Chương 17

  1. Home
  2. TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG MỘT NARUTO
  3. Chương 17
Prev
Next

CHƯƠNG 17: NƠI GIAO THOA CỦA CÁC THẾ GIỚI

Màn hình hoàn toàn chìm vào bóng tối.

[Uzumaki Naruto] suy ngẫm về sự bất thường cuối cùng trên màn hình, tay vuốt cằm vẻ đăm chiêu. Uchiha Madara hỏi : “Đó là lai lịch của Hắc Tuyệt sao? Cũng chẳng có gì ghê gớm.”

đáp: “Đúng là vậy, nhưng trong số những thế giới tôi từng đi qua, chỉ có nơi đó là đặc biệt. Ở thế giới ấy, Uchiha Madara đã cảnh giác từ trước, kế hoạch của Hắc Tuyệt không thành công. Và đó cũng là nơi duy nhất tôi không thể…”

Đột nhiên, từ phía Hắc Tuyệt phát ra một tiếng nổ lớn. Tầm mắt mọi người lập tức bị kéo về phía đó. Chỉ thấy những dây leo Mộc Độn đang trói chặt Hắc Tuyệt bỗng thay đổi hình dạng, biến thành loại Mộc Độn chuyên dụng để khắc chế Hắc Tuyệt y hệt như trong màn hình vừa rồi!

Những người khác: “!!!” Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Senju Hashirama gãi đầu, cười ngượng nghịu: “Khụ, cái đó… mọi người đừng để ý. Ta chỉ là nhất thời tò mò, nghĩ bụng cái tay Hashirama kia làm được thì chắc ta cũng làm được, nên thử đại một chút thôi. Không ngờ lại thành công thật! Đừng bận tâm, đừng bận tâm làm gì.”

Mọi người: “…” Nói gì thì nói, đó cũng là nhẫn thuật cấp S đấy chứ? Sao có thể “thử đại” một cái là thành công luôn? Thực lực này đáng sợ đến mức nào vậy? Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của Vị thần Nhẫn giả sao?

Uchiha Madara nhướng mày thầm nghĩ, mọi người đều bị vẻ ngoài hòa ái của Đệ Nhất đánh lừa rồi. Một kẻ có thể bảo vệ tộc Senju trong suốt thời chiến, trở thành tộc trưởng và lập nên Làng Lá, đương nhiên thực lực phải ở cái tầm khác. Đã bao nhiêu lần chính cụ cũng bị Hashirama ép phải tiến bộ? Madara không nhớ rõ nữa, họ luôn thúc đẩy lẫn nhau, không ai muốn tụt lại phía sau đối phương.

Madara lên tiếng: “Được rồi Hashirama, đừng đùa nữa. Để cậu ta nói nốt những gì chưa xong đi, chuyện Hắc Tuyệt lát nữa tính sau.”

Hashirama gật đầu, chuyển tầm mắt sang trưởng thành.

vuốt cằm suy nghĩ một lát rồi tiếp tục: “Không có gì đâu, chỉ là ở thế giới đó, nhờ bác Hashirama trở thành Jinchuuriki nên Hắc Tuyệt bị xử lý sớm. Vì thế, Hắc Tuyệt của thế giới ấy là kẻ duy nhất không bị tôi bắt sống.”

Uchiha Obito nhíu mày hỏi: “Tại sao phải bắt Hắc Tuyệt? Bắt hắn thì có ích lợi gì?”

nhìn Obito trân trối một lúc lâu không nói lời nào. Ánh mắt ấy khiến Obito rùng mình, gắt lên: “Này, thằng nhóc kia! Nhìn ta cái gì mà nhìn!”

Kakashi đứng bên cạnh vội vỗ vai trấn an Obito: “Obito, bình tĩnh đi.” Rồi anh dùng giọng điệu bình thản nhất có thể nói với : “Naruto, nếu thầy đoán không lầm, Hắc Tuyệt chính là vật trung gian giúp em tự do xuyên không qua các thế giới!”

Mọi người: “!!!”

không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Nhìn nụ cười của cậu, một cảm giác lạnh sống lưng lan tỏa trong đám đông. cảm nhận được [Sasuke] trong lòng mình đang cứng đờ người, cậu khẽ vuốt ve thắt lưng hắn để trấn an, rồi hất cằm ra hiệu cho Kakashi tiếp tục.

Kakashi lại lắc đầu: “Naruto, em đánh giá thầy quá cao rồi.”

: “Ha ha ha, thầy Kakashi, thầy khiêm tốn quá. Thầy chắc hẳn phải biết nếu chỉ dựa vào Hắc Tuyệt thì không đủ để vượt qua thời không. Dù Chakra của tôi không hề yếu, nhưng vẫn là chưa đủ.”

Kakashi nghiến răng. nói tiếp: “Vẫn thiếu một chút Chakra, chỉ một chút thôi, cho nên…”

Kakashi thảng thốt: “Em đã g·iết tất cả bọn họ!”

thản nhiên: “Vâng, tôi đã nói là còn thiếu một chút Chakra mà. Đám người đó ch·ết không có gì đáng tiếc, trước khi ch·ết còn có thể đóng góp chút giá trị thì cũng coi như là làm việc thiện rồi.”

Kakashi: “Nhưng mà…”

: “Thầy Kakashi, bóng tối của Làng Lá thầy là người rõ nhất. Với lại, quên chưa nói với thầy: Đã lâu không gặp.”

Kakashi ngẩn người, anh không hiểu đang nói gì: “Cái gì…?”

giải thích: “Đã có vô số thời không và thế giới song song, vậy thầy nên biết mỗi nơi mỗi khác. Dù mạch truyện chính đại khái giống nhau, nhưng có những chi tiết nhỏ lại khác biệt.” nhìn thẳng vào Kakashi, nhấn mạnh từng chữ: “Ở thế giới của tôi, vào lúc Pain tấn công làng, thầy vì bảo hộ Iruka mà chiến đấu với hai bản thể của Pain. Thầy đã dùng Sharingan quá mức, tiêu hao sạch Chakra mà ch·ết! Không có Nagato nào cả, cũng chẳng có thuật Luân Hồi Thiên Sinh nào hết! Thầy đã thực sự tử vong vào lúc đó!”

Dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, tiếp tục: “Không phải người tộc Uchiha mà lại sử dụng Sharingan, cái giá phải trả là mỗi lần dùng sẽ tiêu tốn của thầy hai phần ba lượng Chakra! Thầy à, trong trận chiến đó, thầy đã ch·ết vì cạn kiệt Chakra. Tôi đã trân trối nhìn thầy ngã xuống ngay trước mặt mình, hơi thở lịm dần. Nhưng trong mắt thầy lúc đó chỉ toàn là sự giải thoát và thanh thản, thầy vốn chẳng có ý chí cầu sinh, thầy đã chờ đợi cái ch·ết từ lâu rồi.”

Sau những lời của , Kakashi cảm thấy toàn thân mất sạch sức lực, đôi vai anh sụp xuống. nói không sai, Kakashi chưa bao giờ có ý chí muốn sống. Từ khi cha qua đời, anh đã sống một cuộc đời mờ mịt. Bản tính anh vốn lãnh đạm, chẳng mấy ai nhận ra sự khác biệt đó.

Namikaze Minato từng chú ý và khuyên nhủ anh, nhưng chẳng có tác dụng gì. Hy vọng duy nhất nhen nhóm trong lòng Kakashi là khi Obito nói: “Kẻ không coi trọng đồng đội còn tệ hại hơn cả rác rưởi!” Câu nói ấy như ánh mặt trời chiếu vào góc tối, cho Kakashi thấy cha mình đã đúng. Nhưng khi anh vừa định bước ra khỏi bóng tối, thực tại lại giáng một đòn chí mạng: Obito “ch·ết”.

Kakashi lại rơi vào bóng tối, và lần này chẳng còn ai kéo anh ra nữa. Sự ra đi của Rin và thầy Minato càng khiến anh tuyệt vọng. Đội 7 từ đó chỉ còn lại mình anh. Niềm an ủi duy nhất là nhìn theo Uzumaki Naruto — đứa trẻ có mái tóc vàng giống hệt thầy mình. Nhưng khi Naruto lớn lên, cậu đã có Jiraiya ở bên, không còn cần đến sự dạy dỗ của anh nữa.

Khi Pain tấn công làng, Kakashi hoàn toàn không nghĩ mình sẽ sống sót. Cảm nhận sự sống trôi đi, anh thậm chí còn thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, anh sắp được gặp lại cha, thầy Minato, Rin và Obito. Anh sẽ không còn cô độc nữa.

Thế nhưng ông trời như trêu đùa anh. Khi mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy niềm vui trùng phùng của mọi người xung quanh, Kakashi nén lại nỗi cay đắng trong lòng. Anh lại phải sống tiếp, một mình.

Obito nghe xong liền lo lắng đỡ lấy vai Kakashi. Kakashi lắc đầu ra hiệu mình không sao, rồi nhìn : “Phải, Naruto, em nói đúng. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, chắc chắn còn điều gì đó em chưa nói.”

nhìn Kakashi với ánh mắt kiên định: “Thầy đoán đúng rồi. Một mình tôi dù mạnh đến đâu cũng không thể tùy tiện vượt qua thời không và nhìn thấy hình ảnh của các thế giới khác được. Tất cả là nhờ người đó giúp đỡ.”

Kakashi hỏi: “Là người của Hoàng Tuyền!” Đó là một câu khẳng định.

không trả lời, chỉ hướng về phía hư không nói: “Còn không mau ra đi? Bị lộ rồi kìa.”

Không gian đột nhiên vặn xoắn, cảnh vật xung quanh nhòe đi. Một cánh cổng hình tròn dần hiện ra, và một người bước ra từ đó. Người này có gương mặt giống Sasuke đến năm sáu phần, để tóc bím dài, gương mặt tươi cười rạng rỡ.

giới thiệu: “Đây là Uchiha Izuna, một trong những người đại diện của Hoàng Tuyền.”

Izuna nhìn Madara đang kích động, cười nói: “Anh hai, lâu rồi không gặp!”

Tobirama nhìn Izuna, lẩm bẩm: “Izuna…” Trời mới biết ông phải dùng bao nhiêu ý chí để không lao đến ôm chầm lấy Izuna lúc này.

Izuna nhìn cười hì hì: “Chúng ta đã giao kèo thế nào nhỉ?”

nhún vai bất lực: “Tôi đâu có nói, là tự họ đoán ra đấy chứ.”

Izuna: “Nếu cậu đã tìm thấy Uchiha Sasuke của mình rồi thì cũng nên về thế giới của các cậu đi thôi. Còn về phía bên kia…”

Cạnh cũng xuất hiện một cánh cổng y hệt. Cậu ôm lấy eo Sasuke, vừa bước vào vừa nói với Izuna: “Phía bên kia tôi tự quản được, không phiền anh lo. Anh cứ quản tốt nơi này là được. Anh đã lộ diện rồi thì tôi cũng chẳng cần giải thích gì thêm, giao lại cho anh đấy.”

Nói xong, cậu vẫy tay chào Izuna rồi mất hút sau cánh cổng mà không thèm quay đầu lại. Izuna nhìn bãi chiến trường lộn xộn mà để lại, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Trong đầu anh đã bắt đầu tính xem lần tới nên đòi thù lao gì cho xứng đáng.

HẾT (END)

Lời của tác giả:

Mạch truyện chính kết thúc ở đây rồi nha mọi người! Vui quá đi mất! Những chi tiết còn bỏ ngỏ sẽ được mình bổ sung trong các chương ngoại truyện (phiên ngoại) nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Yêu các bạn nhiều! (?︶?).?.:*?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 17"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly