Chương 12

  1. Home
  2. TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG MỘT NARUTO
  3. Chương 12
Prev
Next

CHƯƠNG 12: SỰ CỨU RỖI MUỘN MÀNG

[Naruto tóc đen]: “Ngươi làm gì thế!”

Senju Hashirama: “Ha ha ha, đừng căng thẳng, ta chỉ là mang thằng bé này về thôi.” Hashirama chỉ tay vào Uchiha Sasuke đang đứng cạnh mình.

Sasuke vẫn đang trong trạng thái hôn mê. [Naruto] định lao lên cướp người, nhưng rõ ràng trước đó Hashirama chỉ có thể miễn cưỡng đỡ được một kích của cậu, vậy mà giờ đây lại có thể đánh ngang ngửa không phân cao thấp!

Ánh mắt [Naruto] tối sầm lại, cậu cố nén cơn giận, lạnh lùng hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

Hashirama cười đáp: “Hả, rốt cuộc cũng nhận ra rồi sao?” Vừa dứt lời, trên trán Hashirama xuất hiện con mắt thứ ba. Con mắt đó chậm rãi mở ra, trong nhãn cầu màu tím có chín vân câu ngọc nhỏ xíu —— Rinnegan!

Uchiha Obito kinh ngạc thốt lên: “Không thể nào, lão già, sao cụ lại giao cả đôi mắt cho ông ấy?”

Uchiha Madara nhíu mày, bình tĩnh lên tiếng: “Không phải ta.” Rồi cụ quay sang nói với Hashirama: “Tên kia giao cả đôi mắt cho ngươi, ta khá tò mò giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên,” Madara dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Còn Hashirama thì sao? Có vẻ cậu ta đang ngủ say, và đây cũng không phải cơ thể của ngươi đúng không?”

Khi nhìn lên màn hình, Madara đã cảm nhận được sự lạc lõng trên người Hashirama, nhưng cảm giác đó đột ngột biến mất như thể chỉ là ảo giác của cụ.

Hashirama: “Ha ha ha ha, không hổ là Madara, dù ở đâu cũng đều nhận ra được. Cậu ấy không sao, ta chỉ tạm thời mượn thân xác này một chút thôi.” Madara hừ lạnh một tiếng, không đáp lời.

[Naruto] chằm chằm nhìn Hashirama: “Tại sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Nước giếng không phạm nước sông, mắc mớ gì ngươi lại xen vào việc của ta!”

Hashirama đáp: “Naruto, đừng căng thẳng. Ta đúng là đã hứa, nhưng ta phát hiện Sasuke vẫn còn đây, cậu ấy chưa ch·ết, ngươi không cần phải vội vã hủy diệt thế giới.”

Một câu nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại nặng tựa ngàn cân nện thẳng vào ngực [Naruto]. Đồng tử cậu đột ngột co rút, sau đó mới khôi phục bình thường. Cậu trầm giọng: “Nói láo! Sasuke không còn nữa rồi! Đừng hòng lừa ta!” Dứt lời, cậu lao thẳng về phía Hashirama: “Tiên pháp · Rasengan!”

“Mộc độn · Thụ Trói Vĩnh Táng!”

Những tán cây khổng lồ đột ngột mọc lên từ mặt đất, quấn chặt lấy [Naruto]. Cậu chém đứt những tán cây, đánh thẳng vào tim Hashirama! Cuộc tấn công của hai người diễn ra trong chớp mắt. Khi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì, [Naruto] đã áp sát trước mặt Hashirama, Rasengan chỉ còn cách vài tấc. Hashirama nhìn thẳng vào đòn tấn công, thân hình bất động không hề có ý định né tránh. Ngay khi Rasengan sắp chạm vào người ông, một giọng nói khẽ vang lên:

“Naruto, dừng tay lại.”

Bùm! Một tiếng nổ lớn, hướng tấn công của Rasengan thay đổi, nện xuống mặt biển tạo nên những cột sóng khổng lồ!

Mọi người bấy giờ mới hoàn hồn sau dư chấn của vụ nổ.

Một nhẫn giả nuốt nước bọt, sợ hãi nói: “Đây… đây là đòn tấn công của con người sao?? Đây m·à là nhẫn giả à, là Vĩ thú biến hình thì có! Bom người di động chắc??”

“Trời ạ, đây là sức mạnh của nhẫn giả cấp đỉnh cao sao? Đáng sợ quá!”

“May thật, lúc nãy mà khai chiến với hắn thì tiêu đời rồi.”

Naruto nhìn những người trên đầu Thập Vĩ quát: “Này này, có chuyện gì thế? Sao tự nhiên lại đánh nhau rồi?” Nói đoạn định xông lên xem xét, nhưng Namikaze Minato đã giữ cậu lại: “Naruto, đừng vội, quan sát tình hình đã.”

“Phải đấy Naruto, chúng ta nên xem chuyện gì đang xảy ra.” Kakashi cũng tiến lại khuyên nhủ. Theo sau anh là một Uchiha Obito đang đen mặt vì Kakashi vừa rời khỏi vòng tay mình.

Đúng lúc này, Thập Vĩ vốn đang yên ổn bỗng nhiên bạo động trở lại. [Naruto] định ra tay trấn áp. Những người trên đầu Thập Vĩ vì sự bạo động mà lần lượt nhảy xuống. Naruto nhanh mắt thấy Sasuke đang rơi xuống, cậu liền đón lấy và ôm chặt vào lòng, để đầu Sasuke tựa vào hõm vai mình. Naruto cúi đầu hít hà mùi hương quen thuộc trên người Sasuke, rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu.

“Tiên thuật · Minh Thần Môn!” Hashirama ra tay trước. Thập Vĩ bị những cánh cổng đỏ khổng lồ giáng xuống khóa chặt, không thể nhúc nhích, chỉ có thể há miệng gào rống.

[Naruto] sau khi đáp đất, vốn đã bực bội nay lại càng cáu kỉnh hơn, cậu vò đầu hét lớn: “Câm miệng ngay!” Chakra bạo ngược ngay lập tức bao quanh lấy cậu và bắt đầu tấn công điên cuồng ra xung quanh.

Có người hỏi: “Hắn bị làm sao vậy?”

Hashirama bình tĩnh đáp: “Cậu ta bị kích động rồi.”

Tobirama: “??? Kích động? Bởi ai? Kích động kiểu gì?”

Hashirama chột dạ sờ mũi. Chính ông cũng không ngờ [Naruto] lại bị kích động mạnh đến thế. Ông chỉ muốn cho cậu biết Sasuke vẫn còn sống, ai ngờ chỉ một giọng nói thôi đã khiến [Naruto] rơi vào trạng thái bạo tẩu.

Bị bao vây bởi Chakra Cửu Vĩ bạo ngược, [Naruto] không thể cảm nhận được môi trường bên ngoài. Kể từ khi giọng nói đó xuất hiện, cậu càng không thể kiểm soát nổi cơn giận. Chakra phẫn nộ không ngừng tuôn ra. Naruto có thể cảm nhận được Chakra của “hắn” hoàn toàn khác với Chakra Cửu Vĩ ôn hòa của mình. Chakra của [Naruto] tràn ngập sự tàn bạo, phẫn nộ và hơi thở của cái ch·ết!

Thế nhưng, ở giữa mớ hỗn độn đó, vẫn có thể cảm nhận được một luồng Chakra ôn hòa giống hệt Naruto! Rốt cuộc [Naruto] đó đã phải trải qua những gì để khiến một luồng Chakra vốn dĩ ôn hòa trở nên biến chất như vậy?!

Naruto đem suy đoán của mình kể cho những người khác, nhưng chẳng ai có manh mối gì. Obito nhướng mày: “Ôn hòa? Ý ngươi là Chakra Cửu Vĩ mà ôn hòa á?”

Naruto: “Vâng, dĩ nhiên rồi, Chakra Cửu Vĩ rất ôn hòa mà…”

Obito giật giật khóe miệng.

Kakashi: “Được rồi Naruto, giờ chúng ta phải làm rõ tại sao [Naruto] kia lại đột ngột biến thành như thế, có như vậy mới…” Một giọng nói ngắt lời Kakashi: “Chỉ có Sasuke mới trấn an được cậu ta thôi.” Hashirama nhàn nhạt lên tiếng.

Naruto: “Không được! Không thể để Sasuke qua đó, vả lại cậu ấy vẫn chưa tỉnh, không được!” Nói đoạn cậu càng ôm chặt Sasuke trong lòng hơn, miệng không ngừng lầm bầm: “Với lại đây là Sasuke của tớ cơ mà. Muốn trấn an thì đi mà tìm Sasuke của hắn ấy, tớ không đưa Sasuke cho hắn đâu!”

Namikaze Minato cười khổ: “Naruto, tình thế bây giờ rất cấp bách, chỉ có thể…”

“Không, có lẽ ta có cách.” Hashirama chậm rãi cắt lời.

Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía Hashirama. Trong lúc nói chuyện, hình dáng của ông bắt đầu thay đổi. Một luồng ánh sáng trắng tỏa ra, một bóng người từ phía sau ông hiện ra và lơ lửng giữa không trung. Cơ thể Hashirama đổ về phía trước, Madara nhanh tay đỡ lấy ông để tránh việc ông ngã xuống đất.

Madara nhíu chặt mày nhìn bóng người trên không trung. Người đó trông giống Hashirama nhưng lại rất khác. Mái tóc trắng muốt, Rinnegan trên trán, và một chiếc sừng nhỏ cong cong. Từ đầu đến chân, ngay cả làn da cũng trắng bệch, phía sau là mười khối cầu đen lơ lửng.

Madara hỏi: “Đây là trạng thái hoàn chỉnh của Jinchuuriki Thập Vĩ sao?”

Thập Vĩ · Hashirama đáp: “Ừ, Madara vẫn lợi hại thật đấy, ha ha ha.”

Madara: “Đồ ngốc, không muốn cười thì đừng có cười, tên kia mà biết sẽ không vui đâu.”

Thập Vĩ · Hashirama khựng lại. Ánh mắt ông nhìn Madara tràn đầy sự hoài niệm, luyến tiếc, tham lam và cả nỗi buồn vô tận. Ông nói: “Ừ, phải rồi, Madara ghét nhất là thấy ta như vậy.” Ông nhìn Hashirama đang nằm trong lòng Madara: “Cậu ấy sắp tỉnh rồi, ngươi đừng lo. Các ngươi nên nói chuyện hẳn hoi với nhau đi.”

Madara không đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn Hashirama trong lòng mình. Phải, chúng ta đúng là nên nói chuyện hẳn hoi.

Thập Vĩ · Hashirama phất tay, một phân thân Mộc độn xuất hiện. Hắn đi tới trước mặt Naruto, thấy cậu đầy cảnh giác bảo vệ Sasuke thì nói: “Đừng lo, cậu ta sẽ không sao đâu, chỉ cần lấy thứ thừa thãi ra là cậu ta sẽ tỉnh lại.” Dứt lời, ông đặt tay lên đỉnh đầu Sasuke. Một luồng sáng trắng thoát ra từ người Sasuke, đôi mày đang nhíu chặt của cậu dần giãn ra.

Thập Vĩ · Hashirama đưa luồng sáng trắng đó vào trong phân thân. Hình dáng phân thân bắt đầu thay đổi, cuối cùng xuất hiện trước mặt mọi người chính là [Uchiha Sasuke]. Tóc hắn dài hơn, một nửa khuôn mặt bị tóc mái che phủ. [Sasuke] khẽ cử động, chậm rãi mở mắt.

Khi thấy Thập Vĩ · Hashirama, [Sasuke] hơi nhíu mày. Hắn nhìn quanh, dù trong lòng đầy hoài nghi nhưng không hề biểu lộ ra ngoài, chỉ lặng lẽ quan sát những người xung quanh.

Thấy [Sasuke] đã tỉnh, Thập Vĩ · Hashirama thở phào, hình bóng ông dần mờ đi. Đã đến lúc ông phải đi rồi, ông cũng muốn quay về gặp Madara của mình.

Naruto nhìn [Sasuke] trưởng thành, là người đầu tiên lên tiếng: “Sasuke?”

[Sasuke] quay đầu nhìn cậu. Sau khi nhìn rõ người vừa gọi mình, hắn khẽ gật đầu, khóe môi thoáng hiện một tia cười.

Naruto hỏi tiếp: “Cậu thực sự là Sas…?”

Giọng Naruto nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cậu bàng hoàng nhìn vào mắt [Sasuke], cố tìm kiếm một tia sáng trong đó, nhưng chẳng có gì cả. Đôi mắt ấy hoàn toàn trống rỗng. Dù khóe môi hắn hơi nhếch lên, nhưng đôi mắt lại như một hồ nước lặng, không một chút gợn sóng.

[Sasuke] ấy như đã bị mài mòn hết những góc cạnh, giống như ngọn gió núi sắc lẹm đã ngừng thổi, như dòng suối xiết đã đổ về hồ sâu. Những gì còn lại chỉ là sự bình thản và đạm nhiên đến lạ lùng. Đó có lẽ là cái gọi là sự trưởng thành, hay chính xác hơn, là sự thỏa hiệp với số phận.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 12"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly