Chương 2

  1. Home
  2. TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG MỘT NARUTO
  3. Chương 2
Prev
Next

CHƯƠNG 2: MÀN HÌNH CÔNG KHAI “LỊCH SỬ ĐEN TỐI”
“Chú Obito…?”
Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc “sinh đôi” của Uzumaki Naruto, thì kẻ mới đến — [Naruto tóc đen] — lại tiếp tục ném thêm một quả bom hạng nặng: Gã mặt nạ kia chính là Uchiha Obito!
“Sao chú lại ở đây thế hả? Chẳng phải chú nên ở…” [Naruto tóc đen] chưa kịp nói hết câu thì từ phía dưới, một giọng nói run rẩy đầy vẻ không tin nổi vang lên: “Obito… là cậu sao?”
* Nhẫn giả A: “Uchiha Obito? Ai thế? Người của tộc Uchiha à? Sao tôi chưa bao giờ nghe thấy nhỉ?”
* Nhẫn giả B: “Nghe nói là một trẻ mồ côi được bà nội nuôi nấng, nhưng không phải anh ta đã hy sinh trong trận chiến tại cầu Kannabi từ đại chiến lần trước rồi sao?”
* Nhẫn giả C: “Đúng rồi, danh hiệu ‘Ninja Copy’ của Kakashi cũng bắt đầu từ lúc đó mà có.”
[Naruto tóc đen] ngẩn người khi nghe tiếng xầm xì xung quanh, lúc này cậu mới nhận ra sự bất thường. Cậu nhìn xuống phía dưới, thấy Maito Gai đang đỡ Hatake Kakashi và một Uzumaki Naruto khác. Ánh mắt cậu thoáng hiện vẻ kỳ quái khi nhìn Gai, nhưng nhanh chóng thu hồi lại, rồi phóng tầm mắt ra xa nhìn hàng ngàn nhẫn giả của Liên minh đang đứng san sát.
Cậu cúi xuống nhìn thứ mình vừa dẫm lên. Cái hình thù này, cái cảm giác này… sao giống…
[Naruto tóc đen] nhảy phắt xuống đất, vừa nhảy vừa lẩm bẩm: “Không lẽ nào…”
Cậu đứng dưới đất ngước lên nhìn. Đúng là Thập Vĩ không sai vào đâu được.
[Naruto tóc đen]: “… Đệch!”
Tạm gác lại một [Naruto] đang đứng hình giữa gió lộng, hãy nhìn sang phía Kakashi.
Anh đẩy tay Gai và Naruto ra, bước chân lảo đảo tiến về phía trước: “Obito, thật sự… là cậu phải không?”
Kẻ đeo mặt nạ, hay giờ đã rõ là Uchiha Obito, lạnh lùng cười mỉa: “Phải thì sao, mà không phải thì đã sao? Ở cái thế giới rác rưởi này, ta là ai không quan trọng. Còn ngươi, cũng chỉ là một kẻ giả tạo mà thôi.”
Kakashi định mở lời khuyên ngăn thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói bực bội vang lên: “Tại sao cứ phải rơi đúng vào lúc Đại chiến thứ tư thế này chứ!” kèm theo đó là một câu chửi thề nho nhỏ. Tuy nhỏ, nhưng với thính giác nhạy bén của nhẫn giả, ai nấy đều nghe rõ mồn một.
Mọi người: “…”
[Naruto tóc đen] vẫn đang vò đầu bứt tai đầy bực dọc, chẳng mảy may quan tâm người khác nghĩ gì. Chỉ đến khi mái tóc biến thành một cái ổ gà thực thụ mới dừng lại, cậu lầm bầm: “Chỉ còn cách này thôi.”
Nói đoạn, cậu nhảy ngược trở lại đầu Thập Vĩ, đứng chắn trước mặt Uchiha Obito. Đối diện với toàn thể nhẫn giả, cậu lấy ra một vật rồi ném thẳng lên không trung. Ngay lập tức, một màn hình khổng lồ hiện ra giữa trời. Liên minh nhẫn giả lập tức thủ thế phòng bị, không biết [Naruto] này định giở trò gì.
[Naruto tóc đen] nở nụ cười ngây ngô: “Ấy, mọi người đừng căng thẳng thế chứ. Tôi chỉ muốn cho mọi người xem cái này thôi. À đúng rồi, chú Obito này, chú dừng mấy cái hành động lén lút trong tay lại đi, mấy cái đó với tôi vô dụng thôi. Thay vì giở trò sau lưng, sao chú không cùng xem với mọi người nhỉ?”
Uchiha Obito thu hồi thanh kunai trong tay. Dù không hiểu vì sao [Naruto] này lại biết ý đồ của mình, hắn cũng chẳng thèm tỏ vẻ hối lỗi, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. [Naruto] cũng không giận, vẫn giữ nụ cười nhìn lên màn hình.
Rè rè rè…
Sau một hồi nhiễu sóng, màn hình hiện lên một bóng người. Đó là một người đàn ông có mái tóc đen dựng đứng, nửa khuôn mặt chằng chịt vết sẹo đáng sợ, và đặc biệt là chiếc băng đeo trán che đi một bên mắt y hệt vị trí của Kakashi!
Đó chính là Uchiha Obito!
Obito trong màn hình lúng túng: “Cái thứ này dùng kiểu gì ấy nhỉ?”
Ngay sau đó, một người đàn ông khác bước tới. Dù phần lớn cơ thể bị Obito che khuất, nhưng vẫn thấp thoáng thấy người đó mặc một chiếc áo khoác trắng. Người kia vừa đi vừa hỏi: “Obito, cậu đang làm gì đấy?”
Obito đáp: “À, là thằng nhóc Naruto bảo tôi quay cái gọi là ‘Tiến trình phát triển của Làng Lá’, nó đưa cái máy này bảo tôi quay xong thì đưa cho nó, nhưng cái thằng ranh này…”
“Không chỉ cậu cách dùng à?” Người kia tiếp lời, giọng đầy vẻ dung túng: “Không phải tôi nói đâu Obito, đã bao lâu rồi cậu vẫn chưa học được cách dùng mấy thứ này hả?”
Dù miệng than vãn nhưng bước chân người đó không dừng lại, tiến về phía Obito. Nghe vậy, Obito đỏ mặt quát lên: “Đồ… đồ ngốc Bakashi! Ai nói là tôi không biết dùng chứ!”
Đáp lại Obito chỉ là một tiếng cười khẽ.
Người kia bước hẳn ra trước màn hình, để lộ toàn cảnh. Người đó mặc chiếc áo choàng trắng — không phải áo khoác bình thường mà là áo choàng Hokage đặc chế của Làng Lá. Nửa khuôn mặt che kín bởi lớp mặt nạ vải, mắt trái có một vết sẹo dài, mái tóc trắng đặc trưng không cần đoán cũng biết chính là — Hatake Kakashi.
Kakashi trong màn hình thao tác gì đó rồi bảo Obito: “Xong rồi, cậu có thể tiếp tục. Nhưng trước đó, lại đây một chút.”
Obito ngơ ngác tiến lại gần, ngay lập tức Kakashi chớp thời cơ hôn nhanh lên mặt Obito một cái rồi lùi lại thật nhanh.
Đúng lúc đó có tiếng gọi: “Hokage đại nhân, ở đây có văn kiện cần ngài ký ạ.”
Kakashi lên tiếng đáp lại, xoay người đi về phía người vừa gọi. Sau lưng chiếc áo choàng trắng của anh hiện rõ ba chữ lớn: ĐỆ LỤC MỤC. Để lại một Obito đang đứng hình vì sốc.
Trong màn hình, Obito ngây người.
Ngoài màn hình, toàn bộ nhẫn giả hóa đá.
[Uzumaki Naruto tóc đen]: “À, hèn gì lúc đó chú Obito không cho mình xem trực tiếp, hóa ra là vậy…”
Góc bình luận:
* Obito: Cậu ấy… cậu ấy vừa hôn mình!
* Kakashi: … Cũng đâu phải lần đầu.
* Obito: Khóc ròng — Nhưng thân phận A Phi của tôi vừa bị “bay màu” ngay lần đầu ra mắt thế này à?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly