Chương 98

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 98
Prev
Next

Chương 98: Kế hoạch Konoha sụp đổ?

Chuyện đối chưởng hay đối sóng thì Naruto chẳng ngán bố con thằng nào, không phải cứ so xem ai nhiều Chakra hơn là được sao? Có tin ta nhường ngươi hẳn tám cái đuôi không?

Naruto lùi lại vài bước, tay kết ấn nhanh như chớp:

“Thủy Độn: Đại Bạo Thủy Xung Ba!”

Một cột sóng khổng lồ rộng đủ bao phủ cả sân đấu, cao hơn mười mét từ trước mặt Naruto dựng đứng lên, lao thẳng vào cơn sóng cát của Gaara rồi… nghiền nát nó. Nhìn quy mô, nó cao gấp mấy lần sóng cát, chẳng khác nào người lớn đang bắt nạt trẻ con.

Naruto định học lỏm một chiêu của “Cá mập ớt cay” — à nhầm, Hoshigaki Kisame. Mở màn bằng một tấm thẻ môi trường “Ao Hồ” để xác định ưu thế sân nhà. Quy mô Thủy Độn khủng khiếp này khiến gần như tất cả mọi người có mặt tại đó rớt cụ nó hàm.

Đám Kankuro đang lo lắng cho Gaara, giờ chỉ biết thốt lên y hệt mấy tên nhọ nhen làng Cỏ trong Rừng Chết: “Ngươi gọi cái thứ quái quỷ này là Thủy Độn á?”

Không ổn rồi, tín hiệu tấn công còn chưa tới, nếu lúc này Gaara mất kiểm soát thì hỏng hết kế hoạch mất. Nhưng nhìn đống nước trước mắt, họ bỗng thấy mất tự tin hẳn. Làng Cát thực sự đánh thắng nổi cái làng Lá này sao?

Đám bạn cùng lứa của Naruto cũng ngây người ra. Nghe đồn cậu giỏi Thủy Độn, nhưng thế này thì lố quá rồi, cậu ký hợp đồng thông linh với cả đại dương luôn à? Những khán giả không biết chuyện thì càng không dám tin vào mắt mình. Lúc nãy Hỏa Độn của nhóc Uchiha đã đủ đáng sợ, sao giờ lại lòi ra một đứa còn “hack” kinh hơn?

Đặc biệt là mấy anh Hạ nhẫn “lâu năm” cảm thấy chạnh lòng kinh khủng. Giờ tiêu chuẩn Hạ nhẫn làng Lá cao thế này sao? Thế bọn mình là cái giống gì, có nên về trường học lại từ đầu không?

Cơn sóng thần cuồn cuộn cuối cùng cũng hạ xuống. Đống cát chắn đường lúc nãy ngoài việc làm nước đục thêm một tí thì chẳng có tác dụng gì. Sau một hồi chao đảo, mặt nước dần bình lặng. Sân thi đấu giờ đã biến thành một cái hồ chứa nước khổng lồ, và chẳng thấy bóng dáng Gaara đâu nữa.

Giám khảo Genma đã sớm nhảy lên đứng trên tường, cọng cỏ trong miệng giật giật, lầm bầm: “Thằng nhóc này có tính là tấn công trọng tài không nhỉ? Cay thật, muốn đuổi nó ra khỏi sân quá.”

Minato và Đệ Tam đứng trên đài cao nhìn đám khán giả hàng đầu đang hồn siêu phách lạc, thầm may mắn vì khán đài cao hơn mặt đất một khoảng. “Naruto làm hơi quá tay rồi nhỉ.”

“Chakra mạnh mẽ đến mức nào chứ, đúng là không hổ danh con trai của người phụ nữ đó.”

“Kazekage” vừa tán thưởng vừa liếc nhìn bóng dáng tóc đỏ cách đó không xa.

Trong khi đó, Kushina đang cười ha hả, tay đập bôm bốp vào lưng Kakashi: “Đúng thế! Làm tốt lắm Naruto! Nhẫn thuật là phải dùng như vậy chứ! Đập chết nó cho mẹ!”

Kakashi bị đập đau điếng, mặt nạ che đi vẻ mặt bất lực: Nhẫn thuật thực sự không nên dùng kiểu đó mà…

Điếu thuốc trên môi Asuma rơi rớt xuống đất, lòng thầm đồng ý với Kakashi. Guy — người vừa quay lại sau khi đưa Lee đi — nhìn chằm chằm vào sân đấu rồi đột nhiên đấm tay vào lòng bàn tay: “Ra là vậy! Đó là con trai của Đệ Tứ!”

Kakashi trợn mắt cá chết: “Này này, cậu gặp thằng bé bao nhiêu lần rồi mà giờ mới nhận ra à?”

Giữa sân, Naruto mở bản đồ cảm nhận, thấy Gaara vẫn đứng im dưới đáy hồ. Cậu ngẩng đầu thấy một con mắt đang bay lơ lửng nhìn chằm chằm mình. Đó là “Sa chi Nhãn”, chiêu do thám của Gaara.

Nhìn con mắt trông hơi kinh dị, nhưng phản ứng đầu tiên của Naruto là: Chiêu này chắc chắn thầy Jiraiya rất muốn học…

Naruto định dùng Biến Thân Thuật cho Gaara xem mấy thứ “hay ho” để đánh sập tinh thần hắn, nhưng nghĩ lại hiện trường đông người quá, làm mấy trò “biến thái” đó dễ bị xã hội ruồng bỏ lắm nên thôi.

Cuối cùng cậu phái một ảnh phân thân lặn xuống xem tình hình. Mấy giây sau, phân thân truyền về ký ức: Dưới đáy có một cái kén cát tròn vo như vỏ trứng. Phân thân định đập trứng xem có quà không thì bị gai nhọn mọc ra đâm chết ngắc.

Thứ này chống nước tốt nhỉ? Naruto tiếc là mình không biết mấy chiêu Thủy Giao Đạn hay Ngũ Thực Giao của Kisame, chắc phải rủ Sasuke đi “copy” của lão mập đó một bộ về dùng.

Chưa kịp nghĩ chiêu tiếp theo, mặt nước bỗng nổ tung. Gaara đứng trên mặt nước, nửa khuôn mặt đã bị cát bao phủ thành hình dạng con linh miêu, đôi mắt biến thành hình đồng tiền, một cánh tay hóa thành tay cát khổng lồ.

Gaara thốt ra cái giọng nghe đúng chuẩn vai ác: “Ngươi rất mạnh… nên ngươi mới có giá trị để bị giết… Có thế ta mới cảm nhận được mình đang tồn tại!”

Vừa dứt lời, cánh tay cát dài ra thần tốc, chộp lấy Naruto.

Khán giả đang mong chờ một trận đấu kịch tính thì… đột nhiên mí mắt ai nấy đều nặng trĩu, rồi lăn ra ngủ như chết. Một số ít tinh anh lập tức giải trừ ảo thuật, như hai anh em nhà Hyuga, họ vội bảo vệ Hinata và Hanabi, bật Byakugan quan sát xung quanh.

Itachi dẫn đầu đội Ám Bộ hành động ngay lập tức, lao vào chiến đấu với đám Ninja Âm Thanh và Cát đột ngột xuất hiện. Guy, Asuma cũng nhập cuộc. Kakashi đứng hộ vệ cho Sasuke và Sakura.

Hai đứa nhỏ nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt mà chưa kịp load: “Đây là biến cố mà Naruto nói sao?”

Một tên Ninja Âm Thanh lẻn qua Kakashi, nhắm vào Sasuke và Sakura, thầm nghĩ: Một đứa bị thương, một đứa con gái yếu đuối, một chiêu là xong…

Bốp! Sakura nhìn tên địch đang bị găm đầu xuống sàn, xoa xoa cổ tay: “Đừng có coi thường bà già này!”

(Nội tâm Sakura: Shannaro! Cuối cùng cũng đến lượt mình bảo vệ Sasuke!)

Kushina chạy đến bên Minato, báo cáo tin từ ba hướng Đông – Tây – Bắc thông qua các phân thân của Naruto: “Ba hướng đều xuất hiện linh thú rắn khổng lồ cùng hàng chục Ninja Cát đang tấn công vào làng!”

Hướng Nam thì không có tin gì, nhưng Naruto biết hướng đó hôm nay là Izumo canh giữ…

Minato đột ngột đứng dậy. Chưa kịp nói gì, Đệ Tam (người vốn không biết trước kế hoạch) đã sửng sốt chất vấn: “Kazekage, ngài định làm gì…”

“Cơ hội đây rồi!” Tận dụng khoảnh khắc Minato và Đệ Tam phân tâm, “Kazekage” trực tiếp bắt giữ Đệ Tam nhảy lên nóc nhà. Bốn tên hộ vệ cũng hiện nguyên hình là Bộ Tứ Âm Thanh, dựng lên “Tứ Tử Viêm Trận”.

Kế hoạch hủy diệt Konoha chính thức bắt đầu!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 98"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly