Chương 97
Chương 97: Từ xưa đối chưởng bên trái thua
Trên khán đài vang lên một tràng tiếng la ó, nhưng Kankuro vẫn mặt dày không đổi sắc, đối với hắn thì cái cuộc thi này chẳng quan trọng bằng mạng sống.
“Xì.” Genma bất lực, đành phải tuyên bố: “Kankuro bỏ cuộc, Hyuga Neji bất chiến mà thắng.”
“Trận tiếp theo: Uzumaki Naruto đối chiến Gaara.”
“Phiền phức rồi đây.” Naruto gãi đầu. Chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, Sasuke lại đang bị thương, giờ mà giải thích thì không kịp, thôi thì cứ dặn trước một câu vậy.
“Sakura-chan, trông chừng Sasuke cho kỹ, hai cậu xích lại gần chỗ thầy Kakashi một chút, lát nữa có biến đấy.”
Giờ Sakura cũng có chút sức chiến đấu rồi, cùng lắm thì lúc đánh nhau cứ thế lôi Sasuke chạy là xong. Naruto dặn dò một câu rồi đi thẳng, để lại hai đứa bạn ngơ ngác không hiểu gì.
Tiếng ồn ào trên khán đài dần lắng xuống. Rất nhiều người lặn lội đến đây chỉ để xem trận này: Con trai Hokage đối đầu với con trai Kazekage. Dù không đại diện hoàn toàn cho thực lực hai làng, nhưng thắng bại trận này đủ để thiên hạ đánh giá cái “uy” của Konoha và Suna.
“Naruto-kun…” Trên khán đài, Hinata đan chặt hai tay trước ngực thầm cổ vũ cho Naruto, rồi chẳng biết nghĩ đến cái gì mà mặt đỏ bừng như quả cà chua.
Hanabi nhìn bộ dạng của chị mình, thầm nghĩ trừ khi Naruto bị cái gã “vác hồ lô” kia đánh chết, chứ không thì chị mình hết thuốc chữa thật rồi.
Gaara im lặng bước xuống cầu thang, sát khí không kìm nén được khiến nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng tàn nhẫn. Hắn đã xem qua tình báo của Naruto: Con trai Đệ Tứ, thực lực rất khá. Máu của tên này… chắc chắn “Mẹ” sẽ thích lắm đây.
Kankuro run rẩy nhìn Gaara, thầm cầu nguyện hắn đừng có đột nhiên mất kiểm soát. Nếu Kimimaro ở đây chắc chắn sẽ khinh bỉ hắn: “Bị em trai dọa cho sợ như cún, làm anh thế thì mất mặt quá!”
Naruto cũng thong thả bước xuống, vừa đi vừa có tâm trạng “tám chuyện” với con cáo trong bụng: “Này Cáo lớn, ngươi bảo Shukaku có phát hiện ra ngươi không?”
“Chỉ bằng nó mà đòi?” Cửu Vĩ khinh bỉ.
“Khả năng cảm nhận của hai người chênh lệch thế à? Không đến mức đó chứ?” Naruto cảm thấy ở khoảng cách gần thế này mà không phát hiện ra thì con Nhất Vĩ đó “gà” quá rồi.
“Không phải do cảm nhận, mà là do trình độ phong ấn của chúng ta quá cao!”
Nói đến đây, Cửu Vĩ vừa tự hào lại vừa có chút… chua xót. Nó nhìn không gian phong ấn mấy năm nay đã được cải tạo thành thảo nguyên xanh mướt, thầm nghĩ: Phong ấn của lão phu đúng là hàng xịn thật, nhưng thân là Vĩ thú mà lại đi tự hào vì cái phong ấn xịn… có gì đó sai sai ở đây thì phải? Mà tại sao mình lại nói là ‘chúng ta’?
“Thế ngươi có muốn chào hỏi nó một tiếng không?” Naruto hỏi, ý là có muốn làm màn “trash talk” trước trận đấu không.
“Không vội, ngươi cứ đánh cho nó tỉnh ngủ đã, làm nó hưng phấn lên tí đi, rồi lão phu sẽ tặng nó một món quà bất ngờ.”
Cửu Vĩ nhớ lại mấy câu Naruto hay kể: “Đánh nhỏ xong lôi già ra”. Giờ để thằng nhóc này đóng vai “nhỏ”, lão phu sẽ làm “già” đứng sau bảo kê một phen.
Khi hai người vào sân, Gaara nhìn Naruto, nụ cười trên mặt dần trở nên biến thái. Naruto cảm thán: Thanh niên này “diễn sâu” quá, chắc là do mất ngủ lâu ngày dẫn đến suy nhược thần kinh đây mà. Liệu đấm cho một trận tơi bời rồi có biến hắn thành “thanh niên ấm áp” như trong phần Shippuden được không nhỉ? Hay là Thông Não Chi Thuật thực sự bá đạo như Izanami, có thể thay đổi hoàn toàn tư duy của một con người? Cơ mà kỹ năng đó mình đã cộng điểm nào đâu.
