Chương 3
CHƯƠNG 3: HUYỀN THOẠI GÓP MẶT
[Uzumaki Naruto tóc đen]: “Hóa ra là thế à.”
Liên minh nhẫn giả: “…” — A, lượng thông tin quá lớn, điểm gây sốc quá nhiều, nhất thời không biết nên bắt đầu mỉa mai từ đâu nữa.
* Nhẫn giả Làng Lá A: “Này… nói vậy là thầy Kakashi sau này sẽ trở thành Hokage Đệ Lục sao!!!”
* Nhẫn giả Làng Lá B: “Ủa? Điểm quan trọng không phải là tại sao thầy Kakashi lại hôn Uchiha Obito à???”
Naruto (chính chủ) nhìn Kakashi với vẻ mặt đầy thắc mắc: “Thầy Kakashi ơi, sao mọi người lại kinh ngạc thế ạ? Chỉ là hôn lên má thôi mà, em cũng từng hôn Sasuke rồi, mà còn là hôn môi nữa chứ, có gì to tát đâu ạ?”
Kakashi: “…”
Anh nhìn cậu học trò ngây thơ của mình, thở dài hỏi: “Naruto này, rốt cuộc thì em coi Sasuke là gì thế?”
Naruto ưỡn ngực tự hào: “Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên cậu ấy là người bạn thân nhất, là đồng đội quan trọng nhất của em rồi!”
Mọi người xung quanh: “…”
Kakashi lại thở dài, lắc đầu ngao ngán: “Naruto này, nghe thầy khuyên một câu, lời này về sau đừng bao giờ nói trước mặt Sasuke nhé, tin thầy đi.” Naruto vẫn ngơ ngác, bám lấy Kakashi hỏi cho bằng được lý do tại sao.
Ở phía xa, [Naruto tóc đen] nhìn cảnh Naruto trẻ tuổi đang truy vấn Kakashi, ánh mắt cậu chợt trầm xuống. Cậu thầm nghĩ: Thì ra vào thời điểm này, mọi chuyện đã như vậy rồi sao…
Trong màn hình, Uchiha Obito đỏ mặt lầm bầm: “Tí nữa quay xong phải cắt đoạn này đi mới được.” Sau đó, hắn hắng giọng bắt đầu nói chính sự: “Được rồi, chúng ta chính thức bắt đầu. Trước tiên tự giới thiệu một chút, tôi tên là Uchiha Obito, nghe họ là biết thuộc tộc Uchiha rồi. Tuy đây là tư liệu về lịch trình phát triển của Làng Lá, nhưng chuyện về Ngài Đệ Nhất và ‘ông già’ nhà tôi lập làng thế nào thì để họ tự kể đi, tôi sẽ bắt đầu từ những gì mình biết.
* Năm mươi năm thứ 40: Đại chiến nhẫn giả lần 3 bùng nổ.
* Năm mươi năm thứ 41: Kakashi lên Trung nhẫn, một năm sau tôi và Rin tốt nghiệp nhẫn giả. Thầy Minato dẫn dắt tôi, Kakashi và Rin lập thành Đội Minato.
* Năm mươi năm thứ 47: Kakashi thăng cấp Thượng nhẫn, cũng là ngày trận chiến cầu Kannabi diễn ra. Tôi bị đá đè, nhờ sự giúp đỡ của Rin, tôi đã tặng con Sharingan còn lại cho Kakashi như quà chúc mừng cậu ấy thăng cấp. Kết cục cuối cùng chính là — Uchiha Obito tử trận, Hatake Kakashi có được một con Sharingan…”
Nghe những lời tự thuật trong màn hình:
* Nhẫn giả A: “Oa, tiền bối Kakashi lên Thượng nhẫn sớm vậy sao? Đỉnh quá!”
* Nhẫn giả B: “Trải qua chuyện như thế, thảo nào anh ấy trở thành Đệ Lục. Hóa ra danh hiệu ‘Ninja Copy’ là bắt đầu từ đôi mắt của Obito sao?”
* Nhẫn giả C: “Thì ra là vậy, hèn gì trước giờ thầy Kakashi không bao giờ nhắc đến chuyện đôi mắt đó.”
Obito trong màn hình vẫn tiếp tục: “À đúng rồi, Kakashi lúc nhỏ không giống bây giờ đâu. Hồi đó tính tình cậu ta quái gở lắm, lúc nào cũng thích làm nhiệm vụ một mình. Nhưng sau khi thầy Minato kể cho tôi chuyện đó, tôi đã hiểu và giúp cậu ta thoát khỏi bóng tối. Đương nhiên rồi, Kakashi thực sự rất giỏi, việc cậu ta lên làm Hokage là chuyện hiển nhiên.”
Các nhẫn giả xì xào: “Chuyện đó? Chuyện gì cơ?”
Những nhẫn giả Làng Lá lớn tuổi đều biết “chuyện đó” là gì — “Nanh Trắng” của Làng Lá vì cứu đồng đội mà bỏ dở nhiệm vụ, cuối cùng bị chính người mình cứu và dân làng chỉ trích đến mức phải tự sát. Kakashi khi đó còn nhỏ đã tận mắt chứng kiến cha mình ra đi, để lại một vết sẹo tâm lý cực lớn. Họ thầm cảm thán, Kakashi có thể trưởng thành và làm Hokage thay vì trở thành một nhẫn giả phản bội thì quả thực không dễ dàng chút nào.
Đứng trên đầu Thập Vĩ, Uchiha Obito nghe nhắc lại “chuyện đó” thì ánh mắt tối sầm, cúi gầm mặt xuống. Phải rồi, cha của Kakashi đã chọn cái ch·ết. Nếu Kakashi không thể bước ra khỏi bóng tối, liệu bây giờ anh sẽ ra sao? Sẽ giống như cha mình, hay đã bỏ xác nơi chiến trường nào đó…
Đang chìm trong suy tư, Obito chợt nghe một giọng nói bên tai: “Thời gian… chắc cũng xấp xỉ rồi nhỉ?” Hắn ngẩng lên, thấy [Naruto tóc đen] đang nhìn về phía xa, nhưng lời nói rõ ràng là dành cho mình. Cậu lặp lại: “Thời gian đến rồi đấy.”
Mọi người xung quanh đều ngơ ngác không hiểu cậu ta đang nói gì, chỉ có Obito hiểu. Tuy không rõ vì sao [Naruto] này lại biết, nhưng hắn cũng nhìn theo hướng đó: “Đúng vậy, nên đến rồi, bên kia chắc đã giải quyết xong.”
[Naruto tóc đen] nghe xong, khóe môi hơi nhếch lên: “Đến rồi kìa.”
Vừa dứt lời, một tiếng “UỲNH” nổ vang ngay cạnh Obito, cát bụi bay mù mịt. Khi bụi tan đi, một người đàn ông mặc giáp đỏ thời Chiến Quốc, khoanh tay đứng hiên ngang hiện ra. Mái tóc đen dài chạm eo che khuất nửa khuôn mặt, con mắt Rinnegan lộ ra tỏa ánh tím huyền ảo.
Người đó nhìn Obito, giọng trầm thấp: “Có vẻ như ngươi đang chơi vui vẻ quá nhỉ.”
Obito: “…”
Liên minh nhẫn giả: “…”
[Naruto tóc đen]: “Ha ha ha ha ha ha ha ha…”
Sau tràng cười không kiêng nể của [Naruto tóc đen], cả chiến trường nổ tung:
* Nhẫn giả A: “Oa, ai đây? Thế hạ cánh ngầu quá!! Đẹp trai vãi!!”
* Nhẫn giả B: “Đẹp thì đẹp thật, nhưng sao ông ta nhìn ra được Obito đang ‘chơi vui’ hay thế…”
* Nhẫn giả C: “Ông ta là ai? Đôi mắt đó là gì? Nhìn giống tộc Uchiha, nhưng không phải tộc đó đã tuyệt chủng rồi sao?”
Rất nhiều người quay sang nhìn nhẫn giả Làng Lá với ánh mắt dò hỏi.
Nhẫn giả Làng Lá: “Nhìn cái gì? Tụi này cũng không biết đâu nha!”
Naruto hỏi Kakashi: “Thầy Kakashi, người này là ai thế ạ? Sao em chưa bao giờ thấy?” Kakashi nhìn kỹ người đó, đôi mắt đúng là của tộc Uchiha, nhưng chẳng phải tộc đó đã bị Itachi…
Kakashi lắc đầu: “Không biết, thầy chưa gặp bao giờ. Tên này chưa rõ là bạn hay thù, mọi người cẩn thận!”
[Naruto tóc đen] nhìn đám đông đang hoảng loạn phía dưới, trêu chọc: “Ủa? Không ai biết luôn hả? Thật là mất hứng mà. Cơ mà cũng phải, thời này chắc chẳng còn mấy người nhận ra ngài nữa đâu nhỉ?”
Cậu nheo mắt nhìn về phía người giáp đỏ, nhẹ nhàng thốt lên cái tên: “Uchiha… Madara.”
[TBC…]
Góc tác giả:
* Madara: Cuối cùng ta cũng được lên sàn! ( ̄▼ ̄)
* Obito: Lão già ch·ết tiệt, con mắt nào của ông thấy tôi đang chơi vui hả? (▼皿▼#)
* Madara: Cả hai con mắt đều thấy.
* Obito: Kakashi ơi, lão già này ăn hiếp tớ… (つω<。)
* Madara: … Đồ con nít.
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com