Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (14)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (14)
Prev
Next

Chương 14

Sáng hôm sau khi Kiều Tử Hân thức dậy, Từ Tử Phàm đã đi rồi. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa thấy chút hụt hẫng len lỏi. Dù sao cũng mới nhận ra mình có chút động lòng, không gặp mặt có lẽ sẽ tốt hơn, giúp cô bình tĩnh lại. Thích một người vốn cần cân nhắc rất nhiều thứ, động tâm không đồng nghĩa với phải hành động ngay; cô muốn suy nghĩ thấu đáo vì lỡ như bị nhìn thấu tâm tư sẽ rất khó xử, khiến cả hai đều mất tự nhiên.

Cô nướng hai lát bánh mì, hâm một ly sữa hạt óc chó làm bữa sáng. Ăn xong, cô dùng máy hút bụi dọn dẹp nhà cửa một lượt, thấy chẳng còn việc gì làm đành bật TV xem phim truyền hình. TV đang chiếu cảnh nữ chính bị cả nam chính lẫn nam phụ theo đuổi; hai người đàn ông, một kẻ bá đạo đầy nam tính, một người ấm áp như anh trai nhà bên. Nữ chính rất phân vân, dây dưa hai tập vẫn chưa chọn được ai vì cảm thấy cả hai đều quá tốt với mình.

Nhìn TV, tâm trí Kiều Tử Hân lại vô thức trôi về phía Từ Tử Phàm. Nữ chính kia thấy hai người kia tốt, nhưng cô lại thấy họ còn chưa bằng một phần mười Từ Tử Phàm. Đến giờ cô vẫn cảm giác như đang mơ. Lần đầu gặp anh, cô thực sự đã đứng bên bờ vực sụp đổ; giữa bủa vây của tin tức tiêu cực và cảm xúc tồi tệ, cô thậm chí chẳng mảy may phòng bị người lạ là anh, bởi khi ấy lòng cô đã nguội lạnh như tro tàn. Thêm nữa, vì anh cứu cô nên trong tiềm thức đã có một sự tin tưởng nhỏ bé nhưng chân thực.

Sau đó, Từ Tử Phàm đã một tay kéo cô đứng dậy, mạnh mẽ bước vào cuộc đời cô và ngăn cản mọi phiền toái, xây dựng cho cô một pháo đài an toàn. Giờ nghĩ lại, ký ức cô không còn quá nhiều đau thương, bởi khi đó cô quá kinh ngạc trước những lời hùng hồn của anh, sự chú ý bị dời đi nên mới thoát ra khỏi cảnh tuyệt vọng. Dần dần, bên cạnh anh, cô tìm lại được cảm giác an toàn và niềm tin giữa người với người. Từ Tử Phàm chính là người cô tin tưởng nhất, cô không thể nào đề phòng anh nổi.

Quan hệ của họ rất giống bộ phim họ vừa quay: người đàn ông cứu người phụ nữ lúc nguy cấp nhất và giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Điểm khác biệt duy nhất là Từ Tử Phàm bá đạo hơn nhân vật trong phim. Dù luôn cười ôn hòa, nhưng ánh mắt anh rất sắc bén, tư duy lý trí, mỗi quyết định đưa ra đều không cho người khác cơ hội phản bác, mà lạ là quyết định của anh luôn đúng khiến chẳng ai tìm được lý do để cãi lại. Mấy tháng qua, anh từng bước kéo cô ra khỏi vũng bùn, tẩy sạch những vết nhơ, và giờ đây khi phim mới sắp chiếu, sự nghiệp của cô đang đón mùa xuân trở lại.

Khi thấy cô buồn, anh sẽ để cô có không gian riêng chữa lành; thấy cô vui, anh sẽ cùng chia sẻ; lúc cô mệt mỏi, anh luôn có những lời an ủi dịu dàng; khi cô gặp rắc rối, anh nhất định đứng ra đòi lại công bằng. Anh thà đi sớm về khuya chứ không muốn cô phải đi xã giao hầu rượu, thà chọn cách tuyên truyền phức tạp hơn chứ không muốn cô phải lên sóng kể lể khổ sở để rồi bị người ta mạo phạm…

Quá nhiều điều cảm động tích tụ lại, biến Từ Tử Phàm thành sự tồn tại đặc biệt nhất trong lòng cô. Cô nhớ lại dáng vẻ lúc mới gặp anh: dáng người gầy gò, kiểu tóc quê mùa, quần áo chẳng đâu vào đâu, nhìn chỉ là một người bình thường có khuôn mặt khá khẩm. Còn Từ Tử Phàm hiện tại: vóc dáng săn chắc, phục trang lịch lãm, kiểu tóc được thợ thiết kế riêng để lộ vầng trán cao đầy đặn. Anh mang gương mặt của một “tiểu thịt tươi” nhưng lại ẩn chứa khí chất của người bề trên, trầm ổn và trưởng thành. Một người đàn ông đầy mị lực và đáng tin cậy như thế, nếu gia nhập giới giải trí chẳng biết sẽ khiến bao nhiêu cô gái điên cuồng theo đuổi.

Vậy mà, người đàn ông ấy lại chỉ đối tốt với một mình cô.

Kiều Tử Hân ép nhịp tim đang đập nhanh bình lặng lại. Cô thực sự không biết tại sao anh lại tốt với mình đến thế. Cô không tin một người hâm mộ đơn thuần lại có thể làm đến mức này, chưa kể Từ Tử Phàm nhìn chẳng giống người sẽ đi theo đuổi thần tượng. Càng ở chung lâu, cô càng cảm thấy anh giống một vị tổng tài ngồi văn phòng xử lý những hợp đồng hàng tỷ đô hơn. Minh tinh đối với anh… dường như chẳng là gì cả.

Cô phiền não ngả người xuống sofa, vơ lấy gối ôm che kín đầu. Nghĩ không ra thì khỏi nghĩ! Với tính cách cường thế của Từ Tử Phàm, dù cô có thích anh thì quyền chủ động cũng chẳng nằm trong tay cô, nghĩ nhiều làm gì? Chi bằng cứ thuận theo tự nhiên. Hiện tại cái gì cô cũng dựa vào anh giúp đỡ, cô cũng ngại nghĩ xa xôi, cứ chờ đến khi đứng vững gót chân ở vị trí không ai có thể xô ngã được rồi tính tiếp!

Kiều Tử Hân vò tóc ngồi dậy, tắt TV và bắt đầu lật danh bạ, sàng lọc những người có nhân phẩm tốt, đáng tin cậy để gọi điện. Từ Tử Phàm không cho cô lộ diện là vì tốt cho cô, là một phần của quy hoạch sự nghiệp, cô sẽ không phụ lòng anh. Thứ cô tìm lúc này là nhân viên hậu trường. Những người này trước đây không giúp cô nói chuyện vì họ chỉ là bạn bè bình thường, họ không có nghĩa vụ phải làm thế, cô không oán trách gì cả. Cô chỉ muốn dùng cách của mình để góp sức cho phim mới.

Từng cuộc gọi được kết nối, cô ngỏ lời mời họ về hỗ trợ một thời gian với mức lương hậu hĩnh. Có người bận việc, có người đang ở nước ngoài, có người muốn nghỉ ngơi… Kiều Tử Hân nói đến khô cả cổ, sau hơn ba mươi cuộc điện thoại, cuối cùng cô cũng chốt được sáu người: một chuyên viên đối ngoại, một người viết bài PR, một luật sư pháp vụ, một giám đốc tuyên truyền và hai trợ lý sinh hoạt dày dạn kinh nghiệm.

Đội ngũ của họ nói cho cùng đều là tân nhân, vừa làm vừa học, đến giờ chưa gặp vấn đề gì là nhờ Từ Tử Phàm kiểm soát quá tốt. Nhưng anh gánh vác quá nhiều việc sẽ rất vất vả. Có thêm những chuyên gia này, mọi người sẽ nhẹ nhàng hơn, ít nhất là không phải đi đường vòng. Đương nhiên, những người này vẫn cần Từ Tử Phàm trực tiếp kiểm tra.

Nhờ Kiều Tử Hân sàng lọc kỹ lưỡng, Từ Tử Phàm dành thời gian mời họ uống trà trò chuyện và cuối cùng đều thông qua. Những người này nhận thấy tiềm năng trỗi dậy của Kiều Tử Hân nên mới nhận lời, vì sự nghiệp của chính mình, họ cũng hy vọng cô ngày càng tốt lên. Có họ gia nhập, đoàn đội như có thêm những đôi tay lành nghề chỉ hướng, đặc biệt là giám đốc tuyên truyền. Trước đây việc gì cũng phải hỏi Từ Tử Phàm, nay có người năng lực tốt, anh giao bớt quyền hạn, bản thân chỉ nắm hướng đi chính nên nhẹ người hẳn.

Có thời gian rảnh, anh đi làm nhiều việc hơn, các cuộc xã giao cũng tăng lên. Thậm chí anh còn tìm được mối quan hệ để ấn định lịch chiếu 《Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ》 cùng thời điểm với 《Gián điệp hai mặt》! 《Gián điệp hai mặt》 không chỉ có đạo diễn danh tiếng, diễn viên gạo cội mà đầu tư còn gấp mấy lần phim của họ, lại là thể loại hành động cảnh sát hình sự phối hợp tình nghĩa huynh đệ, thông thường doanh thu sẽ không thấp. Có người khuyên Từ Tử Phàm nên tránh đi, đừng vì cảm tính mà nhất quyết đấu đầu với Lâm Viêm, nhưng anh cực kỳ tự tin vào tác phẩm của mình. Nếu phim này mà thất bại thì thật có lỗi với những kiến thức anh đã học đằng đẵng bao năm ở địa phủ.

Giờ ngồi ngẫm lại, anh cũng chẳng nhớ mình đã học bao lâu. Từ lúc bài xích không chịu học cho đến khi thông thạo tất cả để mấy lão già kia có người kế tục mà yên tâm đi đầu thai, thực sự đã quá lâu rồi, có khi đến vài kiếp người. Nếu nói hiện tại không có đạo diễn nào trên thế giới vượt qua được anh, anh cũng sẽ không khiêm tốn; anh luôn tự tin tuyệt đối vào những gì mình đã học được.

Hai tháng sau, vào dịp Quốc khánh 1/10, 《Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ》 và 《Gián điệp hai mặt》 cùng khởi chiếu, cạnh tranh với sáu bộ phim khác đủ thể loại từ thú cưng, kịch nói, cung đấu đến tiên hiệp, văn nghệ và yêu nước. Có thể nói là “trăm hoa đua nở”. 《Gián điệp hai mặt》 suốt hai tháng qua đã quảng bá rầm rộ, tham gia hàng loạt show thực tế và họp báo lớn nên vừa ra mắt đã dẫn đầu doanh thu. Phim có ảnh đế đóng chính, nam phụ là “tiểu thịt tươi” Lâm Viêm đang hot, tình tiết kịch tính nên đánh giá của khán giả khá tốt. Tuy nhiên, điểm số không quá cao vì cốt truyện đi theo lối mòn, nếu không vượt qua được các tượng đài trước đó thì khó lòng nâng tầm danh tiếng.

Ngày đầu tiên, 《Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ》 xếp thứ 4 về doanh thu. Liễu Khiết chằm chằm theo dõi bảng xếp hạng, vừa thấy thành tích này liền vui mừng, vội vàng xua thủy quân hành động, vừa mỉa mai dìm hàng phim của Kiều Tử Hân, vừa tranh thủ tâng bốc 《Gián điệp hai mặt》. Việc so sánh các phim chiếu cùng kỳ là chuyện thường tình, cô ta chỉ muốn nắm thóp để dẫm chết phim của Kiều Tử Hân. Chỉ cần lần này phim thất bại, cái danh “thuốc độc phòng vé” sẽ bám riết lấy cô, khiến cô không thể trở mình và mãi mãi chỉ là minh tinh hạng ba, hạng mười tám.

Liễu Khiết hiện cũng đã đầu quân cho Sao Trời. Người đại diện của cô ta báo cáo việc này lên, bà chủ Sao Trời chẳng những không khiển trách mà còn khen ngợi vài câu, bảo bộ phận đối ngoại ngầm thúc đẩy dư luận để dẫm Kiều Tử Hân xuống tận đáy. Cư dân mạng có mắng bà ta cạn tình chị em thì bà ta cũng chẳng quan tâm, chỉ cần Kiều Tử Hân đổ đèo, mọi người sẽ thấy lựa chọn của bà ta là đúng đúng.

Thế nhưng, chính trong ngày hôm đó, 《Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ》 bắt đầu xuất hiện những “fan tự thân”! Rất nhiều người xem xong đã tự nguyện đi giới thiệu trên mạng và cho người quen. Đây là bộ phim phản ánh hiện thực nhưng lại mang đậm tính tự sự, có tình thân, tình yêu, tình bạn, nhưng sâu sắc hơn cả là sự khắc họa nhân tính. Mỗi người xem đều cảm thấy xúc động và nhận ra một điều gì đó; đó chính là ma lực khiến khán giả không tự chủ được mà yêu thích bộ phim.

“Tôi xem 《Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ》 mà khóc từ đầu đến cuối. Bố tôi là kẻ vũ phu, lúc nhỏ tôi thường thấy ông đánh mẹ bầm dập. Có lần ông say rượu định đánh tôi, mẹ đã liều mạng chống trả rồi đưa tôi ly hôn với ông. Xem phim tôi cứ nhớ lại chuyện cũ, may mà mẹ tôi đủ kiên cường để bảo vệ tôi. Đúng là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ! Tôi yêu mẹ, tôi sẽ xin nghỉ để về quê thăm bà ngay!”

“Ông nội tôi rất hay đánh người, nặng nhất là lần đánh gãy xương sườn bà nội, trong nhà ông luôn là nhất. Thời của ông dường như đàn ông đánh vợ là chuyện thường. Trước đây tôi chỉ nghe kể chứ không thấy nên chẳng cảm giác gì nhiều, giờ xem phim mới thấy nổi da gà. Thật đáng sợ, phụ nữ bẩm sinh yếu thế hơn đàn ông về sức mạnh, gặp phải kẻ vũ phu đúng là ác mộng cả đời!”

“Ngoại tình và bạo hành chỉ có 0 lần hoặc vô số lần. Lần đầu gặp phải phải phản kháng đến cùng, sự tha thứ chỉ làm kẻ tồi tệ lấn tới!”

“Hy vọng luật phòng chống bạo lực gia đình hoàn thiện hơn để trừng trị lũ súc sinh đó! Khuyên mọi người nên đi xem phim, trong đó có chỉ vài cách tự bảo vệ mình rất hay. Một bộ phim quá tốt, tôi sẽ rủ bạn thân đi xem lại lần hai.”

“Đứa con nhà hàng xóm tôi mất tích ba năm rồi vẫn chưa tìm thấy. Mong ngoài đời cũng có những tổ chức dân sự như trong phim để giúp tìm lại các bé. Nếu thực tế cũng có cái kết như phim thì tốt biết mấy.”

“Cái kết của phim được đổi bằng máu và nước mắt, mong thực tế không quá thảm khốc như vậy. Rất thích bộ phim này, mong có thêm nhiều tác phẩm chất lượng thế này nữa, mọi người nhất định phải đi xem nhé!”

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (14)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly