Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (19)
- Home
- [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
- Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (19)
Chương 19
【 TIN SỐC! Cặp đôi “Mối tình đầu” rạn nứt tình cảm, nghi vấn ly thân, mạnh ai nấy chơi 】
Sáng sớm cuối tuần, mọi người vừa thức dậy đã thấy tin tức này bùng nổ trên mạng. Dù dư luận đều biết cặp đôi “Mối tình đầu” không thực sự ân ái mặn nồng như lời họ nói, nhưng dù sao họ cũng từng dày công xây dựng hình tượng thâm tình, nên khi thấy cả hai thực sự tan đàn xẻ nghé, ai nấy đều không khỏi tò mò.
Bài đăng trên Weibo đính kèm hai bức ảnh: một tấm là Lâm Viêm bưng ly rượu ghé tai nói nhỏ với một mỹ nữ, tấm còn lại là Liễu Khiết đứng trước một soái ca mỉm cười e lệ. Nhìn cả hai đều rất ám muội, ít nhất là hoàn toàn trái ngược với hình tượng của họ. Fan hai bên vốn đã tích tụ oán hận từ lâu, ảnh vừa tung ra lập tức lao vào cắn xé nhau. Những người còn kiên trì hâm mộ họ đa phần là những fan nhỏ tuổi, tâm trí chưa chín chắn, cãi nhau đến mức mất sạch lý trí, chẳng những không giúp thần tượng xả giận mà còn chuốc thêm vô số gạch đá.
Điện thoại của Lâm Viêm và Liễu Khiết bị người đại diện gọi đến cháy máy, trong khi đó hai người họ đang ở nhà cãi vã kịch liệt. Liễu Khiết trực tiếp ném xấp ảnh vào mặt hắn, phẫn nộ quát: “Tôi thì làm sao? Tôi chỉ đi dự tiệc với Lệ Na, ngày nào cũng về nhà đúng giờ. Còn anh? Anh dây dưa không minh bạch với bao nhiêu người rồi? Ngay cả loại người mẫu rẻ tiền kia mà cũng hôn hít được, anh còn mặt mũi nào mà mắng tôi?”
Lâm Viêm kinh hãi nhìn đống ảnh dưới đất, trong đó ít nhất có mười người phụ nữ khác nhau. Ngặt nỗi trừ cô người mẫu kia ra, anh ta với những người khác thực sự trong sạch! Anh ta trừng mắt nhìn Liễu Khiết: “Cô thuê người theo dõi tôi? Cô muốn làm gì hả?!”
“Ly hôn!” Liễu Khiết ngồi xuống ghế sofa, lạnh lùng lấy tờ đơn thỏa thuận ly hôn từ trong túi ra, “Coi như mấy năm qua lòng thành của tôi đem cho chó gặm. Ký đi! Từ nay đường ai nấy đi.”
Lâm Viêm liếc qua nội dung bản thỏa thuận, thấy phần tài sản ghi là của ai nấy giữ, không có tài sản chung thì thầm thở phào. Thu nhập của anh ta cao hơn Liễu Khiết nhiều, nếu cô ta muốn chia chác thì anh ta còn phải cân nhắc, chứ cô ta đòi ra đi tay trắng thế này thì thực ra cũng chẳng sao. Hình tượng thâm tình của anh ta sớm muộn cũng sụp đổ, thà ly hôn rồi giữ hình tượng lãng tử phong lưu độc thân có khi lại có người thích, còn hơn là cứ bị gò bó như hiện tại. Phía công ty cũng đã đồng ý, nên anh ta sảng khoái ký tên.
Nào ngờ Liễu Khiết vừa kéo vali đi, anh ta mới phát hiện thẻ ngân hàng của mình đã bị vô hiệu hóa! Anh ta gọi cho Liễu Khiết, cô ta chỉ lạnh lùng đáp nếu anh ta dám truy cứu chuyện này, cô ta sẽ tung hết đống ảnh kia ra. “Ám muội” và “ngoại tình” là hai khái niệm khác nhau, ngoại tình với một người và ngoại tình với nhiều người lại càng khác. Một khi bị đóng mác “tra nam” (đàn ông tồi), sự nghiệp của anh ta coi như tiêu tùng, muốn tẩy trắng cũng không nổi. Lâm Viêm không còn cách nào khác, đành cắn răng chịu mất tiền.
Liễu Khiết định đợi một thời gian cho dư luận lắng xuống mới tung tin Lâm Viêm ngoại tình, lúc đó dù Lâm Viêm có muốn nói tài sản bị cô ta tẩu tán cũng chẳng có bằng chứng. Còn cô ta thì có thể duy trì sức nóng, trở thành nạn nhân đáng thương trong cuộc ly hôn này, biết đâu lại tìm được một hai cơ hội tốt để đổi đời.
Nhưng Từ Tử Phàm căn bản không cho cô ta cơ hội thao túng dư luận. Anh trực tiếp sai người tung ảnh thân mật của Lâm Viêm và cô người mẫu kia lên. Mặt cô gái đã được làm mờ, nhưng nhìn màu da và vóc dáng thì chắc chắn không phải Liễu Khiết. Mọi người vốn đang cảm thán cặp đôi mối tình đầu tan vỡ, lập tức đổi giọng chửi rủa Lâm Viêm là gã chồng ngoại tình đốn mạt.
Lâm Viêm nổi trận lôi đình tìm Liễu Khiết tính sổ, nhưng chuyện này thực sự không phải do Liễu Khiết làm. Trong lòng cô ta lúc này còn bất an hơn cả hắn, vì cô ta không biết kẻ đứng sau màn còn nắm giữ những gì. Mọi chuyện vốn đang nằm trong tầm kiểm soát bỗng chốc trượt dài khỏi quỹ đạo, khiến Liễu Khiết chẳng dám lên tiếng phân bua nửa lời.
Công ty Sao Trời rốt cuộc cũng không chịu nổi những bê bối liên tiếp của Lâm Viêm, bèn đem hết tài nguyên tốt chia cho người khác, chỉ để lại cho hắn mấy vai quần chạy bộ hoặc những phim truyền hình quy mô nhỏ chẳng ai quan tâm. Lâm Viêm không cam tâm, bèn thuê thủy quân điên cuồng bôi nhọ Liễu Khiết: nói cô ta được bao nuôi, từng qua lại với nhiều đàn ông, lấy chồng rồi vẫn không yên phận đi thả thính khắp nơi, bí mật tẩu tán tài sản của Lâm Viêm, đã có dự mưu chụp ảnh dàn dựng từ trước… Liễu Khiết đợi mấy ngày thấy không ai tung thêm tin gì thực sự của mình, nghĩ rằng kẻ đứng sau chỉ nhắm vào Lâm Viêm, cuối cùng mới dám đứng ra khóc lóc kể lể mình vô tội, tranh thủ lấy lòng thương hại của dư luận.
Đúng lúc này, Từ Tử Phàm tung ra đoạn ghi âm giữa cô ta và thám tử tư. Trong đoạn băng, Liễu Khiết nói: “Chỉ cần anh ta đứng gần phụ nữ một chút là anh phải căn góc chụp ngay. Lần trước chụp Kiều Tử Hân tôi đã dạy anh rồi đó, anh chụp rất tốt, trông như thật vậy, lần này phải làm cho nó ám muội hơn nữa.”
Đoạn ghi âm này Từ Tử Phàm đã phải tốn rất nhiều tiền và công sức mới lấy được từ gã thám tử tư. Gã này tự mình lén ghi lại để làm điểm yếu khống chế Liễu Khiết, phòng trường hợp bị cô ta chơi xỏ. Từ Tử Phàm trả giá gấp mười lần Liễu Khiết, gã thám tử dĩ nhiên không ngần ngại bán đứng cô ta ngay lập tức.
Ngay khi đoạn ghi âm được công bố, những bức ảnh năm xưa khiến Kiều Tử Hân bị tẩy chay vì lối sống phóng túng đều bị lôi ra soi lại. Các thánh soi kỹ thuật vào cuộc phân tích, hóa ra tất cả đều là ảnh căn góc! Có tấm phóng to lên mới thấy Kiều Tử Hân chẳng thèm nhìn người đàn ông đối diện mà đang nhìn cái tivi phía sau hắn, thế mà bị chụp thành hai người nhìn nhau đắm đuối; có tấm Kiều Tử Hân chỉ hơi nghiêng đầu vuốt tóc lại bị chụp thành đang hôn môi người bên cạnh. Thủ đoạn này thật đáng sợ, đúng là chỉ có loại tiện nhân tâm cơ thâm hiểm mới nghĩ ra được!
Lần này fan của Kiều Tử Hân không để yên, đồng loạt ra quân “đại chiến” với Liễu Khiết. Dưới sự quản lý của Từ Tử Phàm, họ cực kỳ có tổ chức và kỷ luật: không chửi bới vô học, mà cứ đưa ra bằng chứng xác thực từng điều một, phơi bày toàn bộ sự ghê tởm của Liễu Khiết trước bàn dân thiên hạ. Nhiều fan có học thức cao còn mắng người không dùng từ thô tục, bình luận viết hay như văn xuôi, như thơ, nhưng ngẫm kỹ mới thấy họ đang dẫm Liễu Khiết xuống vũng bùn sâu nhất.
Tiếp đó, Từ Tử Phàm tung ra quá trình tẩu tán tài sản của Liễu Khiết. Dù chưa đủ làm bằng chứng pháp lý, nhưng chỉ cần người có đầu óc nhìn vào là biết cô ta đã cuỗm sạch tiền bạc trong nhà, Lâm Viêm giờ chỉ còn là kẻ trắng tay! Tuy nhiên, việc Lâm Viêm ngoại tình là sự thật rành rành, nên dù Liễu Khiết có tồi tệ đến đâu cũng chẳng ai thương hại hắn. Ngược lại, mọi người còn thấy tiếc vì họ đã ly hôn, rõ ràng tra nam tiện nữ (trai tồi gái đê tiện) nên về một nhà mới phải đạo.
Sau đó, hàng loạt phốt khác như: lân la làm quen phú nhị đại, mồi chài Ảnh đế, yêu sách trên phim trường, đánh chửi trợ lý… đều bị Từ Tử Phàm tung ra cùng một lúc. Anh đã mua lại hai công ty nhỏ điều hành các tài khoản tung tin đồn từng kiện trước đó, nên giờ những tin này đều phát ra từ các tài khoản đó. Không ai liên tưởng đến anh, cũng không ai biết anh mới là ông chủ đứng sau tất cả. Ngược lại, vì lần này những tài khoản này toàn tung tin “hàng thật giá thật” nên dư luận còn khen họ cải tà quy chính, từ bỏ thói bịa đặt, trái lại còn tăng thêm vài phần tin tưởng.
Bê bối của Lâm Viêm và Liễu Khiết chất cao như núi, kẻ tám lạng người nửa cân chẳng ai hơn ai. Kế hoạch lập hình tượng mới để quay lại đỉnh cao của Lâm Viêm tan thành mây khói, ước mơ lấy chồng giàu của Liễu Khiết cũng thành ảo ảnh. Hai người lao vào kiện tụng tranh chấp tài sản, nhưng lúc này chẳng còn ai quan tâm ai thắng ai thua, tất cả chỉ đồng thanh hô hào đuổi họ cút khỏi giới giải trí.
Hồ Điệp Lan: Lâm Viêm Liễu Khiết cút khỏi showbiz đi! Mối tình đầu cái nỗi gì? Đừng có sỉ nhục từ ngữ tốt đẹp đó nữa, gọi là cặp đôi “Phụ Viêm Khiết” (Phụ bạc – Viêm nhiễm – Nhơ nhuốc) cho xong!
Tiểu Kiều: Cặp đôi Phụ Viêm Khiết đúng là trời sinh một cặp, sau này tuyệt đối không xem bất cứ thứ gì có mặt họ!
Bảo Bảo Không Vui: Năm đó Tử Hân của tôi bị cặp đôi Phụ Viêm Khiết vu oan thảm thiết như vậy, giờ rốt cuộc cũng xả được cục tức này!
tj-kikyo: Cặp đôi Phụ Viêm Khiết nên bị phong sát vĩnh viễn, loại minh tinh gây ảnh hưởng xấu như thế thì làm làm gì?!
Bà chủ Sao Trời không ngờ “cây rụng tiền” Lâm Viêm lại thân bại danh liệt đến mức này, liền trực tiếp chấm dứt hợp đồng với hắn, giống hệt cách đã làm với Kiều Tử Hân, buộc hắn bồi thường một khoản phí vi phạm khổng lồ. Việc Kiều Tử Hân trở mình là điều bà ta không ngờ tới, nhưng bà ta đoán chắc Lâm Viêm lần này hết thuốc chữa, nên việc hủy hợp đồng diễn ra cực kỳ dứt khoát.
Nhiều người mỉa mai bà chủ Sao Trời là kẻ hám lợi, ai hồng thì nịnh, ai gặp nạn thì dẫm. Điển hình của loại người chỉ có thể hưởng phú quý chứ không thể chịu hoạn nạn, lại còn bồi thêm một nhát lúc nghệ sĩ khốn đốn nhất. Sau này đừng gọi là Giải trí Sao Trời nữa, đổi thành Giải trí Hố Người cho rồi.
Lâm Viêm vừa thắng kiện đòi lại được một nửa tài sản từ Liễu Khiết thì đã phải đem bồi thường sạch cho công ty, bao gồm cả căn nhà đang ở cũng phải bán đi để trả nợ. Bây giờ hắn đi ra đường cũng bị người ta chửi là gã tồi, không nơi nương tựa. Tình cảnh y hệt Kiều Tử Hân năm xưa, chỉ khác là hắn chẳng có lấy một người hâm mộ trung thành nào đứng ra giúp đỡ. Hắn chỉ có thể dùng chút tiền ít ỏi còn lại thuê một căn phòng trọ nhỏ ở tạm, gọi điện cho từng người quen biết với hy vọng họ giới thiệu công ty mới hoặc cho ít việc làm.
Kết quả, hắn phát hiện mình đã bị vô số người cho vào danh sách đen. Thậm chí có người nghe máy cũng chỉ là lời từ chối khéo léo. Lần đầu tiên hắn biết rằng sự nổi tiếng của mình hoàn toàn là ảo ảnh, như bọt xà phòng, vừa đụng đã tan. Lúc trước khi hắn đang ở đỉnh cao, biết bao kẻ nịnh nọt? Biết bao fan hứa hẹn không bao giờ rời xa? Giờ hắn vừa ngã xuống, tất cả đều chạy sạch sành sanh, không một ai sẵn lòng đưa tay kéo hắn một nhát. Tất cả là tại Liễu Khiết! Hắn chạy đi tìm Liễu Khiết tính sổ nhưng chỉ thấy căn nhà trống không, chẳng biết cô ta trốn ở đâu, đành u uất trở về phòng trọ, ngày ngày mượn rượu giải sầu.
Liễu Khiết cũng trốn trong nhà mới chẳng dám bước chân ra ngoài. Cô ta sợ hãi những lời chửi rủa trên mạng, đặc biệt là sự phẫn nộ từ chính những người từng hâm mộ mình. Trước đây cô ta luôn xây dựng hình tượng “bạch liên hoa” thanh thuần, giờ lộ ra bản chất hoàn toàn trái ngược, sự phản phệ từ fan là đáng sợ nhất. Fan của cô ta vốn dĩ đã vô lý, nên lúc quay lưng chửi bới lại càng ác độc. Cô ta không muốn xem họ nói gì nhưng tay cứ không kìm được, như bị mắc chứng cưỡng chế, cứ vài phút lại phải làm mới trang web để xem có ai nói gì về mình không.
Cô ta hối hận rồi. Kiếp trước cả đời không nổi tiếng nhưng cô ta cũng chưa từng bị người ta chửi rủa nhục mạ đến thế này, tại sao sống lại một đời mà kết cục còn thảm hại hơn? Cô ta mở trang thông tin về Từ Tử Phàm, nhìn từng dòng giới thiệu, từng thành tựu của anh, dù không nhiều nhưng đều được đánh giá rất cao. Tại sao cô ta không có được một người fan như Từ Tử Phàm chứ? Cô ta đã điều tra Từ Tử Phàm ròng rã mấy tháng trời mà chẳng thấy gì bất thường, rốt cuộc đành tin rằng anh chính là một thiên tài bẩm sinh, vì Kiều Tử Hân gặp nạn nên mới bước chân vào showbiz để giúp đỡ cô.
Càng tìm hiểu kỹ, cô ta càng thấy Từ Tử Phàm tốt hơn Lâm Viêm gấp ngàn lần. Lâm Viêm còn phải dựa vào Kiều Tử Hân mới nổi được, còn Từ Tử Phàm lại có thể đưa một Kiều Tử Hân đang bị cả xã hội tẩy chay quay lại đỉnh vinh quang! Từ Tử Phàm đẹp trai hơn Lâm Viêm nhiều, lại tài hoa xuất chúng, tự mở công ty không bị ai chèn ép, tài sản hơn tỷ tệ, lại chưa từng có một tin đồn tình cảm nào. Đây mới thực sự là cực phẩm đàn ông chứ! Tại sao cô ta lại mù quáng không sớm nhận ra Từ Tử Phàm? Nếu không, lúc anh còn chưa nổi tiếng mà cô ta đến bên cạnh cùng chung cam cộng khổ, thì vinh quang vô hạn bây giờ chẳng phải là của cô ta sao?
Liễu Khiết lấy ra một lọ thuốc ngủ, bàn tay run rẩy nắm chặt. Nếu cô ta chết đi rồi lại được sống lại một lần nữa, liệu có thể gả cho Từ Tử Phàm và trở thành nữ minh tinh hot nhất không? Nhưng chết rồi liệu có được làm lại lần nữa? Liễu Khiết do dự hồi lâu rồi buông tay, để thuốc ngủ vung vãi đầy đất, gục xuống giường khóc nức nở. Tại sao cô ta lại chọn sai người? Tại sao lại đi đến bước đường này? Cuộc đời sống lại một lần này rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ!
Comments for chapter "Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (19)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com