Chương 70

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 70
Prev
Next

Chương 70: Đây là cái thứ gì vậy trời?

Hinata đã lên dây cót tinh thần, còn đám Ảnh phân thân của Naruto thì vẫn đang nhìn nhau ngơ ngác.

“Giờ đánh kiểu gì anh em?” Số 001 mở mồm hỏi.

“Bản thể cấm dùng nhẫn thuật, ông đây cũng muốn biết đánh kiểu gì đây này!” Tên Naruko (hôm nay không dám giả gái) bực bội đáp.

Một tên phân thân mặt liệt khác lên tiếng tỉnh bơ: “Túm vai, bẻ tay, gạt chân, làm gì thì làm, cứ khống chế được cô ấy là xong chứ gì.”

“Chốt đơn! Anh em xông lên!” Số 001 phất tay.

Mười tên phân thân không tên tuổi lao vào đầu tiên. Không phải mấy đứa kia nhát, mà là vì đông quá thì vướng chân vướng tay nhau chứ báu bở gì.

Nhìn mười “cục vàng” đang hùng hổ xông tới, Hinata chẳng chút nao núng. Cô khẽ nhích chân, đôi tay thanh mảnh xuất chiêu nhắm thẳng vào hai tên đi đầu. Bình thường hai người hay đấu tập, Naruto đã quá quen với Nhu quyền, còn Hinata cũng nắm thóp thói quen ra đòn của Naruto như lòng bàn tay.

Dưới sự hỗ trợ của Byakugan, Hinata vỗ một chưởng trúng ngực một phân thân, tên đó tan biến ngay tắp lự. Chưởng thứ hai bị một phân thân dùng hai tay đỡ được, nhưng rồi hắn cũng “bùm” một cái biến mất.

Nếu là thể thuật bình thường, đỡ đòn kiểu đó có khi còn trụ được thêm tí chút. Nhưng Nhu quyền là cái thứ “chơi bẩn” theo kiểu đánh trực tiếp Chakra vào nội tạng, người thật còn phải gồng mình chịu đựng, chứ Ảnh phân thân thì đúng là khắc tinh, một hit là đi đời.

Byakugan mang lại tầm nhìn 360 độ không góc chết, cộng thêm tốc độ ra đòn của Nhu quyền, Hinata cứ thế “nhất chiêu nhất tiểu bằng hữu”, quét sạch đám phân thân. Chiến thuật biển người vốn cực hiệu quả với Kiba và Akamaru, nay đụng trúng Hinata lại chẳng có tí tác dụng nào.

Mười cái phân thân mà trụ không nổi mười giây trước mặt cô nàng.

Naruto bản thể chưa kịp nói gì thì Số 001 đã tức lộn ruột, mắng mỏ: “Mấy cái thằng ăn hại này, làm ăn cho ra hồn tí xem nào! Mỗi đứa ít nhất cũng phải trụ được ba giây chứ!”

“Đợt hai, lên tiếp!”

Lại mười tên nữa lao vào, kết quả vẫn y như cũ. Hinata múa may đôi chưởng, lúc vỗ lúc điểm, càng đánh càng thấy mượt tay. Giải quyết xong đợt này, cô không đứng đợi nữa mà chủ động xông thẳng vào đám đông, chính thức mở chế độ “Hinata vô song”.

Đứng từ xa nhìn bước chân linh hoạt, dáng người mềm mại và biểu cảm kiên nghị của Hinata, Naruto bỗng muốn hỏi Zabuza một câu: Ông có thấy nhục không? Hồi đó mấy chục cái phân thân của tôi mà ông không trị nổi, còn đòi làm sát thủ cái nỗi gì?

(Zabuza: Đồ con nít ranh! Có giỏi thì lúc đánh ta ngươi chỉ dùng thể thuật thôi xem nào!)

Đúng là: Đơn thương độc mã xông trận địa, anh phong nhuệ khí địch khiếp kinh.

Màn “ủi sân” của Hinata khiến đám phân thân của Naruto trở tay không kịp. May mà chúng cũng nhanh chóng thích nghi. Dưới sự lãnh đạo tài tình của đại ca Số 001… à khoan, Số 001 chết rồi. Vậy thì dưới sự chỉ huy của nhị ca Naruko… ơ, Naruko cũng “tạch” rồi à? Vậy thì tam ca… Thôi bỏ đi, toàn bộ đám phân thân nòng cốt đều đã bay màu.

Sau 4 phút, 80 cái ảnh phân thân còn lại đều đồng loạt “đăng xuất”. Nhưng chúng không phụ kỳ vọng của Số 001, chúng đã đánh ra phong thái, đánh ra khí thế, và quan trọng nhất là: tính trung bình, mỗi đứa đã trụ được đúng… ba giây.

Trên khán đài, khán giả đều kinh ngạc trước màn thể hiện của Hinata. Một chấp một trăm, dù chỉ là phân thân, nhưng không phải Hạ nhẫn nào cũng làm được nhẹ nhàng như thế.

Tenten và Lee trầm trồ: “Đây là Nhu quyền giống Neji sao?”

Ánh mắt Neji đầy vẻ tự hào, không tiếc lời khen ngợi: “Không chỉ là cùng đẳng cấp đâu, đại tiểu thư nắm bắt thời cơ và biến hóa chiêu thức gần như đã vượt qua cả em rồi. Không ngờ mới một tháng không tập cùng mà cô ấy tiến bộ thần tốc thế này. Xem ra phán đoán của lão Hiashi về Hinata sai bét nhè rồi.”

Neji thầm nghĩ, cái lão bác tộc trưởng bảo Hinata không bằng Hanabi đúng là nực cười. Với tầm này thì Hanabi chỉ có nước quỳ xuống mà khóc thôi. Cơ mà… Neji liếc sang cái “thằng vàng tóc” kia, Đây là cái giống ôn gì vậy? Người bình thường mà có lượng Chakra khủng khiếp thế này à? Nhìn sang cô Kushina… à ừ, thì ra là “giống nòi” cả.

Hinata hơi thở dốc, việc tập trung cao độ và xuất Chakra liên tục khiến cô bắt đầu thấm mệt.

“Naruto-kun, xin hãy tiếp tục tấn công!”

Naruto nhìn vẻ nghiêm túc của Hinata, quyết định tôn trọng cô. Cậu gọi thêm 100 phân thân nữa: “Lần này đánh khô máu đi, không chơi kiểu ‘anh em hồ lô cứu ông nội’ (từng đứa lên nạp mạng) nữa!”

Đám phân thân nghe lệnh, vây kín Hinata từ mọi phía. Hinata không hề hoảng loạn, cô thi triển Nhu quyền, một chiêu tiễn một em. Nhưng phân thân lần này đông như kiến cỏ, tên này ngã tên khác bạt tới. Cuối cùng, một tên phân thân đã kịp vỗ vào vai Hinata, để lại một dấu ấn lốc xoáy.

Hinata lảo đảo, xoay người đánh tan hắn. Cô nhận ra nếu cứ thế này sẽ không trụ nổi trước sự tấn công dày đặc. Chỉ còn cách dùng chiêu đó, dù chưa hoàn thiện… nhưng cô muốn cho cậu ấy thấy!

Hinata hít sâu một hơi, quát lớn: “Bảo Hộ · Bát Quái 64 Chưởng!”

Đôi tay nhỏ nhắn của cô tung bay tạo thành những tàn ảnh, Chakra phun ra như những mũi kim cương từ lòng bàn tay, đánh nát tất cả phân thân từ bốn phương tám hướng, thậm chí cả những tên định nhảy vồ từ trên xuống.

Naruto há hốc mồm nhìn Hinata múa tay như “Thiên Thủ Quan Âm”. Cô ấy sáng tạo ra chiêu này từ lúc nào vậy? Bình thường có thấy tập đâu, chắc chắn là về nhà tự “cày cuốc” thêm rồi!

Nhìn Hinata dốc toàn lực, Naruto tự thấy bản thân có hơi thiếu tôn trọng đối thủ. Hinata coi trọng trận đấu này như vậy, mà cậu nãy giờ cứ như đang đùa giỡn.

Sau khi quét sạch đám phân thân, Hinata thở hồng hộc. Chiêu này cô chưa hoàn thiện, việc điều khiển Chakra còn thô dẫn đến tiêu hao quá lớn. Hiện tại cô thấy mình sắp không duy trì nổi Byakugan nữa.

Hinata cố gắng thủ thế Nhu quyền, giọng kiên định: “Naruto-kun… xin hãy… nghiêm túc đánh bại tớ!”

“Được!” Vừa dứt lời, Naruto thông qua ấn ký mà phân thân để lại trên vai Hinata, dùng Phi Lôi Thần xuất hiện ngay sau lưng cô. Cậu định khống chế cô, nhưng bất ngờ một luồng lực đánh thẳng vào ngực khiến cậu lùi lại mấy bước.

“Nhu Quyền Pháp · Nhất Kích Thân!”

Hinata xoay người lại, mỉm cười nhẹ nhàng với Naruto đang ngơ ngác, rồi kiệt sức ngã về phía sau.

Nhưng cô không chạm đất. Naruto đã dùng Phi Lôi Thần nhanh như chớp để đón lấy cô bằng một màn “bế kiểu công chúa”. Naruto cảm thấy, đây là lần cậu dùng Phi Lôi Thần mượt mà nhất từ trước đến nay.

“Hinata, sao hôm nay em liều mạng thế?”

“Naruto-kun… em muốn cho cậu thấy… em muốn nói với cậu…” Trận đấu vừa kết thúc, Hinata lại biến ngay về trạng thái “mềm nhũn” và hay thẹn thùng như mọi khi.

Đang lúc Naruto tò mò chờ nghe lời tỏ tình thì…

“Người thắng cuộc: Uzumaki Naruto!” Giọng thầy Hayate vang lên cực kỳ vô duyên.

“Á!” Hinata sực nhớ ra là đang ở giữa sân đấu đầy người, lập tức rúc đầu vào ngực Naruto không dám nhìn ai.

Naruto: “…”

Thầy Hayate, cái đồ phá đám!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 70"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (8)
  • Ngọt sủng (5)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly