Chương 72

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 72
Prev
Next

Chương 72: Viết tiểu thuyết là con đường chết

Vừa trở lại khán đài, Sasuke định lân la lại gần phía Naruto thì ngay lập tức bị Sakura lôi xềnh xệch đi chỗ khác.

Làm tốt lắm Sakura đại ca! Quay đầu lại tôi sẽ làm “chim mồi” hỗ trợ cậu hết mình. Naruto thầm nghĩ. Cái tên Sasuke này đúng là chẳng có tí tinh tế nào, không ăn đòn hơi phí.

Naruto húp một ngụm trà, tiếp tục xem kịch. Trên sân, Temari dẫm lên chiếc quạt khổng lồ, lướt xuống sàn đấu một cách cực kỳ sang chảnh. Trong khi đó, Shikamaru vừa mới thốt ra câu cửa miệng “Phiền phức quá” và định giơ tay xin hàng thì đã bị thầy Asuma dùng Thuấn thân lao tới, xách cổ ném thẳng xuống dưới.

“Biểu hiện cho tốt vào!” Asuma rít một hơi thuốc. Ném xong thằng đệ tử, thầy cảm thấy tâm trạng khoan khoái hẳn lên, nỗi lo lắng vì cả ngày chưa được gặp cô người yêu Kurenai cũng vơi đi bớt phần nào.

Shikamaru ngã “đoạch” xuống sàn theo hình chữ Đại (大), nằm ngửa mặt lên trời hoài nghi nhân sinh. Lúc này, chỉ có việc ngắm mây trôi mới giúp tâm hồn cậu bình lặng trở lại.

“Định nằm đến bao giờ hả?” Temari khó chịu gắt lên. Cái tên yếu gà này định câu giờ chắc? Đã không đẹp trai bằng mấy tiểu soái ca lúc nãy thì thôi, lại còn bày ra cái bộ dạng “cá mặn” (lười biếng) phát ghét.

Cực chẳng đã, Shikamaru đành lết cái thân dậy, đi đứng liêu xiêu như sắp đánh “Túy Quyền” phiên bản buồn ngủ đến nơi. Khi giám khảo Hayate hô bắt đầu, viễn cảnh diễn ra chỉ có thể tóm gọn trong một câu:

Người hay quỷ đều đang diễn xiếc, chỉ có Shikamaru là đang ăn đòn.

Temari vung quạt một phát là một đạo Phong độn uy lực đầy mình. Shikamaru chỉ biết chật vật chạy thục mạng, sơ sảy một tí là quần áo rách bươm vì lưỡi dao gió. Chưa đầy hai phút, trên tay cậu đã có ba vết máu.

Nếu chỉ có Phong độn thì còn đỡ, đằng này đám Kunai và Shuriken của Tenten rơi đầy sàn từ trận trước (vì Tenten giàu quá nên không thèm nhặt lại) giờ bị gió của Temari cuốn lên, biến thành một cơn mưa ám khí đá tảng nện thẳng vào đầu Shikamaru.

Shikamaru phải vất vả lắm mới nấp được sau bức tượng bàn tay khổng lồ. Cậu ngồi xổm xuống, chụm các ngón tay thành vòng tròn để bắt đầu “load” não. Naruto nhìn cảnh này suýt thì lồng tiếng nhạc phim Ikkyu-san cho cậu ta.

Khoảng vài chục giây sau, Temari hết kiên nhẫn định xông qua dứt điểm thì thấy từ sau bức tượng thò ra một cái bóng nhọn hoắt. Dù chưa thấy nhẫn thuật này bao giờ, nhưng để an toàn, cô lập tức né sang bên cạnh. Cái bóng đuổi theo, Temari lùi lại, cái bóng loằng ngoằng truy kích thêm vài mét nữa rồi dường như chạm giới hạn, đành co rút về.

Temari khép quạt, vạch một đường ngang xuống đất tuyên bố: “Dù không biết cái bóng đó có tác dụng gì, nhưng xem ra đây chính là giới hạn khoảng cách của ngươi!”

Shikamaru lững thững bước ra, tiện tay nhặt đống ám khí dưới đất rồi dùng “vô ảnh thủ” ném loạn xạ về phía Temari. Cô nàng vung quạt gạt phăng tất cả, không quên mỉa mai: “Ngoài cái nhẫn thuật bóng quái đản kia, ngươi còn không biết dùng cả Shuriken à?”

Nhưng ngay sau đó, cô sững sờ thấy cái bóng của Shikamaru mượn bóng của đống ám khí vừa rơi dưới đất để “nối dài” thêm một đoạn. Temari vội nhảy lùi lại hai bước thoát hiểm. Cô lại vạch thêm một đường nữa: “Thì ra là mượn vật trung gian để kéo dài khoảng cách? Ta sẽ không chủ quan nữa, tầm này thì ngươi hết cách rồi nhé!”

Thế rồi… cô đứng hình.

“Chuyện… chuyện gì thế này?” Temari tái mặt, rõ ràng cô đã tính toán khoảng cách chuẩn xác rồi mà!

“Ảnh Thủ Phược Thuật, thành công.” Shikamaru điều khiển thân thể Temari quay đầu nhìn lại. Một sợi bóng thanh mảnh đang nối từ cái bóng của một món vũ khí phía sau lưng cô vào bóng của chính cô.

“Sao có thể…” Temari bàng hoàng, “Mấy cái Shuriken ném hụt lúc nãy…”

“À, tớ cố tình đấy. Ném đống đó không phải để trúng cậu, cũng không phải để kéo dài bóng ngay lúc đó. Mà là để cậu ‘phân tích’ tớ. Tớ thấy cậu là kiểu người giỏi suy luận, nên tớ phải đưa thông tin giả để cậu tưởng mình đã nắm thóp tất cả rồi mới mất cảnh giác. Có thế tớ mới dẫn dụ cậu lùi về đúng vị trí có cái bóng phía sau được.”

Vừa nói, Shikamaru vừa điều khiển Temari giơ cái quạt to đùng lên như định tự đập vào đầu mình: “Chịu thua chưa?”

Temari nghiến răng cố vùng vẫy nhưng vô vọng, đành nghẹn ngào: “Tôi nhận thua.”

“Người thắng: Nara Shikamaru.”

Naruto tặc lưỡi: Mấy đứa chơi chiến thuật này, tim đen thùi lùi à. Nhìn đĩa bánh lại sạch trơn, Naruto rơi vào trầm tư. Với gia cảnh nhà mình, hiện tại nuôi “nóc nhà” Hinata thì vẫn ổn. Nhưng sau này bố mẹ về hưu, mình mà vẫn chỉ là thằng Hạ nhẫn thì lương lậu sao gánh nổi, chưa kể trong bụng còn nuôi thêm một con “cáo tinh” ăn như hạm thế này.

Phải tìm cách kiếm thêm tiền thôi. Hay là đi viết tiểu thuyết với thầy Jiraiya nhỉ? Nhìn dãy số không trong sổ tiết kiệm của thầy mà thèm. Cơ mà… nếu mình viết loại truyện ‘người lớn’ đó mà bị mẹ Kushina bắt được chắc mẹ đập chết quá. Chậc, viết tiểu thuyết đúng là con đường chết.

Naruto đổi sang đĩa trái cây cho đỡ ngán. Trên khán đài, các giám khảo trầm trồ khen ngợi màn “lật kèo” đỉnh cao. Thầy Asuma được dịp “gáy” vang trời: “Shikamaru có IQ trên 200 đấy, chiến thuật này là muỗi thôi.”

“IQ trên 200 cơ à?!” Đám giám khảo ồ lên. Asuma thở dài đầy vẻ “khoe mẽ”: “Mỗi tội nó lười quá.”

Trong lúc Asuma đang tận hưởng hào quang của học trò, màn hình lớn lại xoay vòng và dừng lại:

【 Gaara VS Yamanaka Ino 】

“Cái gì? Đùa à?!” Naruto bật dậy như lò xo, đập bàn cái rầm:

“Tôi phản đối cuộc hôn nhân này!” (Ý nói cặp đấu này quá lệch kèo như mang mạng đi nạp).

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 72"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (8)
  • Ngọt sủng (5)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly