Chương 62

  1. Home
  2. THẬT THIÊN KIM Ở THẬP NIÊN 80
  3. Chương 62
Prev
Next

Chương 62: Kế hoạch đổ bể và bóng ma “trọng sinh”

Chiếc điện thoại di động “đại ca đại” đắt tiền không phải là chìa khóa vạn năng. Dù nó giúp Liễu Như Ngọc bước chân vào đoàn phim và kết giao được với vài người, nhưng vai nữ chính mà cô hằng khao khát vẫn chưa được ấn định.

Như Ngọc tự tin không ai hợp với vai diễn này hơn mình. Mười mấy năm học dương cầm đã nhào nặn nên một Liễu Như Ngọc đầy khí chất, luôn là tâm điểm của đám đông. Cô biết điện ảnh Hoa ngữ sắp bước vào thời kỳ hoàng kim, chỉ cần trở thành nữ chính trong tác phẩm để đời của đạo diễn này, cô chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp cả nước. Khi đó, cô sẽ trả hết “công ơn nuôi dưỡng” cho nhà họ Liễu để không ai có thể bắt bẻ, rồi hiên ngang rời đi.

Suốt thời gian qua, Như Ngọc bận rộn chạy vạy cho vai diễn, chẳng buồn vun đắp tình cảm với bà Cố Mẫn. Cô nhận ra khi không còn là “con gái ruột”, sự đãi ngộ đã khác biệt một trời một vực. Sự yêu thương của bà Cố hóa ra cũng chỉ đến thế, mười mấy năm tình nghĩa nói bỏ là bỏ được ngay.

Nhưng điều khiến Như Ngọc căm hận nhất chính là Thẩm Phán Thê. Cô ta dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Như Ngọc như nhìn một đống rác rưởi. Phán Thê đã nhúng tay khiến bản án của Thịnh Lệ tăng lên hơn 20 năm – một con số dài đằng đẵng không khác gì chung thân. Như Ngọc thậm chí đã nghĩ: Thà để Thịnh Lệ “ăn kẹo đồng” (tử hình) cho xong chuyện, vì cô chẳng có chút tình cảm nào với người mẹ ruột chỉ mang lại phiền phức này.

Như Ngọc rùng mình khi nghĩ về Phán Thê. Một con bé 17 tuổi từ nông thôn lên mà lại có “tâm nhãn” nhiều hơn cả tóc trên đầu. Cô nghi ngờ Phán Thê đã lợi dụng thế lực của nhà họ Liễu để chèn ép Thịnh Lệ. So với một Phán Thê đi một bước tính ba bước, Như Ngọc thấy kiếp trước mình đúng là ngu ngốc nên mới thảm hại như vậy.

Để giành lấy vai diễn, Như Ngọc thậm chí còn gồng mình đi uống rượu tiếp khách đến mức say khướt, đầu lưỡi không còn kiểm soát được. Cô dồn hết tâm huyết, tiền bạc và thời gian, coi vai nữ chính như vật trong túi mình.

Thế nhưng, khi cô tìm đến đạo diễn, cô bàng hoàng nghe tin ông ta đang “say mê” một người khác. Tâm điểm mà vị đạo diễn tài năng kia khao khát không phải là Như Ngọc, mà là một nữ sinh đại học. Thậm chí, đạo diễn còn sẵn sàng sửa lại cả kịch bản để mời bằng được người đó, dù người kia đã năm lần bảy lượt từ chối.

Mọi nỗ lực của Như Ngọc hóa ra chẳng bằng một câu “hợp vai” của đạo diễn. Cô cay đắng nhận ra mình bị đánh bại không phải vì thực lực, mà vì một “biến số” không nằm trong dự tính.

Khi trở về khu tập thể, Như Ngọc tình cờ nghe mọi người bàn tán về buổi biểu diễn của Thẩm Phán Thê. Cô chợt giật mình liên tưởng: Phán Thê cũng là sinh viên đại học… không lẽ nào… lại trùng hợp thế sao?

Thấy Như Ngọc, đám người đang bàn tán bỗng im bặt. Họ vốn đứng về phía Như Ngọc, nhưng hào quang của cô đang vỡ vụn trước mắt họ. Phán Thê giờ đây không chỉ biểu diễn trên sân khấu mà còn lên cả báo. Những tấm ảnh Phán Thê mặc Hán phục xinh đẹp thoát tục, khí chất ngời ngời khiến cả thành phố đổ xô đi may đồ theo.

Như Ngọc run rẩy tìm tờ báo có ảnh Phán Thê. Người trong ảnh hoàn toàn không phải là Thẩm Phán Thê cũ kỹ, quê mùa trong ký ức của cô. Phán Thê hiện tại giống như một con phượng hoàng lửa vừa hồi sinh từ đống tro tàn, sang trọng và đầy bản lĩnh.

Ánh mắt Như Ngọc vấy lên tia lửa hận thù, một suy nghĩ kinh hoàng lóe lên trong đầu:

Chẳng lẽ… Thẩm Phán Thê cũng là người trọng sinh sao?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 62"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly