Chương 73
Chương 73: Không hề có cảm giác mong đợi
Hinata bị phản ứng của Naruto làm cho giật mình: “Naruto-kun?”
“Hả?” Naruto chợt nhận ra đây không phải buổi xem mắt mà là kỳ thi Trung nhẫn, cậu vội giải thích: “À, ý tớ là tên Gaara này rất mạnh, lại còn máu lạnh nữa. Ino đấu với hắn sẽ gặp nguy hiểm đấy.”
Hinata cũng lo lắng đứng bật dậy. Nhìn Gaara đã nóng lòng vào sân với sát khí đằng đằng, trông đúng là dữ thật: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Hy vọng Ino biết lượng sức mà nhận thua sớm, hoặc là giám khảo sẽ kịp cứu cậu ấy.” Naruto thực ra không quá lo Ino gặp nguy hiểm tính mạng. Ở đây có cả tá giám khảo, chắc chắn không ai ngồi nhìn đại tiểu thư nhà Yamanaka bị “xử đẹp”.
Mà cùng lắm còn có ông già nhà mình ở đó, Gaara có nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng chiêu Thuấn thân của “Tia chớp vàng”.
Thầy Asuma dường như cũng biết chút nội tình, thầy lại gần dặn dò Ino vài câu rồi mới gật đầu cho cô vào sân.
Suy nghĩ của Ino rất đơn giản: Sakura còn đánh được với Sasuke một lúc, nếu mình nhận thua ngay thì chẳng hóa ra kém cạnh Sakura sao? Cái tính hiếu thắng của thiếu nữ khiến cô quyết định liều một phen. Hơn nữa, cô cũng không tin một tên Hạ nhẫn Làng Cát lại có thể mạnh hơn Sasuke – cô đâu có biết trận trước Sasuke đã “thả xích” cho Sakura nhiều đến mức nào.
“Vòng loại thứ 5, bắt đầu!”
Vừa dứt lời, Ino lập tức kết ấn bí truyền của nhà Yamanaka, nhắm chuẩn mục tiêu: “Nhẫn pháp: Tâm Chuyển Thân Thuật!”
Thân thể Ino đổ gục xuống sàn. Chiêu thức thành công ngoài mong đợi, Gaara đứng im bất động để mặc nhẫn thuật bắn trúng. Nhưng chỉ ba giây sau, người Gaara run lên, biểu cảm trở nên vặn vẹo dữ tợn.
“Aaaa!”
Ino thét lên một tiếng chói tai, linh hồn bật ngược trở lại xác. Cô bật dậy, liên tục lùi lại phía sau như vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng nhất đời, đôi mắt trợn trừng nhìn Gaara: “Quái… quái vật!”
Gaara tỉnh lại, ôm đầu gào thét đau đớn một hồi rồi mới ngẩng lên, gầm gừ với Ino: “Giết… ta sẽ giết ngươi…”
Hắn phất tay, nắp hồ lô lớn sau lưng bật tung, cát bay ra như một cơn bão lao thẳng về phía Ino đang ngồi bệt dưới đất.
“T-tớ nhận thua!” May mà Ino kịp run rẩy hét lên. Thầy Hayate lập tức chắn trước mặt cô, đánh tan đống cát.
Nhưng Gaara không dừng lại, mặt hắn biến dạng vì phấn khích, tiếp tục điều khiển cát muốn tấn công cả giám khảo. Thấy tình hình bất ổn, Baki – Thượng nhẫn dẫn đội Làng Cát – vội lao xuống ngăn cản. Kế hoạch chưa hoàn thiện, không thể để Gaara mất kiểm soát ở đây.
Temari cũng nhảy xuống giữ lấy Gaara, cuống quýt trấn an cảm xúc của em trai. Kankuro biến sắc cũng chạy theo sau.
Thầy Asuma thuấn thân xuất hiện cạnh giám khảo Hayate, tay lăm lăm vũ khí cảnh giác nhìn Baki.
Baki vội giải thích: “Đừng hiểu lầm, Gaara đôi khi hơi khó kiểm soát sát khí. Nếu tôi không lầm thì tiểu thư đây dùng bí thuật tâm linh, có lẽ đã kích thích gì đó bên trong Gaara nên…”
Gaara ôm trán, cảm xúc dần ổn định lại, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng rồi theo chị gái về khán đài. Sakura chạy vội xuống, tay phát ra ánh sáng xanh (Y thuật) kiểm tra khắp người Ino, thấy không sao mới thở phào.
Ino vẫn ôm lấy hai vai, người run cầm cập vì sợ hãi. Sakura đợi cô bình tĩnh lại một chút rồi mới dìu lên lầu. Hai người này bình thường là tình địch, là “chị em cây khế”, nhưng lúc hoạn nạn mới thấy họ quan tâm nhau hơn ai hết.
Sakura hỏi khẽ: “Ino, rốt cuộc cậu đã thấy gì mà sợ đến thế?”
“Quái vật…”
“Ino.” Asuma cắt ngang, “Chuyện hôm nay em nhìn thấy, tuyệt đối không được nói ra ngoài.”
Naruto nhìn Ino run như cầy sấy, thầm nghĩ chắc cô nàng vừa chạm mặt Nhất Vĩ Shukaku rồi. Lợi hại thật đấy Ino, tí nữa thì cậu kích nổ luôn quả “bom hạt nhân” của Làng Cát rồi.
“Cáo già, con Shukaku đó đáng sợ hơn ông à?” Naruto hỏi thầm trong bụng.
“Cái loại đó mà đòi so với lão phu?” Cửu Vĩ khinh bỉ, “Thứ rác rưởi có mỗi một cái đuôi.”
“Thế sao Ino sợ đến mức nói không thành tiếng vậy?”
Cửu Vĩ liếc xéo cậu, gắt: “Ngươi tưởng ai cũng có cái dây thần kinh thô như ngươi chắc? Ba bốn tuổi đã dám múa may quay cuồng trước mặt lão phu. Cái bộ dạng của con bé kia mới là phản ứng bình thường của một đứa trẻ loài người khi lần đầu thấy Vĩ thú đấy.”
“Ờ… có vẻ đúng là vậy.” Naruto nhận ra mình hơi chủ quan. Chủ yếu là vì con cáo nhà mình chỉ giỏi ăn với ngủ, thích nghe kể chuyện và hóng hớt, làm cậu quên mất Vĩ thú là những tồn tại đáng sợ nhất thế giới.
Thấy Sakura dìu Ino lên, Naruto nhường cái sofa cho Ino nghỉ ngơi. Hẹn hò thì hẹn hò, nhưng bạn bè gặp nạn thì không thể ngó lơ được.
“Cảm ơn cậu.” Ino lý nhí đáp rồi ngồi xuống. Hinata và Sakura ngồi hai bên an ủi cô, Shikamaru và Choji cũng chạy lại hỏi thăm.
Sasuke nhìn quanh quất, thấy mọi người đi hết rồi, nghĩ bụng: Giờ mình lại gần Naruto được rồi chứ nhỉ?
“Cái tên vác hồ lô kia là sao vậy?” Sasuke nhận ra Gaara rất mạnh nhưng không hiểu tại sao Ino lại sốc đến thế.
“Để sau tớ giải thích cho.” Đợi tí nữa ‘ông anh’ tớ đấm hắn một trận cho cậu xem là cậu hiểu ngay ấy mà.
“Tên đó không phải ninja bình thường đâu.” Giọng Shino đột ngột vang lên sau lưng.
Naruto và Sasuke giật bắn mình quay lại: “Cậu hiện hồn từ lúc nào thế?!”
Shino đưa tay lên nhìn con bọ, lờ đi câu hỏi (vì anh đã quen bị bơ): “Đám bọ của tớ đang run rẩy vì sợ hắn.”
Kiba cũng dắt Akamaru lại gần. Chú chó nhỏ đang rúc vào lòng Kiba, người run bần bật vì sợ hãi. Naruto đau lòng xoa đầu Akamaru. Cậu nhìn chú chó lớn lên từ nhỏ, coi như thú cưng nhà mình vậy.
Shukaku, ngươi đợi đấy! Naruto nhìn về phía Gaara, dám dọa “cún cưng” nhà mình sợ đến thế này, chuyện này không xong dễ dàng đâu!
“Người thắng: Gaara. Trận đấu tiếp tục.” Giọng thầy Hayate thong thả vang lên.
Màn hình hiện tên cặp đấu tiếp theo:
【 Zaku Abumi VS Shigure 】
Naruto liếc màn hình rồi bĩu môi: “Hả? Hai cái tên ất ơ nào đây? Diễn viên quần chúng à?”
Chẳng có tí cảm giác mong đợi nào cả.
Comments for chapter "Chương 73"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com