Chương 100

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 100
Prev
Next

Chương 100: Shukaku, ra đây chịu đòn!

Đầu Gaara cắm ngập dưới đất. Do Shukaku đang tranh đoạt quyền kiểm soát cơ thể nên hắn phát ra những tiếng gầm rống đau đớn, Chakra Vĩ thú tràn ra ngoài, quá trình cát hóa ngày càng nghiêm trọng.

Theo lý mà nói, Naruto nên nhân cơ hội này tung ra một bộ Kim Cương Phong Tỏa, trói gô hắn lại mang về báo cáo là xong việc. Nhưng nghĩ lại đại ca Cáo nhà mình đã mong chờ màn “vả mặt” Shukaku này từ lâu, nếu kết thúc qua loa quá, Naruto sợ con thuyền tình bạn này nói lật là lật luôn.

Trong không gian phong ấn, Naruto ngồi trên lưng Cửu Vĩ, vỗ vỗ đại hồ ly: “Cáo lớn, chỉ một lần này thôi đấy nhé.”

“Cái gì?” Cửu Vĩ ngơ ngác.

“Đứng nhìn kẻ địch biến thân xong mới đánh là chuyện ngu xuẩn nhất thế giới. Lúc nó đang biến hình có được ‘bất tử’ hay ‘ngưng đọng thời gian’ đâu, tội gì không tranh thủ tẩn nó luôn.”

“Hừ, dù nó có là hoàn toàn thể thì lão phu dọn nó cũng không quá vài phút.” — Thật giả tính sau, nhưng cái mồm thì không thể thua được.

Xem anime thì thấy biến thân lâu thật, nhưng thực tế cũng chỉ mất vài câu thoại.

“Ha ha ha! Bổn đại gia cuối cùng cũng được ra ngoài rồi!” Shukaku rống lên cái giọng the thé, chói tai cực kỳ khó nghe.

“Đến rồi, mau chào hỏi nó đi.” Cửu Vĩ thúc giục.

Naruto còn cách nào khác đâu, lại mở màn bằng một tấm thẻ môi trường:

“Thủy Độn: Đại Bạo Thủy Xung Ba!”

Sóng thần này với người thường thì đáng sợ, chứ với con Shukaku cao mấy chục mét thì chẳng khác nào… bồn ngâm chân. Mực nước vài mét chỉ đủ cho nó thấm tí da. Nhưng Naruto đã thành công thu hút sự chú ý: “Có con sâu nhỏ phiền phức!”

Shukaku giáng một tát xuống, định bóp chết Naruto như bóp kiến.

Naruto lầm bầm: “Lát nữa ta cho ngươi biết con sâu này có ‘cứng’ hay không… Thủy Độn: Đại Thác Bố Chi Thuật!”

Cột nước đường kính mười mét vỗ thẳng vào cái mặt bự của Shukaku. Sát thương không cao nhưng tính sỉ nhục cực kỳ cực đại.

“Thằng ranh con, ngươi chọc giận bổn đại gia rồi! Phong Độn: Sa Đạn Luyện!”

Shukaku là hóa thân của cát, đời nó ghét nhất hai thứ: một là nước, hai là con Cáo thối hay lấy số đuôi ra so bì mạnh yếu. Cát đá bay mù mịt như mưa đá trút xuống Naruto. Naruto cũng chẳng hiểu đất đã ngập nước rồi mà nó lấy đâu ra lắm cát thế, hay là nó tự kỳ cọ trên người ra “ghét” rồi ném?

Nghĩ đến thôi đã thấy buồn nôn, Naruto tiện tay dựng một lớp Thủy Trận Vách. Nghĩ đoạn, cậu bồi thêm hai lớp nữa, bản “siêu to khổng lồ”. Một lớp phòng thủ, một lớp dự phòng, lớp còn lại là dự phòng của dự phòng. Đánh nhau là phải “vững như bàn thạch”.

Nấp sau vách nước, Naruto định phân ra 10 cái ảnh phân thân, nhưng thấy thế thì khinh thường Shukaku quá. Cậu vỗ vỗ đại ca Cáo: “Cáo lớn, chuyển tiền!”

“Tự đi mà lấy.” Cửu Vĩ nhe răng cười, thấy Shukaku phát hỏa là nó vui rồi.

Naruto tiện tay vơ một nắm từ người Cửu Vĩ. Đinh! Chakra đã cộng thêm 1000 Kakashi (đơn vị đo lường).

Naruto mọc đuôi cáo, lớp áo khoác Chakra đỏ rực bao phủ. Khi bão cát vừa dứt, cậu nhảy ra phân thân thành 1000 đứa. Một bầy tiểu hoàng mao có tai có đuôi vây quanh con chồn:

“Uzumaki Naruto – Thủy Long 1000 Liên Đạn!”

1000 đứa cùng gào lên đầy khí thế. 1000 con rồng nước bốc lên, nhờ có Chakra Cửu Vĩ và ưu thế sân nhà nên con nào con nấy to vật vã. Ta không có ý gì đâu, chỉ muốn tắm rửa tử tế cho Shukaku một bữa thôi, dù quy mô hơi hoành tráng tí.

Shukaku cao 50 mét, mỗi con rồng đường kính 10 mét, 1000 con thì xếp hàng cũng không đủ chỗ. Đám rồng đâm sầm vào nhau, hòa thành một khối nước khổng lồ từ bốn phương tám hướng ập xuống đầu Shukaku.

Shukaku ngơ ngác: “Ta là ai? Đây là đâu? Cái quái gì thế này?”

Rõ ràng là hơi thở của con Cáo thối, nhưng sao nó lại cảm thấy như đang đối đầu với jinchuriki của Tam Vĩ Isobu vậy? Nó lại thốt lên câu của Kankuro: “Ngươi gọi cái thứ này là Thủy Độn à?”

Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng vẫn phải đỡ. Shukaku vỗ bụng phun ra bốn khối cầu không khí: “Phong Độn: Luyện Không Đạn!”

Naruto từng định học chiêu này, nhưng nghĩ lại cảnh nó thu nhỏ thì trông giống hệt “Chân Không Ngọc” của lão già Danzo nên thôi, hỏng hết hình tượng.

Luyện Không Đạn va chạm với rồng nước hóa thành mưa bão tưng bừng. Nhưng không thể cản hết, thế là Shukaku được một mẻ “tắm mát” lạnh thấu tim gan.

“Cáo thối! Cút ra đây cho ta!” Shukaku điên tiết, giũ sạch lớp cát ướt, quất đuôi một cái quét sạch một đám tiểu hoàng mao.

Naruto đưa tay lên miệng làm loa, hét lớn với đám phân thân còn lại: “Các anh em, các chú đã được buff rồi, xông lên ‘hiến thân’ đi!”

Đám phân thân đứa thì nặn Rasengan lao lên luôn, đứa thì giơ “ngón tay thối” về phía bản thể rồi mới nặn cầu lao lên. Vì đang ở trạng thái hồ ly một đuôi, nên quả cầu trong tay tụi nó có màu tím đen.

Shukaku múa may móng vuốt càn quét, đám phân thân bị đánh tan xác nhưng trước khi biến mất vẫn kịp ấn “viên thuốc” vào chân hoặc đuôi nó. Đứa nào “pro” thì còn nhảy lên đấm vào đầu gối nó.

Shukaku phiền không chịu nổi. Khi phân thân biến mất hết, móng vuốt và đuôi nó đã bị nổ nham nhở, phải tốn Chakra để hồi phục.

“Thằng ranh, Cáo thối!” Shukaku phun hai phát Luyện Không Đạn rồi lao thẳng về phía Naruto.

Naruto né chiêu, thầm nghĩ con chồn này mắng người nhạt nhẽo quá, sống nghìn năm mà không học hành gì, chả bù cho Cáo nhà mình, còn biết nghe kể chuyện.

“Thôi, đến lượt ngươi đấy.” Naruto muốn để Cáo lớn giải tỏa cơn nghiện, rồi còn về xem “chú Xà” bị hội đồng.

