Chương 12
Chương 12: Kế hoạch cứu vớt Konoha và kết cục…
Vèo! Vèo!
Cảnh vật hai bên lùi lại phía sau vun vút. Đôi mắt Kawakaze đỏ rực, Sharingan xoay chuyển không ngừng. Dù không chuyên về kỹ năng truy tung, nhưng nhờ khả năng nhìn thấu của Sharingan, cậu vẫn đang đi đúng hướng.
Lòng Kawakaze tràn đầy lo âu. Cậu lo cho Kushina và cả Naruto. Ai mà biết được Obito đã tung bao nhiêu quân bài vào đây?
Tốc độ của cậu càng lúc càng nhanh. Phía trước không xa, Biwako với gương mặt nghiêm nghị cùng Kushina với mái tóc đỏ rực không tiếp tục di chuyển mà đang cảnh giác đáp xuống đất.
Kawakaze khựng lại một nhịp, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Cậu vội vàng lao đến bên cạnh ba người, cùng họ nhìn chằm chằm vào bóng người phía trước. Đó là một ninja áo đen như hòa mình hoàn toàn vào bóng đêm, ngay cả Sharingan của Kawakaze cũng không nhìn rõ được thực thể.
Biwako không biết kẻ này là ai, nhưng Kawakaze thì không dám lơ là. Kẻ đang đứng trước mặt chính là thứ cậu lo sợ nhất: Hắc Tuyệt (Black Zetsu).
“Hừ!”
Kawakaze khẽ rên rỉ, cậu cảm nhận được một áp lực vô hình đang đè nặng lên đôi mắt Sharingan của mình.
“Đại nhân Biwako, nắm chắc thời gian chạy trốn đi!”
Kawakaze cảm thấy bất lực. Đừng nhìn Hắc Tuyệt trong mấy trận đại chiến chỉ chuyên đi đánh lén, nhưng hãy xem hắn đánh lén ai: Uchiha Obito, Uchiha Madara. Kẻ này đã sống quá lâu, khác hẳn với Bạch Tuyệt, hắn chính là “đứa con thứ ba” của Otsutsuki Kaguya. Một kẻ như vậy, cậu biết đối phó thế nào đây?
Nhìn những bóng trắng của Bạch Tuyệt bắt đầu hiện ra xung quanh, Kawakaze càng thêm sốt ruột: “Đại nhân Biwako, bà có thể liên lạc được với ngài Đệ Tứ không?”
Trong phong ấn Cửu Vĩ của Kushina vốn có để lại một dấu ấn Phi Lôi Thần. Nhưng câu trả lời của Biwako lại đầy tuyệt vọng: “Phi Lôi Thần chỉ có thể do Đệ Tứ chủ động thi triển, ta không có cách nào triệu hồi ngài ấy tới đây!”
Da đầu Kawakaze tê dại. Hắc Tuyệt, rồi lại thêm một bầy Bạch Tuyệt, phen này coi bộ “lành ít dữ nhiều”. Chết tiệt, sao bao nhiêu việc nặng nhọc, dơ bẩn đều đổ lên đầu cái Ảnh Phân Thân này của mình hết vậy!
Cậu nghiến răng: “Nếu đã thế, đại nhân Biwako, chuẩn bị tử chiến thôi!”
Biwako trầm mặc gật đầu.
“Tên nhóc tộc Uchiha kia, nhìn bộ dạng ngươi chắc tuổi đời chưa lớn đâu nhỉ. Ngươi rốt cuộc là ai?” Hắc Tuyệt lạnh lùng lên tiếng sau khi nhận được tin báo từ Bạch Tuyệt.
Kawakaze đáp gọn: “Ngươi đoán xem!”
Dứt lời, cậu nhanh tay kết ấn. Một quả cầu lửa khổng lồ hiện ra, hơi nóng hừng hực khiến đám Bạch Tuyệt phải dạt ra. Hắc Tuyệt cười lạnh, từ mặt đất bỗng mọc lên những cọc gỗ thô bạo, hóa thành một lồng giam nhọn hoắt vây chặt lấy mấy người họ.
“Mộc Độn?” Biwako kinh hãi, “Ngươi là ai?”
Không có lời đáp, Hắc Tuyệt đã biến mất rồi xuất hiện ở phía khác. Quả nhiên, đánh không lại! Kawakaze hiểu rằng lúc này chỉ có thể trông chờ vào Đệ Tứ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng ngay khi Hắc Tuyệt xuất hiện, cuộc giải cứu của cậu coi như đã thất bại một nửa.
Cậu nhìn Kushina với ánh mắt thương cảm. Nếu không cứu được Kushina, ít nhất phải nghĩ cách cứu Đệ Tứ Hokage. Nghĩ đoạn, đôi mắt Sharingan của Kawakaze xoay chuyển điên cuồng. Đây là trận chiến cậu đánh đổi tất cả vì tương lai.
“Hỏa Độn: Long Hỏa Chi Thuật!”
Một con rồng lửa khổng lồ phá tan lồng gỗ. Kawakaze và Biwako lập tức thoát ra, nhưng vòng vây Bạch Tuyệt quá dày đặc, họ không có cơ hội đào thoát.
Vèo! Một mũi nhọn Mộc Độn lao tới từ cánh trái, Kawakaze vung kunai chém nát nó thành từng mảnh. Cậu càng lúc càng nóng ruột. Nếu không phải vì Hắc Tuyệt đang có ý vờn bắt, cậu đã sớm mất mạng từ lâu.
“A…!”
Kushina thét lên đau đớn. Những hoa văn phong ấn phủ kín cơ thể bà. Tại vùng bụng, một khối cầu đen ngòm như muốn nổ tung ra ngoài. Luồng Chakra bạo liệt và tà dị ấy… dẫu Kawakaze không nhìn thấy cũng đoán được: đó là sức mạnh Cửu Vĩ!
Chết tiệt, Đệ Tứ sao còn chưa tới! Cậu sắp cạn kiệt Chakra. Dù đã luyện tập miệt mài cùng ba Ảnh Phân Thân mỗi ngày, nhưng thực lực của cậu vẫn chưa đủ để xoay chuyển đại cục như thế này.
Trong khi đó, Namikaze Minato đang kịch chiến với Obito. Năng lực xuyên thấu cơ thể của kẻ mặt nạ khiến mọi đòn tấn công của anh đều vô hiệu. Anh cần thêm thời gian để nắm bắt quy luật của hắn. Cảm giác quen thuộc quái dị này… ngươi rốt cuộc là ai? Minato đã thực sự nảy sinh sát ý. Kẻ có dã tâm và nhẫn thuật đáng sợ như thế này là mối họa cực lớn cho Nhẫn giới.
Thế nhưng, đột nhiên sắc mặt anh đại biến! Vèo! Thức thứ hai của Phi Lôi Thần được kích hoạt, Minato biến mất ngay lập tức.
Obito đang định đuổi theo thì Bạch Tuyệt bỗng hiện lên trên cánh tay phải: “Có một tin tức ngươi sẽ rất hứng thú đấy… về tộc Uchiha!”
Dưới ánh trăng mờ ảo, ngay khi Kawakaze sắp không chống đỡ nổi nữa, một cơn lốc xoáy nổi lên. Namikaze Minato xuất hiện cạnh Kushina.
Kushina lúc này đã không thể nói năng gì, cơ thể bị bao phủ bởi lớp áo choàng Chakra Cửu Vĩ, phía sau đã mọc ra một cái đuôi. Nếu không nhờ thể chất thuần khiết của tộc Uzumaki, bà đã sớm bạo tẩu.
Minato đau đớn nhìn vợ, một phần Chakra của anh phải dùng để áp chế Cửu Vĩ. Anh liếc nhìn Kawakaze nhưng không nói gì, chỉ tập trung vào Hắc Tuyệt.
Kawakaze hét lớn: “Đệ Tứ, đưa Kushina và Naruto đi ngay đi! Tôi chỉ là Ảnh Phân Thân, cùng lắm chỉ trụ được 3 phút thôi. Kẻ đối diện là Hắc Tuyệt, tinh thông Mộc Độn. Còn kẻ đang đấu với ngài là học trò cũ của ngài — Uchiha Obito! Chúng ta không thắng được hắn lúc này đâu. Chạy mau, đi tìm Đệ Tam!”
Mộc Độn! Uchiha Obito! Hai cái tên khiến tâm thần Minato chấn động mãnh liệt. Chính trong khoảnh khắc sơ hở ấy, không gian phía sau anh gợn sóng như mặt gương. Một đôi tay thò ra, một nhắm vào Kushina, một nhắm vào Naruto.
“Oa… oa…” Cảm nhận được nguy hiểm, Naruto khóc thét lên.
Kawakaze sững sờ. Chẳng lẽ mọi nỗ lực của cậu đều vô ích? Chẳng lẽ Đệ Tứ lại phải đối mặt với lựa chọn nghiệt ngã như cũ?
Minato theo bản năng gạt bàn tay gần nhất hướng về phía Kushina. Từ trong hư không vang lên tiếng cười lạnh, bàn tay còn lại chộp lấy Naruto. Đây không phải đòn đánh lén bình thường, nó mang theo uy áp của Thần Uy!
“Đại nhân Biwako!” Kawakaze muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn.
Thế nhưng, chính lúc này, Biwako ôm chặt Naruto lăn một vòng trên đất, thoát khỏi cú chộp của Obito. Nhưng chưa kịp thở phào, Obito đã hiện ra ngay sau lưng bà.
Minato định ứng cứu thì hàng loạt mũi nhọn Mộc Độn của Hắc Tuyệt lao thẳng về phía Kushina. Anh chỉ chậm đúng một nhịp!
Phập! Một thanh kunai sắc lẹm kết liễu mạng sống của Biwako. Naruto rơi vào tay Obito.
Obito nhìn đứa trẻ trong tay, đôi mắt đầy thù hận nhìn xoáy vào Minato, buông lời mỉa mai cay đắng:
“Hỡi Đệ Tứ Hokage — ‘Tia chớp vàng’ lừng danh, tại sao lúc nào ngươi cũng chậm hơn người khác một bước vậy?”
Comments for chapter "Chương 12"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com