Chương 71

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 71
Prev
Next

Chương 71: Naruto phát hiện ra “điểm mù”

Naruto thầm tự nhủ, hay là tối nay về xin bố Minato đổi ca cho Gekkō Hayate và Uzuki Yūgao lệch hẳn nhau ra, coi như là đòn trả thù nhẹ nhàng vì cái tội dám ngắt lời lúc nãy.

Hayate không hề hay biết mình vừa thoát án “chia uyên rẽ thúy”, lập tức bắt đầu lượt đấu tiếp theo. Màn hình lớn nhảy số liên tục rồi dừng lại:

【 Hyuga Neji VS Tenten 】

Naruto quay sang nhìn một cái, chậc, làm tốt lắm!

Cậu ôm chặt Hinata, xoay người đi thẳng. Nhìn cái đài quan sát cao ba bốn mét, Naruto quyết định… đi cầu thang bộ cho nó chắc cú.

Hinata 12 tuổi cao 1m48, nặng 38kg, tính ra còn nhẹ hơn đống tạ chì Naruto đeo trên người khi tập luyện. Cái đài kia cậu chỉ cần nhún chân một cái là lên tới nơi trong một nốt nhạc, nhưng… ôm được thêm tí nào hay tí nấy chứ, mệt nhọc gì đâu. Đến “sắt thép thẳng nam” còn biết chọn phương án này nữa là cậu.

Lúc đi lên thì đụng ngay “ông anh vợ” Neji đang đi xuống.

“Hừ!” Neji hứ một tiếng, mặt nặng mày nhẹ với Naruto.

Naruto: “???”

Cái gì vậy trời? Vòng một vừa rồi anh em mình còn buôn dưa lê bắn thuốc lào thân thiết lắm mà?

Hinata thì rúc đầu càng sâu vào ngực Naruto. Thẹn thùng quá đi mất, cái cảnh này lại để anh Neji nhìn thấy.

Kushina nhìn con trai với ánh mắt đầy vẻ an tâm, rồi quay sang liếc Minato. Đúng là cha nào con nấy, mấy cái chiêu trò này chẳng cần dạy cũng tự di truyền được sao?

Neji và Tenten đã vào vị trí. Naruto cũng bế Hinata lên tới tầng trên, cậu không chen vào đám đông, cũng chẳng thèm lại gần chỗ bố mẹ mà chọn một góc vắng vẻ, sạch sẽ để “tọa sơn quan hổ đấu”.

“Naruto-kun…” Hinata lý nhí.

“Ơi?”

“Bỏ tớ xuống đi…” Mặt cô nàng đã đỏ như trái cà chua chín.

“Tớ không thấy mệt mà.” Naruto nói thật lòng.

“Nhưng mà… nhiều người nhìn quá…”

Thôi được rồi, con gái nhà người ta da mặt mỏng. Naruto nhẹ nhàng đặt Hinata xuống, rồi tiện tay phân ra hai cái ảnh phân thân: “Đi, bê cái ghế sofa nhà mình tới đây.”

Hai phân thân biến mất. Trong nhà tất nhiên có để lại dấu ấn Phi Lôi Thần theo kiểu “Tế thủy trường lưu”. Ba giây sau, phân thân khuân nguyên cái sofa ở phòng khách về, đặt ngay ngắn sau lưng Hinata, lại còn mang thêm cái bàn tròn nhỏ, bày sẵn trà nước và bánh ngọt.

“Công ty hậu cần Uzumaki hân hạnh phục vụ quý khách, hài lòng xin cho 5 sao ạ!”

Hai tên phân thân kính lễ một cái rồi biến mất. Dù hay tấu hài nhưng chúng rất hiểu chuyện, không bao giờ phá hỏng chuyện đại sự của bản thể.

Naruto kéo Hinata ngồi xuống, rót trà, rồi đưa một miếng bánh lên tận miệng cô nàng. Hinata cũng đã quen với cái nết “tăng động” của đám phân thân này, cô cắn một miếng nhỏ. Trong miệng thì ngọt, mà trong lòng còn ngọt hơn.

Sasuke nhìn sang phía này một cái, rồi lại nhìn thêm cái nữa, không hiểu sao Naruto lại không lại gần chỗ mình. Sakura nhìn cảnh đó mà đầy ngưỡng mộ, xong cô quay sang nhìn Sasuke, rồi lại nhìn thêm cái nữa.

(Sakura trong lòng: Đáng ghét! Sasuke mà biết thả thính bằng một nửa Naruto thì lão nương đây con bế con bồng rồi!)

“Vòng hai: Hyuga Neji đối đầu Tenten. Trận đấu bắt đầu!”

Tenten nhảy lùi lại một bước dài, đồng thời ném ra một cơn mưa Shuriken và Kunai để giãn khoảng cách. Cô quá hiểu Neji, cận chiến là tự sát. Neji cũng hiểu rõ Tenten, nếu để cô rảnh tay ném ám khí thì chỉ có nước thành cái tổ ong.

Thế là dưới sự hỗ trợ của Byakugan, Neji vừa né vừa gạt, liên tục áp sát. Hai người này giống như đấu sĩ gặp xạ thủ, một bên tầm bắn xa, một bên kỹ năng di chuyển “hack game”. Cuối cùng vẫn là trình độ của Neji nhỉnh hơn, gạt phăng đống liềm, đao, chùy, búa các kiểu để áp sát Tenten.

Tenten dùng tam khúc côn chống đỡ được vài chiêu thì bị Neji dùng hai ngón tay điểm ngay cổ.

“Tớ nhận thua.” Tenten biết trước kết quả này rồi. Cô vẫn còn chiêu Song Sinh Long chưa dùng, nhưng Neji cũng đâu đã dùng tới Hồi Thiên hay 64 Chưởng.

“Người thắng: Hyuga Neji.” Hayate tuyên bố.

Naruto thấy trận này khá hay, chỉ tiếc là không có Tenten phiên bản “fan cuồng” đứng bên cạnh giải thích kiểu: “Anh Neji là nhất!”, nên hiệu ứng chương trình hơi kém một chút. Naruto nắm bàn tay nhỏ của Hinata, thầm đổi đĩa bánh khác. Ơ cái đĩa này mình mới ăn có hai miếng, sao hết nhanh thế nhỉ…

Màn hình lại tiếp tục nhảy số:

【 Haruno Sakura VS Uchiha Sasuke 】

“Phụt!” Naruto phun cả ngụm trà ra ngoài. Cái gì đây? Đại hội xem mắt thường niên đấy à?

“Naruto-kun?”

“Không sao.” Naruto lau miệng, rồi mặt mày ủ rũ nhìn cái sofa bị dơ. Chết dở, làm bẩn tay vịn thế này về mẹ có đánh đòn không nhỉ?

Sakura thì vừa lo vừa mừng. Cô hâm mộ trận của Hinata, thua mà được bế kiểu công chúa, xong lại còn ngồi sofa ăn bánh xem phim. Nhưng với cái tính của Sasuke, đối đầu với cô chắc cậu ta chỉ dùng tới 7 phần công lực là cùng, coi như nể tình đồng đội.

Sasuke hơi bất ngờ nhưng không nói gì, gọn gàng nhảy xuống sân. Ai cũng biết, trong nguyên tác, mắt Sasuke chỉ có ba loại người: Itachi, Naruto và những người còn lại. Giờ thì có thêm bố mẹ, chứ còn Sakura… cậu vẫn chưa thực sự để tâm lắm.

Hai người vào vị trí, trận đấu bắt đầu. Sasuke còn chẳng buồn bật Sharingan, dùng Thuấn thân lao tới, một đao tay chém vào cổ Sakura. Sakura… né được!

Dù sao cũng luyện tập chung với hai “quái vật” Naruto và Sasuke bao lâu nay, nhãn lực và phản ứng của cô đã vượt xa Hạ nhẫn bình thường. Sasuke bồi thêm một bộ thể thuật Uchiha đẹp mắt như nhảy Street Dance, kết hợp với khuôn mặt soái ca khiến khán giả được dịp rửa mắt.

Sakura không hề mê trai lúc này, cô nghiêm túc ứng phó, vận dụng linh hoạt Phân thân, Thế thân, ném Shuriken quấy rối… phô diễn một nền tảng cơ bản cực kỳ vững chắc và bản năng sinh tồn mãnh liệt.

Sasuke không ngạc nhiên, mấy cái bài thoát thân này là do cậu và Naruto “tẩn” Sakura hàng ngày mà ra cả. Cuối cùng, Sasuke kề Kunai vào cổ Sakura, cô giơ tay nhận thua.

Naruto phát hiện ra mình trước đây quá ngây thơ. Cái trò kề Kunai vào cổ “vợ tương lai” để ép nhận thua… hóa ra người ta vẫn làm được thật. Cậu đổi thêm đĩa bánh khác, hầm hừ: Cái thằng này nếu không phải vì nó đẹp trai, chắc chắn ế cả đời!

“Người thắng: Uchiha Sasuke.”

Màn hình lại lăn tròn và dừng lại:

【 Nara Shikamaru VS Temari 】

Naruto thản nhiên nhấp trà, không quên đút cho Hinata một miếng bánh. Đi xem mắt hết đi, bái đường luôn cũng được.

Từ từ đã, Naruto đột nhiên phát hiện ra một “điểm mù”. Nhìn lại danh sách nãy giờ:

Uzumaki Naruto VS Hyuga Hinata (Nhà trai – Nhà gái)

Hyuga Neji VS Tenten (Nhà trai – Nhà gái)

Nara Shikamaru VS Temari (Nhà trai – Nhà gái)

Chỉ có trận vừa rồi là:

Haruno Sakura VS Uchiha Sasuke (Nhà gái – Nhà trai)

À… Naruto đã nhìn thấu tất cả: Không hổ là đại ca Sakura! Chị không muốn đổi họ sang Uchiha, mà chị muốn Sasuke phải đổi họ sang Haruno mới chịu cơ! Đúng là: “Nhân nghĩa không thi mà công thủ chi thế dị dã.” (Nghĩa là vị thế chủ động và bị động đã đảo ngược hoàn toàn rồi).

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 71"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (8)
  • Ngọt sủng (5)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly