Chương 14

  1. Home
  2. TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG MỘT NARUTO
  3. Chương 14
Prev
Next

CHƯƠNG 14: BẢY ĐẠI MỤC VÀ TRỢ THỦ ĐẮC LỰC

Khi tầm mắt dần khôi phục và nhìn rõ người trước mặt, [Uzumaki Naruto] nín thở trong thoáng chốc. Trái tim không ngừng đập rộn ràng, cậu chẳng kịp suy nghĩ gì mà lập tức ôm chầm lấy đối phương vào lòng. Mùi hương Chakra đặc trưng của người đó tràn ngập cánh mũi, [Naruto] cảm thấy như thời gian đang ngừng trôi. Mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa, chỉ có người này mới có thể khiến trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của cậu đập sống động trở lại. Cậu vùi đầu vào cổ hắn, không ngừng cọ xát như để tham lam hấp thụ hơi ấm và mùi hương ấy.

Kể từ sau thảm kịch diệt tộc Uchiha, [Uchiha Sasuke] chưa từng được trải nghiệm cảm giác được ai đó ôm chặt như thế này. Vì vậy, hắn phải cố gắng kìm nén bản năng phản xạ của một nhẫn giả để không làm bị thương [Naruto], thả lỏng cơ thể để đối phương ôm được thoải mái hơn.

Cảm nhận vòng tay của [Naruto], [Sasuke] có cảm giác như cậu muốn khảm hắn vào tận xương tủy, muốn cả hai hòa làm một thể không bao giờ tách rời.

[Sasuke] vừa định mở lời thì đột nhiên nghe [Naruto] hỏi: “Sasuke này, vết bẩn trên chữ ‘Thọ’ đó… là nước mắt phải không?”

Câu hỏi không đầu không đuôi khiến [Sasuke] sững người tại chỗ. Hắn mấp máy môi rồi lại thôi, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, suy nghĩ chuyển biến không ngừng. Khi [Sasuke] cuối cùng cũng lấy hết can đảm để thốt lên: “Naruto… Ưm…”

Chỉ mới nói được hai chữ, môi hắn đã bị [Naruto] chặn lại. Mọi lời định nói đều bị nụ hôn nồng cháy của [Naruto] nuốt chửng vào bụng. [Naruto] đặt tay sau gáy [Sasuke], hơi dùng lực ép hắn áp sát vào mình để làm sâu sắc thêm nụ hôn này.

[Sasuke] tranh thủ chút kẽ hở để thở: “Naruto… chờ… chờ đã… Ưm…” Nhưng lần nào cũng bị sự xâm nhập mãnh liệt của [Naruto] cắt ngang. [Sasuke] trừng mắt nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mắt, đôi mắt xanh thẳm ấy như có ma lực khiến hắn nhất thời ngẩn ngơ. Nhận thấy [Sasuke] mất tập trung, [Naruto] khẽ cắn vào môi hắn một cái như để biểu thị sự không hài lòng. Dù không nói lời nào nhưng [Sasuke] vẫn đọc được ý vị trong ánh mắt ấy: Chỉ được nhìn mình tôi thôi.

[Sasuke] bất lực, chỉ có thể chuyên tâm phối hợp với nụ hôn của hai người. Khi nụ hôn kết thúc, trước lúc rời đi, [Naruto] còn cố ý cắn rách môi [Sasuke] như một hình phạt nhỏ.

“Tê…” [Sasuke] chạm tay vào vết xước trên môi, khẽ bật cười.

“Sasuke.” [Naruto] lại ôm hắn vào lòng một lần nữa. Cảm nhận được vòng tay đang siết chặt, [Sasuke] đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu: “Ừ, tớ đây, đồ ngốc.”

Những gì diễn ra bên trong, người bên ngoài hoàn toàn không hay biết. Khi luồng Chakra Cửu Vĩ không còn lan tỏa và bắt đầu biến mất, mọi người chỉ thấy một [Naruto] đã khôi phục tỉnh táo và một [Sasuke] vừa được Ngài Đệ Nhất cứu sống. Điểm khác biệt duy nhất là môi của [Sasuke] vừa đỏ mọng lại vừa bị rách da.

Uchiha Obito: “Ái chà, ngại quá đi mất, người ta chỉ là một nữ sinh trung học thôi mà, sao có thể bắt xem cảnh này cơ chứ? Đúng không Kakashi-chan? Hay là chúng ta cũng thử một tí đi?”

Kakashi: “Thở dài… Obito à…”

Tất cả mọi người đều ngầm hiểu mà đồng loạt lờ đi vết thương trên môi [Sasuke]. Riêng Naruto (nhỏ) đã ngừng khóc, cậu khịt mũi một cái rồi ngây ngô hỏi: “Sasuke, sao môi cậu lại bị thương thế? Hai người đánh nhau ở bên trong à? Sao lại đánh trúng môi được nhỉ?”

Uchiha Madara: “…”

Uchiha Obito: “…”

Kakashi: (Tiếp tục thở dài).

[Naruto] trưởng thành vẻ mặt đầy đắc ý, còn [Sasuke] trưởng thành thì lườm cậu một cái cháy mặt.

Đang lúc [Sasuke] không biết trả lời thế nào thì Sasuke (nhỏ) vừa tỉnh dậy đã tặng ngay cho Naruto (nhỏ) một cú đấm vào đầu: “Câm miệng đi đồ ngốc! Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu!”

Naruto (nhỏ) ôm đầu ấm ức: “Gì thế Sasuke, sao lại không được hỏi chứ? Với lại cậu đừng có như thế, vừa tỉnh dậy đã hung dữ y hệt Sakura-chan rồi đấy!”

Và thế là Naruto (nhỏ) nhận được một trận đòn hội đồng từ Sasuke (nhỏ) và cả Sakura (nhỏ) – người vừa bị “gọi hồn” một cách vô tội.

[Naruto] trưởng thành nhìn bản thể trẻ tuổi của mình bị ăn đòn thì bật cười thành tiếng. [Sasuke] trưởng thành bất lực nói: “Thôi nào Naruto, đừng cười nữa, dù gì đó cũng là cậu mà.”

[Naruto]: “Ha ha ha, chính vì đó là tôi nên mới buồn cười chứ.”

Kakashi nhìn hai người bọn họ, định nói lại thôi. [Sasuke] trưởng thành lên tiếng: “Thầy Kakashi, em biết thầy đã đoán ra được kha khá rồi, hay là thầy nói thử suy nghĩ của mình xem?”

Kakashi nhìn [Sasuke]: “Không đâu Sasuke, em đánh giá thầy cao quá rồi, thầy không lợi hại đến thế.”

[Sasuke] chỉ mỉm cười không nói.

Hồi lâu sau, Kakashi đành chịu thua, thở phào một hơi: “Naruto, cũng đến lúc cậu nên khôi phục lại dáng vẻ ban đầu rồi chứ?”

[Sasuke] hơi khựng lại, hắn thực sự không ngờ Kakashi lại để ý đến chi tiết này. [Naruto] thì cảm thấy không sao cả, cậu dứt khoát giải trừ thuật biến thân. Sau một làn khói trắng, dáng vẻ thực sự của [Naruto] lộ diện.

Cậu cao hơn hẳn, mái tóc vàng kim giờ đã dài hơn một chút, xõa xuống một cách lười biếng, tô điểm thêm vẻ hoa mỹ cho ngũ quan tuấn lãng. Khuôn mặt đã rũ bỏ vẻ non nớt, đôi mắt thâm sâu khiến người ta không thể nhìn thấu đáy, không khỏi tò mò cậu đã phải trải qua những gì để đôi mắt xanh biếc ấy trở nên như vậy. Ngũ quan dưới lớp băng bảo vệ trán càng thêm phần trưởng thành, vững chãi. Trên bộ đồ thể thao màu cam quen thuộc là một chiếc áo choàng trắng thêu dòng chữ: BẢY ĐẠI MỤC HOKAGE!

Kakashi nhìn [Naruto] rồi lại nhìn [Sasuke], nhìn sâu vào đôi mắt họ, anh cảm thấy tim mình thắt lại. Anh không biết họ đã phải trải qua những gì để trở thành như hiện tại.

[Sasuke]: “Thầy Kakashi, thầy không cần phải tự trách mình, đây không phải lỗi của thầy.” — Vả lại, thấy thầy vẫn còn sống thế này, thật tốt quá. — Vế sau [Sasuke] chỉ giữ lại trong lòng.

Kakashi trấn tĩnh lại tâm tình phức tạp, lên tiếng: “Khụ, từ lúc Naruto xuất hiện đến nay, thầy có thể hiểu rằng các em đến từ một nơi khác hoặc một thời không khác.” Thấy [Sasuke] gật đầu xác nhận, anh tiếp tục: “Màn hình mà Naruto cho chúng ta xem có thể coi là những lựa chọn khác nhau ở các thời không khác nhau dẫn đến những kết cục khác nhau. Có những mảnh đời giống với chúng ta, nhưng cũng có những mảnh đời hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên…” Kakashi dừng lại một chút.

“Tại đây, thứ duy nhất không đổi chính là sự xuất hiện của Hắc Tuyệt (Zetsu Đen).” — Uchiha Madara, người nãy giờ vẫn im lặng, bất ngờ tiếp lời.

Madara nhìn thẳng vào [Naruto]: “Hắc Tuyệt quan trọng đến thế sao? Và thực lực của cậu, chắc chắn không chỉ dừng lại ở bấy nhiêu thôi chứ?”

Tiểu kịch trường:

Naruto lớn: (Dựa vào Sasuke lớn, không ngừng hít hà).

Sasuke lớn: (Khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt đầy ý cười).

Naruto nhỏ: Sasuke này, không phải tớ nói chứ ở nhà họ làm cái gì thế nhỉ?

Sasuke nhỏ: …Đừng có nhìn.

Naruto nhỏ: Chúng ta có thể giống họ không?

Sasuke nhỏ: Cút!

Lời của tác giả:

Chỉ là hôn thôi nhé mọi người, chưa làm gì khác đâu, đừng có hiểu lầm nha (ngượng ngùng). Mình đã sửa lại độ dài tóc của Naruto, rõ ràng Naruto để tóc dài rất đẹp trai mà! Tác giả bản gốc sao lại để Naruto cắt tóc húi cua chứ, mình vẫn thích tóc dài hơn (huhu). À, suýt quên, tạo hình của Sasuke lúc này là lãng khách (wanderer) nhé, do khả năng miêu tả ngoại hình của mình chưa tốt nên chưa viết kỹ được, nhưng mình cực kỳ thích một Sasuke trưởng thành như vậy! (♥ω♥*)

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 14"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly