Chương 8

  1. Home
  2. TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG MỘT NARUTO
  3. Chương 8
Prev
Next

CHƯƠNG 8: SỰ THẬT VỀ KẺ ĐỨNG SAU BỨC MÀN
Ngay khi ngọn lửa giận của Uchiha Madara chực chờ bùng nổ lên người Senju Tobirama, tiếng thắc mắc của Naruto đã cắt ngang bầu không khí: “Này thầy Kakashi, sao bác Đệ Nhất với bác Madara lại kết hôn được ạ? Hình như chẳng ai chú ý thì phải, nhưng em thấy rồi nhé! Cái anh Izuna kia bảo bác Đệ Nhất ‘gả’ vào nhà Uchiha, mà trong video bác ấy mặc đúng bộ tộc phục Uchiha luôn! Hồi trước ở nhà Sasuke em có thấy bộ đó, em hỏi sao cậu ấy không mặc thì cậu ấy bảo đó là đồ chỉ dành cho người trong tộc khi kết hôn thôi… vậy nên…”
Kakashi ôm trán bất lực: “Naruto, nghe thầy, đừng nói thêm câu nào nữa.”
* Nhẫn giả A: “Oa… đúng thật kìa, phát hiện chấn động đấy chứ đùa.”
* Nhẫn giả B: “Hóa ra quan hệ của hai vị huyền thoại nhẫn giới là kiểu đó sao…”
Madara nhìn đám nhẫn giả phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán về chuyện tư gia của mình, lão khẽ nhếch môi: “Hỏa Độn: Hào Hỏa Diệt Khước!” Thấy Madara ra tay, đám nhẫn giả tức khắc hồn xiêu phách lạc. Đây là Madara đấy! Kẻ có thể biến một nhẫn thuật tầm thường thành cấp S! Điên rồi sao? Chạy đằng trời cũng không thoát nổi đòn này!!!
Ngay lúc các nhẫn giả tưởng rằng mình cầm chắc cái ch·ết, “Thủy Độn: Thủy Long Đạn!” Senju Tobirama xuất hiện chắn ngay trước mặt họ, chặn đứng đòn tấn công của Madara rồi quát lớn: “Ngươi điên rồi hả?!”
Madara hừ lạnh một tiếng, chưa kịp đáp trả thì Hashirama đã nhanh nhảu chen vào: “Thôi nào Tobirama, đừng nóng. Madara chỉ đùa một chút thôi chứ không định làm họ bị thương thật đâu, đúng không Madara?” Hashirama cười tủm tỉm nhìn “người thương”, Madara gật đầu rồi không quên mỉa mai Tobirama: “Hừ, tên thiên thủ thứ hai nhà ngươi vẫn chẳng thay đổi gì. Ta thật không hiểu Izuna nhìn trúng ngươi ở điểm nào nữa.”
Tobirama nhìn ông anh trai mình và Madara kẻ xướng người họa mà mặt đen như nhọ nồi. Dù biết thừa anh mình lúc nào cũng “khuỷu tay hướng ra ngoài” (bênh người ngoài), nhưng không ngờ cái khuỷu tay này nó lại quẹo gắt đến thế!
Liên minh nhẫn giả: Hơ hơ, ngài đùa kiểu này thì “vui” quá cơ! Ngài vui chứ chúng tôi thì không! Giận thì cứ nói thẳng ra, xin các ngài tha cho cái mạng nhỏ của chúng tôi đi!
Trong màn hình:
Dù không còn bóng dáng của Tobirama và Izuna, nhưng Hashirama sau khi dỗ dành Madara xong lại tiếp tục kể chuyện tình của họ: “… Khụ khụ, sau khi tôi và Madara lập làng, cả hai đều lao vào guồng quay công việc tái thiết. Liên lạc giữa chúng tôi ít dần đi, tôi thường xuyên bị núi giấy tờ đè bẹp không ngóc đầu lên nổi, và Madara chắc cũng vậy. Cuối cùng, một ngày nọ tôi cũng tìm được chút thời gian rảnh, lập tức ném hết công vụ cho Tobirama rồi chạy đi tìm Madara!
Nhưng tôi tìm khắp nơi đều không thấy cậu ấy đâu. Tôi thất vọng ngồi thẫn thờ bên bờ suối nơi chúng tôi gặp nhau hồi nhỏ. Đang lúc phân vân không biết Madara đi đâu thì thấy bóng cậu ấy đi xuyên qua cánh rừng đối diện, hướng về phía lãnh địa tộc Uchiha, tôi liền bám theo.
Nhưng đến nơi vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy. Giữa lúc đang hoang mang thì đột nhiên Madara gọi giật giọng từ phía sau, hỏi tôi làm gì ở cấm địa Uchiha? Tôi vừa kinh ngạc vì đây là cấm địa, vừa nhận ra trạng thái của Madara có gì đó không ổn. Tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì, thì Madara lại nói một câu mà cả đời này tôi không muốn nghe lại lần thứ hai…”
Hashirama trong video liếc xéo Madara một cái với vẻ oán trách: “Cậu ấy nói: ‘Hashirama, tôi phải đi đây, tôi sẽ rời khỏi làng Lá’. Giây phút đó, tôi cảm thấy máu huyết trong người như chảy ngược, đầu óc trống rỗng không hiểu cậu ấy có ý gì. Câu nói đó cứ vang vọng mãi trong đầu tôi, cái cảm giác kinh hoàng đó tôi sẽ không bao giờ quên và cũng không bao giờ muốn nếm trải lại.
Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy đổ mồ hôi lạnh. Tôi nhớ lúc đó mình đã dùng hết sức lực để hỏi tại sao, Madara nhìn tôi thở dài: ‘Hashirama, ở nơi mà ông không nhìn thấy, mọi chuyện đã bị đảo lộn hết rồi’.
Ngoài màn hình:
Senju Hashirama nhìn phiên bản trong màn hình, nghe những lời y hệt năm xưa mà lòng trĩu nặng. Vậy là họ cũng giống như chúng ta sao? Madara vẫn quyết định rời đi?
Trong màn hình:
“… Nhưng may mà tôi đã giữ được Madara lại, vì tôi phát hiện ra cậu ấy đã bị lừa! Hơn nữa…” Ánh mắt Hashirama bỗng trở nên âm trầm, ông cười lạnh: “Hừ, cái thứ không biết sống ch·ết đó dám lừa gạt Madara, lại còn tự xưng là ý chí của cậu ấy. Rác rưởi! Madara nhà tôi đẹp đẽ thế này, ý chí nếu có thật thì cũng phải lung linh như cậu ấy chứ, cái thứ đen thui như cục than đó mà cũng đòi làm ý chí của Madara sao? Thật là chán sống! Nó tự gọi mình là đứa con thứ ba của Nữ Thần Mặt Trăng, tên là Hắc Tuyệt — quả nhiên đen đúng như cái tên. Không nhớ rõ nó chui từ đâu ra, nhưng chính nhờ nó mà Izuna mới có thể sống lại. Có lẽ cái thứ Hắc Tuyệt đó sinh ra chỉ để làm ‘công cụ’ hồi sinh Izuna thôi! Sau đó thì không có gì nữa, việc làng có Tobirama lo, tôi gả vào tộc Uchiha, ngày ngày được ở bên Madara, không biết vui vẻ đến nhường nào!”
Madara thấy Hashirama kể xong liền hỏi: “Xong rồi hả?”
Hashirama: “Ừm.”
Madara: “Đi, đi tìm tên Thiên Thủ thứ hai kia tính sổ thôi!”
Hashirama nhìn Madara đang bắt đầu nổi nóng, mỉm cười nói: “Madara, thật tốt quá.” Thật tốt vì ông vẫn còn ở đây; thật tốt vì chúng ta vẫn yêu nhau.
Madara liếc nhìn Hashirama: “Hừ, hôm nay tạm tha cho hắn. Đi thôi Hashirama, chúng ta về nhà!” Ở bên nhau lâu như vậy, chỉ cần một cử chỉ, một ánh mắt của Hashirama là Madara hiểu rõ ông đang muốn nói gì.
Hashirama nắm lấy bàn tay Madara, trân trọng đặt lên đó một nụ hôn: “Ừm.”
Hình ảnh đến đây là kết thúc. Trái ngược với bầu không khí ngọt ngào đến “sâu răng” trong video, mọi người ngoài màn hình đều đang chấn động trước những thông tin vừa nhận được!
Madara & Obito: Hắc Tuyệt? Quả nhiên nó có vấn đề.
Cả hai liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ rõ sát ý lạnh người!
Senju Hashirama: Thì ra kết cục của chúng ta còn có thể tươi đẹp như vậy… Madara… Kẻ nào dám lừa dối và làm tổn thương cậu ấy? Cái thứ Hắc Tuyệt đó là gì mà dám làm vậy! Nhưng… kẻ làm tổn thương Madara sâu đậm nhất, chẳng phải chính là mình sao?
Hashirama cúi đầu, mái tóc che khuất đôi mắt đang chìm trong u tối.
Senju Tobirama: Hồi sinh? Izuna…
[TBC…]
Lời của tác giả:
Chương này hơi ngắn, mong cả nhà thông cảm nhé vì dạo này mình hơi bí ý tưởng. Có lẽ chương này sẽ hơi OOC (lệch tính cách) một chút, mong mọi người nương tay. Nhưng yên tâm là mình sẽ không “đem con bỏ chợ” đâu, mình sẽ cố gắng lấy lại phong độ để hoàn thành bộ này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ! (Yêu cả nhà sim)

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly