Chương 69

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 69
Prev
Next

Chương 69: Hyuga Hinata

“Khụ khụ.” Gekkō Hayate vừa lên sân khấu đã ho hai tiếng lấy lệ. Naruto cũng chẳng rõ ông thầy này đang hắng giọng cho thanh hay là bệnh sắp “đăng xuất” thật nữa.

“Ta là giám khảo vòng này, Gekkō Hayate… Khụ khụ… Tiếp theo chúng ta sẽ đấu loại trực tiếp 1 đối 1…”

Hayate vừa ho vừa giải thích: Vì vòng ba sẽ có các nhân vật máu mặt từ các nước đến xem, mà số lượng thí sinh bây giờ quá đông nên phải đấu loại ngay tại đây để lọc bớt “vé vớt”.

“Ai thấy sức khỏe không ổn hoặc muốn bỏ cuộc thì giơ tay ngay bây giờ, đây là đấu cá nhân nên không ảnh hưởng đến đồng đội đâu… Khụ khụ khụ…”

Đám thí sinh thầm cà khịa: Nhìn thầy mới là người cần đi nghỉ nhất đấy! Naruto nhìn vẻ mặt tái mét, nói năng thều thào của Hayate mà thầm khinh bỉ ông già nhà mình. Người ta bệnh thế kia không cho nghỉ còn bắt tăng ca? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Naruto chợt hiểu ra: Bạn gái ông thầy này xinh như mộng, cho nghỉ về nhà khéo sức khỏe còn sụt giảm nhanh hơn. Tăng ca chính là cách để nghỉ ngơi giữ sức. Bố đúng là mưu cao kế sâu, con bái phục!

“Nếu không ai bỏ cuộc thì chúng ta bắt đầu. Sẽ có một người may mắn được miễn đấu vòng này. Cặp đấu sẽ hiển thị ngẫu nhiên trên màn hình.”

Vừa dứt lời, màn hình điện tử bắt đầu nhảy số rồi dừng lại ở một cái tên khiến cả khán phòng nín thở:

【 Uzumaki Naruto VS Hyuga Hinata 】

Hinata: “???”

Naruto: “!!!”

Naruto cảm nhận được sự ác ý của cả thế giới. Hồi trước xem anime cứ tưởng cái cơ chế ghép cặp này là “đầy mùi cơ cấu”, nhưng giờ cậu tin là nó ngẫu nhiên thật. Vì nếu có chút “đi cửa sau” nào, bố Minato cũng chẳng dám chơi lớn thế này. Tin không, tối về mẹ Kushina chả bắt bố quỳ lên bàn giặt cho nát đầu gối!

Naruto nhìn Hinata, lòng đau như cắt. Vụ phân thân giả gái trong rừng vừa xong, giờ bản thể lại chuẩn bị lên sàn diễn cảnh “gia đình lục đục”, cái số cậu sao nó nhọ thế không biết.

“Phụt!” Sakura không nhịn được cười thành tiếng. Cho chừa cái tội ngày nào cũng phát cẩu lương, giờ thì vào sân mà diễn kịch ‘vợ chồng tương tàn’ đi nhé!

Sasuke cũng nhếch mép. Bảo đấu tập với tôi thì lười, giờ vào mà đấu tập với ‘nóc nhà’ cho sướng thân.

Ngay cả con cáo già trong bụng cũng gác cằm lên chân trước, nằm chờ xem kịch hay với vẻ mặt cực kỳ hớn hở.

“Cố lên Hinata!” Kiba – cái gã độc thân vui tính – hét lớn. Hắn biết thừa Hinata không cửa thắng, nhưng cổ vũ cho có khí thế thì tội gì không làm. Akamaru cũng sủa váng lên hưởng ứng.

Hayate nhìn màn hình rồi thông báo: “Hai thí sinh ở lại, những người khác lên khu vực khán đài.”

Sakura và Ino tạm thời gác lại thù cũ, chụm đầu vào nhau bàn tán bát quái về cặp đôi này với nụ cười “dì hiền” đặc trưng. Chẳng mấy chốc, cả đám thí sinh Làng Lá đều biết dưới sân là một cặp “tình trong như đã mặt ngoài còn e”, ai nấy đều hóng hớt tựa vào lan can xem kịch. Chỉ có Neji là mặt hầm hầm, cảm giác như em gái mình sắp bị tên tiểu tử kia “thịt” mất.

Thí sinh làng khác thấy dân Làng Lá hào hứng thế thì tưởng đây là trận chiến của hai “vô đối thủ”. Một bên là tiểu thư nhà Hyuga, một bên nhìn giống hệt Hokage Đệ Tứ. Họ bắt đầu suy luận: Con trai Hokage đấu với Đại tiểu thư tộc Hyuga? Trận này chắc chắn là long trời lở đất đây!

Trên khán đài, Kushina đang càm ràm gì đó với Minato, còn ngài Đệ Tứ chỉ biết cười gượng gãi đầu kiểu “anh cũng bất ngờ lắm em ạ”.

Trong khi đó, thầy Asuma nhìn bóng lưng Naruto mà lòng đầy trắc ẩn. Nhìn Naruto là “con trai Hokage”, Asuma như thấy lại chính mình ngày xưa – một cái bóng vĩnh viễn không thoát khỏi hào quang của cha, nỗ lực bao nhiêu cũng bị coi là lẽ đương nhiên. Đứa nhỏ này chắc cũng khổ tâm lắm… Thế là vị “mãnh nam râu rậm” tự mình hoàn thành công cuộc tâm lý chiến, nhìn Naruto bằng ánh mắt còn dịu dàng hơn cả nhìn người yêu Kurenai.

Dưới sân, Naruto bỗng thấy sống lưng lạnh toát như bị thế lực huyền bí nào đó theo dõi.

“Trận đấu bắt đầu!” Hayate hô lớn.

Hai người vào tư thế thủ nhưng chẳng ai động đậy.

“Naruto-kun… mong cậu chỉ giáo!” Hinata vẫn còn hơi ngẩn ngơ.

“À… ừ…”

Naruto đang vò đầu bứt tai. Trận này đánh kiểu gì bây giờ? Rasengan thì dẹp ngay, ai lại mang “bom nguyên tử” ra nã bạn gái bao giờ, làm thế thì xác định “ế” đến già. Thủy độn cũng loại, ai lại phun nước vào người yêu trước mặt bao người, nhìn nó cứ… sai sai. Thể thuật thì sao? Chẳng lẽ kề Kunai vào cổ bắt nàng nhận thua? Đó có phải là hành động của con người không?! Còn Kim Cương Phong Tỏa? Naruto có linh cảm nếu mình dám trói Hinata trên sân, tối về mẹ Kushina sẽ trói cậu theo đúng tư thế đó để “dạy dỗ”.

Thôi thì câu giờ vậy! Naruto quyết định kết ấn, gọi ra 100 cái ảnh phân thân bao vây sân đấu.

“Hinata, đừng nương tay, cứ coi như một buổi luyện tập thực chiến nhé!”

“Vâng!” Hinata cắn môi. Cô không muốn thế này. Cô từng định sẽ nỗ lực hết mình để cùng Naruto trở thành Trung nhẫn, rồi lấy hết dũng khí để nói ra câu nói quan trọng ấy.

Dù hiện tại cô biết Naruto thích mình, dù cả hai đã có thể trò chuyện và tập luyện cùng nhau… nhưng Hinata không muốn chỉ là một bình hoa di động, không muốn mãi nhìn theo bóng lưng cậu. Cô muốn một ngày nào đó có thể hiên ngang đứng cạnh cậu, giống như cô Kushina đứng cạnh ngài Đệ Tứ vậy…

Nếu đã định sẵn không thể thắng Naruto-kun, vậy thì…

Hinata mở Byakugan, ánh mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết: Naruto-kun… xin hãy nhìn xem… sự nỗ lực của Hyuga Hinata này!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 69"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (8)
  • Ngọt sủng (5)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly