Chương 76
Chương 76: Sắp đi xa
Kết quả rút thăm đã có, Naruto chỉ ghi nhớ mỗi việc mình sẽ đối đầu với Gaara, còn lại ai đấu với ai không quan trọng. Cậu tự nhủ tám phần là mình sẽ bị Nhất Vĩ đập cho “ra bã”, sau đó trận đấu sẽ bị gián đoạn đúng như kịch bản, thế là xong cái kỳ thi phiền phức này.
Khi Naruto về đến nhà thì trời đã tối mịt. Vẫn theo thói quen cũ, cậu đưa Hinata về tận cửa trước, dĩ nhiên là bộ sofa và cái bàn tròn đã được “ship” về nhà từ sớm. Về vụ làm bẩn sofa, mẹ Kushina không những không mắng mà còn khen Naruto hết lời, làm cậu thấy khó hiểu vô cùng.
Jiraiya, Minato, Kushina, Kakashi, Kimimaro, Karin, Naruto, cộng thêm hai “ông cáo” Cửu Vĩ không lộ diện, cả nhà chín miệng ăn tụ họp đông đủ.
Minato nâng ly: “Karin đến nhà mình được 5 ngày rồi, nhưng hôm nay cả nhà mới chính thức tề tựu đông đủ. Để chúc mừng Karin chính thức trở thành con gái của bố, cạn ly nào!”
“Cạn ly!” x6.
Bảy chiếc ly chạm nhau vang lên lanh lảnh như tiếng cười vui vẻ bên bàn ăn. Người lớn uống rượu, còn ba đứa nhỏ Naruto uống nước trái cây, vì Kushina ra lệnh: “Vị thành niên cấm chạm vào cồn!”
Naruto đánh chén no nê. Năm ngày thi cử dù có ăn có chơi nhưng chẳng đâu bằng ở nhà, nhất là trong bầu không khí gia đình hạnh phúc thế này.
Karin có lẽ là người vui nhất. Cô nhớ lại lần đầu gặp Naruto đã thấy cậu rất soái, sau đó gặp ngài Hokage – người giờ là bố mình – lại thấy bố còn soái hơn. Rồi gặp anh Kimimaro, anh cũng soái ca ngời ngời. Ngay cả anh Kakashi học trò của bố, dù suốt ngày che mặt trông như “cá mặn” (lười biếng) nhưng trực giác phụ nữ mách bảo Karin rằng đây cũng là một cực phẩm nhan sắc!
Trời ạ, cái nhà này ăn cái gì mà ai cũng đẹp điên đảo thế? Tính ra Naruto lại là đứa “kéo chân” nhan sắc của cả nhà à?
Á, không được, sao mình có thể nghĩ về em trai mình như thế chứ! Karin lắc đầu, đẹp hay không không quan trọng nữa. Nhìn Naruto cùng mẹ trêu chọc anh Kakashi, nhìn bố Minato cười ấm áp trò chuyện với thầy Jiraiya, nhìn anh Kimimaro dù ít nói nhưng liên tục gắp thức ăn cho mình, Karin cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Bữa tối kết thúc, chút bất an cuối cùng trong lòng Karin cũng tan biến. Mình, Karin, Hạ nhẫn Làng Lá, con gái Đệ Tứ, từ giờ trở đi… sẽ giúp mẹ làm việc nhà mỗi ngày!
Karin theo Kushina dọn dẹp, hai mẹ con nói chuyện rất rôm rả. Ở phòng khách, Jiraiya, Minato và Kakashi nhâm nhi trà bàn chuyện sắp tới. Naruto ngồi hóng hớt để xem kế hoạch của bố thế nào.
Riêng Kimimaro thì đã bị ba cái “đầu gáo dừa” (đội của Guy) lôi đi tập đêm. Nói thật, Naruto rất mong anh trai mình bị đám đó đánh bại để phải cạo đầu gáo dừa theo đúng giao kèo, thậm chí cậu còn đang ủ mưu lén bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của anh trai trước buổi đấu…
“Thầy Jiraiya mai đi luôn ạ?”
“Ừ, thực ra lần trước thầy đã có chút manh mối về Tsunade, nhưng vì vội về xem thi cử nên phải gác lại.”
Naruto lầm bầm: Con lạ gì thầy, thầy muốn gặp Orochimaru hơn là Tsunade thì có. Nghe tin Orochimaru định phá phách kỳ thi là thầy tót về ngay, bơ luôn cả cô Tsunade.
Minato nói: “Vậy thầy mang theo Naruto đi cùng được không?”
“Hả?” Naruto buông chén trà, Ủa có con nữa hả?
Jiraiya hỏi: “Nó không cần chuẩn bị cho vòng chung kết sao?”
Minato tự hào: “Thú thật là nhẫn thuật của Naruto đã rất xuất sắc, vượt xa bố hồi bằng tuổi nó. Nên bố thấy thay vì luyện nhẫn thuật, nó nên ra ngoài mở mang kiến thức thì hơn. Hơn nữa thầy dạy nó cũng như con dạy thôi.”
“Cũng được.” Jiraiya gật đầu, “Thế Naruto muốn đi với lão già này không?”
Naruto thấy ra ngoài đổi gió cũng hay, liền nhân cơ hội đòi thêm quyền lợi cho đồng đội: “Thầy cho con dẫn thêm vài người nữa được không?”
Jiraiya từ chối ngay: “Định dẫn theo cô bạn gái nhỏ à? Không được, đi tu hành chứ có phải đi nghỉ dưỡng đâu.”
Xì, đúng là sự ác ý của hội độc thân. Naruto bĩu môi: “Con muốn dẫn Sasuke và Sakura đi cùng.”
“Dẫn họ làm gì?” Lần này là Kakashi lên tiếng. Anh định bụng tháng này sẽ dạy thêm cho Sasuke vài chiêu.
“Thêm hai người thì có sao đâu, thầy ‘Tiên nhân dê cụ’ chẳng lẽ không dẫn nổi một tiểu đội? Thầy tiện thể chỉ điểm cho Sasuke luôn, còn Sakura đang học y thuật, có thể giới thiệu cho cô Tsunade nhận làm đồ đệ. Quan trọng nhất là bọn con đi hết thì anh Kakashi mới có thời gian mà gánh bớt việc cho bố em chứ!”
“…” Kakashi cạn lời. Tháng trước bồi các chú làm nhiệm vụ, lại bị sư nương giám sát tập luyện đến bã cả người. Vừa mới được nghỉ mấy ngày thi cử, chú em lại tìm việc cho anh à? Đáng ghét, cuốn truyện mới của thầy Jiraiya anh còn chưa đọc xong mà!
Jiraiya khá ưng thái độ vì đồng đội của Naruto: “Cũng được, nhưng thầy không ép, nhóc tự đi mà thuyết phục họ.”
“Chuyện nhỏ!” Naruto đắc ý. Sakura ca thì dễ rồi, cứ dùng Sasuke làm “mồi nhử” là xong. Còn Sasuke… sơn nhân tự có diệu kế.
Sáng hôm sau, Naruto sang nhà Hyuga chào tạm biệt Hinata. Hinata vừa tập thể dục buổi sáng xong, mặc bộ đồ tập màu đen, mồ hôi lấm tấm, mặt đỏ hồng vì vận động.
Nghe tin Naruto đi xa, cô nàng có chút hụt hẫng nhưng vẫn ngoan ngoãn dặn dò: “Naruto-kun, anh đi đường bình an nhé.”
Naruto ôm nhẹ Hinata, thì thầm vào tai cô: “Ngày nào anh cũng sẽ nhớ em.”
“Em… em cũng thế.” Hinata đỏ bừng mặt. Gần quá… lại còn đang ở ngay cổng nhà, mình lại đang đầy mồ hôi… xấu hổ chết mất.
Trong sân, Hanabi đang luyện tập bỗng tung một chưởng đánh thủng luôn con bù nhìn tập luyện.
“Hanabi, lực tay sai rồi!” Hiashi nghiêm khắc quát.
“Vâng!” Hanabi cắn môi… Cô nàng nãy giờ vẫn đang bật Byakugan nhìn “trộm” ngoài cổng.
Chia tay Hinata, Naruto rẽ sang sân tập nhà Uchiha. Quả nhiên Sasuke đang luyện chiêu ném Shuriken “màu mè hoa lá hẹ” đặc trưng của tộc mình.
“Sasuke, tớ muốn cậu…”
“Giúp cậu tu hành?” Sasuke tranh lời. Cậu không hiểu sao lần nào Naruto tìm mình cũng nói câu này.
“Không… là cùng tớ đi tu hành phương xa.”
“Đi đâu?”
Naruto giải thích đầu đuôi: “Sao hả? Lớp học ‘offline’ của huyền thoại Tam Nhẫn Jiraiya đấy nhé.”
“Không đi. Tớ muốn ở nhà tập với anh Itachi.” Sasuke phớt lờ, Tam Nhẫn gì đó sao quan trọng bằng anh trai cậu được.
“Cậu chắc là anh Itachi có rảnh mà dạy cậu không?” Naruto tung ra đòn chí mạng hỏi xoáy vào tâm hồn.
Comments for chapter "Chương 76"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com