Chương 77

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 77
Prev
Next

Chương 77: Bố Minato thật là, đồ đạc quan trọng cứ vứt lung tung

Sasuke bắt đầu dao động. Cậu thật sự không chắc chắn lắm, vì nghe mẹ Mikoto nói dạo này anh Itachi bận tối mắt tối mũi từ khi kỳ thi Trung nhẫn bắt đầu, sáng nay thậm chí còn chưa kịp ăn sáng đã ra khỏi cửa.

Thấy Sasuke đang đấu tranh tư tưởng, Naruto quyết định bồi thêm một nhát: “Bố tớ cũng bận lắm, hôm nay đến cả thầy Kakashi còn bị ông ấy xách đi làm việc mà. Anh Itachi chắc chắn không rảnh đâu. Cậu mà đi hỏi, ảnh cũng chỉ bảo: ‘Thứ lỗi cho anh nhé Sasuke, lần sau đi’ cho xem.”

Naruto nhái giọng điệu của “Chồn sóc” (Itachi), tung một đòn “chí mạng” vào tim Sasuke, còn đưa tay định chọc vào trán cậu ta một cái.

“…Lắm chuyện.” Sasuke gạt phăng cái móng vuốt của Naruto ra. Nghĩ lại phong cách của anh trai mình bấy lâu nay, cậu nhất thời không biết cãi lại thế nào.

“Tớ biết rồi.” Sasuke ủ rũ đồng ý rồi vào chào mẹ, thu dọn đồ đạc xong xuôi liền cùng Naruto đi tìm Sakura.


“Sakura đại ca ơi!” Naruto đứng dưới lầu hét toáng lên gọi Sakura.

Nhà Sakura là một căn nhà nhỏ ba tầng, ở khá gần nhà Ino. Naruto trước đây hồi đi học hay thấy hai cô nàng này vừa cà khịa vừa chạy đua tới trường, sau này tốt nghiệp cũng có vài lần đi tìm cô làm nhiệm vụ nên nắm rõ địa chỉ.

“Ồn ào cái gì thế, mới sáng sớm ra!” Sakura vẫn đang mặc đồ ngủ, thò cái đầu bù xù ra cửa sổ quát. Nhưng giây sau, ánh mắt cô bắt đầu “khóa mục tiêu” vào Sasuke, lập tức tỉnh ngủ hẳn: “Sasuke-kun!”

Sakura rụt đầu vào ngay tắp lự, vò lại mái tóc rối tinh rối mù cho đỡ thê thảm, thay một nụ cười ngọt ngào rồi lại thò đầu ra lần nữa: “Có chuyện gì thế hai cậu?”

“Có nhiệm vụ đi xa nhà đây.” Naruto nói ngắn gọn.

Sakura như được tiêm thuốc kích thích, thi triển kỹ thuật “thay đồ trong 5 giây” của thám tử Mori Kogoro, nháy mắt đã ăn mặc chỉnh tề, trang điểm xinh đẹp, xách túi lao ra khỏi cửa sổ, không quên ngoái lại hét một câu:

“Bố mẹ ơi, con đi làm nhiệm vụ đây!”

Naruto loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ Sakura mắng vọng theo: “Mẹ nói bao nhiêu lần rồi? Sao lại nhảy cửa sổ hả? Con gái con lứa hấp tấp thế thì sau này ai rước…”

Thế là, một Naruto mãn nguyện vì mời được đồng đội, một Sasuke héo rũ vì không được tập với anh trai, và một Sakura hớn hở vì được đi xa cùng “crush”, cả ba cùng hướng về cổng làng – nơi Jiraiya đang chờ sẵn.


Tại cổng làng Lá.

“Cái ông kia… thật sự là một trong Tam Nhẫn huyền thoại – ngài Jiraiya đấy à?” Sasuke chỉ tay vào một lão già đầu bạc trông rất “biến thái” hỏi với vẻ mặt không tin nổi.

“…Chính là ổng đấy.” Naruto thở dài bất lực, “Các cậu cứ làm quen dần đi là vừa.”

Sakura cũng không tin vào mắt mình: “Cái này thì làm quen kiểu gì bây giờ…”

Cũng chẳng trách được hai đứa, hình tượng của Jiraiya lúc này đúng là “hết nước chấm” —— lão đang ngồi xổm ở góc tường, tay ôm một quả cầu thủy tinh, mặt hiện lên nụ cười của một “ông chú quái đản”. Khi hình ảnh trong quả cầu chuyển sang phòng tắm nữ, lão không đứng đắn này suýt thì chảy cả nước dính ra sàn.

“Thực ra cũng ổn mà, thầy Kakashi nhà mình chẳng phải cũng cùng một giuộc đó sao?”

Một câu của Naruto khiến cả Sasuke và Sakura im bặt. Chẳng lẽ muốn trở thành ninja mạnh thì đều phải có sở thích “đặc biệt” như thế? Không thể nào, các đời Hokage mạnh như vậy mà có nghe thấy họ có thú vui quái gở gì đâu.

Hai đứa gạt bỏ suy nghĩ kỳ quái đó đi mà không biết mình vừa bỏ lỡ đáp án đúng. Đa số người dân Làng Lá không biết rằng: Sơ đại tôn nghiêm đầy mình thực chất là một gã ngáo ngơ; Nhị đại là một tên “cuồng anh trai” kiêm thánh cà khịa; Tam đại là một lão “nhìn trộm” xuyên lục địa; còn Tứ đại —— đằng sau nụ cười ấm áp như ánh mặt trời lại là một tâm hồn “trung nhị” (ảo tưởng sức mạnh) tiềm tàng…

Naruto không định để Jiraiya tiếp tục công cuộc “lấy tư liệu”.

“Này, Tiên nhân dê cụ, bọn con chuẩn bị xong rồi!”

Jiraiya nháy mắt thu quả cầu lại, đứng phắt dậy, thay đổi sang bộ mặt tiền bối cao nhân nghiêm túc. Trước mặt hậu bối lạ lẫm, lão ít nhiều cũng phải giữ kẽ chút hình tượng.

“Các cháu là đồng đội của Naruto à? Đều là những đứa trẻ triển vọng đấy.”

Sasuke suy nghĩ: Từ tốc độ giấu quả cầu thủy tinh đó, thực lực chắc chắn mạnh hơn thầy Kakashi.

Sakura lễ phép khiêm tốn: “Cảm ơn tiền bối đã khen ngợi.”

(Sakura nội tâm: Giỡn mặt à! Tôi chẳng muốn được lão dê cụ như ông khen tí nào đâu!)

“Khụ.” Jiraiya hắng giọng để che giấu sự ngượng ngùng, “Nếu xong rồi thì xuất phát thôi.”

“Đợi chút.” Naruto xòe tay ra trước mặt Jiraiya, “Đưa đây.”

“Đưa cái gì?” Jiraiya giả ngây.

“Cái quả cầu thủy tinh ấy, đồ của văn phòng Hokage mà.”

“Chắc cháu nhớ nhầm rồi.”

“Thật thế à? Để con hỏi mẹ Kushina xem mẹ có nhớ nhầm không nhé.”

“Có cần thiết phải vậy không…”

“Có chứ.” Naruto quyết không dung túng cho hành vi này.

Jiraiya toát mồ hôi hột, dúi ngay quả cầu vào tay Naruto: “À, ý ta là không cần thiết phải làm phiền mẹ cháu. Cái này là ta nhặt được thôi. Thằng nhóc Minato thật là, đồ quan trọng thế này mà cứ vứt lung tung, may mà ta nhặt được đấy.”


Sau khi Naruto dùng Phi Lôi Thần gửi “chuyển phát nhanh” quả cầu về cho bố, bốn thầy trò chính thức lên đường tìm kiếm Tsunade. Naruto rất mong chờ được gặp vị “Đại gia thua bạc” huyền thoại, còn đang tính lúc nào bà ấy thắng đậm sẽ nhảy vào làm vài ván để kiếm thêm tiền ăn cho vợ.

Cậu không biết rằng, ngay sau khi cậu và Sasuke rời đi, Itachi đã về đến nhà.

“Itachi? Sao con lại về giờ này?” Bà Mikoto ngạc nhiên hỏi.

Itachi mỉm cười: “Vâng, sáng nay con xin nghỉ phép để về tập luyện cùng Sasuke, giúp em ấy chuẩn bị cho vòng chung kết. Sasuke đâu mẹ?”

“Ôi trời…” Mikoto lộ vẻ mặt tiếc nuối, “Sasuke bị Naruto lôi đi rồi, nghe bảo có nhiệm vụ, chắc giờ đã ra khỏi làng rồi con ạ.”

Vẻ mặt Itachi cứng đờ: “Thế thì… phiền thật đấy, khó khăn lắm con mới xin nghỉ được một lần.”

Mikoto cười bảo: “Không sao, Sasuke đi với ngài Jiraiya thì tu hành chắc chắn ổn rồi. Con có thể tranh thủ làm việc khác mà.”

“Con cũng chẳng có việc gì làm, hay là con quay lại làm việc tiếp vậy.” Itachi là đội trưởng Ám Bộ, công việc thực sự rất bận.

“Có việc đấy!” Mikoto chợt nhớ ra điều gì đó, cười rất hiền từ, “Con bé Izumi đã tìm con mấy lần rồi mà không gặp. Dù là vì phép lịch sự, con cũng nên hẹn con bé ra ngoài một chuyến chứ.”

“Dù là vậy nhưng mà…” Kế hoạch tạo bất ngờ cho em trai thất bại khiến Itachi chẳng còn hứng thú gì.

“Không nhưng nhị gì hết. Mẹ biết một quán bánh dango ngon lắm, con rủ Izumi đi thử xem. Ngày nhỏ con bé mời con ăn bánh suốt còn gì?” Mikoto quá hiểu con trai mình: Ưu tiên số một là Sasuke, thứ hai là Shisui, thứ ba là bố mẹ, và thứ tư chắc chỉ có bánh dango mới lay chuyển được nó.

“Dạ… vâng ạ.” Itachi đành đi thay đồ thường để ra cửa.

Mikoto ở nhà cười thầm. Thằng bé này lớn tướng rồi mà chẳng chịu tìm bạn gái, cứ rảnh ra là quấn lấy em trai. Phen này Sasuke không có nhà, mẹ sẽ sắp xếp “rõ ràng” cho con luôn —— cái quán bánh ngọt mẹ vừa giới thiệu thực ra không phải ngon nhất, mà là nằm ở chỗ xa khu phố Uchiha nhất.

Chỉ có thể nói, đúng là nỗi lòng của các bậc cha mẹ mà…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 77"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (9)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly