Chương 93

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 93
Prev
Next

Chương 93: Sương Chi Đau Thương (Frostmourne)

“Cái này uy lực thế nào?”

“Thử xem là biết ngay thôi.” Kushina tiện tay ném quả “Little Boy” vào sâu trong sơn động.

“Hả?” Naruto cảm thấy có gì đó sai sai, vội vàng ngăn cản: “Bố con bảo không được…”

Đáng tiếc là cậu vẫn chậm một bước.

Uỳnh!!! Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, nửa câu sau của Naruto mới miễn cưỡng lọt vào tai Kushina: “… không được dùng Vĩ Thú Ngọc ở đây…”

Ngay sau đó là một trận đất rung núi chuyển, cả ngọn núi chấn động dữ dội. Naruto phản ứng cực nhanh, trước khi sơn động sụp xuống hoàn toàn, cậu đã kịp dùng Phi Lôi Thần đưa Kushina rời khỏi hiện trường.

…

Tại văn phòng Hokage, Minato đau đầu nhìn hai mẹ con đang đứng trước mặt mình.

“Cho nên… hai người thực sự đã đánh sập ngọn núi đó?”

“Hê hê hê…” Kushina cười gượng gạo: “Sập thì cũng chưa hẳn là sập, ngọn núi vẫn còn đó, chẳng qua là cái hang động biến mất rồi thôi.”

Thật ra, nếu Naruto không biết Phi Lôi Thần Thuật, có lẽ hai mẹ con phải đánh nát cả ngọn núi mới chui ra ngoài được. Minato còn có thể làm gì hơn ngoài việc thở dài bất lực? “Thôi bỏ đi, đổi chỗ khác luyện vậy.”

Cả nhà ba người đi tới một căn hầm khổng lồ dưới lòng đất. Minato giới thiệu: “Đây vốn là một căn cứ huấn luyện cũ của đội Root, giờ đã bỏ hoang. Chúng ta bố trí lại kết giới một chút rồi dùng làm sân tập.”

“Được!” Kushina hô to, cùng Minato bắt tay vào việc. Naruto đứng quan sát một lúc rồi cũng nhảy vào giúp đỡ. Dù sao cậu cũng là cao thủ phong ấn thuật từng dùng chăn bông “phong ấn” cả Jiraiya cơ mà.

Rất nhanh, kết giới đã xong xuôi. Mục đích là để che giấu chấn động và tiếng ồn, tránh người lạ đi lạc vào. Dù sao thì uy lực của “vũ khí hạt nhân” nhà mình cũng không nên mang ra triển lãm bừa bãi.

Trước khi đi, Minato dặn đi dặn lại: “Lần này tuyệt đối, ngàn vạn lần không được dùng Vĩ Thú Ngọc đấy nhé!”

“Vâng ạ! Vâng ạ!” Hai mẹ con gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, động tác đều tăm tắp trông cực kỳ giải trí.

Trong không gian phong ấn, Naruto làm theo chỉ dẫn của Kushina, mở toang cánh cửa: “Bắt đầu thôi, Cáo lớn!”

“Được!” Cửu Vĩ “Cam” nhìn cánh cửa mở rộng, cười rất đắc ý. Ta có ra ngoài hay không là một chuyện, nhưng ngươi có khóa cửa hay không lại là chuyện khác. Ngay khi cửa mở, hai con Cửu Vĩ “Cam” và “Đỏ” bí mật nối máy với nhau:

— Nếu gia đình này thọ đủ dài, lão phu nguyện ý ở lại chơi với họ thêm một ngàn năm nữa.

…

Một ngày huấn luyện trôi qua rất thuận lợi. Chỉ có điều thái độ của con cáo làm Naruto thấy hơi khó hiểu. Trong lúc tu luyện, Naruto có nhảy nhót tung tăng, thậm chí thiếu điều nhảy cả điệu Gực Lạc Tịnh Thổ trên lưng nó mà nó cũng chẳng thèm nổi khùng.

Tuy không biết tại sao, nhưng nằm trên lưng Cáo lớn đúng là êm ái thật.

Buổi chiều, Naruto và Kushina về nhà tắm rửa sạch bụi bặm, thay quần áo rồi ghé văn phòng Hokage rủ Minato vừa tan làm đi đón Kimimaro xuất viện. Trong khi Minato làm thủ tục ở tầng dưới, hai mẹ con trực tiếp lên phòng bệnh.

Vừa đẩy cửa vào, Naruto thấy phòng bệnh bỗng trở nên chật chội. Nổi bật nhất là ba cái “đầu vỏ dưa” (Lee, Neji, Tenten) đang tặng hoa cho Karin. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, ba cái tên trông có vẻ “ngáo ngơ” này lại cư xử rất đúng mực, đi thăm bệnh còn biết mang hoa.

Nếu sau khi chào hỏi xong, họ không đồng loạt giơ ngón tay cái rồi nhe hàm răng sáng loáng có hiệu ứng lấp lánh ra, thì ấn tượng của Naruto về họ chắc sẽ còn tốt hơn nữa.

Kimimaro đang tựa vào giường đọc sách, thấy hai người vào liền mỉm cười chào hỏi. Haku thì ngồi bên mép giường, dùng một thanh băng đao để gọt táo — nhẫn thuật này dùng để phục vụ đời sống đúng là quá tiện.

Naruto thấy Haku gọt xong, liền ghé lại cắn một miếng “mát lạnh thấu tim”, rồi bị mẹ đập cho một phát vào đầu. Haku mỉm cười cắt quả táo làm đôi, đưa nửa bị Naruto cắn cho cậu, nửa kia cho Kimimaro.

Nhìn thanh băng đao tan biến trên tay Haku, Naruto hỏi: “Cậu làm giúp tớ một thanh kiếm được không?”

“Kiếm kiểu gì?”

Naruto mô tả đại khái. Haku tạo ra một thanh trường kiếm bằng băng, rồi dưới sự chỉ đạo của Naruto, cậu tỉ mẩn chỉnh sửa lại hình dáng. Mọi người xung quanh ngơ ngác không hiểu Naruto đang định bày trò gì.

Lúc Minato bước vào, ông thấy Naruto đang cầm một thanh kiếm băng cực ngầu múa may quay cuồng, miệng còn lẩm bẩm về “Sương Chi Đau Thương” (Frostmourne) với cả “Kiếm dành cho đứa con hiếu thảo”.

Minato dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm băng sắp chạm vào tóc mái của mình, thầm nghĩ cái tên “Sương Chi Đau Thương” nghe cũng được đấy. Nếu dùng Phong thuộc tính biến đổi tính chất, liệu có tạo ra được thanh “Gió Chi Hớn Hở” không nhỉ?

Cả đoàn chín người rồng rắn ra khỏi bệnh viện. Ba cái đầu vỏ dưa từ chối lời mời ăn tối vì cho rằng “thanh xuân không cho phép lười biếng, buổi tối là lúc để đổ mồ hôi”.

Trên đường đi, Naruto đưa thanh “Sương Chi Đau Thương” cho Konohamaru — đứa trẻ đang nhìn thanh kiếm bằng ánh mắt ngưỡng mộ đến phát sáng, rồi phán một câu:

“Đây là bảo kiếm khiến Hokage Đệ Tứ cũng phải nghiêm túc phòng thủ. Đi đi, ‘Tùy Tùng’ của anh, hãy đến khiêu chiến ông nội em. Trước khi thanh kiếm này tan chảy, nó sẽ ban cho em sức mạnh!”

Thế là Konohamaru, dưới ánh mắt thèm thuồng của Udon và Moegi, ôm kiếm chạy biến về nhà với nụ cười ngây ngô.

“Làm vậy thực sự ổn chứ?” Haku — người cung cấp “hung khí” — hơi ngập ngừng. Đây có tính là trợ giúp kẻ xấu không?

Naruto chẳng quan tâm: “Yên tâm đi, mấy trò nghịch ngợm bình thường của thằng nhóc đó còn uy lực hơn thanh kiếm băng này nhiều. Dù sao nó cũng chẳng chạm được vào sợi tóc của ông nội Đệ Tam đâu, coi như cho cụ vận động gân cốt tí cũng tốt.”

Naruto ngẩng đầu hỏi: “Bố ơi, hôm nay ông thầy dê xồm với chị Tsunade không tới ạ?”

“Ừ, họ còn bận chút việc. Đợi sau kỳ thi Trung nhẫn hậu thiên, chúng ta sẽ tụ tập một bữa thật lớn.”

“Con muốn đi cắm trại!” Naruto chưa từng được trải nghiệm đi dã ngoại hay cắm trại thực sự — lần trước ở Rừng Chết cậu đã định làm rồi mà đồng đội không chịu.

“Được chứ, bố biết một chỗ rất đẹp. Chỗ đó tính ra là công trình do bố và ‘người anh em’ này cùng hợp tác tạo ra đấy.” Minato cười chỉ vào bụng Naruto.

“Hai người hợp tác khi nào?” Kushina thắc mắc. Lão chồng mình lén lút “gian díu” với con cáo kia từ lúc nào thế?

Minato giải thích xong, Naruto mới vỡ lẽ. Hóa ra là một đêm 12 năm trước, Cửu Vĩ định bắn một phát “pháo hoa” khổng lồ lên Vách đá Hokage để mừng Naruto chào đời. Nhưng Minato bảo thế là vi phạm quy định an toàn cháy nổ, nên tiện tay chuyển hướng nó ra ngọn núi xa xa. Kết quả không chỉ tạo ra một cái hố khổng lồ mà còn làm nổ tung mạch nước ngầm.

Quốc tế gọi hành vi này là “Cách đun nước kiểu Nga”. Sau này người ta chỉnh trang lại kênh dẫn nước, nơi đó trở thành một cái hồ nhân tạo… hay là “Hồ Công Cộng”?

Tóm lại, gần làng Lá bỗng dưng có một thắng cảnh 5A sơn thủy hữu tình như thế. Nếu biết cách quảng bá, chắc chắn nơi này sẽ đông nghẹt khách vào mỗi kỳ nghỉ lễ.

Mọi người đều đồng ý, Naruto tuyên bố: “Vậy chốt thế nhé!”

Nghĩ đến kỳ thi ngày mốt, Naruto hạ quyết tâm: Đứa nào dám phá hỏng buổi cắm trại của nhà ta, đứa đó xác định đi đời!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 93"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly