Chương 15
CHƯƠNG 15: QUÂN CỜ VÀ KẺ ĐIỀU KHIỂN RỐI
Uchiha Madara nhìn xoáy vào [Uzumaki Naruto], gặng hỏi: “Hắc Tuyệt quan trọng đến thế sao? Hơn nữa thực lực của cậu chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu.” Cụ dừng một chút, chỉ tay về phía [Uchiha Sasuke]: “Cậu đến đây là vì cái gì? Vì hắn ta sao?”
[Naruto] không chút do dự đáp: “Không sai.”
Madara nhướng mày, chuyển chủ đề: “Đã vậy, rốt cuộc Hắc Tuyệt là thứ gì? Theo lời cậu, hắn xuất hiện ở mọi thời không, và cả tên Hashirama lúc nãy là thế nào nữa?”
[Naruto] khẽ mỉm cười: “Ha ha ha, bác Madara, đừng vội. Giờ chưa phải lúc để tiết lộ, nên chúng ta cứ tiếp tục theo dõi màn hình đi.”
Xè… xè… xè…
Màn hình vốn im lìm bấy lâu trên không trung đột ngột sáng rực trở lại. Nhưng lần này khác hẳn mọi khi, hình ảnh bắt đầu tua nhanh, nội dung là toàn bộ cuộc đời của Senju Hashirama và Uchiha Madara mà mọi người đã từng thấy.
Họ gặp gỡ, thấu hiểu nhau bên bờ sông Naka, rồi lại vì gia tộc mà rút đao hướng về nhau trên chiến trường; Uchiha Izuna một lần nữa ngã xuống trước mặt Madara; Hashirama và Madara cùng nhau xây dựng Làng Lá; Madara nhận ra những góc khuất của làng, họ lại một lần nữa tử chiến tại Thung lũng Tận cùng; Madara lại b·ị g·iết dưới tay Hashirama, và Hashirama cũng qua đời trong u uất vì chính tay hạ sát tri kỷ.
Câu chuyện của họ, ở những thời không khác nhau, đều diễn ra cùng một kết cục bi thảm.
Theo tốc độ tua nhanh của màn hình, thời gian mau chóng đi tới chiến trường Đại Chiến Nhẫn Giả lần thứ tư. Lần này không có sự xuất hiện đột ngột của [Naruto] để cắt ngang, mọi chuyện phát triển đúng theo quỹ đạo vốn có.
Sau khi giải quyết xong Ngũ Ảnh, Uchiha Madara tiến tới chiến trường chính. Uchiha Obito nhìn Madara một hồi rồi nói: “Thậm chí còn phản kháng được cả thuật Uế Thổ Chuyển Sinh, đúng là phong cách của cụ.”
Madara thản nhiên đáp: “Đừng nói mấy chuyện đó, sao giờ này ngươi còn lề mề thế?”
Naruto trong lớp áo khoác Chakra Cửu Vĩ không thể tin vào mắt mình: “Tại sao? Tại sao Madara bên kia lại xuất hiện ở đây?!”
Kakashi và Maito Gai bàng hoàng: “Madara? Là huyền thoại Uchiha Madara sao?”
Madara chẳng mảy may để ý đến sự kinh ngạc của họ. Cụ nhìn Naruto đang đứng trước mặt Kakashi và Gai, rồi nói với Obito: “Tên này cũng là ảnh phân thân, bản thể đâu rồi, Obito?”
Sắc mặt Kakashi thoáng qua tia kinh ngạc. Naruto đứng dưới chân Bát Vĩ gầm lên: “Mọi người bên kia sao rồi?!”
Madara hững hờ: “Bên kia à…”
Naruto giận dữ hét lớn: “Ta hỏi ngươi, họ làm sao rồi!!!”
Madara chậm rãi buông lời: “Không biết nữa, e là…” Cụ khẽ suy nghĩ rồi nói tiếp: “Chắc là không thể bình yên vô sự đâu.” Khóe môi cụ khẽ nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ.
Ngoài màn hình:
Nhẫn giả A: “A a a a! Cụ Madara ngầu quá đi mất!”
Nhẫn giả B: “Oa, Uchiha Madara lợi hại thật, liếc mắt một cái đã nhìn ra ảnh phân thân, thực lực thật đáng sợ!”
Madara: “…”
Hashirama: “Ha ha ha ha! Madara lúc nào cũng lợi hại, màn xuất hiện nào cũng ngầu hết sảy!”
Tobirama: “Anh! Hai! Trong số Ngũ Ảnh đó còn có cả Tsunade nữa đấy!”
Hashirama: “Ha ha ha, con bé Tsuna ấy mà, nó không sao đâu, anh tin nó.” Nói đoạn, cụ còn nháy mắt với Tobirama một cái đầy ẩn ý.
Tobirama: (Mặt đen như nhọ nồi).
Chứng kiến cái ch·ết của Izuna một lần nữa vẫn khiến Tobirama thấy rợn người. Nhưng chuyện đã rồi, ông chỉ có thể tiếp tục vùi mình vào việc quản lý làng và trông chừng ông anh trai hay gây chuyện của mình.
Trong màn hình:
Naruto lao lên tấn công Madara nhưng b·ị g·iết chặn lại. Madara nhìn Thập Vĩ đã được khởi động, hơi khựng lại một chút rồi nói: “Obito, ngươi chưa đợi được Bát Vĩ và Cửu Vĩ mà đã vội vàng khởi động kế hoạch rồi sao?”
Kakashi: “Hắn biết về kế hoạch đó… quan hệ của bọn họ là…”
Madara: “Ngươi vội quá rồi, Obito. Để ta hồi sinh trong trạng thái này cũng là vì lý do đó sao?” Madara liếc nhìn Obito, rồi quay sang Naruto: “Thôi bỏ đi, ngươi vốn là vậy mà, chắc chắn là có tính toán riêng.”
Ngoài màn hình:
Nhẫn giả A: “…? Sao tôi lại cảm thấy có chút hương vị sủng ái ở đây nhỉ?”
Nhẫn giả B: “Huhu, cụ Madara thương Obito quá, Obito sướng thật đấy. Đây đúng là sự thiên vị công khai, ngưỡng mộ quá đi~”
Obito: “…Cái ‘phước hạnh’ này cho ngươi đấy, lấy không?”
Hashirama: “Ấy, không được đâu nha, Madara là của ta. Với lại đó là sự quan tâm của tiền bối dành cho hậu bối thôi, Madara yêu ta nhất cơ mà~”
Tobirama & Madara: (Nắm đấm cứng lại).
Trong màn hình:
Madara: “Nagato bị sao vậy? Đáng lẽ hắn phải tính chuẩn thời cơ, dùng Ngoại Đạo Luân Hồi Thiên Sinh Thuật để hồi sinh ta mới đúng, đó mới là kế hoạch ban đầu.”
Obito: “Hắn đã phản bội cụ, dùng thuật đó để cứu sống người trong làng.”
Madara lặng im không đáp.
Ngoài màn hình:
Madara: “Obito, sự thực là vậy sao?”
Obito: “Vâng, lão già Nagato đó phản bội cụ, nên tôi mới phải khởi động kế hoạch sớm. Chỉ là không ngờ giữa đường lại lòi ra tên này.” Obito chỉ tay về phía [Naruto] trưởng thành.
[Naruto] chỉ khẽ mỉm cười, không phản ứng gì, tiếp tục rúc vào lòng [Sasuke] để hít hà mùi hương quen thuộc.
Madara đã hiểu rõ ngọn ngành.
Trong màn hình:
Madara: “Từng đứa một đều như thế cả.” Giọng nói nghe có chút cô độc. Obito đưa mắt nhìn sang Madara.
Ngoài màn hình:
Nhẫn giả A: “Huhu, thương cụ Madara quá đi.”
Nhẫn giả B: “Dù là người như Madara đại nhân thì cũng bị phản bội sao…”
Madara: “Hashirama, họ đang làm cái gì thế?”
Hashirama: “Ha ha ha, chắc là họ đang đòi lại công bằng cho Madara đấy.”
Madara lộ vẻ mặt hoang mang. Hashirama mỉm cười nhìn tri kỷ, thầm nghĩ: Madara à, họ chẳng hiểu gì về cậu cả, cậu đâu cần sự thương hại tự huyễn hoặc của họ!
Hashirama liếc nhìn mấy tên nhẫn giả vừa lên tiếng, khiến chúng lạnh sống lưng như bị mãnh thú nhắm vào. Nhưng khi chúng nhìn lại, chỉ thấy một Đệ Nhất với gương mặt ôn hòa.
Cả Madara bên trong lẫn bên ngoài màn hình đồng thời lên tiếng: “Không sao, dù sao bây giờ bắt đầu vẫn còn kịp.” Madara nhìn “bản thân” trong màn hình, khóe môi nhếch lên, cụ đã biết chuyện gì sắp xảy ra.
Trong màn hình:
Madara nói với Obito: “Ta sẽ đi bắt Bát Vĩ và Cửu Vĩ.”
Lời chưa dứt, Naruto vừa tấn công vừa hét lớn: “Một kẻ ch·ết rồi thì đừng có tới quấy rầy!”
Rasengan áp sát mặt Madara, cụ dùng quạt Uchiha chặn lại. Khi Rasengan dần biến mất, Madara cười nói: “Uchiha Phản Phách!” (Uchiha Kaishi).
Naruto ngay lập tức bị chấn động từ chính chiêu thức của mình văng xa hàng chục mét, ngã xuống trước mặt Bát Vĩ. Bát Vĩ vội vàng đỡ cậu dậy.
Madara nhìn hai Jinchuuriki đứng cạnh nhau: “Ta sẽ đi thu thập Bát Vĩ và Cửu Vĩ, Obito, ngươi lo đối phó hai tên kia.”
Dứt lời, cụ tiến về phía hai Vĩ thú, để lại Obito và Kakashi đối đầu gay gắt. Hai người đánh nhau bất phân thắng bại. Madara đứng nhìn hai Vĩ thú chật vật chống đỡ, cảm thấy hơi tẻ nhạt. Đúng lúc này, Sasuke dẫn theo bốn vị Hokage tiền nhiệm của Làng Lá tiến vào chiến trường, Madara thong thả lùi sang một bên quan sát.
Đang xem đến lúc gay cấn thì Obito bên kia sắp bị Naruto và Kakashi dùng “thông não chi thuật” thuyết phục. Madara thở dài, đành phải ép Obito dung hợp với Thập Vĩ, trở thành Jinchuuriki của nó.
Thế nhưng, dù đã là Jinchuuriki, Obito vẫn không trụ vững và suýt bị lung lay ý chí. Madara buộc phải đích thân ra trận, dùng Ngoại Đạo Luân Hồi Thiên Sinh Thuật để hồi sinh chính mình.
Trước khi lâm trận, Madara thầm nghĩ thằng nhóc Cửu Vĩ này cũng có chút tài cán khi có thể lay chuyển được cả Nagato lẫn Obito, nhưng tiếc là sau này nó sẽ không còn cơ hội đó nữa.
Ngay khi Madara đang tiến hành dung hợp với Thập Vĩ, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra. Hắc Tuyệt không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Madara và tung đòn đánh lén. Quá trình liên kết giữa Madara và Thập Vĩ bị gián đoạn, cụ đầy vẻ không tin nổi: “Ngươi… ngươi chẳng phải là ý chí của ta sao?”
Hắc Tuyệt nhìn chằm chằm Madara: “Hừ, ý chí? Ta là đứa con thứ ba của Otsutsuki Kaguya —— Nữ thần Thỏ!”
Lời của tác giả:
Màn hình “mất tích” bấy lâu đã quay trở lại rồi đây! Những đoạn đối thoại trong chiến tranh là lời thoại gốc trong anime đấy, cụ Madara đúng là ngông cuồng thực sự, mình mê quá đi mất! (Nếu muốn xem lại đoạn này, các bạn có thể tìm tập 564 nhé).
Comments for chapter "Chương 15"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com