Chương 13
Chương 13: Cửu Vĩ tập kích làng
Gió nhẹ thổi qua bãi đất trống…
Đứng trước sát khí của hai cường giả cấp Kage, ngay cả Hắc Tuyệt cũng không dám hành động lỗ mãng vào lúc này.
Namikaze Minato nhìn người học trò cũ, ánh mắt tràn đầy sự xót xa: “Obito, tại sao em lại trở nên như thế này?”
Uchiha Obito nở một nụ cười lạnh lẽo: “Ngài Đệ Tứ Hokage nhân từ đức độ ạ, phiền ngài đứng xa vật chủ Jinchuriki ra một chút!”
Minato định lên tiếng khuyên nhủ thêm, nhưng Obito không cho anh lấy một cơ hội. Hắn mất kiên nhẫn kề thanh kunai sát vào mặt Uzumaki Naruto.
“Bớt lời đi, nếu không đứa trẻ này e là không sống thọ được đâu!”
“Gào…!”
Có lẽ vì bản năng người mẹ cảm nhận được nguy hiểm, Kushina lúc này đã rơi vào trạng thái mê loạn, bà thét lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Obito.
Uchiha Kawakaze đứng bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ bất lực. Kể từ giây phút Hắc Tuyệt xuất hiện, cậu biết kế hoạch cứu vãn Konoha đã hoàn toàn phá sản. Chiến trường tiếp theo không còn là nơi cậu có thể can dự vào nữa.
Cậu mấp máy môi, nói khẽ vài câu với Đệ Tứ Hokage.
Bùm!
Một tiếng nổ nhỏ vang lên, Ảnh Phân Thân đã tới giới hạn cuối cùng, hóa thành làn khói trắng rồi biến mất.
Sự biến mất của Kawakaze thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Kẻ đó rốt cuộc là ai?
Tại sao hắn biết mình là Uchiha Obito? Tại sao hắn biết mình định tập kích Konoha? Tại sao hắn biết Jinchuriki sinh con ở đây? Liệu hắn có dùng biến thân thuật để che giấu tung tích không?
Hắn biết quá nhiều! Ánh mắt Obito trở nên âm hiểm. Thân phận của hắn vốn được che giấu hoàn hảo, tại sao lại bị kẻ bí ẩn này phát giác? Hàng loạt câu hỏi khiến Obito nhận ra rằng: Trong tộc Uchiha đang tồn tại một biến số cực lớn! Hắn hạ quyết tâm, sau vụ Cửu Vĩ này, hắn phải lùng sục bằng được kẻ này trong làng. Nếu có thể, nhất định phải thủ tiêu!
Trong mắt Namikaze Minato hiện lên một nỗi đau thương tột cùng. Dù là những lời tiên đoán về kết cục của kẻ bí ẩn kia, hay việc đối mặt với người học trò cũ dưới lớp mặt nạ, tất cả đều là những sự thật quá đỗi nghiệt ngã.
Thế nhưng, anh vẫn là Đệ Tứ Hokage.
“Dù em có là Obito, ta cũng nhất định phải ngăn cản em!”
Lời tuyên bố đanh thép của Minato chẳng hề làm Obito lay động. “Vậy thì cứ thử xem, ta chính là kẻ có thể hủy diệt cả thế giới này, thủ đoạn của ta không thiếu đâu.”
Vừa dứt lời, Mangekyou Sharingan của Obito phát động.
“Gào…!”
Kushina đã mất đi lý trí bị hắn dịch chuyển đi mất. Trước khi đi, hắn quăng Naruto về hướng ngược lại với Đệ Tứ.
“Naruto!”
Minato dùng Phi Lôi Thần ngay lập tức, đón lấy đứa con bị Obito vứt bỏ như rác rưởi. Trên tã lót của Naruto dán đầy bùa nổ, ánh lửa đỏ rực như tiếng gọi của tử thần. Lòng nặng trĩu, anh vội vã vứt tấm tã đi, mang Naruto rời khỏi nơi nguy hiểm.
Ầm!
Những tiếng nổ liên tiếp vang dội trong rừng sâu.
Dưới ánh lửa rực trời, một Ảnh Phân Thân khác của Kawakaze đứng nấp dưới lớp mặt nạ, sắc mặt biến ảo không ngừng. Cậu đã cố hết sức đẩy nhanh tốc độ nhưng vẫn không kịp! Tiếp theo sẽ là cuộc tử chiến giữa Cửu Vĩ và Đệ Tứ, chiến trường này cậu không thể chạm tới.
Hy vọng dưới sự tác động của mình, Đệ Tứ có thể sống sót. Tuy nhiên, cậu tự nhủ từ giờ phải tuyệt đối kín tiếng. Nếu để Obito — kẻ thường xuyên lảng vảng trong làng — bắt gặp, cậu chắc chắn sẽ chết không kịp ngáp.
Cậu nhìn vào sâu trong rừng, nơi một luồng tà khí kinh hoàng đang lớn mạnh dần.
“Giải thuật Ảnh Phân Thân!” Một tiếng thở dài, Ảnh Phân Thân này cũng tan biến.
…
“Đáng chết thật!”
Tại nơi ở của mình trong làng, Kawakaze nhận được ký ức truyền về từ Ảnh Phân Thân, mặt đầy giận dữ. Phải mất một lúc lâu cậu mới bình tĩnh lại được. Khi Hắc Tuyệt xuất hiện, mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát.
Và điều gì đến cũng phải đến: Cửu Vĩ tập kích!
Kawakaze không thể nào quên sự kiện này. Sau khi bắt cóc Naruto để tách Minato khỏi Kushina, Obito đã đưa Kushina đến một nơi bí mật để giải phóng Cửu Vĩ. Sau đó, hắn dùng khế ước và Thông Linh Thuật để đưa nó vào ngay trung tâm làng Lá. Với Mangekyou Sharingan, Obito có thể điều khiển Cửu Vĩ một cách hoàn hảo.
Trong tộc Uchiha lúc này, người duy nhất có thể đối kháng với Obito chỉ có tộc trưởng Uchiha Fugaku — người cũng đã mở Mangekyou Sharingan. Nhưng nếu Fugaku tham gia, cục diện sẽ càng hỗn loạn hơn. Ông ta sẽ giúp Minato, hay sẽ nhân cơ hội này đứng về phía Obito? Kawakaze không dám cược vào điều đó!
Cậu lắc đầu, bước chân hướng về phía trụ sở hành chính làng Lá. Đi ngang qua nhà Itachi, cậu thấy Itachi đang bế cậu bé Sasuke vừa mới chào đời không lâu. Itachi nhận ra Kawakaze, khẽ gật đầu chào.
Kawakaze cười khổ, gật đầu đáp lại rồi rời khỏi khu vực tộc Uchiha.
“Kawakaze sao thế nhỉ? Trông cậu ấy như người mất hồn.” Itachi nhíu mày nhìn theo. Cậu ngước mắt lên trời, trăng thanh gió mát, nhưng trong lòng luôn cảm thấy hôm nay có chuyện không lành. Mà cha mẹ cậu hôm nay lại không có nhà!
“Oa… oa…” Sasuke bật khóc lanh lảnh. Itachi luống cuống dỗ dành: “Ngoan nào Sasuke, đừng khóc nhé…”
Kawakaze đi dạo phố… Konoha lúc này vẫn yên bình đến lạ.
Dưới gốc cây đại thụ, dân làng đang ngồi hóng mát. Trong các quán Izakaya, có người say khướt lảo đảo bước ra. Ngoài hiên, những chú mèo lười nằm dài trên cành cây. Tiếng sinh hoạt vụn vặt vang lên khắp nơi.
Nhưng tất cả sắp bị hủy diệt trong chốc lát!
Ánh mắt Kawakaze thoáng hiện vẻ xót thương. Cậu đã liều mạng ngăn cản chuyện này không phải vì “Hỏa chí” hay sự ràng buộc cao siêu nào, mà đơn giản vì đây là những sinh mạng sống động. Cậu muốn tồn tại, muốn một cuộc sống bình an. Nhưng tiếc thay…
Phố mua sắm vẫn tấp nập dù đã khuya. Dưới sự lãnh đạo của Đệ Tứ, làng Lá sau chiến tranh ngày càng hưng thịnh. Kawakaze thấy Maito Gai và Hatake Kakashi đi đối diện, lúc này cậu mới sực nhớ mình chưa đeo mặt nạ.
Cậu tạt vào một cửa hàng trang sức, khi trở ra, trên mặt đã là một chiếc mặt nạ hồ ly. Lúc đi ngang qua Gai và Kakashi, Kakashi chợt khựng lại.
“Hả? Kakashi, sao thế?”
“Cái đứa bé vừa đi qua…”
Kakashi không trả lời Gai, anh trầm ngâm nghĩ về đứa trẻ đeo mặt nạ đó. Anh thậm chí không cảm nhận được hơi thở của đối phương. Một phần do anh không chú ý, nhưng điều đó chứng tỏ đứa trẻ kia không hề đơn giản! Nó định làm gì? Kakashi giật mình, lập tức phóng người đuổi theo Kawakaze.
Ngay khi Kawakaze tiến về phía mục đích của mình, tại một góc khuất của Konoha, không gian bắt đầu gợn sóng hình xoáy nước. Uchiha Obito đeo mặt nạ xuất hiện. Hắn nhìn ngôi làng với ánh mắt thoáng chút hoài niệm, nhưng ngay sau đó bị thay thế bởi sự tàn độc và điên cuồng.
“Nhẫn Pháp: Thông Linh Thuật!”
Một con yêu hồ chín đuôi đỏ rực xuất hiện, bóng tối của nó như bao trùm cả Konoha.
“GÀO…!”
Tiếng gầm rống của nó khiến cả làng lặng ngắt trong kinh hãi. Chín cái đuôi khổng lồ quất mạnh vào không trung. Khoảnh khắc ấy, Đệ Tam Hokage — Sarutobi Hiruzen — cảm thấy dựng cả tóc gáy!
Comments for chapter "Chương 13"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com