Chương 10

  1. Home
  2. TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG MỘT NARUTO
  3. Chương 10
Prev
Next

CHƯƠNG 10: KHI CỤ MADARA LÀM “MẸ HIỀN”

Nhẫn giả Làng Lá: “Hatake Sakumo! Nanh Trắng của Làng Lá!”

Những nhẫn giả trẻ tuổi có lẽ không biết Sakumo là ai, hoặc chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng trong số những người lớn tuổi, một người chậm rãi lên tiếng: “Hatake Sakumo à… ông ấy là một thiên tài! Chỉ tiếc là năm xưa vì từ bỏ nhiệm vụ để cứu đồng đội mà bị dân làng chỉ trích, thậm chí ngay cả kẻ được ông ấy cứu cũng quay lưng trách móc. Cuối cùng, vì không chịu nổi sự ghẻ lạnh đó, ông ấy đã chọn cách tự sát. Thật đáng tiếc cho một thế hệ thiên tài.”

Mọi người nghe xong không khỏi bùi ngùi cảm khái. Senju Hashirama nhìn sang Uchiha Madara, trong lòng thầm nhủ: Quả nhiên là mọi chuyện đã bị đảo lộn hết rồi sao?

Kakashi nhìn chằm chằm vào màn hình, không thể tin vào mắt mình. Giọng nói đó cậu không bao giờ nhầm được, chính là cha cậu! Nhưng tại sao…

Uchiha Obito kể từ khi màn hình sáng lên vẫn luôn âm thầm quan sát Kakashi. Thấy cái đầu bạc kia dần cúi thấp xuống, hắn biết ngay tên này lại bắt đầu suy nghĩ tiêu cực rồi.

Thật là ngốc nghếch, chẳng phải ta đã đưa ông ấy (trong video) ra rồi sao? — Obito thầm nghĩ.

Hắn lặng lẽ phân ra một ảnh phân thân, trà trộn vào đám đông đang nhốn nháo từ sau trận hỗn chiến của hai Naruto lúc nãy, che giấu tung tích rồi đi tới cạnh Kakashi. Kakashi nhận ra có người tới gần, cơ thể hơi căng thẳng rồi lập tức thả lỏng. Cậu gượng ra một nụ cười, dùng tông giọng nhẹ tênh nói: “Hóa ra là cậu à, Obito.” Dù hình dáng có khác biệt, nhưng Kakashi chẳng bao giờ nhận nhầm được Obito cả.

Obito đáp giọng trầm đục: “Hừ, dĩ nhiên rồi, nhưng đây chỉ là phân thân thôi, có gì mà mừng?” Hắn nghiêm mặt, nói khẽ: “Không muốn cười thì đừng có cười, đồ ngốc Bakashi.”

Kakashi vẫn mỉm cười, cơ thể hơi ngả ra sau, tựa vào lòng đối phương tìm một vị trí thoải mái. Cậu thủ thỉ: “Obito này, cảm ơn cậu nhé, vì đã quan tâm tớ đến vậy.”

Obito không những không đẩy ra mà còn điều chỉnh tư thế để Kakashi tựa vào dễ dàng hơn, nhưng cái miệng thì vẫn cứng: “Bớt đi, ta thèm vào mà quan tâm ngươi! Ta chỉ là thấy ở trên kia chán quá nên phân thân ra chơi thôi, đừng có mà tự luyến!”

Cảm nhận được hành động dịu dàng của Obito, Kakashi khẽ nhướng mày trêu chọc: “À, hóa ra chỉ là phân thân thôi sao? Tiếc quá nhỉ!”

“Tiếc cái gì! Đồ ngốc Ba…” Obito chưa kịp dứt lời đã sững sờ vì hành động của Kakashi. Cậu kéo mặt nạ xuống, nhanh như chớp hôn nhẹ lên má hắn rồi thì thầm bên tai: “Cảm ơn cậu, Obito.” — Cảm ơn vì đã đưa tớ thoát khỏi bóng ma tự sát của cha, cảm ơn vì cậu vẫn còn sống.

Kakashi thực hiện một chuỗi động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, chỉ để lại một Obito đang “đứng máy”. Nhìn Obito mặt đỏ bừng như gấc chín, khóe môi Kakashi hơi cong lên, đôi mắt nheo lại vẻ hài lòng. Hai người họ cứ thế nép vào đám đông, tiếp tục theo dõi nội dung trên màn hình.

Trong màn hình:

Kakashi (nữ) đang giận dữ lườm Obito, còn Obito (Hokage) thì cười gượng gãi mũi, chột dạ nói: “A… không, Sakumo chú nghe nhầm rồi, không có đâu, bọn cháu đâu có cãi nhau, ha ha ha.”

Cô nàng Kakashi hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt đi chỗ khác. Obito đành phải khom lưng quỳ gối dỗ dành “tiểu tổ tông”: “Kakashi, đừng giận mà, tớ sai rồi.” “Tớ thực sự sai rồi, thề đấy, lần sau… không, sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu!” “Kakashi, Kashi-chan, nhìn tớ một cái đi mà!”

Sau khi cố định máy quay ở một chỗ, Hatake Sakumo nhìn hai đứa trẻ mà bật cười bất lực. Thấy có người tiến lại gần, ông vội lên tiếng nhắc nhở: “A, ngài Madara, sao ngài lại tới đây?”

Nghe Sakumo nói, Obito và Kakashi cũng nhìn về phía người tới. Đó là một người phụ nữ với mái tóc xù dài đến tận eo, đủ để chứng minh người này chính là Uchiha Madara! Và cũng giống như Kakashi, đây là Madara phiên bản nữ!

Madara (nữ): “Obito, con lại bắt nạt Kakashi đấy à?”

Obito nhăn nhó: “Làm gì có ạ! Sao con dám bắt nạt cô ấy cơ chứ! Kaka-sang (Mẹ), sao mẹ lại ở đây? Còn To-sang (Cha) đâu?”

Ngoài màn hình:

Uchiha Madara (thật): “…” — Bỗng nhiên “nhặt” được thằng con lớn tướng.

Uchiha Obito (thật): “…”

“Phụt!” — Kakashi trong lòng Obito không nhịn được mà cười thành tiếng, khiến Obito lườm cậu cháy mặt.

Nhẫn giả A: “… Oa, cái thiết lập này… hơi bị bánh cuốn đấy! Hóa ra là vậy sao!?”

Nhẫn giả B: “Sao mình chẳng thấy ngạc nhiên tí nào nhỉ? Đúng là ngoài dự tính nhưng lại rất hợp tình hợp lý.”

Nhẫn giả C: “Mẹ là Madara, vậy cha có phải là Ngài Đệ Nhất không? Nếu không phải thì thế giới này chắc chắn là đồ giả!”

Trong màn hình:

Madara (nữ): “À, Hashirama lát nữa mới tới. Còn không phải tại con đột nhiên chạy mất sao? Văn phòng Hokage đang chồng chất văn kiện kìa, cha con bị chú nhỏ của con tóm lại bắt phê duyệt đống đó rồi, chắc lát nữa mới qua được.”

Obito cười gượng: “Ha ha ha, vậy thì vất vả cho cha quá.”

Madara (nữ): “Hừ, đừng có lảng chuyện! Nói đi, con thật sự không bắt nạt Kakashi chứ? Hửm?”

Obito: “A, thật sự là không có mà, con đâu có nỡ bắt nạt Kakashi. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa còn không hết, làm sao có thể…” — Kakashi nữ dẫm lên chân Obito một cái khiến hắn đứt quãng: “Im miệng ngay!”

Obito ôm chân, ủy khuất nhìn Kakashi: Sao cô ấy lại càng giận hơn vậy? Chẳng lẽ mình nói sai chỗ nào? Thầy Minato gạt mình à!

Madara nhìn thằng con ngốc nghếch mà mặt đầy vạch đen. Chuyện gì thế này? Đây rõ ràng là miếng thịt từ trên người mình rơi xuống mà? Sao lại chẳng giống mình tí nào vậy? Chẳng lẽ di truyền từ ai kia… À phải rồi, hèn gì.

Madara thở dài: “Kakashi, chúng ta vào trong thăm Kushina trước đi.”

Ngoài màn hình:

Nhẫn giả A: “Quả nhiên, cặp đôi tôi chèo là thật!!! Cắm cờ Trụ Đốm vạn tuế!!!”

Nhẫn giả B: “Ừm, giải thích được rồi. Rõ ràng là người tộc Uchiha mà lại dùng được Mộc độn, nếu là con của hai ngài ấy thì quá hợp lý luôn.”

Obito & Madara: “…”

Nhẫn giả C: “Ha ha ha, nhìn mặt cụ Madara kìa, biểu cảm đó đúng kiểu: ‘Cái của nợ này là từ trên người mình rơi xuống thật hả?’. Ha ha ha, sau đó thì tự nhủ vì nửa kia là ngài Hashirama nên mới thành ra thế này, ha ha ha…”

Senju Hashirama: “… QAQ”

(Hạng mục Hashirama bị “hố” hằng ngày: Hoàn thành 1/1)

Trong màn hình:

Nhìn bóng lưng Madara và Kakashi đi vào trong, Hatake Sakumo hỏi Obito: “Vậy rốt cuộc hai đứa cãi nhau vì chuyện gì?”

Obito ấm ức: “Cháu cũng đâu muốn thế. Lúc nãy Kakashi tới văn phòng tìm cháu, rủ cháu cùng đi dự đám cưới thầy Minato. Cháu mới cảm thán là thời gian trôi nhanh thật, thầy Minato sắp kết hôn rồi. Tiện mồm cháu bảo Kakashi cũng lớn rồi, đến lúc nên tìm một người đáng tin cậy để gả đi… Ai dè cô ấy nổi đùng đùng nổi giận. Cháu phải cuống cuồng chạy từ tháp Hokage tới đây, báo hại cha bị giữ lại phê văn kiện.”

Nghe xong, Sakumo khóe môi giật giật: “Obito, cháu thừa biết là Kakashi từ bé đã rất dính cháu mà, đúng không?”

Obito: “Dĩ nhiên là cháu biết chứ! Kakashi từ nhỏ đã luôn bám lấy cháu. Hồi cô ấy mới ba bốn tuổi vừa biết chạy là ngày nào cũng theo đuôi cháu rồi. Chú không biết đâu, hồi đó cô ấy nhỏ xíu, cái tay mũm mĩm cứ quơ quơ túm lấy áo cháu, đáng yêu muốn ch·ết!”

Sakumo: … Con gái ta đáng yêu thế nào không cần cháu phải kể lại cho ta nghe đâu…

Sakumo ho nhẹ: “Hơn nữa con bé thích cháu, cái này cháu cũng biết, vậy mà cháu lại nói thế với con bé, nó không giận mới lạ! Chỉ cần là người có mắt ở Làng Lá này đều nhìn ra tình cảm của Kakashi dành cho cháu, huống hồ con bé ngày nào cũng dính lấy cháu như sam, cháu không thể không biết. Chỉ là con bé đã ám chỉ đủ kiểu mà cháu vẫn không đáp lại.”

Obito: “Nhưng… nhưng mà cháu nhìn cô ấy lớn lên mà! Cháu làm sao nỡ ‘xuống tay’ được cơ chứ. Cháu không phải cầm thú, lương tâm cháu đang đau đớn, đang rỉ máu đây này!” — Dứt lời còn làm ra vẻ mặt vô cùng đau khổ.

Sakumo: “…”

Thấy biểu cảm cạn lời của Sakumo, Obito hắng giọng: “Khụ khụ, nói chính sự nhé. Chuyện cô ấy thích cháu, cháu biết chứ. Dù sao cũng nhìn cô ấy lớn lên, tình cảm của cô ấy dành cho cháu dù đã cố kiềm chế nhưng cháu vẫn nhận ra được. Với lại như chú nói đấy, cả làng đều biết thì cháu làm Hokage sao có thể không biết.”

Obito dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Nhưng Kakashi bây giờ có lẽ vẫn chưa phân biệt rõ tình cảm dành cho cháu là yêu, hay chỉ là thói quen ỷ lại. Thế nên cháu càng không thể đáp lại, vì như vậy sẽ càng làm cô ấy tổn thương hơn. Kakashi thông minh như vậy chắc cũng nhận ra điều đó, nhưng con bé hiện tại vẫn còn nhỏ, nên cháu không thể…”

“Tôi không còn nhỏ nữa! Tôi có thể phân biệt được! Tôi thừa biết tình cảm của mình dành cho anh là gì!” — Kakashi nữ đột ngột hét lên. Obito kinh ngạc quay lại, không biết cô ấy đã đứng đó từ lúc nào và nghe được bao nhiêu?

Kakashi lườm Obito một cái đầy giận dữ, rồi xoay người chạy biến ra khỏi làng. Obito vội vàng trấn an Sakumo vài câu rồi lập tức đuổi theo. Không đuổi không được, vì hắn đã nhìn thấy rõ ràng một giọt nước mắt vương nơi khóe mắt cô ấy.

Lời của tác giả:

Đúng vậy, thế giới này chính là hoán đổi giới tính! Mình sẽ nỗ lực cập nhật tiếp, yêu cả nhà nhiều! ヾ(≧▽≦*)o

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 10"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly