Chương 16
CHƯƠNG 16: KẾT THÚC VÀ KHỞI ĐẦU MỚI
Hắc Tuyệt nhìn chằm chằm Uchiha Madara, gằn giọng: “Hừ, ý chí của ngươi? Ta là đứa con thứ ba của Otsutsuki Kaguya —— Nữ thần Thỏ! Ta chưa bao giờ là ý chí của ngươi cả! Tên Otsutsuki Hagoromo đáng ghét, tức là kẻ mà các ngươi gọi là Lục Đạo Tiên Nhân ấy, vì khiếp sợ sức mạnh của mẫu thân mà dám câu kết với em trai hắn là Otsutsuki Hamura để phong ấn bà lên mặt trăng. Thật không thể tha thứ! May thay còn có ta, ta nhất định phải cứu mẫu thân ra. Ngươi, Uchiha Madara, chẳng qua chỉ là một quân cờ của ta mà thôi! Cái gì mà Nguyệt Độc Vô Hạn, cái gì mà thế giới tốt đẹp, tất cả đều là giả dối! Mục đích duy nhất của ta là cứu mẫu thân!”
Senju Hashirama nhìn Hắc Tuyệt, quát lớn: “Mộc Độn!”
Vô số dây leo chằng chịt đột ngột mọc lên từ mặt đất, quấn chặt lấy Hắc Tuyệt và treo lơ lửng hắn giữa không trung.
Hắc Tuyệt kinh ngạc: “Cái gì!!! Senju Hashirama? Sao ngươi không sao cả? Chẳng lẽ ngươi không phải đã bị Uchiha Madara hút cạn sức mạnh rồi sao?”
Hashirama không thèm đáp lại hắn, ông lập tức đi đến bên cạnh Madara, ngồi xuống và nhẹ nhàng ôm lấy cụ vào lòng như đang nâng niu một báu vật vô giá: “Madara, ngươi nói đúng, là ta đã nhầm lẫn nặng nhẹ, ta hiểu rồi.”
Madara nhìn Hashirama đang ở ngay sát gang tấc, giơ tay vuốt ve gương mặt ông rồi cười khẽ: “Ha ha ha, Hashirama, cứ vậy đi. Ta mệt rồi, phần còn lại giao cho ngươi nhé. Ta có chút nhớ Izuna.” Dứt lời, Madara chậm rãi nhắm mắt lại.
Hashirama cẩn trọng ôm lấy cơ thể đang dần tan biến của Madara, vùi đầu vào vai cụ: “Ừ, Madara cứ nghỉ ngơi đi. Một lát nữa ta sẽ đi tìm ngươi ngay, ta sẽ giải quyết xong chuyện này nhanh thôi. Madara, phải đợi ta nhé.” Ngay khi Hashirama vừa dứt lời, cơ thể Madara cũng hoàn toàn biến mất trước mặt mọi người.
Hashirama nhìn về phía Hắc Tuyệt đang không ngừng giãy giụa giữa không trung, lạnh lùng lên tiếng: “Đừng phí sức nữa, ngươi không thể thoát được đâu. Đây là nhẫn thuật được sáng tạo ra để dành riêng cho ngươi đấy. Chỉ dựa vào ngươi sao? Thật không biết tự lượng sức mình.”
Hắc Tuyệt gầm lên: “Ngươi! Senju Hashirama…”
Hashirama tiếp tục: “Madara ghét nhất là ai đó đứng sau lưng mình. Nếu không phải Madara sớm biết ngươi có vấn đề, thì làm sao cậu ấy lại để lộ sơ hở sau lưng cho ngươi chứ?”
Hắc Tuyệt bàng hoàng: “Cái gì!!!”
Hashirama: “Đừng ngạc nhiên, Madara biết hết, cậu ấy luôn biết rõ mọi chuyện. Hiện tại cậu ấy chỉ là mệt quá rồi, muốn nghỉ ngơi thôi.”
Hắc Tuyệt lắp bắp: “Nhưng mà, hai ngươi… trận chiến tại Thung lũng Tận cùng… làm sao có thể?”
Hashirama: “Đó chỉ là cách Madara muốn nói với ta rằng ta đã sai, ta đã nhầm lẫn thứ tự ưu tiên. Khi thấy giấc mơ thuở nhỏ trở thành hiện thực, ta đã bị vẻ hào nhoáng bên ngoài đánh lừa. Làng Lá thực chất không hề tốt đẹp đến thế.” Giọng Hashirama có chút cô đơn.
“Ta đã tô hồng mọi thứ về Làng Lá, vì đó là nơi ta và Madara cùng nhau tạo ra. Nó giống như đứa con chung của chúng ta vậy. Ta luôn nhìn ngôi làng qua một lớp kính lọc tuyệt đẹp, dù thế nào đi nữa thì Làng Lá trong mắt ta luôn là sự tồn tại hoàn mỹ.” Đôi mắt Hashirama từng lấp lánh ánh sáng, nhưng rồi tia sáng ấy vụt tắt, thay vào đó là sự ảm đạm.
“Nhưng Madara không giống ta. Cậu ấy không nghĩ vậy. Ngay từ đầu cậu ấy đã thấy được những mặt tối và tệ đoan của việc thành lập làng. Chỉ là ta đã lún quá sâu, không tin lời cậu ấy nói. Madara đã thất vọng, thất vọng về Làng Lá và về cả chính ta.”
“Chính lúc đó ngươi đã thừa cơ lẻn vào bên cạnh Madara. Dù cậu ấy có vẻ tin ngươi, nhưng sâu thẳm vẫn luôn nghi ngờ. Đêm Madara rời làng, cậu ấy vẫn để lại manh mối cho ta. Madara không hề bị ngươi dắt mũi hoàn toàn, cậu ấy đã có phòng bị từ sớm. Cuối cùng, Madara vẫn ch·ết dưới tay ta. Đúng vậy, chính ta đã tự tay g·iết ch·ết cậu ấy!”
Và Madara đã b·ị g·iết bởi chính ta — người duy nhất mà cậu ấy đủ tin tưởng để giao phó sau lưng mình!
Hashirama nhìn lòng bàn tay, như thể cảnh tượng đêm đó lại hiện về. Đôi tay vấy đầy máu của Madara, máu hòa cùng nước mưa không ngừng nhỏ xuống.
Madara đã dùng cả đời mình để thức tỉnh Hashirama, để chỉ cho ông thấy bóng tối của làng, cho ông thấy ranh giới trắng đen của thế gian, để ông không bị nền hòa bình giả tạo che mắt. Cậu ấy muốn nhắc nhở rằng ông là “Vị thần Nhẫn giả” chứ không phải một Đệ Nhất ngốc nghếch, ngọt ngào của Làng Lá!
Vẻ ngoài hòa ái, dễ gần của Đệ Nhất đã khiến mọi người quên mất sự thật rằng Senju Hashirama chính là một vị thần nhẫn giới đầy quyền uy. Đằng sau lớp vỏ ôn hòa ấy là một trái tim cứng rắn và đầy quyết đoán.
Hashirama lấy lại bình tĩnh, nhìn Hắc Tuyệt: “Dù sở hữu Rinnegan và có thể dung hợp hoàn hảo với Thập Vĩ, nhưng đừng quên, Mộc Độn và Vĩ Thú vốn tương khắc tương sinh, nó cũng có thể dung hợp với Vĩ Thú. Ngươi muốn cứu mẫu thân ư? Dẹp ý định đó đi, ở đây ta mới là người quyết định!”
Uy áp của Vị thần Nhẫn giả bùng nổ khắp chiến trường.
Thấy Hashirama đã kiểm soát được cục diện, Senju Tobirama nãy giờ vẫn im lặng “quan sát” liền rút hết vũ khí trên người ra, nói với Hashirama đang dần dung hợp với Thập Vĩ: “Anh hai, anh ở lại giải quyết đi, em về trước đây.”
Hashirama gật đầu. Tobirama thản nhiên giải trừ thuật Uế Thổ Chuyển Sinh và biến mất tại chỗ.
Sau khi hoàn tất dung hợp và trở thành Jinchuuriki Thập Vĩ thực thụ, ngoại hình của Hashirama đã thay đổi hoàn toàn. Mái tóc đen dài biến thành màu trắng, mười quả cầu đen (Cầu Đạo Ngọc) lơ lửng xung quanh ông. Trên trán mọc ra hai chiếc sừng nhỏ, làn da cũng chuyển sang màu trắng xóa.
Hashirama khẽ giơ tay, vô số đá vụn bay lên bao vây lấy Hắc Tuyệt, nhanh chóng tạo thành một khối cầu khổng lồ bay về phía mặt trăng. “Nếu ngươi yêu mẫu thân mình đến vậy, thì hãy lên đó mà bầu bạn với bà ta đi.”
Đại chiến lần thứ tư kết thúc với việc Hắc Tuyệt bị phong ấn vĩnh viễn.
Uchiha Obito cuối cùng cũng được giữ lại nhờ “Thông não chi thuật” kép của Naruto và Kakashi. Tất cả mọi người đều được Hashirama dùng sức mạnh Thập Vĩ hồi sinh, còn bản thân ông thì vĩnh viễn ở lại trong hình hài Jinchuuriki của Thập Vĩ.
Màn hình vụt tắt.
Đúng lúc mọi người nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc thì màn hình lại sáng lên một lần nữa. [Naruto] trưởng thành tỏ ra nghi hoặc, [Sasuke] trưởng thành nhận thấy sự bất thường, nhưng [Naruto] chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu trấn an rồi tiếp tục quan sát màn hình.
Trong màn hình:
Nơi này hoàn toàn khác biệt, không có ngày đêm, chỉ có một vùng không gian vàng vọt mênh mông, xa xa thấp thoáng bóng những ngôi nhà. Hình ảnh này khiến mọi người đồng loạt nghĩ đến một nơi —— Hoàng Tuyền!
“Anh hai! Anh về rồi!” Một bóng người nhảy nhót lao tới trước mặt Madara.
“Ừ.” Madara đáp.
Uchiha Izuna đi vòng quanh Madara một lượt, sau khi xác định anh mình không bị thương mới thở phào, rồi thản nhiên hỏi: “Tên tóc trắng đáng ghét và Senju Hashirama đâu rồi?”
Madara nhìn em trai, bất lực nói: “Hashirama còn bận giải quyết hậu sự nên sẽ mất một lúc. Còn Tobirama thì chắc cũng sắp về rồi, vả lại người mà em thực sự quan tâm là tên nhị ca nhà Senju kia mới đúng chứ!”
Izuna bị nói trúng tim đen liền giở quẻ, hậm hực: “Không có đâu! Em chỉ thuận miệng hỏi thôi, ai mà thèm quan tâm đến hắn cơ chứ!”
Nhìn Izuna đang dỗi đến mức má phình ra như cá nóc, Madara chỉ biết dỗ dành: “Phải rồi, Izuna không thèm quan tâm đến hắn. Lúc anh về, Hashirama đang dung hợp với Thập Vĩ, tên tóc trắng đó cũng sắp xong việc rồi.”
Vừa dứt lời, Senju Tobirama đã xuất hiện trước mặt hai người. Izuna thấy Tobirama liền lập tức thay đổi sắc mặt, cười tươi rói nhìn ông: “Tên tóc trắng kia! Ngươi về rồi đấy à?”
Tobirama vừa về đã thấy nụ cười của Izuna, với sự thấu hiểu từng cử động nhỏ của đối phương, ông thầm nghĩ: …Chết tiệt, mình lại làm gì khiến tổ tông này giận nữa rồi?
Ông đành cứng nhắc đáp: “Ừ.”
Nhận được câu trả lời, nụ cười của Izuna càng thêm rạng rỡ. Cậu tiến lại gần Tobirama rồi bất ngờ tung đòn tấn công. Tobirama thuần thục đỡ đòn, ông biết “tiểu tổ tông” này lại đang phát tiết cơn dỗi, chỉ còn cách để cậu đánh cho hả giận mới xong chuyện.
Izuna vừa đánh vừa mắng: “Tên tóc trắng đáng ghét, dám để ta ở lại đây một mình! Đáng đời ngươi! Ta sắp chán ch·ết ở đây rồi!”
Tobirama vừa né tránh vừa tranh thủ “kiếm chút lợi lộc” trên người Izuna. Nhận ra điều đó, Izuna càng điên tiết: “Ngươi! Senju Tobirama! Ngươi đi ch·ết đi!” Cậu ném ra vô số kunai về phía ông.
Tobirama khó khăn lắm mới né được hết, thấy trêu đùa đã đủ, ông liền dùng Phi Lôi Thần áp sát để dỗ dành. Izuna lúc này mới chịu rúc vào lòng Tobirama, bực bội túm lấy lớp lông trên cổ áo ông.
Nhìn đôi trẻ đang “đánh yêu” nhau, Madara: “…”
Đúng lúc này, không gian cạnh Madara vặn vẹo, một người bước ra. Madara thuận thế ngả vào lòng người đó. Người đứng cạnh cụ không ai khác chính là Senju Hashirama trong hình hài Jinchuuriki Thập Vĩ!
Madara: “Nhanh vậy sao? Giải quyết xong hết rồi à?”
Hashirama cọ cọ vào người Madara: “Ừ, xong hết rồi. Không nhanh chút nào đâu Madara, bên này và bên kia thời gian khác nhau mà, ta nhớ ngươi sắp ch·ết đi được!”
Hashirama hào hứng kể: “Này này Madara, ở thế giới bên ngoài ta gặp được một thằng nhóc cực kỳ thú vị nhé. Nó vì một người mà dám đi tìm khắp bao nhiêu thế giới đấy! Nó ngốc lắm, hoàn toàn không biết người nó tìm đang ở ngay bên cạnh mình! Thế nên ta đã giúp nó một tay…”
Hashirama thao thao bất tuyệt kể về trải nghiệm của mình, tay chân thì không chịu để yên, đầu còn liên tục cọ vào Madara để chứng minh nỗi nhớ nhung. Madara bực mình vì bị làm phiền, định đẩy ra nhưng sau vài lần tượng trưng, cụ liền tìm một tư thế thoải mái rồi nép vào lòng Hashirama. Hashirama như “cao dán da chó” lại dính chặt lấy, lần này Madara không đẩy nữa, ngầm đồng ý với hành động của ông.
Có lẽ với Madara ở Hoàng Tuyền, thời gian trôi qua không bao lâu, nhưng với Hashirama ở thực tại, đó có thể là hàng năm, hàng thập kỷ hoặc thậm chí hàng thế kỷ. Thời gian ở Hoàng Tuyền gần như ngưng đọng, họ đã xa cách rất lâu, nhưng cũng như vừa mới chia xa vậy.
Màn hình hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Lời của tác giả:
Câu chuyện về Jinchuuriki Thập Vĩ Hashirama ở thế giới này chính thức khép lại viên mãn rồi nhé! Vui quá đi mất! Các tuyến truyện của những nhân vật khác sẽ được bổ sung trong các chương ngoại truyện tiếp theo. Toàn bộ câu chuyện cũng sắp đi đến hồi kết rồi, yêu các bạn nhiều! (^▽^) Mình sẽ nỗ lực hơn nữa!!!
Comments for chapter "Chương 16"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com