“Để lão phu!” Cửu Vĩ tiếp quản cơ thể, mắt hóa đồng tử dọc, sau lưng mọc 3 đuôi, lớp áo khoác Chakra dày đặc.

Tiểu hồ ly bốn chân chạm đất lao như điên về phía Shukaku, né móng vuốt rồi đấm một phát cực mạnh vào chân nó. Lực đạo này chẳng khác gì Rasengan.

“Mèo mướp nhỏ, lâu không gặp vẫn yếu thế nhỉ?”

Con cáo 3 đuôi trèo vèo vèo lên đùi Shukaku, vừa né đòn vừa thỉnh thoảng nện cho một cú. Shukaku phát điên, loay hoay đập đập phủi phủi như người đang đuổi muỗi, nhưng tốc độ nó chậm quá, không thể trúng nổi.

Naruto trong không gian phong ấn ngồi trên vai Cáo xem nó “múa” và… lãng phí Chakra. Đúng là lãng phí thật, dùng lượng Chakra gấp 10 lần Quái Lực Quyền để đánh ra hiệu quả bình thường, đúng kiểu “nhà giàu dư xăng”.

Cáo nhỏ nhảy lên vai Shukaku, đấm bùm bụp hai phát vào mặt làm nó “biến dạng” rồi nhảy xuống, không quên cà khịa: “Đuôi ít đúng là phế vật, hay để lão phu nhường ngươi thêm hai cái đuôi nhé?”

“Chết đi đồ Cáo thối!” Shukaku bùng nổ, há miệng tụ tụ Chakra thành một quả cầu màu tím đen.

Cửu Vĩ thừa sức né nhưng không thích, nó tung ra đuôi thứ 4 và thứ 5, Chakra đặc quánh lại thành lớp xương đỏ thẫm, cũng há miệng tụ một quả Vĩ Thú Ngọc.

Hai quả cầu đâm vào nhau nổ tung trời đất. Vì không có trọng tài nên không biết bên trái hay bên phải thắng, coi như huề. Áp lực từ vụ nổ thổi bay cây cối xung quanh, nước hồ cuộn lên sóng lớn.

Shukaku đuối sức, phải lột một lớp da cát vì không chịu nổi cảnh bị ướt. Cửu Vĩ chưa đã nương, nó tụ một lèo 8 cái đuôi, xuất hiện cả khung xương trắng bên ngoài. Nó há mồm phun liên tiếp 8 quả Vĩ Thú Ngọc mini.

Shukaku “hốt” quá không dám đối chưởng nữa, vội lấy cát tạo thành một con mèo béo làm khiên — được mệnh danh là “Khiên Shukaku mạnh nhất”.

Oàng! Oàng! Oàng! Bốn quả phá khiên, bốn quả còn lại nện thẳng vào người Shukaku, nổ ra hai cái hố to và thổi bay luôn hai cánh tay nó.

“Cáo thối…” Shukaku thảm thiết kêu một tiếng rồi dần tan biến, lộ ra Gaara đang bất tỉnh bên trong.

Nói chung, Shukaku hoàn toàn thể chưa chắc thua nhanh vậy, nhưng nó với Gaara không đồng tâm hiệp lực, nên chỉ đành để Cửu Vĩ sỉ nhục một câu “rác rưởi” rồi chìm vào giấc ngủ. Dù sao Vĩ thú bị đánh trọng thương thì chỉ là tiêu hao Chakra thôi, một thời gian sau là hồi phục, Gaara coi như nhân dịp này được ngủ một giấc ngon lành.

“Chán quá, trả lại cho ngươi đấy.” Đánh xong Cửu Vĩ thấy nhạt nhẽo, trả lại quyền kiểm soát.

“À…” Naruto lấy lại quyền kiểm soát, và rồi… “Á á á đau quá… ngứa quá… cứu với!!!”

Toàn thân Naruto bị Chakra Cửu Vĩ thiêu bỏng, rồi lại dưới tác dụng của nó mà hồi phục thần tốc. Cảm giác vừa đau vừa ngứa khiến cậu chỉ muốn chết đi sống lại, còn lo không biết có bị ung thư da hay giảm thọ không.

“Từ giờ không bao giờ thèm dùng trạng thái từ 4 đến 8 đuôi nữa!” Naruto lầm bầm.

Cửu Vĩ cũng bất mãn: “Tại người ngươi yếu quá chứ bộ, hoàn toàn thể duy trì không được bao lâu, lão phu đã kịp sướng đâu?”

“Đâu phải tại mình tôi? Tại chúng ta chưa ăn ý thôi, sau này luyện nhiều là ổn.” Naruto phản bác. Da cậu hồi phục rất nhanh, không biết là nhờ dòng máu Uzumaki hay nhờ Chakra Cáo.

Nhìn Gaara đang ngâm mình trong nước, Naruto vung tay phóng ra 5 sợi xích trói nghiến hắn lại. Vì lười nói chuyện với “bệnh nhân tâm thần” này, cậu phong tỏa luôn miệng hắn, rồi bồi thêm hàng loạt ấn chú hạn chế Chakra.

Thấy phong ấn cũ của làng Cát rách nát quá, Naruto tiện tay tặng luôn cho một đạo Tứ Tượng Phong Ấn, bên trong thiết lập cảnh tượng sa mạc cho Shukaku ở cho thoải mái. Cậu tự nhủ: “Mình đúng là người tốt, chắc Shukaku tỉnh lại sẽ cảm ơn mình lắm đây.”

Cuối cùng, Naruto dìm Gaara xuống nước, rửa ráy thô bạo cho đến khi không còn hạt cát nào bám trên người hắn. Cậu cũng chả hiểu “tình yêu của mẹ” Gaara lưu lại trên người hay trên cát, thôi thì cứ rửa sạch cát đi cho chắc, cát ướt rồi thì sao mà bay lên hộ chủ được nữa.

Naruto đưa Gaara bay về nhà mình. Haku và Karin đang nhìn ra cửa sổ thấy linh thú đại chiến ngoài làng, Ninja chạy đầy đường.

“Ở nhà không sao chứ?” Naruto hỏi.

“Không sao, kết giới đã mở.” Haku nhìn Gaara trong tay cậu, thắc mắc: “Đây là…?”

“Gaara, jinchuriki làng Cát, bị tớ phong ấn rồi, nhưng tính thanh niên này hơi cục cằn. Cứ để ở nhà mình đi, hai người trông hộ tớ một lát, tớ phải ra chiến trường khác đây.”

Naruto thả Gaara xuống, ra dấu OK rồi biến mất.

Quay lại chỗ vừa nãy “cướp” Gaara từ tay Temari, cậu thấy cô nàng đã ngất xỉu, cạnh đó là Shino đang ngầu lòi và Shikamaru đang thở hồng hộc.

“Xong rồi à?” Naruto hỏi.

“Ừ, cô ta mạnh thật nhưng…” Shino định nói gì đó thì Shikamaru cắt ngang: “A, phụ nữ đúng là siêu phiền phức. Giờ xử lý cô ta thế nào đây?”

“Cứ canh chừng ở đây đi, tớ sang chỗ Neji xem sao.” Naruto phong ấn luôn Temari rồi rời đi.

Đến chỗ Neji, cậu nghe thấy tiếng “Bát Quái 64 Chưởng!” cực oai của ông anh rể hụt. Kankuro thảm hại vô cùng, con rối cưng Ô Quạ vỡ vụn đầy đất, bản thân thì bị điểm huyệt nằm im thin thít.

“Đại… khụ, Neji à, đám rối sư này hay có độc lắm, đưa cậu đi khám cho chắc.” Naruto cười nói. Cậu làm phân thân đưa Kankuro về chỗ Shikamaru cho tiện quản lý.

Giải quyết xong mấy “chiến trường nhỏ”, Naruto lập tức quay lại nơi cậu quan tâm nhất: Trận chiến trên nóc nhà. Cậu bắt đầu hối hận vì lúc nãy không để lại phân thân nào để hóng hớt, giờ chả biết cốt truyện diễn biến đến đâu rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 100"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly