Chương 82

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 82
Prev
Next

Chương 82: Đánh cược cả trăm ván

“Các người là… thủ hạ nhà Akagi?” Tsunade nheo mắt nhìn hai gã võ sĩ, có vẻ bà đã gặp họ lúc còn tỉnh táo.

“Chính là bọn tôi!” Zenka lôi tờ giấy nợ ra, đi thẳng vào vấn đề: “Bọn tôi lặn lội đến đây là để đòi nợ.”

Jiraiya đã chuẩn bị tâm lý “viêm màng túi”, tính toán nếu Tsunade định bỏ chạy, lão sẽ đứng ra trả thay để giữ mặt mũi cho bạn cũ.

Thế nhưng Tsunade lại khoanh tay trước ngực, ung dung nói: “Ba năm trước đúng là ta có thiếu nợ sòng bạc nhà Akagi một khoản, nhưng một năm trước ta đã trả sạch sành sanh rồi.”

“Hả???” Cả Jiraiya lẫn hai gã võ sĩ đồng thanh thốt lên kinh ngạc.

“Hai người các ngươi cả năm trời không về nhà lần nào à?” Tsunade nhìn hai kẻ kỳ quặc này bằng ánh mắt thương hại, rồi gọi vào trong: “Shizune, đem giấy tờ đối chiếu ra đây!”

Sau khi xem xong tờ biên nhận có chữ ký của đại ca nhà mình, hai gã đòi nợ lập tức “hóa đá”, khóc không thành tiếng: “Thực ra… bọn tôi đã ba năm không về nhà rồi. Mấy năm qua… bọn tôi rốt cuộc là đang làm cái quái gì thế này…”

Naruto cạn lời với hai cái “bao cát” này. Người ta trốn nợ mới không dám về nhà, các ông đi đòi nợ mà cũng biệt tích luôn là sao? Suy cho cùng cũng tại cái thế giới này liên lạc quá lạc hậu, không phải ai cũng có Phi Lôi Thần hay điện thoại cầm tay như Naruto.

Hai gã võ sĩ tội nghiệp rời đi, Jiraiya thấy thương tình còn cho họ thêm ít tiền lộ phí. Sakura thì thấy thần tượng mình vẫn còn cứu được, ít nhất bà ấy không quỵt nợ, chỉ là chu kỳ trả nợ hơi… dài một chút thôi. Thực tế, Tsunade tuy mê bạc nhưng nhân phẩm vẫn ổn, nếu không bà đã sớm mang tiếng xấu và chẳng ai thèm cho mượn tiền nữa.

“Chuyện phiền phức xong rồi, ta đi làm vài ván đây.” Tsunade vươn vai một cái làm Jiraiya đứng hình mất vài giây.

“Đợi chút, ta có chính sự cần bàn.” Jiraiya sực tỉnh, ngăn lại.

“Ông phiền quá đấy Jiraiya, lão nương không rảnh, vận may không đợi người đâu!” Nói đoạn Tsunade quay người định đi thẳng.

“Bà còn tiền không đấy?” Jiraiya đã nghe Shizune “mách” là chiều qua bà đã thua sạch túi rồi.

“…” Bước chân Tsunade khựng lại. Đây đúng là một vấn đề lớn. “Thì ta lại mượn sòng bạc chứ sao.” Bà cứng miệng cãi.

Jiraiya cười mời mọc: “Hay là cá cược với ta một ván đi?”

“Ồ?” Tsunade lập tức tỉnh cả ngủ, “Tiền cược là gì?”

“Nếu bà thắng, ta cho bà mượn tiền đi sòng bạc. Nếu bà thua, bà phải ngồi yên nghe ta nói hết câu chuyện.” Jiraiya cực kỳ tự tin. Dù lão không giỏi đánh bạc, nhưng thắng Tsunade thì cần gì kỹ thuật? Có tay là thắng thôi mà!

“Chơi luôn!” Tsunade sảng khoái đồng ý, rồi từ trong ngực móc ra một bộ bài Poker —— có lẽ là bà khâu túi ở áo trong chăng? Naruto cũng chẳng hiểu bà lấy nó ra từ đâu nữa.

Quay lại phòng, hai đại cao thủ ngồi đối diện nhau, bốn người một lợn vây quanh xem náo nhiệt. Shizune thầm cầu nguyện cho ngài Jiraiya thắng, chứ ví tiền của họ giờ toàn giấy nợ, không thể để ngài Tsunade thua thêm được nữa. Naruto cũng mong Jiraiya thắng, vì nhỡ đâu Tsunade thắng thật thì “có biến” to.

Tsunade chia bài cực điêu luyện. Mỗi người năm lá, rồi rút rút bỏ bỏ theo cái quy luật mà Naruto chẳng hiểu gì. Cái này trong giáo dục thai nhi mình chưa được học qua nha!

Khi hai bên lật bài, Jiraiya há hốc mồm, Tsunade thì run rẩy cả người. Nhóm Naruto – Sasuke – Sakura thì mù tịt chẳng biết bài ai to hơn.

“Á… trời đất ơi!” Shizune thốt lên kinh hãi. Ngay cả chú lợn Ton-ton cũng ngơ ngác.

Naruto linh cảm thấy điềm chẳng lành. Không lẽ Tsunade thắng?

Chỉ thấy mặt Tsunade trầm như nước, bà quẳng bài xuống: “Ván nữa!”

Jiraiya đành chiều theo, đổi kiểu chơi khác. Kết quả… Tsunade vẫn thắng.

Tiếp theo, bà lôi cả bài cửu, xúc xắc ra chơi thêm mười mấy ván. Kỳ lạ thay, chơi kiểu gì bà cũng thắng đậm!

Rắc! Rầm! Cái ống gieo xúc xắc bị Tsunade bóp nát vụn. Bà ôm chặt lấy hai vai, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà không nói nên lời.

Tsunade quá hiểu cái vận may của mình. Mỗi lần bà thắng bạc là y như rằng có chuyện tồi tệ sắp xảy ra. Lần này sẽ là ai gặp nguy hiểm đây? Jiraiya? Shizune? Hay là… Kushina?

Sasuke và Sakura thì ngơ ngác không hiểu sao thắng bạc mà bà ấy lại trông như đưa đám thế kia. Còn Naruto thì đã bắt đầu toát mồ hôi hột. Khác với lời tiên tri của lão Cóc già, “quẻ bói” bằng vận đen của Tsunade chuẩn xác đến mức kinh hoàng. Mà những người thân thiết với bà hiện tại toàn là người quen của cậu, thế này thì chết dở!

“Đừng để ý quá, thỉnh thoảng gặp may một lần là bình thường mà.” Jiraiya vỗ vai an ủi bà, rồi rút một xấp tiền đặt lên bàn. “Thắng làm vua thua chịu phạt, tiền này cho bà mượn, bao giờ trả cũng được.”

Tsunade nhìn xấp tiền, cắn môi ngẩng đầu hỏi: “Jiraiya, rốt cuộc ông tìm ta có việc gì?”

Jiraiya giải thích: “Chuyện là thế này, Konoha và Làng Cát đang tổ chức thi Trung nhẫn. Minato có tình báo rằng Làng Cát và Orochimaru đang âm mưu đánh lén làng, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Nếu có một chuyên gia y thuật như bà ở đó…”

“Orochimaru?” Tsunade bắt lấy cái tên quen thuộc. Mục tiêu của hắn là trả thù Minato vì đã cướp ngôi Hokage sao? Không, hắn không phải loại người đó. Để lấy Phong Ấn Chi Thư? Có lẽ. Hay là vì… lão già Đệ Tam?

Nhắc đến Làng Cát, Tsunade lộ rõ vẻ chán ghét: “Lại là chiến tranh sao?”

Ông nội, người yêu cũ Dan, em trai Nawaki… tất cả đều chết vì chiến tranh. Giờ nó lại sắp đến nữa sao?

“Nếu chúng ta ngăn chặn kịp thời…” Jiraiya thuyết phục, “Theo ta về làng đi, Tsunade.”

Naruto chợt bừng tỉnh. Cậu linh cảm người “ứng kiếp” lần này tám phần là ông Đệ Tam. Nếu ông ấy hy sinh sẽ rất phiền phức cho Minato, và đám lão già như Danzo sẽ lại nhảy ra kiếm chuyện.

Trong tình cảnh này, có Tsunade là có thêm một chiến lực cực mạnh. Hay là… mình dùng Phi Lôi Thần “áp giải” bà ấy về luôn cho rảnh nợ nhỉ? Chỉ cần chạm vào người bà ấy là xong…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 82"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (9)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly