Chương 99
Chương 99: Shukaku, ra đây chịu đòn!
Naruto né tránh cú vồ của Gaara, lập tức dùng Phi Lôi Thần xuất hiện cạnh Kushina và Minato. Việc tặng cho người nhà mỗi người một con dao Kunai đặc chế là ý thức cơ bản của một đứa con hiếu thảo.
Gặp chuyện chính sự thế này không thể tự ý quyết định, Naruto hô lớn: “Bố ơi?”
Minato ra lệnh ngay lập tức: “Đội Ảnh Vệ, hỗ trợ Ám Bộ dọn dẹp kẻ địch trong sân!”
“Rõ!” Mấy cái bóng phía sau Minato đồng loạt tản đi.
“Naruto, hành động theo kế hoạch, trước tiên di tản toàn bộ khán giả.” Minato nhanh chóng dặn dò: “Bố và mẹ phải đi giải quyết gã kia (Orochimaru). Con chịu trách nhiệm đưa Gaara ra khỏi làng, dù chúng ta có thể ứng phó nhưng để Shukaku bộc phát trong thôn thì quá nguy hiểm.”
Naruto vỗ ngực tự tin: “Không thành vấn đề, mấy con rắn khổng lồ ngoài làng cứ để con lo. Bố mẹ cứ tập trung cứu ông nội Đệ Tam đi.”
“Yên tâm giao cho bố, bố là Hokage Đệ Tứ mà!” Giọng Minato đầy kiên định.
Thông qua sợi dây liên kết của Cửu Vĩ, các phân thân số 001, Naruko và những phân thân chưa đặt tên đồng loạt nhận lệnh, dùng Phi Lôi Thần trở về cạnh bản thể. Naruto trích máu tay chia cho mỗi đứa một ít, rồi ba phân thân lại biến mất, xuất hiện ở ba hướng Đông – Tây – Bắc ngoài tường thành làng Lá.
“Cáo lớn, xin chi viện Chakra!”
Cửu Vĩ vừa truyền năng lượng vừa càm ràm: “Phiền phức thật đấy, giải quyết nhanh đống rác rưởi này đi còn đi đập con chồn Shukaku kia chứ.”
Ba phân thân nhìn đám đại xà đang lao tới, bôi máu lên tay rồi kết ấn:
“Thông linh chi thuật!”
Bùm! Bùm! Bùm! Gamaken, Gama-hiro và Gamabunta đồng loạt xuất hiện. Các phân thân vỗ vỗ lên đầu lũ cóc: “Nhờ cả vào các bác đấy!”
Gamaken tay cầm dĩa và khiên: “Dù tôi rất vụng về…”
Gama-hiro rút đôi đại đao sau lưng: “Giao cho tôi.”
Gamabunta ngậm tẩu thuốc, dắt đoản đao bên hông: “Ủa, ta nhớ Đệ Tứ đẻ con trai mà nhỉ?” (Nhìn thấy Naruko).
Ba con đại cóc nhảy xổ vào ba con đại xà. Ninja làng Lá đang thủ thành thấy vậy thì sĩ khí đại chấn:
“Là linh thú của ngài Jiraiya và ngài Đệ Tứ!”
“Nhưng trên đầu chúng là con trai… hay con gái ngài Đệ Tứ?”
“Kệ đi, linh thú trị linh thú, chúng ta chỉ việc xử lũ Ninja kia thôi. Xông lên!!!”
Lực lượng cảnh vệ làng Lá, với nòng cốt là tộc Uchiha, chính thức gia nhập chiến trường!
…
Trong sân vận động, Naruto kết ấn đầy khí thế: “Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật!”. Hàng trăm “tiểu hoàng mao” xuất hiện, cứ hai đứa xách nách một khán giả đang ngủ, dùng Phi Lôi Thần tống thẳng vào hầm trú ẩn.
Công ty vận tải Uzumaki lần đầu triển lãm hiệu suất làm việc thần tốc. Chỉ có điều lần này không chở hàng mà chở người. Có lẽ nên gọi là “Công ty chở khách Uzumaki”?
Đáng chú ý, nhận lời gửi gắm của Hyuga Hiashi, một phân thân đã đưa Hizashi, Hinata và Hanabi về thẳng phủ Hyuga. Nể mặt bố vợ tương lai, cho phân thân làm tài xế xe riêng cũng là hợp tình hợp lý.
Trưởng tộc Hiashi ở lại chiến đấu, còn Hizashi thay anh trai về triệu tập nhân thủ bảo vệ tộc địa. Tộc Hyuga thực sự khắc cốt ghi tâm ơn nghĩa của Đệ Tứ.
Một phân thân khác đưa Sasuke và Sakura đến bệnh viện, tiện đường “hốt” luôn cả Tsunade và Jiraiya về sân đấu. Neji từ chối ý tốt của Naruto, tuyên bố: “Đối thủ của tớ vẫn còn ở đây.”
Cậu vẫn cay cú chuyện Kankuro bỏ cuộc, giờ đã là địch nhân thì không cần khách khí. Gaara lúc này đang ôm đầu vật lộn với Shukaku, cảm xúc mất kiểm soát vì mất dấu con mồi.
Naruto nhìn Temari và Kankuro đang định dìu Gaara chạy trốn, liền bảo: “Hai đứa kia giao cho các cậu, tớ tiếp tục xử lý Gaara.”
Dứt lời, cậu còn tặng thêm một cước đá tỉnh Shikamaru đang giả vờ trúng ảo thuật: “Tầm này rồi đừng có lười nữa, gọi cả Shino dậy mà giúp một tay.”
Shikamaru phủi bụi đứng dậy: “Phiền phức thật đấy.”
Thế là nhóm Minato, Kushina, Jiraiya và Tsunade lao về phía sân thượng. Còn nhóm Naruto, Neji, Shikamaru và Shino lao về phía bộ ba làng Cát.
Baki chặn đường bốn đứa nhỏ, ra lệnh: “Temari, Kankuro, đưa Gaara đi mau! Đến nơi sầm uất nhất làng Lá mà quậy!”
Ba chị em làng Cát bỏ chạy. Naruto định đuổi theo nhưng bị Baki ném Shuriken chặn đường: “Lũ ranh con, đừng có coi thường người lớn!”
Keng keng keng! Đống phi tiêu bị gạt phăng bởi những chiếc Kunai bay tới từ hướng khác.
“Cái gì?” Baki kinh ngạc né tránh: “Ngươi là… Thuấn Thân Shisui?”
“Ngươi mới là kẻ đừng nên coi thường Ninja làng Lá.” Uchiha Shisui xuất hiện, đứng cạnh Genma: “Naruto, cứ đuổi theo đi, tên này để bọn anh lo.”
Naruto không thèm quay đầu lại, chỉ giơ ngón tay cái ra hiệu. Trong lòng thầm chia buồn với Baki: Tự cầu phúc đi nhé, một mình anh Genma ông đã chưa chắc ăn nổi, giờ còn thêm cả đại ca Shisui nữa thì… xong đời.
Baki đổ mồ hôi hột, đối đầu với Shisui thì chẳng còn tâm trí đâu mà quản lũ nhóc kia nữa.
Bốn đứa đuổi theo ba chị em làng Cát ra khỏi đấu trường. Kankuro đột ngột dừng lại: “Temari đưa Gaara đi tiếp đi, để em chặn chúng nó!” Hắn giải khai con rối, ngón tay hiện lên luồng chỉ Chakra.
Neji chủ động tiến lên: “Tên này là của tớ, các cậu đi trước đi.” Naruto gật đầu, cậu biết Neji mà “vả” Kankuro thì không phải là vấn đề lớn, mà là “hành” ra bã.
Kankuro bực bội điều khiển con rối Karasu (Ô Quạ) phun ra hàng chục kim độc. “Hồi Thiên!” Neji xoay tròn như một cơn lốc màu xanh, chặn đứng toàn bộ số kim: “Đã bảo đối thủ của ngươi là ta cơ mà?”
Đuổi thêm một đoạn, Naruto thấy khu vực này khá trống trải, liền kết ấn:
“Thủy Độn: Thủy Long Đạn Chi Thuật!”
Con rồng nước đâm sầm xuống đường di chuyển của Temari khiến cô phải dừng lại. Naruto tung ra hàng chục Kunai Phi Lôi Thần, Temari dùng quạt cản được phần lớn nhưng vẫn lọt lưới một chiếc ngay vị trí hiểm.
Xoẹt! Naruto xuất hiện, một tay xách đầu Gaara, quay lại hô: “Tớ đưa thằng nhóc này đi, cô nàng kia giao cho hai cậu nhé!”
“Thật là…” Shikamaru thở dài, bắt đầu cùng Shino dàn trận chiến thuật.
Ở một phía khác, Naruto đưa Gaara đến một nơi hẻo lánh ngoài rìa làng Lá. Cửu Vĩ nhìn quanh thấy nơi này quen mắt kinh khủng.
Đương nhiên là quen, vì đây chính là nơi mà cả nhà Naruto từng phong ấn nó 12 năm trước. Chỉ cần khởi động kết giới, Đệ Tam hay bất cứ ai bên ngoài cũng đừng hòng vào được trong thời gian ngắn. Mà bị nhốt ở trong này thì ngay cả Cửu Vĩ cũng phải tốn sức mới ra nổi.
Naruto một tay ấn đầu Gaara xuống đất, tạo thành một cái hố lớn, dõng dạc quát:
“Shukaku! Ra đây chịu đòn mau!”
Comments for chapter "Chương 99"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com