Chương 75

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 75
Prev
Next

Chương 75: Lee phảng phất nhìn thấu tất cả

“T-tôi nhận thua.” Thanh niên làng Mưa cảm thấy bản thân vẫn còn có thể cứu chữa được nếu đi bệnh viện ngay.

“Người thắng: Kankuro.”

Trên khán đài, đám nhóc bắt đầu xì xào bàn tán:

“Cái gì thế kia? Kịch độc sư à nhầm, con rối sư à?”

“Hiếm thấy thật đấy.”

“Ở Làng Cát chắc là đặc sản rồi.”

Naruto không tham gia thảo luận, cậu đang mải tính toán xem sau này quan hệ hai làng tốt lên, có nên thuê Kankuro về diễn múa rối cho trẻ em xem không, hoặc đặt hàng hắn làm mấy con búp bê thật đẹp để mình tập diễn kịch?

Chỉ có Lee là chẳng quan tâm rối với chả gỗ, cậu chỉ quan tâm bao giờ mới đến lượt mình lên sàn. Tuy nhiên lần này Lee không cầu nguyện như trước nữa, mà đột nhiên “ngộ” ra một quy luật thần bí.

Màn hình bắt đầu nhảy số và dừng lại: 【 Inuzuka Kiba VS Akimichi Choji 】

“Quả nhiên là thế!” Lee đấm tay vào lòng bàn tay, vẻ mặt kiểu ‘Ta đã nhìn thấu quy luật của vũ trụ’.

Thầy Guy – người có mạch não cùng tần số với đệ tử – lập tức cổ vũ: “Ồ! Em phát hiện ra điều gì rồi sao, Lee?”

“Đúng vậy thưa thầy! Em nhận ra một quy luật: Cứ hễ em liều mạng cầu nguyện đến lượt mình, thì y như rằng trận đó sẽ không có tên em. Vậy nếu em cầu nguyện trận tới tuyệt đối ĐỪNG là em thì sao?”

Cái bộ dạng của Lee lúc này cực kỳ giống mấy thanh niên chơi game “nhân phẩm” mà mãi không ra đồ xịn, đành phải dùng chiêu “độc nãi” (nguyền rủa ngược) để mong thoát kiếp nhọ.

Nhưng thầy Guy thì hiểu gì mấy cái đó đâu: “A! Phát hiện ra điểm này đúng là chỉ có em, Lee à!”

“Thầy Guyyy!”

“Leeee!”

Thế là hai thầy trò bỗng nhiên ôm đầu khóc rống: “Oa oa oa… đây chính là thanh xuânnn!” x2.

Neji và Tenten đồng loạt lấy tay đập trán: Lại nữa rồi. Kakashi thì cười gượng, cái nhà anh Guy này bao năm vẫn “hâm” như thế. Mà thôi, miễn là anh ta đừng lôi kéo mình vào mấy trò đó là được.

“Vòng loại thứ 9, bắt đầu!”

Kiba và Choji vốn đã quá nhẵn mặt nhau.

“Choji, tớ và Akamaru đã mạnh lên nhiều rồi đấy, đừng có mà sợ phát khóc nhé!”

“Gâu!” Akamaru sủa một tiếng đanh đá.

Choji đập hai nắm tay vào nhau, mũi xì ra hai luồng khói trắng: “Giác ngộ đi Kiba! Thầy Asuma bảo nếu thắng trận này thầy sẽ bao tớ một chầu thịt nướng! Vì thịt nướng, tớ tuyệt đối không thua!”

“Đừng có bốc phét! Nhẫn pháp: Tứ Cước Chi Thuật!”

Kiba chống bốn chi xuống đất, móng tay dài ra rồi lao vút đi như một con thú, dùng cùi chỏ húc mạnh vào Choji. Choji đan tay đỡ được, Kiba liền bật ngược ra sau.

“Cũng khá đấy, thử chiêu này xem! Thông Nha!”

Không để Choji kịp thở, Kiba xoay tròn như một cơn lốc xoáy lao thẳng vào đối thủ. Là ngươi! Gió xoáy xung phong! Naruto rất muốn hỏi nhà Kiba có bán loại xe đua bốn bánh điều khiển bằng giọng nói không.

Choji bắt đầu thấy thốn, bị Kiba tông trúng bụng lăn quay mấy vòng mới bò dậy nổi.

“Bỏ cuộc đi Choji, cậu không thắng được tớ đâu!”

“Đánh cược vinh quang của tộc Akimichi… Tớ nhất định phải ăn được chầu thịt nướng của thầy Asuma!”

Ý chí ăn uống của Choji bùng cháy, cả người biến thành một quả cầu khổng lồ: “Bội Hóa Chi Thuật! Nhục Đạn Chiến Xa!”

“Akamaru, sử dụng Nhân Thú Hợp Thể! Nha Thông Nha!”

Rầm! Rầm!

Hai cơn lốc xoáy trắng đâm sầm vào quả cầu thịt nặng nề. Lúc này, vô số giáo sư vật lý ở Nhẫn giới không khoa học này đồng loạt bật nắp quan tài sống dậy bảo: Định luật bảo toàn động lượng đây rồi! Vì có khối lượng lớn hơn hẳn, Choji chiếm ưu thế tuyệt đối. Kiba và Akamaru bị đâm bay thẳng ra ngoài, đo sàn không dậy nổi.

“Người thắng: Akimichi Choji.”

“Hố hố!” Choji hoan hô như một đứa trẻ nặng hơn tạ, chạy tót lên cầu thang ôm chầm lấy đùi thầy Asuma: “Thầy ơi, thịt nướng! Thịt nướng!”

“Rồi rồi…” Asuma lau mồ hôi hột, phen này ví thầy “viêm màng túi” thật rồi. Đây chính là sức mạnh của một tâm hồn ăn uống sao?

Màn hình lại nhảy số. Giờ chỉ còn Lee, Dosu và Shigure (tên còn lại của làng Mưa), một người sẽ được miễn đấu. Thanh niên làng Mưa cầu nguyện được miễn đấu (vì hắn sợ thật). Lee cũng cầu nguyện mình được miễn đấu (vì đang dùng chiêu “nguyền rủa ngược”). Thậm chí Lee còn bắt Tenten cầu nguyện hộ.

Tenten mủi lòng đành lầm bầm: “Xin cho Lee miễn đấu, xin cho Lee miễn đấu…”

Và thế là… Lee tính sai rồi. Vì Tenten vốn là một “bàn tay vàng” thứ thiệt, dưới lời cầu nguyện thành tâm của cô, Lee thực sự… được miễn đấu.

【 Dosu VS Shigure 】

Danh sách vừa hiện ra, Lee rơi lệ đầy mặt, cả người hóa đá xám xịt, nằm sấp xuống sàn đấm thình thịch: “Tại sao! Tại sao lại như thế!”

“Cái đó…” Tenten đưa tay ra định an ủi nhưng chẳng biết nói gì. Cô biết Lee thèm đánh nhau đến mức nào, việc được miễn đấu với người khác là may mắn, nhưng với Lee thì đúng là “quẻ hạ hạ”.

Đang lúc Tenten lúng túng thì một cú đấm “yêu thương” in hằn lên mặt Lee, khiến cậu bay thẳng vào tường rồi trượt dần xuống.

Lee ôm mặt, nước mắt lưng tròng: “Thầy Guy?”

Guy ôm chầm lấy Lee: “Lee ơi! Thanh xuân luôn đi kèm với mất mát và bi thương. Em chỉ cần tin tưởng con đường mình đã chọn, cứ hiên ngang mà bước tiếp, vì sự nỗ lực sẽ không bao giờ phản bội chúng ta!”

“Ôi, sự dịu dàng này… thầy Guy!”

“Thầy Guyyy!”

“Leeee!”

Naruto thề là trong lúc hai thầy trò họ ôm nhau, cậu dường như nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào vách đá và nhìn thấy cả ánh hoàng hôn lấp lánh sau lưng…

Giọng thầy Hayate cắt ngang ảo giác: “Người thắng: Dosu.”

Hả? Gì cơ? Naruto quay lại nhìn thì trận đấu đã xong từ đời nào. Thanh niên làng Mưa đã nằm đo đất. Cậu thẫn thờ: Mình mải xem hai thầy trò nhà kia diễn kịch mà bỏ lỡ luôn cả một trận đấu à? Là mình quá tập trung hay tại đối thủ “phế” quá vậy? Cái tên “Thanh Xuân” của thầy Guy đúng là có độc mà, ảo thuật cấp cao chứ chả chơi!

Hayate tiếp tục: “Dự tuyển kết thúc tại đây. Khụ… Mời những người thắng cuộc và Rock Lee xuống sân tập trung.”

Mười người đứng thành hàng (Zaku vẫn đang đi chữa vết thương nên vắng mặt). Hayate giải thích:

“Chúc mừng các em đã vào vòng chính thức diễn ra sau một tháng nữa. Sở dĩ phải đợi một tháng là để mời các đại nhân vật đến xem, đồng thời cho các em thời gian nâng cao thực lực và tìm hiểu đối thủ. Vòng chính thức vẫn đấu 1 đối 1, bây giờ các em lên rút thăm để quyết định cặp đấu.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 75"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (9)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly