Chương 11

  1. Home
  2. UCHIHA CÁ MẶN Ở LÀNG LÁ
  3. Chương 11
Prev
Next

Chương 11: Trận chiến ngoài dự tính

Bên trong căn phòng, không gian bắt đầu gợn lên từng đợt sóng dao động. Một kẻ lạ mặt toàn thân bao phủ trong lớp áo choàng, trên mặt đeo chiếc mặt nạ vân xoáy dần hiện ra trước mắt Namikaze Minato.

“Ngươi là ai?”

Namikaze Minato theo bản năng che chắn trước mặt Uzumaki Kushina và Sarutobi Biwako. Cảm giác của anh vô cùng nhạy bén; ngay khoảnh khắc kẻ thần bí này xuất hiện, anh nhận ra các Anbu canh giữ xung quanh đã bị hạ gục một cách im hơi lặng tiếng.

Đó đều là những tinh anh thuộc đội Anbu trực thuộc Hokage, vậy mà kẻ đến lại có thể đánh tan họ nhanh chóng như vậy. Thực lực cấp Kage sao? Tâm trí Minato trở nên nặng nề.

Vì để tránh rủi ro trong lúc sinh nở, nơi ở của Kushina hiện tại là một khu rừng núi nằm cách rất xa làng. Ngoại trừ anh là một cường giả cấp Kage duy nhất ở đây, thì Đệ Tam cùng những cao thủ khác của Konoha đều không có mặt. Ít nhất trong vòng mười lăm phút tới, anh hoàn toàn đơn thương độc mã!

Naruto vừa chào đời, đại nhân Biwako và Kushina còn rất yếu, ấn chú Cửu Vĩ lại đang cần được gia cố gấp.

“A…!”

Tiếng hét đau đớn của Kushina vang lên, những hình xăm phong ấn lan rộng khắp cơ thể bà. Minato xót xa khôn xiết nhưng không dám quay đầu lại. Anh chỉ có thể tin tưởng vào nghị lực của vợ mình.

“Đại nhân Biwako, mau đưa Naruto và Kushina rời khỏi đây, đi tìm đại nhân Hiruzen. Để con ở lại chặn hắn!”

Minato lạnh lùng nhìn kẻ mặt nạ, đồng thời giao đứa trẻ cho Biwako. Biwako hiểu rõ tình hình nghìn cân treo sợi tóc này. Cuộc đối đầu giữa hai cường giả cấp Kage, dù chỉ là dư chấn cũng đủ khiến Kushina vừa mới sinh xong phải mất mạng.

“Kushina, cố gắng lên!”

Biwako gật đầu, một tay ôm Naruto, một tay dìu Kushina nhanh chóng rời đi bằng lối sườn. Minato dán chặt mắt vào kẻ mặt nạ. Dưới sự khóa mục tiêu của “Tia chớp vàng”, ngay cả Uchiha Obito với Mangekyou Sharingan cũng không dám sơ hở. Không ai có thể nhanh hơn Đệ Tứ Hokage!

Trong lòng Obito thầm hận. Vốn dĩ hắn định bắt cóc đứa trẻ để uy hiếp Minato, nhưng không ngờ con bé y tá kia lại phá hỏng chuyện tốt. Thật đáng chết!

Một vòng xoáy không gian xuất hiện trước mặt Obito, hắn định dùng Thần Uy để đi xuyên qua Minato hướng về phía Kushina. Mục tiêu của hắn là Cửu Vĩ, không cần thiết phải lãng phí thời gian với Đệ Tứ.

“Đừng hòng chạy!”

Minato hừ lạnh, thân hình anh cũng biến mất ngay tức khắc. Căn phòng tĩnh lặng giờ chỉ còn lại Terumi đang hôn mê bất tỉnh.

…

Ầm!

Tiếng nổ vang trời từ phía sau cho thấy Minato và kẻ mặt nạ đã giao thủ.

“Kushina, gắng gượng thêm chút nữa!” Biwako vừa chạy điên cuồng về hướng làng vừa không ngừng cổ vũ.

Kushina mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, cố nở nụ cười yếu ớt: “Con không sao!” Nói đoạn, bà nhìn xuống Naruto đang ngủ say, ánh mắt tràn đầy tình mẫu tử mãnh liệt. Nhờ thể chất đặc biệt của tộc Uzumaki, bà vẫn còn tỉnh táo, nhưng nỗi đau từ phong ấn Cửu Vĩ đang khiến bà ngày càng kiệt quệ. Một lớp Chakra màu đỏ rực đầy tà khí bắt đầu rò rỉ ra ngoài.

Dưới ánh trăng rằm, rừng cây thâm u như một tấm màn đen nuốt chửng mọi thứ. Mùi máu tươi phảng phất khiến Kushina kinh hãi. Đó là mùi của các ninja Anbu đã hy sinh. Minato đâu? Anh ấy sao rồi?

Đột nhiên, Biwako dừng khựng lại. Bà hét lớn: “Ai ở đó!”

Trong bụi rậm có tiếng sột soạt. Một ninja không cao lắm, đeo mặt nạ mèo và mặc áo đen bước ra. Đồng bọn của kẻ mặt nạ sao?

Kẻ mới đến dường như cũng sợ bị hiểu lầm, vội vàng lên tiếng với giọng đã được cố ý làm cho khàn đục: “Đừng hiểu lầm, tôi đến để giúp các người!”

Biwako vẫn đầy cảnh giác: “Ngươi là ai? Ngươi không phải người của Anbu!”

Uchiha Kawakaze (lúc này chỉ là một Ảnh Phân Thân) thầm cảm thấy khó xử. Theo trí nhớ của mình, cậu biết địa điểm sinh của Kushina nằm ở một ngọn núi gần làng. Để chuẩn bị cho ngày này, cậu đã phải nỗ lực rất nhiều. Từ việc ám thị Terumi cho đến việc cử Ảnh Phân Thân lùng sục ngọn núi này suốt một tháng qua. Dù đến hơi muộn một chút nhưng vẫn kịp lúc.

“Tôi đúng là không phải Anbu, nhưng tôi thực sự đến để giúp ngài Hokage. Terumi chính là người do tôi thôi miên.”

Thấy hai người vẫn chưa tin tưởng, Kawakaze nói tiếp: “Đại nhân Biwako, kẻ kia rõ ràng đã rình rập ở đây từ lâu. Nếu Naruto rời khỏi tầm mắt của Đệ Tứ, bà nghĩ kết cục sẽ ra sao?”

Biwako giật mình. Nếu Naruto bị bắt đi, với sự tàn nhẫn của kẻ đã giết sạch đội Anbu, bà và Terumi chắc chắn cũng không giữ được mạng. Nhưng làm sao tên này biết đứa trẻ tên là Naruto? Hắn biết quá nhiều chuyện đang xảy ra ở phía bên kia.

Dù nghi ngờ có âm mưu đằng sau, nhưng Biwako hiểu đây không phải lúc để chất vấn. Bà nghiêm nghị nói: “Bất kể ngươi là ai, nếu có thể đưa chúng ta về làng an toàn, cả làng Lá sẽ mang ơn ngươi!”

Kawakaze xua tay, mấy lời khách sáo này cậu không lạ gì. “Đi theo tôi, hiện tại không còn nguy hiểm nào khác đâu, nhưng chúng ta phải nhanh chóng tìm thấy Đệ Tam!”

Cậu dẫn đầu chạy về hướng làng. Biwako nhìn bóng lưng hoàn toàn không chút đề phòng của cậu, lòng cũng nhẹ bớt phần nào. Kawakaze đeo mặt nạ, dùng Sharingan quan sát kỹ mọi chuyển động xung quanh.

Ánh đèn của làng Lá đã hiện ra xa xa. Mọi thứ dường như đang đi đúng kế hoạch. Thế nhưng, một cảm giác bất an đột ngột dâng lên. Kawakaze khựng lại. Một kẻ mặc áo choàng đen, toàn thân trắng bệch hiện ra trước mắt.

Đó là… Bạch Tuyệt (White Zetsu)!

“Chết tiệt!” Kawakaze gầm thấp: “Cẩn thận, kẻ địch!”

Biwako vội vã: “Cậu chặn hắn lại!” Nói rồi bà bế Kushina và Naruto chạy tiếp. Bà tính để hai kẻ kỳ quặc này đánh nhau, còn mình nhân cơ hội chạy thoát là tốt nhất.

Kawakaze nhìn thấu ý đồ của Biwako nhưng chỉ cười khổ: “Nếu đã vậy, tôi phải giải quyết ngươi thật nhanh rồi.”

“Mạnh miệng đấy!” Bạch Tuyệt lên tiếng. Hắn không phải hạng tép riu như những bản sao bình thường.

Kawakaze không hề chủ quan. Dù Bạch Tuyệt thường xuất hiện số lượng lớn, nhưng các thuật của hắn như Bào Tử Chi Thuật hay Phù Du Chi Thuật rất khó lường. Tuy nhiên, Kawakaze lại là kẻ “biết tuốt”.

Cảm nhận được dị thường trong không khí, Kawakaze kết ấn gần như tức thời:

“Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!”

“Hỏa Độn: Phượng Tiên Hoa Chi Thuật!”

Những bào tử trắng trong không khí bị thiêu rụi ngay lập tức. Ngọn lửa rực nóng quét thẳng về phía Bạch Tuyệt.

“Ngươi là người Uchiha!” Bạch Tuyệt trợn mắt kinh hãi. Hắn không ngờ lại có người Uchiha ra tay lúc này.

Không kịp phản ứng, một quả cầu lửa khổng lồ đã hất tung hắn lên không trung. Trong tiếng gào thét thảm thiết và mùi khét lẹt, tên Bạch Tuyệt này chưa kịp phản đòn đã ngã gục.

Hạ gục nhanh gọn! Kawakaze thoáng chút đắc ý rồi vội vàng đuổi theo Biwako. Sự xuất hiện của Bạch Tuyệt khiến trái tim cậu thắt lại. Bạch Tuyệt đã tới, vậy Hắc Tuyệt (Black Zetsu) liệu có còn xa?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 11"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly