Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (9)
Chương 9
Kiều Tử Hân đã thích kịch bản, Từ Tử Phàm đương nhiên không lo cô diễn không tốt. Hai người bàn bạc thêm một chút về các công việc cụ thể rồi bắt đầu phân công hành động. Dù sao Kiều Tử Hân cũng đã lăn lộn trong giới giải trí 5 năm, đóng toàn phim hay, tiếp xúc với những ê-kíp giỏi, kiểu gì cô cũng tìm được vài nhân viên đáng tin cậy để mời vào đoàn; giờ chỉ xem họ có dám dính dáng đến một Ảnh hậu chưa thực sự trở mình như cô hay không.
Về phần mình, Từ Tử Phàm lập tức liên hệ với trang web văn học để hỏi mua bản quyền chuyển thể bộ tiểu thuyết kia. Ở trang web đó, thành tích của truyện thực sự không tốt vì tình tiết khá nặng nề, không hợp gu số đông độc giả nên chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Anh tin rằng việc mua bản quyền phim ảnh sẽ không gặp khó khăn gì.
Biên tập viên bản quyền của trang web nhanh chóng liên hệ với tác giả Lan Quế. Phản ứng của Lan Quế nằm ngoài dự tính, không hề vui sướng kích động mà ngược lại còn nghi hoặc hỏi: 【Chuyện này thực sự có người muốn quay phim sao? Có qua được khâu kiểm duyệt không? Có thể hỏi là minh tinh nào đóng chính không? Liệu người ta mua bản quyền về rồi đắp chiếu để đó không cho thấy ánh mặt trời không? Hơn nữa người mua lại ký danh nghĩa cá nhân chứ không phải công ty, liệu có vấn đề gì không?】
Biên tập viên trả lời: 【Lúc đầu tôi cũng hơi lo về việc cá nhân mua, nhưng bộ phận pháp chế sẽ hỗ trợ xét duyệt, chắc không vấn đề gì. Tôi thấy người này rất có thành ý, hẳn là một đạo diễn mới. Đạo diễn mới thường có bầu nhiệt huyết, không suy nghĩ quá nhiều yếu tố phức tạp, biết đâu lại quay được thật. Hay là thế này, tôi đưa phương thức liên lạc của các bạn cho đối phương, các bạn tự trao đổi xem sao, có gì thì hỏi cho rõ, được chứ?】
【Thế thì tốt quá, cảm ơn anh!】 Việc bán bản quyền rồi bị đè nén làm hàng tồn kho xảy ra quá nhiều, nếu không thể lên màn ảnh, Lan Quế thà không bán, đợi sau này có thời gian sẽ sửa lại truyện để nâng cao chất lượng.
Sau khi liên lạc với Lan Quế, Từ Tử Phàm giải thích sơ qua tình hình của mình. Thứ nhất, chắc chắn sẽ quay và khởi công rất sớm, phấn đấu công chiếu vào cuối năm. Thứ hai, về kiểm duyệt, anh sẽ tìm người chuyên nghiệp để kiểm soát, không quay những thứ quá giới hạn; xét về nội dung câu chuyện, chỉ cần không đụng chạm chính trị thì không vấn đề gì. Cuối cùng là diễn viên chính, câu chuyện này chỉ có một nhân vật trung tâm duy nhất, những người khác đều là vai phụ, đất diễn không nhiều, tìm diễn viên quần chúng ưu tú hoặc sinh viên trường điện ảnh là được; thậm chí nếu Lan Quế có đề cử ai, chỉ cần diễn ổn là có thể vào vai, nhưng riêng diễn viên chính bắt buộc phải là Kiều Tử Hân – đây là yêu cầu duy nhất.
Từ Tử Phàm biết vị thế của Kiều Tử Hân hiện giờ trong giới rất khó xử: Phim lớn không dám tìm cô vì sợ công chúng tẩy chay làm mất doanh thu, phim thường thì mời cô đóng lại hơi “hạ giá”, dù sao cô cũng đã ba lần đoạt giải Ảnh hậu, không nên đặt mình vào vị trí không phù hợp. Anh không biết tác giả này có cảm tình gì với Kiều Tử Hân không, nên cố ý nói năng uyển chuyển, còn gửi cho Lan Quế một video tổng hợp những đoạn diễn xuất xuất thần của cô.
Anh nhìn màn hình máy tính, trong lòng thầm tính toán nếu Lan Quế không thích Kiều Tử Hân, anh sẽ phải thuyết phục thế nào, vì đây là kịch bản hợp nhất hiện giờ, nhất định phải giành được. Ai ngờ Lan Quế vừa thấy tên Kiều Tử Hân đã lập tức hồi âm!
【Đây là kịch bản định quay cho Hân Bảo sao? Là phim điện ảnh tiếp theo của Hân Bảo ạ?】
Người gọi Kiều Tử Hân là “Hân Bảo” chắc chắn chỉ có thể là fan. Từ Tử Phàm sững người, lập tức trả lời: 【Đúng vậy, nếu kịch bản không vấn đề gì, chúng tôi sẽ khởi quay ngay.】
【Thế thì tôi đồng ý, ký hợp đồng ngay cũng được! Tôi là fan trung thành của Hân Bảo. Kịch bản cần sửa gì hay đoàn phim cần giúp đỡ gì cứ tìm tôi. Xin anh nhất định phải quay thật tốt, phát huy tối đa thực lực của Hân Bảo để làm lóa mắt lũ người hay mỉa mai cô ấy!】
Từ Tử Phàm không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế, gặp đúng ngay fan ruột của cô, quả là niềm vui bất ngờ. Anh mở chuyên mục của Lan Quế ra xem, cô đã viết lách được hơn 4 năm. Bộ anh nhắm trúng là tác phẩm đầu tay của cô, ý tưởng và nhân thiết đều tốt nhưng hành văn còn hơi non. Sau đó Lan Quế dường như thay đổi tâm cảnh, chuyên viết thể loại sảng văn nhẹ nhàng vui vẻ, không viết chuyện u ám nữa, nhưng rõ ràng bút lực đã tiến bộ vượt bậc, không còn là cô gái của 4 năm trước.
Ngón tay Từ Tử Phàm gõ nhẹ lên bàn, một ý tưởng dần hình thành. Anh suy nghĩ kỹ thêm một lát, xác định sẽ không gây ra sóng gió gì rồi mới nhắn cho Lan Quế: 【Xin hỏi bạn có hứng thú vào đoàn làm biên kịch không?】
Lan Quế hồi âm ngay tức khắc: 【Vô cùng hứng thú! Tôi nhất định sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của đạo diễn và Hân Bảo về kịch bản. Xin nhất định hãy cho tôi vào đoàn, tôi cũng muốn góp một phần sức lực cho màn tái xuất của Hân Bảo!】
Từ Tử Phàm mỉm cười, mở nhóm fan của Kiều Tử Hân ra, nhắn một tin: 【Tử Hân sắp đóng phim, mọi người có ai có sở trường gì có thể giúp một tay không? Nếu có thì nhắn tin riêng cho tôi.】
Các thành viên trong nhóm lập tức sôi sục. Người nói biết chụp ảnh, người biết trang điểm, người biết dựng phim, người biết lồng tiếng, người biết chỉnh sáng, còn rất nhiều người nói có thể chạy việc vặt. Những thành viên được vào nhóm này đều đã qua sàng lọc khắt khe, tuyệt đối là fan cứng, toàn tâm toàn ý vì Kiều Tử Hân. Vừa nghe thần tượng cần giúp đỡ, ai nấy đều vắt óc nghĩ cách góp sức.
Đây chính là một khả năng mà Từ Tử Phàm nhìn thấy từ Lan Quế. Kiều Tử Hân trước đó sụp đổ nhanh như vậy là do căn cơ không vững, không có người tâm phúc bên cạnh, đến lúc gặp nạn chẳng có ai chủ động giúp đỡ. Hiện giờ anh có thể làm người đại diện, làm đạo diễn, thậm chí đóng nam chính cho cô, nhưng đóng phim là sự hợp tác của cả ê-kíp, một sai sót nhỏ cũng không phải chuyện đùa. Vậy tại sao anh không tự tạo ra ê-kíp riêng? Một ê-kíp toàn tâm toàn ý mong Kiều Tử Hân tỏa sáng? Những thành viên trong hội fan này chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Lan Quế ngồi trong thư phòng nhỏ của mình, nhìn tin nhắn trong nhóm trôi nhanh như gió, lại đối chiếu nội dung tin nhắn của chủ nhóm “Người Bảo Vệ” với đạo diễn Từ Tử Phàm. Dù là giọng điệu, thói quen hay cách dùng dấu câu, chắc chắn đây là cùng một người! Làm tác giả mấy năm, kỹ năng bóc “acc phụ” chắc chắn ai cũng có. Cô càng thêm yên tâm, vì Kiều Tử Hân thoát khỏi cảnh bị cả mạng xã hội tẩy chay chính là nhờ công của “Người Bảo Vệ”, cô tin tưởng người này.
Cô nhắn riêng cho Từ Tử Phàm: 【Tôi là “Hồ Điệp Lan” trong nhóm đây. Mọi người đều rất yêu Hân Bảo, chắc chắn chúng tôi sẽ trở thành một ê-kíp kiên cố và đáng tin cậy nhất. Cố lên!】
Tầm mắt cô dừng lại ở bên phải máy tính, cầm lên một khung ảnh. Đó là ảnh chụp chung của cô và Kiều Tử Hân 4 năm rưỡi trước, tại một buổi họp fan. Cô chưa bao giờ đuổi theo ngôi sao nào, ngày đó chỉ vì tò mò tại sao Kiều Tử Hân bằng tuổi mình (18 tuổi) mà đã thành công đến thế nên mới đi xem. Kết quả khi tiếp xúc gần, cô nhận ra Kiều Tử Hân là người rất tốt. Có lẽ thấy cô đang buồn, Kiều Tử Hân đã dịu dàng nói vài câu cổ vũ, mong cô hãy tìm lại niềm vui. Cô ấy còn bảo cô rằng, chỉ cần nỗ lực, cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Ngày hôm đó cô đã vô cùng xúc động. Về nhà, cô đăng ký tài khoản, sắp xếp lại nhật ký thành những câu chuyện và đăng lên mạng. Khi bước ra bước đầu tiên, cô phát hiện việc quên đi phiền não để sống tốt không khó đến thế. Vừa hay lúc đó Kiều Tử Hân liên tiếp đóng hai bộ phim hài rất hay, cô cũng quyết định sau này sẽ viết những câu chuyện nhẹ nhàng vui vẻ để chia sẻ cảm xúc tích cực cho mọi người, thực sự dấn thân vào con đường viết lách. Hiện tại cô sống rất vui vẻ, tự do tự tại. Có thể nói nếu không có Kiều Tử Hân thì không có cô ngày hôm nay, cô tuyệt đối là fan trung thành nhất.
Lúc Kiều Tử Hân gặp chuyện, cô đã nhiều đêm thức trắng trên mạng, dùng tốc độ gõ phím cực nhanh để viết từng đoạn giải thích và tranh luận với người khác, thậm chí còn xin nghỉ viết truyện. Nhưng thủy quân quá mạnh, sức một người quá nhỏ bé, cô càng nói có lý có cứ thì càng bị mỉa mai. May sao “Người Bảo Vệ” xuất hiện, là fan trung thành lâu năm, cô thuộc nhóm đầu tiên được kéo vào hội. Dưới sự dẫn dắt của “Người Bảo Vệ”, họ đã đánh một trận lật kèo đẹp mắt. Những bài đăng của fan, những đoạn văn mẫu đều do cô trau chuốt từng chữ, gửi gắm đầy sự tự hào và tình yêu dành cho thần tượng.
Cô nghĩ, dù các fan khác thích Kiều Tử Hân vì lý do gì thì tâm tình chắc chắn cũng giống cô. Họ hẳn đã nhìn thấy điểm sáng nào đó, hoặc bị lời nói, hành động nào đó của cô ấy làm cảm động. Bây giờ “Người Bảo Vệ” muốn tập hợp họ lại thành một đội – một đội bảo vệ Kiều Tử Hân thực thụ – chắc chắn họ cũng sẵn sàng dốc hết toàn lực giống như cô!
Rất nhiều fan có phản ứng giống Lan Quế: vừa kích động, vừa hừng hực ý chí chiến đấu. Đội ngũ nhỏ của Từ Tử Phàm thành lập nhanh hơn tưởng tượng, chỉ trong một ngày đã xác nhận được sở trường của gần một nửa thành viên trong nhóm, khoảng 30 người. Những người khác dù không có chuyên môn đặc biệt, nhưng trong đoàn phim có rất nhiều việc mà người bình thường đều làm được. Từ Tử Phàm cân nhắc và thấy cả hơn 60 người trong nhóm đều có thể tham gia. Ai bận đi học, đi làm thì hỗ trợ tuyên truyền, đối ngoại trên mạng; những ai tự do hơn thì có thể đến tập hợp.
Hợp đồng bán bản quyền tiểu thuyết diễn ra thuận lợi. Dù Lan Quế nhiều lần nói giá thấp cũng được, Từ Tử Phàm vẫn trả 2 triệu tệ – một mức giá hợp lý cho bộ truyện này. Lan Quế sống ngay tại Yến Kinh, khi ký hợp đồng, Từ Tử Phàm đã giải thích các yêu cầu về kịch bản và cô bắt tay vào sửa ngay. Những người khác cũng lục tục kéo đến. Từ Tử Phàm sắp xếp chỗ ở và phân công nhiệm vụ. Có việc để làm, mọi người không còn ngại ngùng lúc mới gặp mà tràn đầy nhiệt huyết, tất cả đều hành động ngay lập tức.
Kiều Tử Hân cũng liên hệ được một chuyên gia tạo hình, một thợ trang điểm, một kỹ sư âm thanh, một quản lý hiện trường và một chỉ đạo võ thuật sẵn sàng đến giúp. Những người này đều đã từng hợp tác với cô, đều là những chuyên gia năng lực rất mạnh. Có họ tham gia, đội ngũ càng thêm vững chãi.
Từ Tử Phàm đào khảo được từ nhóm fan một sinh viên xuất sắc khoa đạo diễn để làm phó đạo diễn. Anh đưa cậu ta và Lan Quế cùng đến trường điện ảnh để thử vai, tuyển diễn viên. Trong lúc bên ngoài không ai hay biết, bộ phim mới của Kiều Tử Hân đã bắt đầu được chuẩn bị một cách rầm rộ và khẩn trương.
Comments for chapter "Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (9)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com