Thấy hai người đã đứng đúng vị trí, Genma phất tay: “Trận đấu bắt đầu!”
Vừa dứt lời, nút bần sau hồ lô của Gaara bật tung, cát tràn ra thấm vào mặt đất, ý đồ biến sân đấu thành sa mạc để tạo lợi thế sân nhà.
Naruto thầm nghĩ: Không thể dung túng cho hành vi hủy hoại môi trường này được. Cậu rút từ túi nhẫn cụ ra ba chiếc Kunai đặc chế ném đi.
Một chiếc Kunai bay thẳng vào mặt Gaara, hai chiếc còn lại bay sang hai phía. Gaara đứng im, cát tự động trồi lên chắn chiếc Kunai ở giữa. Naruto bỗng nhớ đến cảm giác chơi Lee Sin khi Q trúng là muốn bay vào, và thế là cậu… bay vào thật.
Tay trái tóm lấy chiếc Kunai vừa bị bật ra ném về phía sau để làm điểm “về thành”, lúc nãy hưng phấn quá quên chưa đánh dấu. Tay phải nặn một quả Rasengan đập thẳng vào bức tường cát.
Dưới áp lực của Rasengan, cát văng tung tóe lên mặt Gaara. Hắn hơi kinh ngạc vì tốc độ của Naruto, khoanh tay đứng im điều khiển cát cuốn lấy cậu.
Nhưng cát vừa mới dâng lên, Naruto đã xuất hiện bên trái Gaara, một tay cắm Kunai xuống đất làm “mắt”, tay kia tung cú đấm trời giáng vào sườn mặt hắn — đám cát kia không hề phòng ngự chiếc Kunai rõ ràng là ném trượt này, nên không kịp phản ứng.
Cùng lúc đó, chiếc Kunai bên phải đã bay ra sau lưng đối thủ, Naruto lập tức biến mất rồi hiện ra sau lưng Gaara, tung cú đá quét vào gáy hắn. Đến lúc cát của Gaara hậu tri hậu giác lao tới thì Naruto đã biến về vị trí chiếc Kunai ném ra lúc đầu.
Naruto tự kiểm điểm: Thao tác thì múa may quay cuồng thật, nhưng sát thương không cao. Đáng lẽ chiêu đầu không nên dùng Rasengan, vì sau đó không kịp tụ quả thứ hai.
Trên khán đài, Kankuro và Temari sửng sốt: “Tốc độ nhanh quá, hắn làm Gaara bị thương rồi!”
Khán giả bình thường chỉ thấy ánh kim quang lóe lên ba lần, rồi thấy Gaara cúi đầu, lớp “Sa chi Khải giáp” trên mặt vỡ vụn rơi lả tả. Những kẻ biết chút nhẫn thuật thì trầm trồ về thuật Thuấn Thân.
Nhưng những cao thủ thực thụ thì mặt mày biến sắc. Mái tóc vàng này, Phi Lôi Thần Thuật, lại còn thêm cả Rasengan… đây rõ ràng là một “Tia chớp vàng” thứ hai! Ninja làng khác bắt đầu lo lắng: Konoha mạnh thế này, thế hệ sau của chúng ta chắc lại tiếp tục kiếp làm tiểu đệ rồi.
“Kazekage” nhìn biểu hiện của Naruto, vô thức liếm môi: Thằng bé này cũng có duyên với ta đây, hay là cũng tìm cách tiêm ‘vắc-xin’ xăm hình cho nó nhỉ? Rồi hắn liếc thấy Đệ Tam đang cười tít mắt như hoa cúc: Thôi cứ giải quyết lão già này trước đã, chỉ cần một cơ hội khiến Đệ Tứ phân tâm dù chỉ trong chốc lát thôi…
Gaara sờ lên má, cảm giác đau đớn đã lâu không thấy khiến hắn càng thêm hưng phấn. Hắn lấy một tay che mắt, cười sằng sặc: “Hê hê hê… giết ngươi! Ta phải giết ngươi!”
Gaara phất tay, điều khiển cát trên mặt đất cuồn cuộn như sóng thần lao về phía Naruto. Naruto cảm thán: “Quả nhiên cuối cùng vẫn phải đối đầu trực diện à.”
Cậu nhìn về phía trọng tài Genma để xác định vị trí rồi tự nhủ: “Nhìn từ góc độ trọng tài thì mình đang đứng bên phải… À không, theo quy tắc từ xưa thì ‘đứng bên trái thắng đối sóng’, mình đang ở bên trái, kèo này tín đấy, mình có phải Obito đâu mà lo!”
Comments for chapter "Chương 97"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com