Chương 9

  1. Home
  2. TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG MỘT NARUTO
  3. Chương 9
Prev
Next

CHƯƠNG 9: THẾ GIỚI ĐẢO NGƯỢC

Uchiha Madara và Uchiha Obito đồng thanh quát: “Hắc Tuyệt quả nhiên có vấn đề!”

Obito: “Zetsu!”

Dứt lời, một thực thể nửa trắng nửa đen trồi lên từ đỉnh đầu Thập Vĩ. Phần màu đen đang không ngừng giãy giụa, còn Bạch Tuyết thì cung kính: “Ngài Obito có chi phó gì ạ?”

Hắc Tuyệt: “Uchiha Obito! Ngươi làm gì thế? Buông ta ra! Ta là ý chí của Madara, sao ngươi dám…”

Uchiha Madara: “Ồ? Ngươi nói tiếp đi, dám cái gì?”

Hắc Tuyệt khựng lại: “! Uchiha Madara? Ngươi… sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải ngươi đang quyết đấu với Ngũ Ảnh sao?”

Madara: “Hừ, mấy đứa hậu bối đó mà ngươi nghĩ có thể cầm chân được ta? Nếu ngươi thực sự là ý chí của ta thì phải biết rằng, kẻ duy nhất ta tán thành chỉ có Senju Hashirama mà thôi.”

Nhẫn giả A: “Oa! Không hổ là cụ Madara, ngầu bá cháy!”

Nhẫn giả B: “Ngũ Ảnh đều là những đỉnh cấp cường giả, sao đứng trước mặt cụ Madara lại giống như con nít vậy nhỉ?”

Nhẫn giả C: “Nghe chưa, cụ Madara chỉ tán thành Ngài Đệ Nhất thôi! Thuyền này tôi chèo là thật rồi!!!”

Senju Hashirama: “Madara, nó chính là Hắc Tuyệt sao?” Chỉ trong chớp mắt, Hashirama đã áp sát ngay trước mặt Hắc Tuyệt.

Hắc Tuyệt kinh hoàng kêu lên: “Senju Hashirama?! Sao ngươi cũng ở đây? Ai… là ai đã lôi ngươi ra thế này?”

Hashirama: “Ồ? Nghe giọng điệu của ngươi có vẻ rất ngạc nhiên nhỉ? Ngươi tính toán hồi sinh Madara, lại không ngờ ta cũng xuất hiện sao?”

Hắc Tuyệt: “…” — Thực sự là không ngờ tới! Năm đó nó định lừa Indra, thử bao nhiêu lần mới gần thành công thì Ashura lại nhào tới kéo Indra cùng ch·ết chùm! Khó khăn lắm mới có được Rinnegan, chưa kịp làm gì đã mất trắng. Tìm đến hậu duệ Indra là Madara, vất vả lắm mới có được Sharingan thì lại bị chuyển kiếp của Ashura tới “hớt tay trên”. Khổ nỗi Ashura và các chuyển kiếp của hắn đều biết Mộc độn, mà Mộc độn lại là khắc tinh truyền kiếp của nó. Dù Obito cũng biết Mộc độn nhưng hoàn toàn không giống với Ashura hay Hashirama. Hắc Tuyệt cảm thấy kế hoạch cứu mẹ của mình coi như đi tong.

Hashirama: “Mộc độn!”

Hashirama dùng Mộc độn trói chặt Hắc Tuyệt. Ngay khi chạm vào Mộc độn, Hắc Tuyệt liền bất động hoàn toàn. Hashirama lẩm bẩm: “Quả nhiên đúng như ta nghĩ, ngươi sợ Mộc độn của ta? Chẳng lẽ Mộc độn có thể áp chế được ngươi?”

Madara bước tới cạnh Hashirama, nhìn Hắc Tuyệt đang bị treo lơ lửng: “Có vẻ là vậy đấy, Hashirama khá lắm.”

Hashirama: “Hì hì, Madara, dĩ nhiên rồi, tôi là Senju Hashirama mà lị!”

Tobirama: “… Đại ca, im lặng đi!”

[Naruto tóc đen] nhìn Hắc Tuyệt: “Hắc Tuyệt sao? Không biết ngươi có giống với ‘chúng nó’ không nhỉ?” Cậu vừa nói vừa đặt tay lên mặt Hắc Tuyệt. Trong tích tắc, sắc mặt Hắc Tuyệt thay đổi hẳn.

Hashirama và Madara cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng Hắc Tuyệt chỉ là một khối đen xì hình người, chẳng thấy ngũ quan đâu, tại sao họ lại cảm nhận được vẻ hoảng sợ tột độ trên mặt nó?

[Naruto] nhìn thấy phản ứng của Hắc Tuyệt thì khẽ cười, đưa một ngón tay lên môi làm dấu suỵt: “À, xem ra các ngươi đều giống nhau cả thôi. Vậy thì dễ xử rồi. Nếu ngươi đã nhìn thấy thì cũng biết là chỉ còn thiếu một cái nữa, cho nên đừng có mà phát ra âm thanh nhé. Tuy là thiếu một cái, nhưng biết đâu cái còn thiếu đó lại không phải là ngươi đâu.”

Dù [Naruto] đang mỉm cười, gương mặt điển trai hoàn mỹ vô cùng, nhưng đôi mắt cậu lại khiến người ta lạnh gáy. Ngay cả kẻ sống hàng ngàn năm như Hắc Tuyệt cũng phải rùng mình. Chứng kiến những thứ vừa rồi, Hắc Tuyệt lập tức im thin thít, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình, không dám đắc tội với Hashirama và cái tên [Naruto] đột ngột xuất hiện phá đám kế hoạch của nó nữa.

[Naruto] lại mỉm cười nhìn sang hai vị tiền bối: “Cụ Madara và cụ Đệ Nhất cũng đừng có hóng hớt quá nhé, rồi hai người sẽ biết thôi, nhưng giờ thì chưa được.”

Madara: “Ồ? Nếu ta muốn biết ngay bây giờ thì sao? Ngươi làm gì được ta?” Cùng lúc đó, Hashirama ngầm vận hành Mộc độn dưới đất.

[Naruto]: “Ái chà! Thế này thì khó cho em quá, với lại hai người đừng có cùng lúc bắt nạt em chứ! Cụ Đệ Nhất, Mộc độn của cụ đáng sợ thật đấy, em không đối phó nổi đâu nha!” — Giọng điệu thì đầy vẻ ủy khuất nhưng biểu cảm của [Naruto] chẳng có chút thay đổi nào, rõ ràng là chẳng hề để tâm đến lời đe dọa của hai người họ.

Hashirama cũng cười tủm tỉm: “Ha ha ha, vậy sao? Đừng nói là Madara, đến cả ta cũng bắt đầu thấy hứng thú với nhóc rồi đấy, bí mật trên người nhóc không ít đâu.”

[Naruto] và Hashirama cứ thế nhìn nhau không nói lời nào, không khí trong phút chốc đông cứng lại. Madara hừ lạnh: “Thôi được rồi Hashirama, ta muốn xem hắn có thể giấu diếm đến bao giờ.”

[Naruto]: “Ái chà chà, thế có phải tốt không, cụ Đệ Nhất nên giống như cụ Madara ấy, đừng làm khó em nữa. Vậy chúng ta bắt đầu cái tiếp theo nhé?”

Ánh mắt [Naruto] đảo qua đảo lại giữa Madara, Hashirama và Obito như đang tìm kiếm điều gì đó. Obito nhịn không được liền chửi thề: “Này thằng nhóc, nhìn cái gì đấy? Làm ta nổi hết cả da gà rồi này.”

[Naruto] chỉ nhìn họ mà không nói. Ngay khi Obito định nổi khùng thì trên không trung lại vang lên tiếng “rè rè… rè rè…”. Mọi người theo thói quen lại ngẩng đầu nhìn lên màn hình.

Màn hình sáng rực, lần này đập vào mắt là một sắc đỏ rực rỡ, nhìn là biết ngay cảnh đại hỷ. Thấy cảnh tượng trong màn hình, [Naruto] khựng lại, dường như chính cậu cũng không ngờ hình ảnh này lại xuất hiện trước.

Sắc đỏ trong màn hình đâm vào mắt [Naruto] khiến cậu thấy đau nhói. Cậu nhắm mắt lại, trong đầu lướt qua vô số hình ảnh: những bộ lễ phục màu đỏ, Chakra bạo tẩu, con chim ưng đưa tin dính đầy máu, và cả con mắt Rinnegan mà nó mang về. [Naruto] đưa tay day giữa mày, mở mắt ra rồi tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình với khuôn mặt không cảm xúc.

Trong màn hình:

Mọi người cười nói hỉ hả, cùng gửi tới đôi tân nhân những lời chúc phúc chân thành nhất.

“Được rồi Kakashi, đừng giận nữa có được không? Lần này là tớ sai, nhưng hôm nay là ngày đại hỷ của thầy Minato, không được nổi nóng đâu đấy.” — Một giọng nói quen thuộc vang lên, máy quay xoay chuyển, quả nhiên là Uchiha Obito!

Nhưng điểm khác biệt là, Uchiha Obito này gương mặt láng mịn không sẹo, trên người mặc áo choàng Hokage, vạt áo tung bay lộ rõ ba chữ lớn: Tam Đại Mục. Đứng bên cạnh hắn là một người tóc bạc. Trong video Obito gọi người đó là “Kakashi”, nhưng Kakashi (thật) vốn chỉ thấp hơn Obito một chút, còn người trong hình lại thấp hơn Obito tận nửa cái đầu! Sao có thể là Kakashi được???

Đến khi người đó quay mặt lại, rõ ràng là gương mặt của Kakashi, nhưng điểm khác biệt duy nhất: người đó là một Kakashi phiên bản nữ!

Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, người quay phim (ở góc nhìn thứ nhất) lên tiếng: “Ngài Tam Đại? Có chuyện gì vậy?” Rồi quay sang hỏi Kakashi trong màn hình: “Sao cô lại cãi nhau với ngài Tam Đại nữa rồi?”

Obito và Kakashi đồng thanh khi thấy người tới:

“Không có!”

“Hừ, đúng rồi, Kakashi chẳng thèm để ý tới tớ nữa!”

Kakashi giận dữ lườm Obito rồi nói với người quay phim: “Không có đâu cha, con đâu có giận, cha đừng nghe cậu ta nói bậy!!

Ngoài màn hình:

· Nhẫn giả A: “Cái gì?? Chuyện gì thế này, Kakashi phiên bản nữ?! Mà sao Obito lại là Hokage Đệ Tam?”

· Nhẫn giả B: “Khoan đã, họ tham dự đám cưới của Namikaze Minato? Không đúng, Obito trẻ hơn Minato nhiều mà, sao trong hình nhìn Obito lại trạc tuổi thầy Minato vậy???”

· Nhẫn giả C: “Kakashi gọi người kia là cha? Chẳng lẽ là…?”

· Các nhẫn giả lớn tuổi của Làng Lá: “Không sai, là ông ấy, giọng nói đó… Hatake Sakumo! Nanh Trắng của Làng Lá!”

[TBC…]

Lời của tác giả:

Đúng rồi đó, thế giới này chính là Tính Chuyển (hoán đổi giới tính)! Mình sẽ nỗ lực cập nhật, yêu cả nhà nhiều! (づ ̄ ³ ̄)づ

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly