Chương 74
Chương 74: Senbon của ta có độc!
Zaku Abumi là ninja làng Âm Thanh, tóc đen, kiểu tóc vuốt ngược rất “bay lắc”. Naruto thầm nghi ngờ không biết hắn với thầy Kakashi có chung một ông thợ cắt tóc tên Tony nào không. Hai lòng bàn tay của Zaku có lỗ khí để giải phóng sóng âm và phong độn, có vẻ là sản phẩm sau khi bị Orochimaru đem ra “độ chế”.
Còn Shigure là ninja làng Mưa, tóc nâu, mặt đầy sẹo, khóe miệng khâu hai mũi, sau lưng cõng bảy chiếc ô, trông già dặn hơn tuổi. (Trong nguyên tác, thanh niên này cùng đồng đội đã bị Gaara cho “đăng xuất” sớm bằng chiêu Sa Thác Tống Táng – cái chiêu mà phát âm nghe rất giống “Sát bà tẩu tẩu”).
Hai người này lên sân khấu trông bình thường hơn hẳn đám Làng Lá, vừa gặp nhau là đến ngay màn “gáy” cực gắt.
Shigure mở bát: “Nhóc con, gặp ta là số mày tận rồi, biết điều thì nhận thua nhanh còn kịp.”
Zaku bật lại: “Ông chú già rồi thì về hưu đi cho rảnh nợ.”
Giám khảo Hayate phất tay: “Vòng loại thứ 6, bắt đầu!”
Shigure rút năm chiếc ô ném lên không trung, kết ấn: “Nhẫn pháp: Như Vũ Lộ Thiên Bản!”
Năm chiếc ô xoay tít thò lò, bắn ra cơn mưa kim châm (senbon) dày đặc bủa vây Zaku từ mọi phía. Đúng là: Cây kim châm châm, cái ô dù dù, trúng một phát là nằm im ru.
Zaku tất nhiên không ngồi im chờ chết. Hai tay hắn phun ra luồng khí cực mạnh thổi bay đống kim châm, đồng thời lao về phía trước để thoát khỏi tầm ngắm.
Shigure không để hắn toại nguyện, tiếp tục điều khiển số kim còn lại truy sát. Zaku thu hẹp khoảng cách rồi nhắm thẳng tay vào đối thủ: “Phong độn: Trảm Không Ba!”
Shigure cuống cuồng lấy ô ra đỡ nhưng vẫn bị luồng khí đánh bay, đập thẳng vào tường ngất xỉu tại chỗ.
“A… đáng ghét!” Zaku cũng bị mấy cây kim từ phía sau cắm đầy lưng như con nhím. May là lực không đủ mạnh nên không trúng chỗ hiểm.
“Người thắng: Zaku Abumi.” Hayate tuyên bố.
Trong lúc nhân viên y tế khênh người đi, màn hình lại bắt đầu nhảy số.
“Trận sau là mình, chắc chắn là mình!” Lee không nhịn được nữa, cứ đứng một chỗ nhảy choi choi như tôm tươi, miệng lầm bầm cầu nguyện. Kakashi nhìn Lee mà cứ ngỡ thấy lại thời trẻ trâu của Guy.
Guy như có linh tính, quay lại cười rạng rỡ, giơ ngón tay cái, hàm răng trắng bóng loáng như quảng cáo bồ kết. Kakashi quyết định “bơ” luôn cái lão này cho rảnh nợ.
Màn hình dừng lại: 【 Aburame Shino VS Kin Tsuchi 】
Lee héo rũ như rau muống luộc quá lửa. Nhưng rồi cậu lại bừng tỉnh, mắt rực lửa quyết tâm: “Vậy trận sau nữa nhất định là mình!”
Dưới sân, Shino và Kin Tsuchi vào vị trí. Vừa bắt đầu, Kin Tsuchi đã ném ra hai cây kim có gắn chuông. Shino nhẹ nhàng né được, kim cắm phập vào tường sau lưng. Nghe tiếng chuông leng keng, Shino khẽ nhíu mày.
Ngay sau đó, Kin lại ném kim bình thường. Shino né tiếp nhưng bỗng thấy đầu óc choáng váng, quỳ sụp xuống đất. Thì ra đống chuông đó có nối dây, Kin chỉ cần giật nhẹ là sóng âm phát ra gây ảo giác.
Thấy đối thủ trúng chiêu, Kin bắt đầu “gáy” vang trời: “Ta dùng tiếng chuông để thi triển ảo thuật đấy, giờ ngươi nằm im mà chịu trận đi!”
Cô ta vừa định rút kim dứt điểm thì… đứng hình. Một đám bọ đen kịt, dày đặc như mây đen từ đâu tràn ra bao vây cô ta.
“Aaa!” Kin hét lên: “Cái… cái gì thế này?!”
Shino giải trừ ảo thuật, đứng dậy đẩy kính: “Tôi thuộc tộc điều khiển bọ Làng Lá. Bọ thì không biết trúng ảo thuật đâu.”
Naruto đứng trên nhìn xuống, định bụng nhắc Shino một câu: Đại ca ơi, ‘phản diện chết vì nói nhiều’, đang đánh nhau mà đi giải thích năng lực cho đối phương là dại lắm. Nhưng nghĩ lại thôi, dù sao Shino có nói thì người ta cũng chẳng thèm nhớ anh là ai.
Kin Tsuchi thấy đám bọ lổm ngổm chuẩn bị bò lên người mình thì sợ xanh mặt, giơ tay đầu hàng ngay lập tức. Nhẫn thuật của Shino đúng là “khắc tinh” của những người mắc hội chứng sợ lỗ và sợ côn trùng.
“Người thắng: Aburame Shino.”
Shino thu bọ, đút tay vào túi quần chậm rãi đi lên. Đám con gái nhìn anh với ánh mắt đầy e dè. Sasuke thì suy luận: Loại bọ này dùng Hỏa độn là xong, hoặc dùng Thủy độn của Naruto cũng trị được. Cậu bắt đầu thấy kỳ thi này hơi chán, chắc chỉ có Neji hoặc Gaara là đáng để đấu một trận ra trò.
Naruto mà biết suy nghĩ của Sasuke chắc sẽ lồng tiếng hộ: “Neji, Gaara… hai người đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn đánh chết hai anh, hoặc bị hai anh đánh chết mà thôi!”
Lee lại bắt đầu làm xiếc, hết đứng bằng tay lại hít đất để cầu nguyện trận tiếp theo gọi tên mình. Nhưng đời không như là mơ:
【 Kankuro VS Misumi Tsurugi 】
Kankuro tháo vật thể trông như cái quan tài sau lưng đặt xuống đất. Naruto nhìn tạo hình đó mà nhớ ngay đến câu: “Một khúc gan ruột đoạn, thiên nhai nơi nào tìm tri âm.” (Phim Tuyệt Đỉnh Kungfu).
Thanh niên làng Mưa kia cũng dùng ô và kim châm, khởi đầu y hệt Shigure. Thấy Kankuro bị cắm đầy kim trên người, hắn mừng húm tưởng vớ bở. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Kankuro bỗng “phun” ra một bạt tai senbon trúng ngay mặt đối thủ đang mất cảnh giác.
Lớp vỏ cát trên người Kankuro rơi rụng, lộ ra diện mạo thật của một con rối gỗ.
“Cái gì? Là con rối!” Thanh niên làng Mưa sốc nặng. Đây là lần đầu hắn thấy kịch độc sư à nhầm, con rối sư.
Kankuro thật sự chui ra từ đống băng gạc dưới đất, nhìn đối thủ bắt đầu tím tái cả môi: “Senbon của ta tẩm độc đấy, không chữa nhanh là ‘đi’ thật đấy nhé.”
Comments for chapter "Chương 74"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com