Chương 84

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 84
Prev
Next

Chương 84: Jiraiya số nhọ

Thắng thua trong cuộc cá cược giờ không còn quan trọng nữa. Tóm lại, cuối cùng Tsunade đã có lý do để trở về Konoha, còn Naruto thì có thêm một bà chị đại.

Còn về phần Jiraiya…

“Nhắc mới nhớ, Naruto này, lúc nãy nhóc có bảo là bắt quả tang Jiraiya rình mò nhà tắm nữ đúng không?”

Jiraiya lập tức cảnh giác, âm thầm lùi xa Tsunade một chút. Lão thầm nghĩ thằng bé này đã hứa là không nhắc lại chuyện này cơ mà, giờ nó định giở trò gì đây?

“Vâng ạ, thầy ấy còn dạy con một cái nhẫn thuật để con không được mách lẻo với mẹ con nữa.” Naruto thuận miệng bán đứng Jiraiya, dù sao cậu chỉ hứa là không nói với mẹ, chứ có hứa không nói với “chị đại” đâu. “Thế nên là chị cũng nhớ giữ bí mật nhé, đừng có kể với mẹ con đấy.”

“Hà hà, không thành vấn đề.” Tsunade cười gằn, bẻ khớp tay răng rắc: “Chị sẽ giúp lão giữ bí mật thật ‘chu đáo’.”

Jiraiya lùi lại mấy bước, mồ hôi hột chảy dài trên trán: “Cái đó, ta có thể giải thích…”

Tsunade: Đấm nhẹ vào ngực một phát.

Jiraiya: “Á á á á á ~~~~~~!”

Trên tường lữ quán xuất hiện một cái lỗ thủng hình người. Nhìn xuyên qua cái lỗ đó, có thể thấy Jiraiya đang bị “khảm” dính chặt vào bức tường đối diện bên kia đường theo hình chữ Đại (大).

Tsunade hài lòng xoay xoay cổ tay: “Thoải mái hẳn ra.”

Sasuke và Sakura chưa bao giờ thấy cảnh tượng kinh hoàng này, sợ đến mức há hốc mồm: “Thế này có chết người không ạ?”

Naruto cũng hơi chột dạ. Cái này đúng là do cậu hố lão già, nhưng cậu không định hố chết lão. Cậu khẽ giật gấu áo Tsunade: “Chị ơi, chị ra tay có hơi nặng quá không?”

“Không sao, cùng lắm là gãy vài cái xương thôi, không chết được đâu.” Tsunade cực kỳ tự tin vào khả năng kiểm soát lực của mình và trình độ “ăn đòn” của Jiraiya.

“Vâng.” Naruto tin ngay. Bác sĩ đã bảo không sao thì chắc chắn là không sao. Cậu vơ lấy đống tiền trên bàn, hô lớn: “Đi thôi! Tiên nhân dê cụ mời cả nhà ăn cơm!”

Cả hội đánh một bữa thịnh soạn. Dĩ nhiên, Naruto cũng không quên đi “cạy” Jiraiya ra khỏi bức tường kia.

Thương thế không nặng lắm, chỉ nứt một cái xương sườn… Ở thế giới Ninja, vết thương này đúng là muỗi, nhất là khi kẻ ra đòn là Tsunade.

Sau khi rượu nồng cơm no, nhân lúc Tsunade chưa say khướt, Naruto hỏi: “Chị ơi, bao giờ chúng ta xuất phát?”

“Đợi Jiraiya dưỡng thương xong rồi đi. Yên tâm, chắc chắn kịp về trước kỳ thi.” Tsunade đáp. Về làng rồi chắc chắn sẽ không có nhiều sòng bạc để quẩy như ở ngoài này.

Jiraiya không phản đối. Ngực lão chỉ được băng bó sơ qua và bôi tí thuốc, ngay cả nhẫn thuật trị thương cũng không được dùng, chắc phải tốn một thời gian để hồi phục.

Naruto chỉ tay về phía Sakura, gợi ý: “Tiện thể đang rảnh rỗi, hay là chị nhận đồ đệ luôn đi?”

Tsunade nhìn Sakura. Cô nàng lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn Tsunade bằng ánh mắt đầy mong đợi.

“Thôi đi, dạy đồ đệ phiền phức lắm.” Tsunade từ chối. Dạy học sao vui bằng đánh bạc.

“Đừng thế mà, Sakura đại ca thiên phú tốt lắm, biết đâu có thể kế thừa toàn bộ nhẫn thuật của chị đấy. Hơn nữa cậu ấy cũng có nền tảng rồi.” Sakura lại không phải hạng phản sư đồ như Orochimaru, thu nạp cô nàng chỉ có lãi chứ không có lỗ.

Tsunade quàng cổ Naruto, thì thầm: “Naruto này, nghe chị bảo, con bé đó tâm tư đặt hết lên thằng nhóc Uchiha kia rồi, em có đối xử tốt với nó thế nào cũng vô ích thôi.”

“Đừng có đùa.” Naruto vùng vẫy thoát ra, “Bạn gái em ở làng cơ, về em dẫn chị đi gặp. Em giới thiệu Sakura vì cậu ấy thực sự có tố chất.”

“Thế à? Shizune, kiểm tra con bé xem.” Tsunade buông Naruto ra, quyết định cho Sakura một cơ hội.

“Vâng ạ.” Shizune bắt đầu hỏi một số kiến thức y học cơ bản.

Sakura cứ tưởng đã hết hy vọng, không ngờ lại có biến chuyển, vội vàng xốc lại tinh thần để trả lời.

Naruto ôm lấy chú lợn Ton-ton trên bàn, xoa xoa vài cái. Cảm giác không “đã” bằng sờ lông Akamaru nhưng dùng tạm cũng được. Cậu bắt đầu bật chế độ xem kịch.

“ụt… ịt…” Chú lợn không dám kháng cự, nó sợ Naruto đem nó đi quay.

Lúc đầu Shizune và Sakura hỏi đáp mấy vấn đề thường thức, Naruto còn hiểu chút đỉnh. Nhưng một lúc sau, cuộc hội thoại trong mắt Naruto biến thành:

Shizune: @#%¥…&*@?

Sakura: *&…%…&.

Hai người nói cái quái gì thế? Naruto ngẩn ngơ. Rõ ràng từng chữ đều là tiếng phổ thông mà sao ghép lại nghe như tiếng ngoài hành tinh vậy? Đám học y các người ai cũng thông thái kinh dị thế sao?

Mười phút sau, nhìn thấy ánh sáng xanh lục hiện lên trên tay Sakura, Tsunade hài lòng gật đầu: “Tốt lắm. Từ giờ trở đi, em là đệ tử của ta.”

“Dạ! Thưa sư phụ Tsunade!” Sakura hưng phấn đứng bật dậy cúi chào, rồi quay sang: “Cảm ơn cậu, Naruto! Cảm ơn chị Shizune!”

“Chúc mừng nhé!” Naruto và Sasuke đều mừng cho Sakura. Ở thế giới này, dân thường muốn ngóc đầu lên mà không có thầy giỏi thì khó như lên trời.

Shizune cũng vui vẻ chúc mừng cô sư muội mới. Chỉ có Jiraiya là nhìn Sakura với ánh mắt đồng cảm: Làm đồ đệ của Tsunade khổ lắm con ạ.

Nhưng nghĩ lại, lão lại thấy vui: Ủa, vậy sau này mình có bia đỡ đạn rồi, chắc sẽ bớt bị ăn đòn hơn nhỉ?


Ngày hôm sau, cả sáu người ra ngoại ô thị trấn tìm chỗ tập luyện.

Jiraiya còn đang đau sườn nên ngồi một bên góp ý cho Naruto và Sasuke.

Shizune ôm lợn giảng bài cho Sakura, còn Tsunade thì…

Oành!

“Áaaa!”

Cứ cách một lúc, trên sân tập lại vang lên tiếng nổ đì đùng kèm theo tiếng thét chói tai của Sakura. Naruto và Sasuke nhìn mà mí mắt giật liên hồi. Một đấm của bà chị này tạo ra cái hố bán kính mấy mét, Sakura không bị đánh chết đấy chứ?

Ánh mắt Sasuke nhìn Jiraiya bỗng trở nên đầy kính nể: Ăn một đấm của người đàn bà này mà chỉ nứt một cái xương sườn, không hổ danh là Tam Nhẫn!

Jiraiya không để ý đến sự thay đổi của Sasuke, lão chỉ đang nhớ lại “biến cố” suýt mất mạng năm xưa —— lần bị đánh gãy sáu cái xương sườn vì rình Tsunade tắm. Lão xoa ngực, thầm nghĩ: Thôi, dù sao những gì mình thấy cũng đáng giá lắm, thanh xuân không hối tiếc!


Hiện tại Sakura bị Tsunade đuổi đánh là vì bà đang rèn luyện cho cô ba quy tắc thép của Ninja y thuật:

Ninja y thuật tuyệt đối không được từ bỏ trị liệu cho đến khi đồng đội tắt thở.

Ninja y thuật tuyệt đối không được đứng ở tuyến đầu chiến đấu.

Ninja y thuật tuyệt đối không được chết trước các thành viên khác trong đội.

Điều thứ nhất cần rèn luyện niềm tin, điều thứ hai cần sức mạnh của đồng đội. Còn điều thứ ba là thứ Tsunade đang ép Sakura tập: Né đòn.

Né được thì sống, không né được thì ăn đòn. Bị thương cũng không sao, bà sẽ chữa tại chỗ, vừa chữa vừa dạy thực hành luôn. Chừng nào né được vài chục chiêu của bà thì mới coi là đạt yêu cầu. Đây là cách dạy của Tsunade: đơn giản, thô bạo nhưng cực kỳ hiệu quả.

Khác với những buổi tập trước với Naruto và Sasuke, Tsunade thực sự ra tay rất nặng. Sau một ngày, mặt đất bằng phẳng đã biến thành bãi chiến trường đầy hố sâu và vết nứt. Sakura bầm dập khắp người, cô không nhớ nổi mình đã ngã xuống rồi bò dậy bao nhiêu lần.

Tsunade nghiêm khắc: “Hôm nay chỉ là khởi động thôi, ngày mai sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu!”

“Dạ! Cảm ơn sư phụ!” Sakura nghiến chặt răng để không bật khóc. Đây là lần đầu tiên cô nếm trải sự đau đớn tột cùng này, nhưng cô nhất định sẽ không bỏ cuộc!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 84"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (9)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly