Chương 94

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 94
Prev
Next

Chương 94: Đấu trường “Sờ đầu”

Làng Lá, năm thứ 60, ngày 6 tháng 8. Ngày vòng thi chung kết của kỳ thi tuyển Trung nhẫn chính thức bắt đầu.

Sáng sớm hôm nay, sau khi gia đình Naruto cùng nhau dùng bữa sáng thịnh soạn, mọi người bắt đầu tỏa ra thực hiện nhiệm vụ của mình.

Minato với tư cách là Hokage cần phải nắm bắt toàn cục và tiếp đãi các khách quý, trong đó bao gồm cả gã “Kazekage Đệ Tứ” đã bị kẻ khác trộm mất tài khoản. Mặc dù cả Minato và Kushina đều là cao thủ cảm nhận, nhưng vẫn không thể khẳng định chắc chắn Kazekage có phải do Orochimaru giả mạo hay không, có lẽ vì hắn đã thay quá nhiều “lớp da”. Chakra được tạo thành từ năng lượng cơ thể và năng lượng tinh thần, mà Chakra của Orochimaru chắc hẳn đã không còn giống như xưa nữa.

Kushina cần đến ban kết giới để xác nhận lại lần cuối, sau đó mới tới sân vận động quan chiến.

Kimimaro sau hai ngày dưỡng thương đã hồi phục khá tốt. Cậu đi theo ba đồng đội “đầu vỏ dưa” thực hiện bài tập thể dục buổi sáng theo lộ trình Minato đã định, thực chất là gánh vác nhiệm vụ tuần tra ngầm. Ai cũng biết đội vỏ dưa ngày nào chẳng chạy tung tăng khắp làng Lá, ngay cả du khách cũng quen mặt họ rồi, nên đây chính là đội tuần tra ít gây chú ý nhất…

Haku và Karin ở lại nhà. Tuy cả hai đã quyết định sau này sẽ làm Ninja, nhưng Haku vẫn chưa chính thức được xếp vào đội nào, còn Karin thì cần bổ sung kiến thức cơ bản. Trong tình huống chiến tranh có thể nổ ra, ở nhà vẫn là an toàn nhất. Còn tại sao không đi hầm trú ẩn? Đùa à, một khi kết giới nhà Uzumaki khởi động thì khả năng phòng ngự chẳng kém gì hầm trú ẩn của làng đâu.

Naruto thì không cần bàn cãi, thân là tuyển thủ đương nhiên phải đi thi đấu. Cậu tiện tay phân ra bốn ảnh phân thân đi về bốn hướng Đông – Tây – Nam – Bắc của làng để phụ trách công tác liên lạc. Tuy bố đã sắp xếp người của tộc Yamanaka, nhưng cẩn tắc vô ưu, dù sao cũng chỉ lãng phí chút Chakra mà thôi.

Các nước láng giềng có quan hệ đồng minh với Hỏa Quốc, hoặc danh nghĩa là đồng minh nhưng thực tế là “đàn em”, đều phái những nhân vật quan trọng tới dự khán.

Vì Naruto đến khá sớm nên khán đài vẫn còn trống trải. Nhìn cái sân thi đấu này, cậu liên tưởng tới mấy cái game đối kháng “hút máu” trên điện thoại hay còn gọi là “đấu trường sờ đầu”, không biết lát nữa đánh nhau mình có cơ hội sờ đầu Gaara không nhỉ?

Trong phòng chờ chỉ có thầy Genma đang ngậm một cây senbon, ra vẻ “ta đây rất ngầu”.

“Anh Genma, hôm nay anh làm giám khảo ạ?” Naruto chào hỏi.

“Naruto đấy à, em đến sớm thật. Giám khảo đúng là anh, nhưng anh không nương tay đâu nhé.” Genma cắn cây senbon, nó cứ rung rinh như thể sắp rơi đến nơi.

“Cái đó không quan trọng, em chỉ tò mò là anh thực sự không có cô em gái nào tên là Shiranui Mai sao?”

Genma (Shiranui Genma), thành viên đội Ảnh vệ, Naruto đã gặp anh nhiều lần nên khá thân. Anh cùng với Tatami Iwashi và Raido hợp thành một nhóm có thể sử dụng Phi Lôi Trận Thuật — vì Phi Lôi Thần quá khó học nên Minato đã cải tiến để ba người bọn họ có thể hợp lực thi triển.

“Em hỏi câu này bao nhiêu lần rồi, anh không có em gái, càng không biết Mai nào cả.” Genma bất lực đáp. Nhưng anh thầm nghĩ cái tên này cũng hay, sau này có con gái chắc sẽ cân nhắc. Xem ra trình đặt tên của Naruto bình thường hơn ông già Đệ Tứ nhiều. (Konohamaru – đứa trẻ vừa cầm thanh Sương Chi Đau Thương đi thách đấu ông nội thất bại hai ngày trước – cho rằng anh Genma quá ngây thơ rồi).

“Anh Hayate đâu rồi ạ?” Naruto nhớ mình còn chưa kịp trả thù ông thầy này, không biết có bị ai đánh chết chưa.

“Cậu ta có nhiệm vụ khác.” Genma thầm nghĩ, dịp quan trọng thế này sao có thể để một gã cứ ho khụ khụ liên tục làm giám khảo được, ảnh hưởng hình tượng làng Lá quá. Nhưng lời này không tiện nói với Naruto. Chết tiệt, sao cái gã dặt dẹo như Hayate lại có bạn gái được nhỉ?

Tán phét với Genma một lúc, cuối cùng Naruto cũng đợi được “đồng bọn” đầu tiên.

“Ơ, Shikamaru, sao cậu đến sớm thế? Choji đâu?”

“Choji bảo đêm qua căng thẳng quá nên ăn hơi nhiều, kết quả là đau bụng, giờ vẫn đang nằm viện.”

Shikamaru đến sớm vì sáng nay định ngủ nướng thêm tí thì bị mẹ càm ràm. Bố vào bênh vực vài câu cũng bị mắng lây là “đám lười nhà Nara đúng là hết thuốc chữa”. Theo kinh nghiệm, Shikamaru biết chỉ năm phút nữa là hai bố con sẽ bị tống ra khỏi nhà, nên chi bằng tự đi sớm cho rảnh nợ. Còn tại sao không giải thích kỹ với Naruto? Vì… phiền phức lắm.

“Hả?” Biết Choji vắng mặt, Naruto dở khóc dở cười. Thôi được, phong cách này đúng là rất “Choji”. Nếu Kiba biết mình bị Choji đánh bại mà đối thủ lại bỏ cuộc ở vòng chung kết vì lý do này, chắc cậu ta sẽ tức đến mức tự kỷ mất.

Tiếp đó, các tuyển thủ lần lượt có mặt, khán giả cũng dần lấp đầy khán đài. Hinata cùng bố Hiashi, chú Hizashi và em gái Hanabi đã ngồi vào khu vực VIP. Những người bạn không lọt vào vòng chung kết cũng túc trực trên khán đài.

Lúc này, Sarutobi Hiruzen mặc bộ lễ phục mà vợ ông chuẩn bị, đứng sau lưng Minato với tư cách Đệ Tam. Nghỉ hưu thì nghỉ hưu, nhưng dịp này ông vẫn cần lộ diện. Nhìn Kazekage bước lên khán đài, Minato cất lời: “Ngài Kazekage Đệ Tứ, đường xá xa xôi, ngài vất vả rồi.”

Kazekage nhìn Minato, rồi liếc sâu vào Đệ Tam đứng phía sau: “Hokage Đệ Tứ, danh bất hư truyền. Ngài Đệ Tam trông vẫn còn tráng kiện lắm nhỉ.”

“Già rồi, nhưng vẫn muốn thấy những mầm non của Konoha trưởng thành.” Đệ Tam nghĩ đó chỉ là lời khách sáo xã giao. Nhìn dưới sân đa số là thí sinh làng mình, ông sướng rơn trong bụng, thầm đắc ý vì năm xưa chọn Minato là quá sáng suốt.

“Thời gian đã điểm, bắt đầu thôi.” Minato bước ra trước lễ đài, dõng dạc tuyên bố:

“Cảm ơn các vị khách quý đã đến dự khán kỳ thi Trung nhẫn. Sau đây, vòng thi thứ ba chính thức bắt đầu!”

“Ồhhhhh!” Khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò.

Genma nhìn các thí sinh, rút ra một tờ danh sách: “Người đã đến đông đủ. Thí sinh Dosu và Zaku của làng Âm Thanh bỏ cuộc không lý do. Akimichi Choji của làng Lá vắng mặt vì bệnh. Do đó, thứ tự thi đấu có thay đổi, các em hãy xác nhận lại đối thủ của mình.”

Naruto nhìn danh sách:

Sasuke đấu với Lee.

Neji đấu với Kankuro.

Naruto đấu với Gaara.

Shikamaru đấu với Shino.

Genma ra hiệu: “Trận đầu tiên: Uchiha Sasuke và Rock Lee ở lại sân, những người khác di chuyển về khu vực chờ.”

Các thí sinh tản ra, Naruto tụt lại một bước, nhìn trời nắng ráo, lại nhìn cái vẻ mặt “lạnh lùng boy” của Sasuke, thầm nghĩ: Thằng chả này không khéo lại bị ăn hành rồi.

Thế là Naruto cố tình nhắc nhỏ một câu: “Đừng khinh địch nhé Sasuke, coi chừng lật xe đấy.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 94"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly