Chương 4

  1. Home
  2. TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG MỘT NARUTO
  3. Chương 4
Prev
Next

CHƯƠNG 4: KHI HUYỀN THOẠI CŨNG PHẢI CẠN LỜI
[Uzumaki Naruto tóc đen]: “Tôi nói đúng chứ? Uchiha Madara.”
Uchiha Madara: “À, đúng mà cũng không đúng. Chẳng phải ngươi vẫn nhận ra ta sao? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai, đứng đó làm gì? Trên người ngươi có hơi thở của Cửu Vĩ, nhưng lại chẳng giống với thằng nhóc dưới kia.” Madara chỉ tay về phía Naruto đang đứng cạnh Kakashi: “Nói sao nhỉ, ngươi vừa là nó, mà cũng không phải là nó. Ta nói đúng chứ?”
[Naruto tóc đen] nghe xong vẫn nở nụ cười tinh quái: “Biết nói sao đây nhỉ? Không hổ danh là cụ Madara, quả nhiên nhạy bén. Tôi cũng chẳng định làm gì đâu, chỉ là muốn cho mọi người xem vài thứ hay ho thôi.”
* Nhẫn giả A: “Uchiha Madara? Lại là người tộc Uchiha à?”
* Nhẫn giả B: “Hắn chính là Uchiha Madara thực sự sao? Chẳng phải hắn cùng thời với Ngài Đệ Nhất? Sao giờ vẫn còn sống?”
* Nhẫn giả C: “Uchiha Madara đấy ư? Oa, đẹp trai quá! Mà hình như ngày xưa tôi có nghe một câu thế này… Senju Hashirama là Nhẫn giới Chi Thần, còn người sánh ngang với ngài ấy, Uchiha Madara, chính là… Đóa hồng nơi chiến trường?”
“Phụt!” — Uchiha Obito không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Madara: “…” — Khá lắm Hashirama, lại là ngươi truyền bá mấy cái thứ này chứ gì.
* Nhẫn giả D: “Không, hắn không phải còn sống. Nhìn những vết nứt trên mặt hắn kìa, hắn cũng giống những kẻ trước đó, ‘tồn tại’ nhờ thuật Uế Thổ Chuyển Sinh. Nhưng chẳng phải có người đã giải thuật rồi sao? Sao hắn vẫn còn ở đây?”
Madara nhìn đám nhẫn giả phía dưới, hừ lạnh một tiếng định ra tay, nhưng [Naruto tóc đen] đã nhanh nhảu đáp thay: “Cái này tôi biết nè! Bởi vì thuật Uế Thổ của cụ Madara không giống người thường đâu nha. Cụ ấy tự mình giải trừ khế ước với người triệu hồi luôn rồi!”
Kakashi: “Cho nên, Uchiha Madara có thể đứng ở đây hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của chính hắn, chứ không biến mất khi thuật bị giải trừ như những người khác.”
[Naruto tóc đen] nháy mắt với Kakashi: “Thầy Kakashi đỉnh thật đấy, cái gì thầy cũng biết.”
Naruto: “Thấy chưa! Đó là thầy Kakashi của em đấy, siêu giỏi, siêu thông minh luôn!”
[Naruto tóc đen]: “Công nhận, giỏi thật sự.”
Kakashi: “…”
Madara: “…”
Obito: “…”
Các nhẫn giả khác: “…” — Biết nói sao đây? Đúng là phong cách của Naruto, mạch não y hệt nhau. Mà này, người ta đang khen cái ông Kakashi ở tương lai cơ mà, cậu tự hào cái nỗi gì hả Naruto!!!
Rè… rè… rè…
Màn hình vốn bị ngó lơ vì sự xuất hiện của Madara nay lại vang lên tiếng động. Obito trong màn hình tiếp tục: “Năm mươi năm thứ 68, cái lão gì tên là… Đoàn… Đoàn Tàng? Shimura Danzo? Phải, chính là lão ta trở thành Hokage tạm quyền, hay còn gọi là Đệ Ngũ rưỡi để tham gia Hội nghị Ngũ Ảnh.
Uchiha Obito — à là tôi đấy — xuất hiện, tuyên bố kế hoạch Nguyệt Nhãn và tuyên chiến với Ngũ Đại Quốc. Sau đó là gì? Là Đại chiến thứ tư mà các người đang tham gia đấy. Sau chiến tranh, chúng ta đã cùng nhau tái thiết Làng Lá.
Còn lão ‘Ngũ rưỡi’ Danzo kia thì bị Uchiha Sasuke hạ gục trên đường về làng. Đúng là đáng đời, ai bảo lão thích đâm thọc quan hệ giữa làng và tộc Uchiha, lại còn sưu tầm Sharingan gắn đầy lên cánh tay mình nữa. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ nhà Uchiha quá, nghĩ đến cái cánh tay đầy mắt đó là tôi lại thấy buồn nôn… Oẹ…”
Tiếng nôn mửa của Obito thu hút Kakashi bước vào khung hình. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cho Obito: “Obito? Sao vậy? Đang yên đang lành sao lại nôn thế này?”
Obito lập tức ôm chầm lấy eo Kakashi, nũng nịu: “Nghĩ đến mấy thứ ghê tởm ấy mà.”
Kakashi: “Thế nào rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Obito: “Vẫn chưa.”
Kakashi: “Vậy phải làm sao đây?”
Obito: “Phải được Kakashi hôn một cái mới hết được.”
Kakashi: “Hả? Chẳng phải lúc nãy vừa hôn rồi sao?”
Obito lắc đầu: “Lúc nãy không tính, tôi muốn hôn ở đây cơ.” — Hắn chỉ tay vào môi mình rồi định áp tới. Kakashi hốt hoảng: “Obito, khoan đã! Máy quay… máy quay vẫn đang bật kìa!”
Obito mất kiên nhẫn dùng tay che ống kính lại. Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở khe hở giữa những ngón tay: hai người đang kề sát môi nhau. Kèm theo một tiếng xoẹt, màn hình đen ngóm, video kết thúc.
Madara: “Obito, hóa ra ngươi đối với hắn là như vậy à. hèn gì lúc nãy nóng lòng hồi phục như thế, hóa ra là vì tiểu tử nhà Hatake kia.”
Obito: “…” — “Im đi lão già, không phải như thế! Với lại người ta tên là Hatake Kakashi, không phải tiểu tử nhà Hatake!”
Madara “ồ” một tiếng đầy ẩn ý, rồi im lặng nhìn Obito với ánh mắt thâm thúy. Nếu không phải Obito đang đeo mặt nạ che đi đôi tai đỏ bừng, chắc chắn hắn sẽ bị lão già này cười cho thối mũi!
Ngược lại, phía dưới chiến trường, Kakashi đã bị một đám nhẫn giả vây quanh hỏi han đủ điều. Anh chỉ biết cười trừ: “Mọi người đừng vây quanh tôi nữa, đó là chuyện trong video thôi, thực tế tôi cũng có biết gì đâu.”
Naruto: “Thầy Kakashi ơi, sao trong video chú Obito hôn thầy mà mọi người lại kích động thế? Chuyện này bình thường mà, bạn bè vẫn hay làm vậy mà.”
Kakashi: “… Ái chà, Naruto này, nghe thầy nói nhé. Chỉ những người cực kỳ thân mật mới làm vậy thôi, bạn bè bình thường không ai làm thế cả.”
Naruto: “Hả? Thật vậy ạ?”
Kakashi gật đầu khẳng định: “Thế em có đi hôn Shikamaru không?”
Vừa nghe xong, Naruto nhíu mày thật chặt: “Oẹ! Sao em có thể hôn Shikamaru được, kinh chết đi được! Thầy Kakashi, thầy nói cái gì…” Naruto nhìn Kakashi, bỗng nhiên như ngộ ra điều gì đó, mắt sáng rực lên: “Thầy Kakashi, ý thầy là…”
Kakashi mỉm cười gật đầu. Naruto lập tức chìm đắm vào thế giới riêng của mình, còn Kakashi ngẩng lên, nhìn thẳng vào Obito đang đứng trên đầu Thập Vĩ.
[TBC…]
Tiểu kịch trường
1. Madara: Ồ? Là Hatake Kakashi à? Không phải là Uchiha Kakashi sao?
Obito: Lão già thối, ông xấu tính vừa thôi! Kakashi ơi lão ấy bắt nạt tớ!
Kakashi: Họ Uchiha sao? Nghe cũng không tệ lắm nhỉ.
(Obito đỏ mặt dữ dội)
2. Hashirama: Madara ơi, sắp đến lúc tôi lên sàn rồi nè!
Madara: Câm miệng, Hashirama! Chịu ch·ết đi!
Hashirama: Ơ? Sao lại đánh tôi? (╥﹏╥)
3. Naruto: Oẹ, hôn Shikamaru á? Kinh quá đi mất.
Shikamaru: Thứ nhất, tôi không đụng chạm gì cậu nhé. Thứ hai, tôi cũng không đụng chạm gì cậu luôn. Cậu thanh cao quá cơ, cậu hôn Sasuke thì là thanh cao chắc! Cuối cùng, nhắc lại lần nữa, tôi không đụng chạm gì cậu hết!
4. Obito: Kakashi là của TÔI! Của tôi! Không phải của các người! ╯︵┴─┴
Naruto: …
Kakashi: Được rồi được rồi, tôi là của cậu, được chưa?
Obito: Ừm.
Naruto: Góc tường vẽ vòng tròn — Sasuke ơi, hu hu hu…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly