Chương 68
Chương 68: Lần sau nhất định!
Naruto, Sasuke và Sakura đang ở trong phòng nghỉ đánh bài, ai thua thì bị dán tờ giấy lên mặt.
Lúc đầu là giải trí bình thường, có thắng có thua. Chẳng qua Sasuke bình thường ít khi chơi mấy trò này (nhìn bộ mặt nghiêm túc của bác Fugaku là biết chẳng bao giờ rủ hai anh em đánh bài rồi), thế nên Sasuke thua đậm nhất, giấy dán kín mặt đến mức che luôn cả mắt.
Thế nhưng, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Sau đó Sasuke bỗng nhiên thắng liên tì như có thần trợ giúp. Sakura lại rơi vào trạng thái “mê trai”, không ngờ Sasuke ngay cả đánh bài cũng là thiên tài, tiến bộ thần tốc như vậy.
Naruto thấy có gì đó sai sai, nhân lúc Sasuke đang xào bài, cậu liền đưa tay lột phăng mấy tờ giấy trên mặt Sasuke ra. Động tác xào bài điêu luyện của Sasuke bỗng khựng lại.
Dưới ánh mắt của Naruto, đôi mắt Sasuke từ đỏ lòm dần chuyển về màu đen. Hiện trường một phen cực kỳ khó xử.
Naruto tức đến mức muốn chửi thề. Bảo sao ván nào ông cũng đòi xào bài, tôi còn tưởng ông muốn làm quen quy tắc hay tìm cảm giác tay. Hóa ra ông mẹ nó mở cả Sharingan để xào bài, sắp xếp vị trí từng quân bài rõ mồn một thế kia, không thắng mới là lạ!
Lục Đạo Tiên Nhân mà biết ông dùng Sharingan kiểu này chắc cũng phải khóc thét mất. Đi mà xin lỗi các đời Indra đi cái đồ tồi này!
Sau này tôi mà còn đánh bài với người nhà Uchiha nữa thì tôi làm con cún! Cả nhà Hyuga nữa, cái lũ có mắt dị năng các người đúng là chẳng có tí đạo đức cờ bạc nào cả.
Trước đây nghe Izumo và Kotetsu kể nhà Hyuga chơi trò “rút bài ma” toàn bật Byakugan, mình còn không tin, giờ thì tin sái cổ rồi. Naruto vứt bài cái xoạch, nghỉ khỏe, trò chơi rác rưởi hủy hoại thanh xuân.
Thế là cậu lôi tài liệu ra học, học tập giúp tôi vui vẻ, chiêu kết giới thời không gian của cậu vẫn chưa dùng mượt lắm. Sakura thấy tam quan vỡ nát trước màn “gian lận đỉnh cao” kia nên cũng lôi sách y thuật ra đọc. Quyển trục phong ấn Naruto tặng lần trước cô đã dùng thạo, giờ có thể mang theo cả một thư viện mini bên mình.
Sasuke đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng thu bài lại. Chơi ăn gian không đáng sợ, đáng sợ nhất là bị bắt quả tang tại trận. Thế là cậu cũng bắt chước đồng đội, lôi tài liệu nhẫn thuật ra giả vờ chăm chú.
…
Các đội khác thì không được thong dong như vậy. Đa số vẫn đang cẩn thận sinh tồn trong rừng, vừa săn tìm các đội khác vừa giữ cuộn thư của mình.
Thực ra Naruto cũng từng nghĩ đến việc đi giúp nhóm Hinata, nhưng cuối cùng lại thôi. Thậm chí cậu còn chẳng buồn lấy cuộn thư của hai đội Làng Cỏ vừa xử lý.
Bởi vì Hinata tuy vẻ ngoài yếu đuối nhưng bên trong rất kiên cường. Cô ấy sẽ không muốn việc gì cũng phải dựa dẫm vào Naruto, mà muốn tự mình nỗ lực để trở thành Trung nhẫn. Thế nên Naruto chỉ bí mật quan sát, đảm bảo nhóm cô ấy không đụng phải “máy xay thịt” Gaara là được.
Còn các đội khác thì chắc không vấn đề gì, Neji dù sao cũng là anh họ, chẳng lẽ lại đi cướp của em gái mình trong tình cảnh hiện tại.
Những ngày sau đó, các tiểu đội lần lượt gom đủ cuộn thư vào tháp. Đến ngày thứ năm, trên “bản đồ nhỏ” của Naruto hiện lên: Nhóm Hinata đã tới. Cậu lẻn qua thăm, thấy cô không bị thương tích gì, dặn dò nghỉ ngơi rồi rời đi.
Vài giờ sau, Uchiha Izumi mở cửa phòng nghỉ thông báo cả đội đi tập trung. Ba người lạch bạch đi theo sau, Naruto tò mò hỏi: “Chị Izumi không phải trực ở đội Cảnh vụ ạ?”
Izumi cười giải thích: “Chị đổi ca với bạn, tranh thủ tới xem Sasuke thi đấu thay cho Itachi-kun đấy.”
Sasuke quay mặt đi chỗ khác: “Hừ, nếu quan tâm thì sao anh ta không tự đi mà xem?”
Izumi đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi bảo: “Itachi-kun đang có nhiệm vụ quan trọng, anh ấy bảo là: Lần sau, lần sau nhất định.”
Sasuke mặt thối hẳn lại. Naruto thì nén cười, thầm nghĩ: Đúng rồi Sasuke, cứ tin anh trai cậu đi, “lần sau nhất định” nhé! (Memes: Lần sau nhất định = bao giờ có thì không biết).
Họ đi tới một quảng trường rộng lớn, phía trước là pho tượng hai bàn tay khổng lồ. Giáo viên hướng dẫn và các giám thị đều đã có mặt.
Kushina tươi cười vẫy tay chào nhóm Naruto. Karin thì nép sau lưng mẹ nuôi, tay túm chặt lấy vạt áo bà. Karin đã dọn sang nhà Naruto ở được vài ngày. Dù Kushina có dẫn đi chơi vài lần nhưng Làng Lá vẫn còn xa lạ với cô bé, nên lúc nào cô cũng dính lấy mẹ nuôi như sam.
Nhìn Karin giờ đã lột xác hoàn toàn: mái tóc đỏ rối bù đã được cắt tỉa gọn gàng, băng trán Làng Cỏ thay bằng Làng Lá, quần áo giày dép mới tinh. Có vẻ Kushina đã diện cho cô bé theo phong cách của mình hồi nhỏ, chỉ khác là có thêm cặp kính cận.
Bên cạnh đó, thầy Guy đang hưng phấn múa may quay cuồng với thầy Kakashi, Lee thì nhìn thầy mình bằng ánh mắt lấp lánh thần tượng, còn Tenten thì ôm đầu thở dài. Kakashi thì đang thả hồn treo ngược cành cây, hoàn toàn bơ đẹp Guy. Trước mặt sư nương (Kushina) thầy không dám lôi sách “cấm” ra đọc, đúng là chán mị đời.
Các tiểu đội vượt qua vòng hai gồm: 12 tiểu cường Làng Lá, một đội Làng Cát, một đội Âm Nhẫn và một đội Làng Mưa.
Naruto nhận ra thiếu mất đội của Kabuto. Cũng phải thôi, Kabuto giờ đang làm “vua trẻ con” ở cô nhi viện, còn hai tên đồng đội gián điệp của hắn do bị phân thân của Naruto “dọa” nên đi lệch đường, đụng trúng Gaara và giờ chắc đã biến thành “tranh trừu tượng” trên mặt đất rồi. Ngược lại, đội Làng Mưa nhờ bị Naruto dọa mà thoát chết dưới tay Gaara, may mắn lết được vào vòng này.
Sau khi các thí sinh tập trung đông đủ, giám khảo Anko tuyên bố họ đã đạt vòng hai. Ngay sau đó, một tia kim quang lóe lên, “đại soái ca” số một Làng Lá xuất hiện.
“Chúc mừng các em đã vượt qua vòng hai. Ta là Hokage Đệ Tứ.” Minato cười rạng rỡ.
Đám thí sinh xì xào kinh ngạc:
“Thuấn thân thuật nhanh quá!”
“Không kịp nhìn thấy gì luôn.”
“Đây là đẳng cấp Hokage sao?”
“Đẹp trai quá…”
Sau đó, Minato phát biểu về ý nghĩa kỳ thi, đại loại là thực lực thí sinh đại diện cho sức mạnh của làng, ảnh hưởng đến số lượng nhiệm vụ của quốc gia sau này.
“Vậy nhé Hayate, giao lại cho cậu.” Nói xong, Minato “vèo” một cái biến về khán đài.
Naruto thầm thở phào, may mà ông già mình phát biểu ngắn gọn, không mắc bệnh nan y của mấy ông hiệu trưởng:
Tôi xin nói ngắn gọn…
Tôi xin nhấn mạnh thêm…
Tôi xin giải thích kỹ hơn…
Cuối cùng, tôi bổ sung thêm hai ý nhỏ…
Thường là phát biểu 20 phút không cần nhìn giấy, canh đúng lúc hết giờ ra chơi để học sinh vào lớp là vừa đẹp.
Comments for chapter "Chương 68"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com