Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (13)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (13)
Prev
Next

Chương 13

Bộ phim này của Kiều Tử Hân chỉ quay trong vòng hai tháng đã đóng máy. Giới truyền thông nhận được tin tức đều nghi ngờ năng lực của vị đạo diễn mới này; quay chụp loa qua, vội vàng như thế thì làm sao ra được phim hay? Nhưng họ không biết rằng, đoàn phim này sở hữu một ưu thế mà không nơi nào có được: tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Họ không sợ khổ, không sợ mệt, thường xuyên làm việc 18 tiếng mỗi ngày; lúc cao điểm thì ngủ luôn tại phim trường. Điều này giúp rút ngắn tối đa thời gian quay chụp và tiết kiệm được một khoản kinh phí khổng lồ.

Quay xong bộ phim, ai nấy đều gầy đi một vòng, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn. Họ đang chờ đợi bộ phim này giành chiến thắng vang dội để khẳng định tiếng vang đầu tiên cho đội ngũ của mình!

Từ Tử Phàm cùng vài nhân viên dựng phim làm việc liên tục không nghỉ, chỉ mất nửa tháng đã xử lý xong hậu kỳ và cắt ghép – một tốc độ thần sầu. Ngay sau đó, anh lập tức gửi phim đi duyệt, đăng ký tham gia các giải thưởng, chạy các mối quan hệ ngoại giao để xếp lịch công chiếu. Anh bận đến mức ngay cả Kiều Tử Hân cũng chẳng thấy mặt. Cũng may đây chỉ là phim tâm lý xã hội, không có kỹ xảo đặc biệt nào, nếu không dù nhanh đến mấy cũng phải mất vài tháng, không thể nào kịp đợt bình chọn cuối năm.

Đồng thời, chiến dịch quảng bá phim cũng được triển khai rầm rộ. Vừa tung trailer ra đã nhận được cơn mưa lời khen. Mở đầu là hình ảnh Kiều Tử Hân yếu đuối, bạc nhược, đôi vai so lại, lưng hơi còng; một cú quay cận cảnh ánh mắt cô khiến khán giả xuyên qua màn hình cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng. Những cú đấm thép của gã đàn ông giáng xuống người cô làm người xem nổi da gà vì xót xa. Ngay sau đó ống kính chuyển hướng, đứa trẻ chạy mất, Kiều Tử Hân điên cuồng khóc lóc cầu xin cảnh sát giúp đỡ, rồi giằng co với gã đàn ông; bóng dáng cô tìm con xuất hiện khắp phố lớn ngõ nhỏ. Đột ngột là cảnh cô bị mấy gã đàn ông ấn xuống đất, Từ Tử Phàm xông vào đánh nhau một trận tơi bời rồi nắm tay cô chạy trối chết. Sau đó là cảnh Kiều Tử Hân ngồi thụp xuống đất gào khóc thảm thiết, tiếng khóc xé lòng khiến ai nghe cũng phải tan nát tâm can.

Ống kính lại chuyển, gương mặt Kiều Tử Hân lộ vẻ kiên nghị, làm bất cứ việc gì cũng tràn đầy ý chí chiến đấu và tích cực vươn lên, đem nỗi tuyệt vọng chôn sâu đáy lòng. Cách đó không xa luôn có Từ Tử Phàm lặng lẽ dõi theo cô. Tiếp đến là hình ảnh một đứa trẻ gầy trơ xương nhìn ống kính gọi “Cứu mạng”, rồi Từ Tử Phàm ôm lấy đứa trẻ, đầu be bét máu ngã xuống đất. Kiều Tử Hân xông tới ôm lấy anh, hoảng loạn thất thần, nước mắt tuôn rơi, sự tuyệt vọng một lần nữa hiện rõ trong mắt cô.

Trailer dừng lại đột ngột tại đó. Rất nhiều cư dân mạng bàng hoàng nhận ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào. Họ chẳng kịp lau nước mắt, phản ứng đầu tiên là tràn vào Weibo chính thức để hỏi xem chuyện gì xảy ra tiếp theo, kết cục thế nào, Từ Tử Phàm có chết không, Kiều Tử Hân có cứu được con không, cuối cùng công lý có được thực thi và đám dân làng có bị trừng trị không?

Cư dân mạng có vô số câu hỏi xoay quanh đoạn trailer này. Có người còn tìm đọc nguyên tác trên trang web văn học, nhưng cốt truyện trong trailer rõ ràng đã được cải biên khác hẳn. Họ lòng nóng như lửa đốt, khao khát được xem tiếp vì bất kể thời điểm nào, bạo hành gia đình và nạn buôn người luôn là những vấn đề gây nhức nhối xã hội. Liệu một nhân vật bi thảm như Kiều Tử Hân có tìm thấy sự cứu rỗi cuối cùng?

Cùng ngày, các từ khóa #Kiều Tử Hân bị bạo hành#, #Ánh mắt tuyệt vọng của Kiều Tử Hân#, #Phim mới của Kiều Tử Hân# đồng loạt leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Lúc này mọi người mới biết tên bộ phim là 《Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ》. Một cụm từ rất quen thuộc, một cái tên bình dân dễ hiểu, nhưng đặt vào một người phụ nữ yếu đuối vô năng thì lại khiến người ta cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của nó.

Đồng thời, các hashtag như #Cảnh bạo hành gia đình gây sốc nhất#, #Vì sao buôn bán người không tử hình# cũng lên top, đẩy mức độ quan tâm của xã hội lên cực cao. Điều này khiến bộ phim trở thành tác phẩm được chú ý nhất thời điểm hiện tại, cướp sạch hào quang của bộ phim 《Gián điệp hai mặt》 mà công ty Sao Trời đang nỗ lực quảng bá. Bà chủ Sao Trời tức tối đăng bài mỉa mai, bóng gió rằng dù kịch bản có hay mà vào tay Kiều Tử Hân thì cũng hỏng bét, vì cô không phải kiểu diễn viên thực lực đó.

Lần này chẳng ai đứng về phía Sao Trời nữa. Mọi người đồng loạt tràn vào mắng bà ta là kẻ cạn tình cạn nghĩa, dù gì cũng từng là chị em nuôi mà cứ dẫm đạp em mình không thôi, chẳng có chút phong thái phu nhân tổng tài nào. Đúng là hạng “tiểu thái muội” lăn lộn phố phường, làm phu nhân cũng không đổi được bản chất vô sỉ ti tiện.

Bà chủ Sao Trời khẩu chiến một trận với cư dân mạng, lời nào cũng lôi Kiều Tử Hân vào. Tuy nhiên, lần này Kiều Tử Hân không hề lên tiếng, Từ Tử Phàm cũng không thuê thủy quân để lăng xê, chỉ riêng sự bảo vệ tự phát của cộng đồng mạng đã giúp cô đứng vững ở thế bất bại! Có được điều này là nhờ những bước vận hành thành công trước đó của Từ Tử Phàm, khiến công chúng có ấn tượng Kiều Tử Hân là người vô tội bị ức hiếp nhưng luôn nỗ lực vươn lên. Đây không phải là hình tượng giả tạo được đóng gói, mà chính là con người thật của cô, nên số người đứng về phía cô chắc chắn sẽ ngày càng nhiều vì cô sẽ không bao giờ bị “sập hình tượng”.

Từ Tử Phàm giao việc quản lý mạng xã hội cho trợ lý La Phân Phân. Phân Phân theo anh bấy lâu đã học được cách xử lý tình huống khẩn cấp khá tốt. Anh phân chia đoàn đội đang nghỉ ngơi thành hai bộ phận: Đối ngoại và Tuyên truyền. Phân Phân dẫn dắt bộ phận Đối ngoại để kiểm soát hướng dư luận; Lan Quế dẫn dắt bộ phận Tuyên truyền, tận dụng mọi cách (cả tốn tiền và không tốn tiền) để quảng bá bộ phim. Cả đội ngũ lại một lần nữa hành động nhịp nhàng.

Tuy nhiên, cách tuyên truyền đơn giản nhất thực ra là để Kiều Tử Hân tham gia các buổi trò chuyện (talk show). Từ khi xảy ra chuyện, cô chưa từng chính thức lên tiếng. Nếu trong buổi phỏng vấn cô bộc lộ chân tình để lấy lòng tin của khán giả rồi đẩy phim ra, hiệu quả sẽ là tốt nhất.

Hôm nay Từ Tử Phàm về nhà muộn, thấy Kiều Tử Hân vẫn chưa ngủ mà đang ngồi xem TV ở phòng khách. Thấy anh, cô định tiến lại lấy áo khoác giúp, anh xua tay: “Tôi tự làm được, áo ám mùi rượu lắm, sao cô chưa ngủ?”

Kiều Tử Hân mím môi: “Tôi đợi anh, tôi có chuyện muốn nói.”

Từ Tử Phàm đổi giày, nhìn cô thấy không có vẻ gì là gặp chuyện khó khăn mới yên tâm, cười nói: “Vậy để tôi đi tắm rửa chút rồi ra nói chuyện.”

“Vâng.” Kiều Tử Hân nhìn anh vào phòng, rồi đi vào bếp bưng bát canh giải rượu đang hâm nóng ra. Đây là món cô học theo công thức trên mạng, đã thử làm nhiều lần. Dù vị không ngon lắm nhưng theo nhận xét của mọi người thì giải rượu khá tốt. Cô bưng thêm một đĩa bánh ngọt mua từ khách sạn hồi chiều.

Từ Tử Phàm tắm xong, lau tóc đi ra, thấy đồ ăn bày trên bàn liền nhướng mày rồi ngồi xuống. Kiều Tử Hân đẩy đồ về phía anh: “Đây là canh giải rượu tôi làm, không ngon bằng anh nấu đâu, anh uống tạm nhé. Hôm nào rảnh anh dạy tôi cách làm với.”

Ánh mắt Từ Tử Phàm lướt qua tay cô, thấy mu bàn tay bị phỏng đỏ một mảng, đầu ngón tay cũng có vài vết xước nhỏ, chắc là bị thương khi làm canh. Anh không nói gì, bưng bát canh uống hết sạch. Kiều Tử Hân thấy vậy liền tiếp: “Ở ngoài chắc anh không được ăn uống tử tế. Đây là bánh tôi mua ở khách sạn phía nam khu nhà mình, không ngọt lắm đâu, anh nếm thử xem?”

Từ Tử Phàm cầm miếng bánh nhỏ ăn hai miếng đã xong, đúng là không ngọt mà lại có mùi thanh hương rất hợp khẩu vị. Anh gật đầu cười: “Ngon lắm, tôi cũng đang đói đây, cảm ơn cô.”

Kiều Tử Hân lúc này mới mỉm cười: “Không có gì, anh cũng vì chuyện của tôi mới bận đến muộn thế này.” Cô chần chừ một chút rồi nói: “Thực ra tôi cũng quen biết một số người, tuy không thân thiết lắm nhưng nếu tôi cùng anh đi ngoại giao, mời rượu vài chén, chắc mọi việc sẽ dễ dàng hơn đúng không?”

Từ Tử Phàm lại ăn thêm miếng bánh, mỉm cười đáp: “Không cần đâu, tôi sẽ không để cô phải đi hầu rượu người ta.” Anh nhìn cô: “Cô muốn nói với tôi chuyện này sao?”

Kiều Tử Hân lắc đầu: “Không, tôi định bảo là tôi có thể tham gia talk show. Từ khi xảy ra chuyện tôi chưa từng đối diện để đáp trả dư luận. Bây giờ mọi người đều muốn thấy tôi, nếu tôi nhận phỏng vấn, nói ra những điều họ muốn biết rồi quảng bá phim, chẳng phải hiệu quả sẽ tốt hơn sao? Chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý lớn, anh thấy thế nào?”

Từ Tử Phàm suy nghĩ rồi phân tích: “Hiện tại tuy nhiều người tin cô vô tội, nhưng vị thế của cô đã bị giảm sút. Có trở mình thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào doanh thu bộ phim này. Trước khi phim chiếu, cô tham gia bất kỳ chương trình nào cũng sẽ không được coi trọng, ngược lại họ sẽ dùng cô làm chiêu trò câu khách, hỏi những câu cô không muốn trả lời. Vì vậy, nếu muốn lên sóng, nhất định phải đợi sau khi có kết quả doanh thu. Lúc đó, chỉ cần sức ảnh hưởng của cô vẫn còn, cô vẫn là Ảnh hậu cao cao tại thượng, không ai dám thất lễ với cô cả.”

Kiều Tử Hân nhìn anh, rồi rũ mắt xuống nhìn mặt bàn, hai tay đan vào nhau bối rối, nhỏ giọng: “Tôi chỉ là thấy anh bận quá, muốn dùng cách đơn giản hơn để anh đỡ mệt thôi.”

Từ Tử Phàm cười nhẹ: “Tôi không mệt. Tôi đã hứa sẽ đưa cô trở lại đỉnh cao, giờ mới bắt đầu sao lại thấy mệt được? Yên tâm, tôi nhất định không để cô chịu ủy khuất thêm nữa.”

Anh ăn nốt mấy miếng bánh, rồi lấy hộp y tế trong tủ ra: “Để tôi bôi thuốc cho cô, nếu không vết thương sẽ đau và lâu lành lắm.”

Anh sát trùng vết thương cho cô trước, rồi dùng tăm bông chấm thuốc mỡ bôi nhẹ nhàng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và chuyên chú. Kiều Tử Hân lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng của anh, khóe môi bất giác nở nụ cười. Một người đàn ông trông đầy sức mạnh như vậy mà động tác lại dịu dàng đến thế. Cũng giống như con người anh, luôn lặng lẽ sắp xếp mọi việc chu toàn và cẩn thận.

Bôi thuốc xong, anh dặn cô tối nay đừng để dính nước và nghỉ ngơi sớm. Kiều Tử Hân gật đầu đồng ý. Đợi anh về phòng, cô đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập nhanh hơn thường lệ. Cô cúi đầu mỉm cười, thầm nghĩ: Nếu là người đàn ông này, chắc chắn mình đã chọn đúng người rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (13)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly