Chương 67

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 67
Prev
Next

Chương 67: Tuyệt kỹ Hokage và nỗi nhục để đời

“Cáo già ơi, ông ra đây san phẳng cái làng này hộ tôi với.”

Naruto cảm thấy cuộc đời thật bế tắc, chỉ muốn hủy diệt tất cả cho xong.

“Ta không.” Cửu Vĩ mặc kệ cậu. Tự dưng đi phá làng làm gì? Lão phu đang xem kịch hay, đừng có cắt ngang.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Làng Lá làm gì sai? Chẳng qua là do ngươi tự làm tự chịu thôi. Cái thằng nhóc này ngày nào cũng nạp đầy tư tưởng bạo lực, sau này phải giáo dục lại cho nó yêu chuộng hòa bình mới được.

Cùng lúc đó, Số 001 cũng nhận được ký ức từ Naruko. Biểu hiện đang vui vẻ vì vừa “nhập vai” Trình Giảo Kim bỗng chốc trở nên dữ tợn:

“Chỉ vì mấy cái thằng vỏ dưa các người mà làm ông đây bị lộ ‘acc phụ’ trước mặt vợ! Cút hết cho ta! Thủy Độn: Đại Bạo Thủy Xung Ba!”

Số 001 vắt kiệt Chakra, tạo ra một cơn sóng thần cao mười mấy mét, rộng ba mươi mét cuồn cuộn đổ ập xuống ba tên Làng Cỏ đang run cầm cập. Ba gã như bị ném vào máy giặt, xoay mòng mòng trong làn nước, chân tay bủn rủn, bụng chứa đầy nước rừng.

Trước khi ngất đi, họ đều có chung một thắc mắc giống Zabuza năm nào: Ông nội nó chứ, cái này mà gọi là Thủy độn à? Đây là thiên tai thì có!

Nước rút đi, để lại ba cái xác không hồn. Số 001 vẫn chưa hạ hỏa, cậu tìm một con lợn rừng gần đó, sút thẳng vào mông nó. Con lợn điên tiết lao tới, Số 001 chạy đến đúng chỗ ba tên kia nằm rồi dừng lại, cam tâm tình nguyện để lợn húc bay màu. Còn sau đó con lợn có “phanh” kịp hay không thì không phải việc của cậu.

Ở một góc khác, tên Phân thân mặt liệt cũng tiếp nhận ký ức của Naruko. Khóe miệng hắn giật giật, cố giữ vẻ ngoài lạnh lùng rồi phân ra hai đứa nữa, mỗi đứa ném ra một con Kunai Phi Lôi Thần.

Ba tên Làng Cỏ còn lại đang cười nhạo: “Tưởng thế nào, hóa ra ném Kunai còn chẳng trúng!”

Ba con Kunai thì hai con bay lệch hẳn, con còn lại thì bay lờ đờ như mất ngủ. Thế là tên ở giữa đưa tay bắt lấy, hai tên bên cạnh thì mặc kệ cho nó lướt qua.

Nhưng chúng không ngờ được, ba phân thân bỗng chốc xuất hiện ngay sát sườn, vây chúng vào giữa theo hình tam giác. Mỗi đứa cầm một quả Rasengan ấn thẳng vào:

“Cấm áo nghĩa: Nháy Mắt Ngục Ảnh Sát Trận!” (Phỏng theo Zed – LOL)

Ba tên Làng Cỏ bị đánh văng vào nhau, phun ra một ngụm “si rô” rồi ngất tại chỗ. Trong cái rừng này, mùi máu sẽ sớm dẫn thú dữ đến thôi. Tớ không giết họ nhé, tớ chỉ đánh ngất thôi, tên phân thân nghĩ bụng rồi lập tức giải trừ.

Bản thể Naruto ôm ngực. Rõ ràng đã trả thù xong, còn biểu diễn cả kỹ năng của “Hokage” cực ngầu, nhưng sao cậu không vui nổi?

Giờ về giải thích với Hinata kiểu gì đây…

Naruto như xác không hồn, lù lù đi theo hai đồng đội, miệng như đang bay ra linh hồn màu trắng. Sasuke thấy trạng thái của cậu không ổn, thỉnh thoảng còn đưa tay gạt mấy cái cành cây chắn đường hộ cậu. Sakura nhìn Naruto lo lắng, nhưng cũng thầm ghen tị với sự quan tâm mà Sasuke dành cho cậu ta.

Cuối cùng, cả ba cũng tới tháp trung tâm mà không gặp thêm trở ngại nào. Đoạn đường cuối thuận lợi đến mức khó tin.

Sasuke và Sakura mở cuộn Thiên – Địa theo chỉ dẫn trên tường. Một luồng khói bùng lên, một bóng người xuất hiện. Tóc đen dài, có nốt ruồi lệ dưới mắt phải, khuôn mặt tinh xảo khoác áo tím.

“Sao lại là chị?!” Sasuke thốt lên. Người tới chính là Uchiha Izumi – người cậu không muốn gặp nhất.

“Chào các em, Sasuke nhỏ bé, Naruto và cả Sakura nữa đúng không?” Izumi cười tủm tỉm.

“V-Vâng.” Sakura bối rối đáp. Nhìn gia huy sau áo, cô biết đây là người tộc Uchiha, nhưng sao Sasuke lại có vẻ không ưa chị này nhỉ?

“Chị Izumi, sao chị lại ở đây?” Naruto hỏi. Cậu hay sang nhà Sasuke chơi nên cũng quen Izumi, còn từng thấy chị ấy tặng bánh dango cho anh Itachi nữa.

“Chị nghe Itachi nói các em dự thi nên đã nhờ chị Anko sắp xếp cho chị phụ trách nhóm này đấy.”

Thực ra Izumi cũng không hiểu sao Sasuke lại ghét mình từ bé. Nhưng chị nghĩ chỉ cần quan tâm nhiều hơn thì cậu nhóc sẽ đổi ý thôi.

“Hắng giọng!” Izumi nghiêm túc, “Giờ chị sẽ giải thích ý nghĩa của cuộn Thiên và Địa cho các em. Cái này cực kỳ quan trọng đối với một Trung nhẫn đấy.”

Sau một hồi giảng giải về việc Trung nhẫn phải vừa có não vừa có lực, Izumi khen ngợi: “Các em là đội đầu tiên hoàn thành vòng hai, cố gắng lên nhé!” Nói rồi chị biến mất trong làn khói.

“Giờ làm gì tiếp đây?” Sakura hỏi.

“Chờ các đội khác thôi, tệ nhất là phải đợi đủ 5 ngày. Chán chết đi được. Hay là tớ gọi phân thân ra đóng thế, rồi mình dùng Phi Lôi Thần chuồn ra ngoài chơi, đến giờ thì quay lại?” Naruto đề xuất.

Sasuke có vẻ dao động, thà ra ngoài tập luyện còn hơn ngồi đây ngáp ruồi. Sakura thì sao cũng được, miễn là ở bên Sasuke.

Thế là Naruto phân ra ba đứa Ảnh phân thân. Nhưng đứa thứ nhất vừa ra đã hét: “Không có tự do, thà chết còn hơn!” rồi tự sát.

Đứa thứ hai hét: “Chúng sinh bình đẳng, ai cho ông cái quyền sai bảo!” rồi cũng tự sát.

Đứa thứ ba định mở mồm: “Cái loại bản thể như…”

Naruto đấm bay màu nó luôn, nhận về nốt vế sau: “…Ninh hữu chủng hồ?” (Dịch nôm na: Tổ tiên mày cũng là bản thể, sao mày dám khinh phân thân?)

Mấy ông định tạo phản à? Naruto hiểu ý chúng nó rồi, bản thể chán thì phân thân cũng chán, “Kỷ sở bất dục, vật thi ư… kỷ” (Cái gì mình không muốn thì đừng bắt chính mình làm).

Naruto cảm thấy mình sắp tinh thần phân liệt đến nơi rồi. Sasuke và Sakura nhìn cảnh này mà cạn lời, ban đầu thấy lạ, giờ thấy cũng hài, không mấy người làm Naruto ăn mướt được như chính phân thân của cậu ta.

“Thôi bỏ đi.” Naruto lôi từ cuộn phong ấn ra một bộ bài Poker, kèm theo một đống lạc rang, hạt dưa và bánh kẹo. “Đánh bài vậy.”

Naruto chính là Doraemon phiên bản Uzumaki, từ lều trại, túi ngủ đến đồ ăn vặt, bài bạc… cái gì cũng lôi ra được. Có Naruto ở đây, lo gì chết đói chết chán!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 67"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly