Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (12)
- Home
- [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
- Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (12)
Chương 12
Lâm Viêm và Liễu Khiết vừa về đến nhà, điện thoại đã bị người đại diện gọi đến cháy máy, chất vấn hai người ăn bữa cơm kiểu gì mà để xảy ra lắm chuyện như vậy. Cả hai lên mạng xem thử, trên top tìm kiếm đập vào mắt là dòng chữ: “Vợ chồng mối tình đầu – Hợp đồng hôn nhân giả tạo”. Nhấp vào xem thì thấy cảnh Lâm Viêm mặt thối, tóc bết nước bước ra từ tiệm lẩu; vừa lên xe, Liễu Khiết lập tức biến sắc, hai người trừng mắt nhìn nhau, lời qua tiếng lại gay gắt.
Đương nhiên, phần lớn là do dân mạng tự thêu dệt, clip phát tán chỉ là hình ảnh không tiếng. Nhưng nhìn biểu cảm đó, ai chẳng thấy họ đang cực kỳ bất mãn với đối phương? Vốn dĩ scandal bị bao dưỡng của cả hai vừa mới lắng xuống, công chúng tuy miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích nhưng trong lòng vẫn thiếu đi sự tin tưởng. Giờ thấy ảnh này, hình tượng “ân ái 5 năm, kết hôn vì tình yêu” lập tức sụp đổ. Tân hôn còn chưa qua trăng mật đã thế này, tình cảm liệu có tốt đẹp như họ khoe?
Rất nhiều fan từng tin vào tình yêu lại nhảy ra than vãn không còn tin vào điều gì nữa. Fan duy nhất của Lâm Viêm thì mắng Liễu Khiết không xứng, fan Liễu Khiết lại mắng Lâm Viêm không biết cưng chiều vợ. Hai người vất vả lắm mới trấn an được người hâm mộ, giờ mọi thứ lại tan tành.
Từ Tử Phàm về đến nhà, nước chưa kịp uống ngụm nào đã bắt đầu theo dõi động thái trên mạng. Anh chi tiền đậm mua ba đợt thủy quân bắt đầu hành động: một nhóm giả làm fan Lâm Viêm chuyên bóc phốt lịch sử đen của Liễu Khiết (cả thật lẫn giả); một nhóm giả fan Liễu Khiết tung tin xấu về Lâm Viêm. Bất kể có bằng chứng hay không, quan trọng là lời lẽ phải cực kỳ mỉa mai, khiến fan thật và người qua đường phải “sáng mắt” ra về bộ mặt thật của bạn đời thần tượng. Nhóm thứ ba đóng vai người qua đường bị fan hai nhà làm phiền, chỉ trích cặp đôi này là “tà giáo”, phân tích rằng họ vốn đã ngoại tình từ lâu, kết hôn chỉ là chiêu trò bán hình tượng thâm tình để lừa fan.
Kiều Tử Hân pha cà phê đen và trà Phổ Nhĩ mang đến cho Từ Tử Phàm: “Biết anh thích cà phê đen, nhưng uống nhiều không tốt đâu. Thử trà Phổ Nhĩ xem, ăn lẩu xong uống cái này giải ngấy rất tốt.”
Từ Tử Phàm nhìn hai chiếc ly, cầm trà Phổ Nhĩ lên nhấp một ngụm: “Ừm, cảm ơn cô.”
Kiều Tử Hân đứng sau lưng anh, thấy màn hình điện thoại đang “mưa máu gió tanh”, cô ngẩn người: “Hình tượng của họ sụp đổ rồi sao?”
“Ừm, vốn định để yên một thời gian không đụng đến họ, nhưng hôm nay đã va phải mà hắn còn không biết điều, vậy thì lấy hắn ra làm bia đỡ đạn để dời sự chú ý của dư luận khỏi việc cô đóng phim kinh phí thấp.”
“Có hiệu quả không anh? Như vậy liệu có làm giảm độ nhận diện của phim mình không? Vốn dĩ đã khó tuyên truyền, tôi còn tưởng lúc tái xuất phải lăng xê một đợt thật rầm rộ chứ.”
Từ Tử Phàm ngẩng đầu cười với cô: “Phải lăng xê chứ, nhưng chúng ta đổi cách nào tốt hơn một chút.”
Sau đó, Kiều Tử Hân nghe anh gọi điện cho thủy quân, dặn họ sau 3 tiếng nữa bắt đầu lên tiếng đòi công bằng cho cô. Phải mắng thật dứt khoát việc Lâm Viêm và Liễu Khiết liên thủ hãm hại, dìm hàng Kiều Tử Hân; mắng công ty Sao Trời “có sữa là mẹ”, chỉ biết bênh vực tiểu thịt tươi Lâm Viêm vì coi hắn là cây rụng tiền, thấy Kiều Tử Hân có ý muốn lui về là lập tức ruồng bỏ, thậm chí còn bồi thêm một nhát. Thủy quân sẽ tỏ ra đau lòng khi thấy Ảnh hậu phải đi đóng phim của đạo diễn mới với kinh phí eo hẹp, kêu gọi Lâm Viêm, Liễu Khiết và Giải trí Tinh Thần phải đưa ra lời xin lỗi công khai.
Lâm Viêm, Liễu Khiết và công ty chắc chắn sẽ không nhận lỗi, thậm chí còn phủ nhận đến cùng. Nhưng không sao, các “thánh soi” trong hàng ngũ thủy quân sẽ tung ra những “sự thật” mà Kiều Tử Hân biết, lập luận sắc bén, logic hợp lý, khớp với mọi diễn biến thời gian qua. Cộng thêm bằng chứng từ vụ “vợ chồng hờ” vừa rồi, công chúng sẽ tự mặc định Kiều Tử Hân là nạn nhân vô tội mà không cần bằng chứng thép.
Ngay sau đó, họ khéo léo tiết lộ nguyên tác phim mới của Kiều Tử Hân, phân tích nhân thiết và điểm sáng của kịch bản, tạo cú hích về việc Kiều Tử Hân chuyển hình thực lực. Khi mọi người còn đang nửa tin nửa ngờ, anh tung ra vài giây quay đặc tả thần thái của cô trong cảnh đầu tiên vừa quay. Công chúng thấy rằng Kiều Tử Hân vẫn là Ảnh hậu với diễn xuất bùng nổ, và chất lượng hình ảnh không hề tệ như họ tưởng. Đây là chiêu bài tuyên truyền hoàn hảo, khiến những tiếng chê bai lắng xuống, thay vào đó là sự mong đợi.
Nghe Từ Tử Phàm sắp xếp và giải thích, ánh mắt Kiều Tử Hân nhìn anh đã thay đổi, mang theo sự sùng bái: “Sao anh giỏi thế? Tâm lý đám đông là thứ khó nắm bắt nhất, vậy mà lần nào anh cũng đoán trúng phóc. Có thủy quân hay không thì anh vẫn chưa lần nào làm ‘hỏng’ cả, quá lợi hại!”
Từ Tử Phàm cười nhạt: “Sư phụ tôi yêu cầu nghiêm khắc lắm, chuyện trong giới giải trí đều phải học hết, nếu không không được xuất sư. Để không bị ông cụ hành hạ, tôi đành liều mạng học thôi. May mà giờ dùng được cả.”
Kiều Tử Hân bật cười trước vẻ bất lực của anh. Cô rất muốn hỏi sư phụ anh là ai, nhưng nhớ lời anh nói rằng sư phụ không cho nhắc tên, cô đành thầm đoán trong lòng. Nhìn nhóm fan nhắn tin liên tục, cô cười bảo: “Mọi người đều chưa ngủ, ngày mai cho quay muộn một chút để mọi người nghỉ ngơi nhé.”
“Được.” Từ Tử Phàm chợt nhớ ra điều gì, nhắn tin cho Lan Quế: 【Có thể giúp tôi thêm một nhân vật không? Một nam phụ có đất diễn nhiều nhất, luôn thầm lặng bên cạnh quan tâm và giúp đỡ nữ chính.】
Lan Quế nhận tin nhắn mà ngẩn người, phim đang quay rồi còn thêm nam phụ quan trọng nhất? Đùa gì thế? Nhưng sau đó cô thấy Từ Tử Phàm nhắn tiếp: 【Phim mới của Lâm Viêm chẳng phải muốn tranh giải Nam phụ xuất sắc nhất sao? Tôi định đấu với hắn ở hạng mục này.】
Lan Quế lập tức hồi âm: 【Duyệt ngay! Giải Nam phụ đó nhất định phải thuộc về chúng ta!】
Đấu với tra nam thì không được phép chùn bước! Lan Quế pha một bình cà phê đặc, thức trắng hai ngày hai đêm, chỉ ngủ vỏn vẹn 4 tiếng, cuối cùng cũng lồng ghép hoàn hảo nhân vật nam phụ vào kịch bản.
Nguyên tác vốn quá bi thảm, nhân vật nam phụ mới này trở thành tia sáng ấm áp duy nhất. Anh cứu nữ chính khi cô suýt bị cưỡng bức, giúp cô trốn khỏi sự trả thù và trở thành chủ nhà của cô. Anh hiểu sự đề phòng của cô với đàn ông nên luôn giữ khoảng cách, nhưng lại âm thầm để đèn, để phần cơm, khiến căn phòng thuê của cô bớt phần hiu quạnh khi đi học đêm về.
Sự ấm áp ban đầu rất mờ nhạt, nhưng dần dần, anh thầm giúp cô trực ca để cô đi tìm con mà không bị sếp mắng, đứng ra dạy dỗ kẻ bắt nạt cô, và viện cớ nhờ cô giúp việc để cho cô nợ tiền thuê nhà. Cuối cùng, khi biết cô một mình vào sơn thôn tìm con, anh vội vã đuổi theo, che chở cho cô trước đám dân làng hung tợn. Nữ chính cảm động, định bụng sau khi cứu được con sẽ cùng anh xây dựng gia đình.
Nhưng anh không đợi được ngày đó. Anh xông vào cứu đứa trẻ khi thấy gã chủ nhà định dìm chết nó, bị dân làng vây đánh và chẳng may ngã trúng lưỡi liềm, tử vong tại chỗ. Nữ chính phát điên, liều mạng cướp xác anh và đứa trẻ ra ngoài. Cái chết của anh làm rung động dư luận và chính phủ, dẫn đến chiến dịch đặc nhiệm giải cứu toàn bộ nạn nhân lừa bán. Nữ chính sau đó sống cuộc đời cô độc, cống hiến cho công từ thiện, chỉ đến ngày giỗ của anh mới ra mộ kể lại những chuyện anh từng làm cho mình. Cô hối hận vì đã thu mình quá lâu, đáp lại tình cảm của anh quá muộn.
Đây là một tình yêu bình dị mà phi thường, xuyên suốt câu chuyện và đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của nữ chính. Nó làm câu chuyện có da có thịt hơn, và cái kết đầy tiếc nuối sẽ chạm đến trái tim khán giả. Từ Tử Phàm xem xong kịch bản mới đã giơ ngón tay cái tán thưởng và quyết định vào vai, bảo thợ tạo hình thiết kế trang phục cho mình.
Mọi người trong đoàn đều ủng hộ nhưng cũng hơi lo: Từ Tử Phàm là đạo diễn giỏi, nhưng diễn xuất thì sao? Rất nhiều đạo diễn đóng vai khách mời nhìn rất “đơ”.
Tuy nhiên, ngay khi Từ Tử Phàm nhập vai, họ đã hoàn toàn yên tâm. Anh đối diễn với Kiều Tử Hân không hề lép vế, thậm chí cả hai còn bùng nổ ngang ngửa nhau. Bộ phim giờ đây có thêm một nam phụ vừa đẹp trai vừa thực lực, cốt truyện chặt chẽ hơn hẳn. Cả đoàn phim hừng hực khí thế, chỉ chờ ngày công chiếu để biến những kẻ nghi ngờ thành fan!
Từ Tử Phàm bận rộn hơn khi trực tiếp diễn xuất, nhưng anh không quên theo dõi mạng xã hội. Lâm Viêm và Liễu Khiết đang bận tẩy trắng, không rảnh để mắt tới bên này. Bà chủ Sao Trời thì vẫn mạnh miệng chê Kiều Tử Hân “đã phế”. Từ Tử Phàm lập tức chỉ đạo dư luận chỉ trích Sao Trời bóc lột nghệ sĩ, coi cô là cây rụng tiền làm cạn kiệt linh khí, ép cô vào khuôn mẫu đơn thuần. Anh khéo léo dẫn dắt để mọi người tò mò: Vậy Kiều Tử Hân thật sự là người thế nào?
Lúc này, những lời bộc bạch chân thành của Kiều Tử Hân trong các chương trình cũ (do fan tổng hợp) phát huy tác dụng. Đó là những suy nghĩ thật của cô chứ không phải kịch bản, cho thấy một Kiều Tử Hân cá tính và sâu sắc hơn nhiều so với hình tượng công ty xây dựng. Công chúng bắt đầu đau lòng cho cô, mong cô sớm trở lại.
Trong suốt thời gian Kiều Tử Hân “bế quan” quay phim, sức nóng của cô chưa bao giờ hạ nhiệt. Chưa có người đại diện nào có thể tính toán chi li từng bước như Từ Tử Phàm, liên tục tung ra những điểm mới để duy trì sự hiện diện của nghệ sĩ mà không gây nhàm chán. Khi sự mong đợi tích lũy đủ lớn, đó chính là lúc tác phẩm sẽ bùng nổ mạnh mẽ nhất.
Comments for chapter "Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (12)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com