Chương 66
Chương 66: Danh sư đại tướng chớ tự cao, vạn mã quân binh tránh “vàng tóc”
Naruto đại khái giải thích tiền căn hậu quả cho hai đồng đội. Chuyện Karin bị bắt nạt ở Làng Cỏ không được kể quá chi tiết vì đó là chuyện riêng tư, cậu chỉ nói ngắn gọn là cô ấy rất đáng thương.
Sasuke lập tức nắm bắt trọng điểm: “Cho nên Karin là chị của cậu?”
“Cũng là chị của cậu thôi.”
“Liên quan gì đến t-…” Sasuke định phản bác nhưng sực nhớ đến bà mẹ nuôi (Kushina) với mái tóc đỏ rực, hình như đúng là có liên quan thật.
Sakura hỏi: “Vậy các cậu định đi trút giận cho chị mình à?”
“Biết đâu sau này cũng thành chị của cậu luôn ấy chứ.” Naruto bắt đầu giở giọng “mai mối”.
“Hả?” Sakura nhất thời chưa kịp “nảy số”.
Naruto trêu chọc: “Thì sau này cậu đổi sang họ Uchiha chẳng hạn…”
“Á…” Sakura đỏ bừng mặt, lén nhìn Sasuke một cái: “Trời ạ, Naruto, sao cậu lại nói mấy lời đó hả?”
(Sakura trong lòng: Có giỏi thì nói thêm vài câu nữa đi!)
Sasuke ngơ ngác không hiểu tại sao Sakura lại phải đổi họ Uchiha, chẳng lẽ nhà cô ấy có ai họ Uchiha à? Hay là giống như Izumi, ban đầu là họ thường nhưng sau khi thức tỉnh Sharingan thì đổi sang họ mẹ?
Cậu vốn luôn cảnh giác với Izumi vì thấy cô ta cứ bám lấy anh trai mình. Chẳng lẽ… cô ta muốn anh trai dạy mình tu luyện? Tuyệt đối không được! Thời gian anh ấy dành cho mình đã ít rồi, không thể để cô ta chiếm thêm nữa!
Mặc kệ Sasuke đang miên man suy nghĩ, Naruto nhẩm tính: Có tổng cộng 20 tổ vào vòng hai, trừ đội mình và 3 đội vừa giải quyết thì còn 16 tổ.
Naruto phân ra 16 Ảnh phân thân, phất tay: “Mỗi người bám theo một tổ, bật bản đồ nhỏ, tìm kiếm kiểu thảm thức cho tôi!”
“Rõ, thưa sếp!”
16 phân thân tỏa ra tứ phía, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Một tên móc bảng tên “Số 001” dán lên ngực, một tên biến thành Naruko, còn một tên thì biến từ mặt cười thành mặt liệt (diện than).
Naruto bảo: “Chúng ta cứ tiến về phía tháp đi, nếu phân thân không tìm thấy thì chúng ta đứng canh ở cửa tháp.”
Sasuke và Sakura không ý kiến, vì nghĩa khí trút giận cho “bà chị” là không thể chối từ.
Các phân thân sử dụng Thần Nhạc Tâm Nhãn, dù yếu hơn bản thể nhưng cũng đủ dùng trong khu rừng này. Vì cuộc thi mới bắt đầu, các đội vẫn còn khá tản mát.
Chẳng mấy chốc, 13 phân thân đen đủi gặp phải những đội không phải Làng Cỏ. Lúc đầu họ xị mặt vì “đen thôi đỏ quên đi”, mất cơ hội lập công. Nhưng ngay sau đó, họ hào hứng chọn cho mình một cách… “đăng xuất” thật ấn tượng.
Thế là các thí sinh tội nghiệp khác trơ mắt nhìn một thằng nhóc tóc vàng hưng phấn chạy đến trước mặt, rồi đột nhiên… tự dùng Kunai đâm mình, tự đập Rasengan vào đầu, húc đầu vào cây hoặc bắt rắn độc tự cắn để tự sát.
13 tiểu đội chứng kiến màn “biểu diễn tự sát” đó đều bàn tán xôn xao:
“Vừa rồi là Ảnh phân thân đúng không?”
“Đúng, nhưng nó chạy đến đây để tự tử làm gì?”
“Đồ ngốc, nó dùng Ảnh phân thân để trinh sát đấy. Nó thấy mình xong rồi tự giải trừ để truyền tin về, nghĩa là vị trí của mình bị lộ rồi!”
Rất nhiều đội lập tức chọn cách đổi lộ trình hành quân để tránh bị nhóm Naruto mai phục. Tất nhiên cũng có những kẻ tự tin như nhóm Gaara hay nhóm Âm Nhẫn, họ cứ đường cũ mà đi.
Nhóm Neji cũng đoán là Naruto đang trinh sát. Tenten lầm bầm: “Cái tên đó nghĩ gì vậy? Giải trừ bình thường không được à mà phải đút đầu vào mồm hổ cho nó cắn mới chịu? Kinh dị chết đi được!”
Nhóm Ino-Shika-Cho cũng đụng phải phân thân. Shikamaru bình thản: “Naruto chắc không cướp của mình đâu, cứ nấp tiếp đi, đổi chỗ phiền lắm.” Choji thì nhồm nhoàm: “Đúng rồi, Naruto vừa chia đồ ăn cho tớ, cậu ấy tốt lắm. Hay là mình dùng cuộn thư đổi thêm ít snack của cậu ấy đi?”
Ino ôm đầu tuyệt vọng: Không chịu nổi hai tên lười với tên thèm ăn này mà!
Số 001 và một phân thân khác may mắn tìm thấy hai đội Làng Cỏ. Số 001 hăng hái chặn đường, vác cái rìu làm từ cành cây hét lớn: “Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua đây thì để lại tiền mãi lộ!”
Tên phân thân còn lại thì ngắn gọn súc tích: “Các ngươi đã bị mình ta bao vây!”
Đen nhất (và cũng đỏ nhất) là phân thân Naruko vì… đụng ngay nhóm Hinata. Ban đầu Naruko mừng lắm, định bụng phen này bản thể phải thưởng cho mình thêm chục lần xuất hiện nữa. Nhưng khi nhảy ra chào hỏi, Naruko thấy không khí có gì đó sai sai.
Hinata lùi lại hai bước, mặt đầy vẻ không tin nổi. Kiba há hốc mồm, chỉ tay vào Naruko như thấy ma: “Cậu… cậu… cậu…”
Akamaru: “Gâu?” (Mùi thì đúng nhưng hình ảnh này lạ quá?)
Shino đẩy kính, tròng kính lóe lên tia sáng chuẩn phong cách Conan. Naruko ngơ ngác, nhìn lại mình… tay vuốt mái tóc vàng buộc hai bên, động tác bỗng cứng đờ. Cúi xuống nhìn một cái… không thấy mũi bàn chân đâu cả…
Chết tiệt! Toang rồi! Mình đang trong trạng thái giả gái (nữ trang)!
“Cái đó… quay lại bảo bản thể giải thích nhé.” Nhìn Hinata đang kinh ngạc đến mức mở luôn Byakugan, Naruko nở một nụ cười “thê lương”: Lần này bản thể mà không treo cổ mình mới lạ!
Naruko lập tức tự giải trừ.
“Cần tư vấn: Sở thích giả gái bị bạn gái phát hiện thì phải làm sao? Đang online chờ gấp!” – Đó là ý niệm cuối cùng truyền về.
“Ha ha ha ha ha…”
Naruto bản thể đang đi trên đường bỗng bật cười sằng sặc trong ánh mắt khó hiểu của hai đồng đội.
Tên này lại lên cơn gì nữa đây?
Lúc này, nếu Sasuke có hỏi: “Thừa tướng cớ gì bật cười?”, Naruto chắc chắn sẽ đáp: “Ta cười bọn phân thân trí ngắn, mưu hèn! Chakra của Hinata thế nào mà các ông không nhận ra à còn dám giả gái xông ra!”
Comments for chapter "Chương 66"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com