Chương 85

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 85
Prev
Next

Chương 85: Haruno Sakura

Những ngày tiếp theo, Sakura vừa phải vùi đầu vào đống kiến thức y thuật khổng lồ, vừa phải chịu đựng những trận “đòn roi” ra trò từ Tsunade.

Thế nhưng Sakura vẫn nghiến răng chịu đựng, không hề có ý định bỏ cuộc. Cô muốn trở nên mạnh mẽ, một khát khao mãnh liệt xuất phát từ tận đáy lòng.

Một buổi tối nọ, Naruto len lén gõ cửa phòng Sakura. Nhìn bộ dạng mệt mỏi rã rời của cô, cậu hỏi: “Tâm sự chút không?”

Sakura gật đầu, mời Naruto vào phòng. Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn trà. Naruto chẳng chút khách sáo, tự rót cho mình một chén rồi hỏi: “Sakura đại ca, hối hận không?”

Sakura lắc đầu: “Đây là cơ hội khó khăn lắm cậu mới giành được cho tớ, tớ sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.”

“Vì Sasuke à?” Naruto đoán ngay ra lý do kinh điển này.

Sakura hơi khựng lại, rồi chợt nở nụ cười rạng rỡ: “Lúc đầu chắc là vậy, nhưng giờ thì không phải nữa.”

Naruto hốt hoảng: “Cái gì? Cậu không thích Sasuke nữa à?”

“Làm gì có chuyện đó!” Sakura phủ nhận ngay tắp lự.

Naruto ngơ ngác: “Thế sao cậu lại nói vậy?”

“Chỉ là gần đây tớ đã nghĩ thông suốt vài chuyện.” Sakura thực sự đang có nhu cầu được giãi bày.

Naruto rót cho cô một chén trà, ngồi ngay ngắn lại, bộ dạng hệt như quân chủ trong phim cổ trang đang thỉnh giáo mưu sĩ: “Xin được rửa tai lắng nghe.”

Sakura đã quá quen với mấy trò “lên cơn” của Naruto, cô chậm rãi nói: “Thật ra hồi mới tốt nghiệp trường Ninja, tớ chẳng có mục tiêu gì cả, ước mơ duy nhất chỉ là Sasuke thôi.”

Ánh mắt Sakura xa xăm như đang hồi tưởng: “Sasuke đẹp trai, tự tin, mạnh mẽ… cậu ấy là một người ưu tú đến vậy…”

Naruto đặt chén trà xuống, ngắt lời: “Đại ca ơi, tớ đến đây không phải để nghe cậu tâng bốc nó.”

Sakura bật cười: “Được rồi, được rồi. Tóm lại là từ trước đến nay tớ luôn ngưỡng mộ cậu ấy, nhưng lại chưa bao giờ thực sự hiểu cậu ấy. Đối với Sasuke, có lẽ tớ chỉ là một người quen thuộc? Biết đâu trong lòng cậu ấy, việc cậu hắt xì một cái còn làm cậu ấy lo lắng hơn việc tớ bị ai đó chém một đao đấy.”

Tớ không có, tớ không làm thế, đừng có nói bậy nha! Tớ với nó là tình anh em thuần khiết!

Naruto thầm cà khịa trong lòng nhưng cũng đại khái hiểu được ý nghĩ của Sakura. Một vị đội trưởng nào đó ở Thiết Hồn Giới từng nói: “Ngưỡng mộ là cảm giác xa xỉ nhất cách rời sự thấu hiểu”. Tuy câu này nghe có vẻ hơi “làm màu”, nhưng đặt vào trường hợp của Sakura thì chuẩn không cần chỉnh.

Cô đối với Sasuke giống như một fan cuồng đối với idol, rồi chẳng biết từ lúc nào lại biến thành tình yêu. Sau đó cô đã nếm đủ vị đắng của tình trường, ai bảo cô lại đi yêu một người đàn ông… chẳng bao giờ chịu về nhà chứ.

Sakura hơi ngẩng đầu nhìn trần nhà, nói tiếp: “Tớ ấy mà, giống như một cánh hoa anh đào vừa lìa cành, nhìn thấy một cái cây mình thích là liều mạng muốn bay tới. Chưa từng nghĩ xem người ta có thích mình không, có cần mình không, thậm chí còn chẳng biết bản thân có đủ sức để bay tới đó hay không.”

Ai chà, Sakura đại ca đột nhiên sâu sắc thế này làm mình thấy mình trẻ con quá. Naruto vừa uống trà vừa che giấu sự lúng túng. Cậu chỉ đơn giản là gặp người mình thích rồi sán lại gần, tình cờ cô ấy cũng thích mình thế là yêu nhau thôi.

“Về khoản này, tớ hoàn toàn không bằng được Hinata.” Sakura nói thêm.

Ủa? Lại có cả chuyện của Hinata ở đây nữa à?

Sakura đầy vẻ ngưỡng mộ: “Hinata luôn có mục tiêu của riêng mình và nỗ lực hết mình để mạnh lên. Nói thật là ở kỳ thi Trung nhẫn, tớ đã hoàn toàn bị Hinata làm cho kinh ngạc. Nếu tớ là con trai, tớ cũng sẽ thích cậu ấy thôi, một cô gái vừa dịu dàng, xinh đẹp lại kiên cường như thế.”

Câu này thì Naruto khoái nghe đấy. Thấy Sakura có vẻ trầm xuống, cậu định mở miệng an ủi vài câu thì nghe cô nói tiếp với giọng điệu đầy phấn chấn:

“Nhưng giờ tớ đã có mục tiêu mới rồi. Tớ muốn trở thành một Ninja mạnh mẽ như sư phụ Tsunade. Tớ không muốn làm một cánh hoa anh đào trôi dạt theo gió nữa, tớ muốn trưởng thành thành một cây hoa anh đào thực thụ! Nếu một ngày nào đó Sasuke bằng lòng đứng sóng đôi bên tớ, tớ hy vọng đó không phải vì sự cố chấp của tớ, không phải vì cậu ấy cảm động, mà là vì tớ xứng đáng! Trước hết, tớ là Haruno Sakura – một Ninja mạnh mẽ của làng Lá, sau đó mới là cô gái thích Sasuke!”

Khoảnh khắc này, Sakura như tỏa ra hào quang rực rỡ.

Naruto thực sự bị chấn động. Một cô gái tuyệt vời thế này mà tên “Đầu nhím” kia không biết trân trọng thì đúng là trời đánh. Thế là Naruto quay ngoắt đầu về phía cửa, lớn tiếng: “Nghe thấy chưa Sasuke? Hiểu chưa hả?”

…

Không khí im lặng như tờ suốt ba giây.

“Hả?” Biểu cảm của Sakura đờ ra như máy móc hết pin, cô lắp bắp quay đầu nhìn ra cửa, phát hiện cửa… vẫn đóng im lìm.

Sakura ngẩn người một lúc, rồi “pặc” một cái, cô quay lại lườm cháy mặt Naruto đang cười thầm.

Có sát khí!

“Ha ha…” Naruto cười gượng, gãi đầu: “Thì… tớ thấy không khí căng thẳng quá nên định đùa chút cho vui…”

Rầm! Cái bàn bị đập cho tan nát, nước trà đổ lênh láng. Trán Sakura nổi đầy gân xanh, cô gầm lên: “NARUTO!”

Naruto “vèo” một cái đã vọt ra cửa, bám lấy khung cửa hỏi vọng vào: “Không đến mức đó chứ Sakura đại ca? Cậu học được ‘Quái lực’ từ bao giờ thế?”

“Sư phụ mới chỉ qua vài kỹ thuật nhỏ thôi.” Sakura bẻ khớp tay, cười đầy nguy hiểm: “Có muốn tập luyện cùng tớ không?”

“Thôi thôi, tớ còn có việc, té trước đây!” Naruto tự hiểu mình không phải Jiraiya, không có sở thích ăn đòn.

Ba giây sau, Naruto lại ló đầu vào, nhìn Sakura đang định dọn dẹp đống đổ nát, nói: “À này Sakura đại ca, nói trước nhé, cái bàn là do cậu đập vỡ, cậu tự đền tiền đấy nha!”

“UZUMAKI NARUTO!”

Cái bàn nát thêm một lần nữa. Sakura đuổi ra tận cửa nhưng Naruto đã chạy mất hút. Cô nghiến răng nghiến lợi: “Cái tên này… Sasuke làm cách nào mà chịu đựng nổi cậu ta ngần ấy năm mà không đánh chết nhỉ?”

【Sasuke: Có lẽ là vì đánh không lại chăng?】

Sakura quay vào dọn phòng. Sau khi nói hết tâm sự lại còn được xả một trận, bao nhiêu uất ức bị ăn đòn mấy ngày qua đều tan biến hết. Nghĩ đến việc Naruto cố tình đến trò chuyện rồi bày trò chọc phá mình, Sakura thả lỏng nắm tay, bật cười: “Cũng tốt thật.”


Thời gian trôi qua, vết thương của Jiraiya đã lành hẳn. Sakura luyện tập ngày càng hăng hái, số lần bị Tsunade đánh trúng cũng ít dần đi. Tsunade cực kỳ hài lòng với đệ tử này, cảm thấy cô còn hợp để kế thừa nhẫn thuật của mình hơn cả Shizune. Bà tính toán khi nào Sakura vững kiến thức hơn sẽ dạy cho cô Âm Phong Ấn.

Khi Jiraiya nhìn thấy Sakura tung một đấm vỡ nát tảng đá to bằng nửa người, mái tóc dài màu kim óng ả tung bay trước mắt, lão ngỡ như thấy lại hình bóng Tsunade thời trẻ.

Khoan đã, màu kim? Con bé đó tóc hồng cơ mà?

Jiraiya quay đầu lại, thấy Naruto đang dùng thuật “Loạn Sư Tử Phát” kéo dài tóc ra, chia thành chín lọn bay múa hệt như Kushina năm nào.

Naruto đắc ý khoe nhẫn thuật mới học: “Ha ha ha! Tiên nhân dê cụ thấy sao? Thầy bảo con có nên luyện chiêu này thành ‘Cửu Đao Lưu – Asura’ không nhỉ?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 85"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (9)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly