Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (18)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (18)
Prev
Next

Chương 18

Từ Tử Phàm nói xong một câu liền đi xuống đài, người dẫn chương trình suýt nữa không phản ứng kịp, may mà cô dày dạn kinh nghiệm, nhanh chóng mời vị khách quý trao giải tiếp theo.

Từ Tử Phàm ngồi lại vị trí của mình, đưa chiếc cúp cho Kiều Tử Hân xem, hỏi: “Vui không?”

Kiều Tử Hân gật đầu, mỉm cười nhìn anh: “Chúc mừng anh.”

“Cô vui là được, sau này cũng sẽ không để hắn chạm tay vào bất cứ giải thưởng nào nữa.” Từ Tử Phàm ghé sát tai cô nói nhỏ.

Kiều Tử Hân ngẩn người. Cô vui là vì Từ Tử Phàm lần đầu làm phim đã đạt được giải thưởng danh giá thế này, còn về Lâm Viêm… Tầm mắt cô dịch sang bên cạnh một chút, vừa vặn thấy Lâm Viêm đang cúi đầu ra sức che giấu vẻ mặt khó coi, nhưng trong lòng cô không còn chút cảm xúc nào cả. Cô đã không còn bận tâm đến Lâm Viêm, thậm chí ký ức về hắn cũng mờ nhạt đến mức không còn sắc thái, hiện tại trái tim cô đã bị một người khác lấp đầy.

Khách mời trao giải đã trao giải Nam chính xuất sắc nhất cho một bộ phim nghệ thuật, tiếp sau đó là giải Nữ chính xuất sắc nhất. Kiều Tử Hân hoàn hồn, mỉm cười nhìn lên màn hình lớn, nghe vị khách mời xướng tên: “Người đoạt giải Nữ chính xuất sắc nhất lần này là —— Kiều Tử Hân trong phim 《Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ》! Xin mời Kiều Tử Hân!”

Nụ cười của Kiều Tử Hân không đổi, cô ôm chặt Từ Tử Phàm một cái, sau đó lần lượt ôm những người khác rồi mới ưu nhã bước lên đài nhận giải. Cô không để lộ chút cảm xúc dao động nào, cứ như thể đã nhận giải đến mỏi tay, không còn thấy kích động nổi nữa, hoàn toàn mang phong thái của một Ảnh hậu thực lực. Cô trò chuyện vài câu với khách mời, mỉm cười nhìn xuống dưới đài nói ra lời cảm nghĩ: “Rất cảm ơn ban tổ chức đã công nhận tôi, cũng cảm ơn mọi người đã yêu thích bộ phim này. Như mọi người đều biết, trước khi quay bộ phim này, tôi đang đứng ở vực thẳm của cuộc đời, lúc đó tôi rất mờ mịt, không biết nên làm gì. Rồi một ngày, Tử Phàm nói: Chúng ta quay phim đi. Anh ấy tìm kịch bản, bán nhà, tập hợp rất nhiều người hâm mộ của tôi lại để tạo thành một đội ngũ, và chúng tôi bắt đầu như thế.”

“Vạn hạnh là chúng tôi đã thành công! Giải thưởng này không phải vinh quang của riêng tôi, mà thuộc về đội ngũ của chúng tôi,” Kiều Tử Hân giơ cao chiếc cúp về phía đoàn đội, “Nó thuộc về các bạn, những người hâm mộ đáng yêu nhất của tôi! Tôi yêu các bạn!” Cô vẫn cười, nhưng mọi người đều thấy qua màn hình lớn rằng mắt cô đã nhòe lệ. Đến lúc này, người ta mới thấy cô có chút dao động về cảm xúc.

Trong đội ngũ, hai cô gái nhỏ không kìm được mà rơi nước mắt, mấy người đàn ông cũng đỏ hoe mắt. Họ thật sự yêu quý Kiều Tử Hân, yêu quý vị thần tượng chân thành thiện lương này. Nhìn thấy cô một lần nữa đứng trên đài nhận giải, mọi nỗ lực của họ đều xứng đáng!

Ống kính máy quay cũng dành một góc đặc tả cho đội ngũ của cô. Toàn bộ hội trường đều đứng lên vỗ tay, dù quen hay không quen Kiều Tử Hân, họ đều tán thưởng trận lội ngược dòng ngoạn mục này, đặc biệt là hâm mộ việc cô sở hữu một “chiến đội fan”. Theo họ thấy, sau này cô có thể nổi tiếng bao lâu không quan trọng, nhưng việc từng có một nhóm người tận tâm tận lực vì cô như thế, sự nghiệp minh tinh của cô đã quá mãn nguyện, đây sẽ là một nét vẽ đậm nét trong lịch sử giới giải trí!

Trước khi xuống đài, Kiều Tử Hân mỉm cười nhìn về phía Từ Tử Phàm: “Cuối cùng, tôi muốn một lần nữa cảm ơn người đại diện, ông chủ của tôi, cũng là đạo diễn và nam phụ của bộ phim này. Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh tôi.”

Các fan nghe đến đây liền thét chói tai. Kiều Tử Hân cười cười, hơi khom lưng rồi bước xuống đài. Cô còn chưa kịp về chỗ thì đã nghe khách mời trên đài nói: “Trong không khí kích động thế này, tôi muốn tặng thêm cho quý vị một bất ngờ nữa. Giải Đạo diễn xuất sắc nhất lần này thuộc về —— Từ Tử Phàm của 《Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ》! Từ Tử Phàm năm nay mới 25 tuổi, tự học thành tài, lần đầu làm phim đã mang lại hiệu quả hoàn mỹ không thua kém các đạo diễn gạo cội, trao cho khán giả một bảng thành tích điểm tuyệt đối. Giải thưởng này anh hoàn toàn xứng đáng, xin mời Từ Tử Phàm!”

Tiếng thét của fan còn lớn hơn nữa. Từ Tử Phàm đi đến giữa đường thì ôm lấy Kiều Tử Hân, ống kính máy quay bắt trọn nụ cười rạng rỡ cùng những giọt nước mắt rơi xuống trên mặt cô, rõ ràng là nghe tin anh đoạt giải cô còn kích động hơn cả lúc chính mình đoạt giải. Các fan liên tục chụp ảnh, không đợi lễ trao giải kết thúc đã chia sẻ rầm rộ, gọi đây là “viên kẹo ngọt nhất” mà chính chủ từng ban phát!

Dĩ nhiên, Từ Tử Phàm lên đài cũng không nói gì nhiều, chỉ vỏn vẹn một câu: “Phim mới 《Nhân sinh thật đẹp》 sẽ công chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán, hoan nghênh mọi người đến xem.”

Màn quảng cáo “tươi mát thoát tục” ngay tại lễ trao giải thế này đúng là lần đầu tiên có, mọi người đều bật cười. Sau đó là các giải thưởng khác được trao, những người đoạt giải cũng đùa theo vài câu, khiến lễ trao giải kết thúc trong không khí vui vẻ.

Cùng ngày hôm đó, các từ khóa về 《Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ》, Từ Tử Phàm, Kiều Tử Hân, chiến đội fan, cặp đôi Song Tử đều bùng nổ. Cư dân mạng bàn tán xôn xao, còn họ thì lại bao du thuyền ra biển ăn mừng ba ngày ba đêm!

Các võng hữu biết chuyện liền trêu ghẹo bảo rằng xin việc nhất định phải vào công ty của Từ Tử Phàm, phúc lợi tốt đến nghịch thiên, dù khâu tuyển dụng khó như lên trời. Thời buổi này, không tinh thông vài kỹ năng thì không làm fan tốt được. Fan của hai người là thú vị nhất, mỗi người đều thề thốt trên mạng sẽ nỗ lực học tập, nâng cao trình độ để lần tới công ty tuyển người sẽ trúng tuyển, họ cũng muốn trở thành một phần của chiến đội fan!

Lễ trao giải lần này đã thành tựu cho Từ Tử Phàm và Kiều Tử Hân, cũng đưa Công ty Giải trí Tử Phàm chính thức bước vào tầm mắt mọi người. Câu nói “Anh ấy là ông chủ của tôi” khiến mọi người lần đầu nhận thức rõ ràng: Từ Tử Phàm không chỉ là đạo diễn hay người đại diện, anh còn là ông chủ một công ty giải trí đang tiến quân mạnh mẽ vào giới showbiz. Anh đúng là một tổng tài thực thụ!

Kiểu nhân vật công chúng ít nói nhưng luôn toát ra vẻ tự tin khác người như Từ Tử Phàm rất dễ bị ghét, nhưng vì anh cao ráo tuấn mỹ, vóc dáng như người mẫu, khí chất ngời ngời, lại có thực lực và là tổng tài thật, nên mọi biểu hiện của anh đều được khen là “có cá tính”. Ngược lại, anh thu hút một lượng fan khổng lồ, họ điên cuồng để lại bình luận dưới Weibo đòi “sinh con cho anh”.

Trái ngược với đó, 《Gián điệp hai mặt》 thất bại thảm hại, các giải thưởng quan trọng đều bị nẫng mất. Lâm Viêm còn bị chụp được khoảnh khắc mặt đen xì, bị nghi ngờ nhân phẩm có vấn đề. Hệ lụy là khoản đầu tư của Sao Trời vào bộ phim này coi như đổ sông đổ biển, các nhà đầu tư khác cũng bất mãn, muốn cân nhắc lại số tiền rót vào các dự án sau.

Bà chủ Sao Trời tức phát điên, mỉa mai Lâm Viêm một trận tơi bời. Lâm Viêm ở công ty thì phải khúm núm cười làm lành, không dám nói nửa lời, nhưng về nhà liền trút hết bực dọc lên đầu Liễu Khiết. Liễu Khiết cũng chẳng phải hạng vừa, nửa năm qua hạ mình lấy lòng hắn mà chẳng xơ múi được gì, lại còn nát bét danh tiếng, dĩ nhiên cô ta không nhịn nữa. Hai người lao vào đánh nhau, gạt tàn bình hoa gì cũng ném, lời cay độc gì cũng chửi. Cuối cùng nửa đêm không dám đi bệnh viện, chỉ có thể tự lấy đá chườm vết bầm trên mặt, quan hệ vợ chồng hoàn toàn rơi xuống điểm đóng băng.

Liễu Khiết trọng sinh mà sống ra nông nỗi này, lòng không cam tâm mãnh liệt hơn bất cứ ai. Cô ta đã thấy được sự lụi bại của Lâm Viêm, và cuối cùng cũng nhận ra điều mình từng bỏ lỡ. Kiếp trước cô ta và Lâm Viêm chia tay sớm nên không biết hắn hồng lên bằng cách nào, chỉ nhìn thấy tin tức hắn làm Ảnh hậu sủng vợ mà âm thầm hối hận. Vì vậy vừa trọng sinh là cô ta bám lấy hắn ngay, còn dùng thủ đoạn rẻ tiền công khai quan hệ để trói buộc.

Nhưng chung sống lâu ngày, cô ta mới phát hiện: Kiếp trước Lâm Viêm thành công không thể thiếu sự hỗ trợ của Kiều Tử Hân. Kỹ thuật diễn của hắn vốn chẳng ra sao, kiếp trước đạt giải Ảnh đế chắc chắn là nhờ Kiều Tử Hân ở nhà rèn giũa hoặc tìm thầy giỏi cho học. Mà Kiều Tử Hân làm Ảnh hậu nhiều năm, dù giải nghệ vẫn còn nhân mạch rộng, quan hệ với công ty lại tốt nên mới mở đường cho hắn. Cô ấy hy sinh nhiều như thế, Lâm Viêm dĩ nhiên phải diễn vai người chồng tốt ở ngoài, còn sau lưng thế nào ai mà biết!

Đáng ghét là cô ta bị những tin tức bề nổi lừa gạt, đâm đầu vào cái hố mang tên Lâm Viêm, giờ mới thấy hối hận. Không có Kiều Tử Hân, Lâm Viêm chẳng là cái thớ gì, vậy mà giờ còn dám về nhà trút giận lên cô ta, coi cô ta là gì chứ?!

Liễu Khiết nằm trên giường phòng khách, nghĩ thế nào cũng thấy không nên lãng phí thời gian vào Lâm Viêm nữa. Từ Tử Phàm có phải người trọng sinh hay không còn chưa rõ, Lâm Viêm thì đang tụt dốc thảm hại, bản thân cô ta lại bị công ty đóng băng hoạt động, chất lượng cuộc sống giảm sút nghiêm trọng, không thể cứ thế này mãi. Nhưng muốn ly hôn cũng không thể cứ thế mà đi. Danh tiếng của cô ta đã tệ rồi, không thể gánh thêm vết nhơ nào nữa để sau này còn kiếm mối khác tốt hơn. Nếu vận tác khéo léo, cuộc ly hôn này có thể giúp cô ta trở mình, và Lâm Viêm buộc phải là phía có lỗi.

Liễu Khiết đối đầu với Từ Tử Phàm thì không được gì, nhưng cô ta dù sao cũng sống hơn một đời, đối phó Lâm Viêm là chuyện dễ như trở bàn tay. Mỗi lần Lâm Viêm ra ngoài, cô ta liền thuê thám tử chụp ảnh, bất kể có ám muội hay không, chỉ cần có phụ nữ xuất hiện là thợ chụp sẽ căn góc để tạo ra những tấm hình gian díu. Đồng thời, cô ta âm thầm tẩu tán toàn bộ tài sản trong nhà, đổi chủ bất động sản, chuyển tiền tiết kiệm sang tài khoản nước ngoài, chỉ để lại vài vạn tệ trong thẻ của Lâm Viêm mà hắn không hề hay biết.

Lâm Viêm vẫn luôn nghĩ Liễu Khiết rất yêu mình nên không mảy may đề phòng, để cô ta lách được rất nhiều kẽ hở. Tuy nhiên chính hắn cũng chẳng phải dạng vừa, lén lút lập quỹ đen sau lưng vợ, bên ngoài thì đang mặn nồng với một người mẫu hạng mười tám. Lần này Liễu Khiết chẳng cần oan uổng hắn, ảnh chụp sẵn có từng xấp! Nắm trong tay bằng chứng ngoại tình của hắn, Liễu Khiết chẳng sợ gì cả, bắt đầu liên tục tham gia các buổi tiệc tùng, đóng vai một người phụ nữ bị tổn thương để tìm kiếm bến đỗ tiếp theo.

Từ Tử Phàm vẫn luôn sai người giám sát bọn họ, định kỳ xem xét tình hình. Lần này như thường lệ kiểm tra, không ngờ lại phát hiện chuyện thú vị thế này. Anh nhìn những bằng chứng và ảnh chụp hai kẻ phản bội lẫn nhau trong email, sờ cằm mỉm cười. Một mình mình vui không bằng mọi người cùng vui, anh quyết định làm “người đẩy thuyền” trong bóng tối, để họ được một phen “vinh quang” rực rỡ. Chẳng phải họ luôn muốn lên đầu đề sao? Lần này nhất định phải rầm rộ hơn cả lúc họ vu oan cho Kiều Tử Hân mới được.

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (18)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly