Chương 64
Chương 64: Trong bụi cỏ nhảy ra hai đại hán
Đi được một lúc, Naruto giơ tay ra hiệu, cả ba đồng thời dừng lại.
“Hình như chúng ta bị phát hiện rồi.”
Đi đứng nghênh ngang thế này, không bị phát hiện mới là lạ đấy, Sakura và Sasuke thầm cà khịa trong lòng.
Quả nhiên, giây tiếp theo, từ trong bụi rậm nhảy ra hai gã đại hán. Một tên rút trường đao sau lưng ra, nhìn ba đứa nhóc: “Ồ? Xem ra là một trong mấy tổ tân binh của Làng Lá rồi, vận khí chúng ta không tệ nha.”
Tên còn lại cũng đắc ý không kém: “Biết điều thì tự nộp cuộn thư ra đây, bằng không đừng trách bọn này ác thủ.”
Sasuke quay sang bảo Naruto: “Mỗi người một đứa.”
“Chốt đơn.” Naruto thầm nghĩ thực ra nhường hết cho cậu cũng được, tôi có phải kẻ ham ‘ăn mạng’ đâu. Nhưng nếu cậu đã khách khí thế thì tôi cũng chẳng ngại.
Gã Thảo nhẫn cầm đao khó chịu: “Lũ ranh con, kiêu ngạo gớm nhỉ!”
Tên kia bồi thêm: “Chút nữa đừng có hỏi tại sao mình chết nhé!”
Naruto suýt phì cười nhưng cố nhịn, đang đánh nhau mà, phải nghiêm túc tí.
Sasuke ném ra một con Kunai, Naruto cũng ném theo một con. Hai gã Thảo nhẫn nghiêng đầu né tránh, không quên buông lời mỉa mai: “Tân binh vẫn chỉ là tân binh thôi, có mỗi chiêu này…”
Xẹt! Lôi quang trên người Sasuke bùng lên, tay trái cậu đã đâm xuyên ngực một tên.
Naruto thì biến mất tại chỗ, ngay lập tức xuất hiện tại vị trí con Kunai Phi Lôi Thần, ấn thẳng một quả Rasengan vào sọ não tên còn lại.
Thực ra xử hai tên này không cần tốn sức thế, chủ yếu là Naruto và Sasuke đều muốn “test” chiêu mới. Sasuke là lần đầu thực chiến đâm Chidori vào người thật, còn Naruto cũng là lần đầu dùng Phi Lôi Thần để chiến đấu. Dù sao hai gã Thảo nhẫn này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, lại còn đòi giết người, nên xử đẹp bọn chúng Naruto chẳng thấy cắn rứt lương tâm tí nào.
Hai cái xác nằm thẳng cẳng, Sasuke ngầu lòi lắc lắc bàn tay. Naruto lôi từ cuộn phong ấn ra một bình nước ném cho Sasuke rửa tay, thầm hồi tưởng lại động tác vừa rồi, cảm giác chiêu “vừa xoay vừa ấn” này đúng là soái ca hết nấc.
“Sakura đại ca ‘lột đồ’ (tra soát xác) đi, tớ lên phía trước xem nốt đứa còn lại.” Naruto nói.
Sasuke lẳng lặng đi theo. Hai tên nhóc này rõ ràng là hai luồng Chakra nhỏ trong bộ ba mà Naruto cảm nhận được, cậu rất tò mò luồng Chakra lớn kia mạnh đến mức nào.
Sakura thuần thục kiểm tra thi thể. Không phải Naruto không ga-lăng, mà đã là Ninja thì ai chẳng phải làm quen với xác chết. Hơn nữa Sakura là dân học Y, mấy cảnh này chỉ là “muỗi” đối với cô nàng.
Naruto và Sasuke nhanh chóng tìm thấy mục tiêu thứ ba. Đó là một thiếu nữ tóc đỏ, mắt đỏ, đeo kính, băng trán Làng Cỏ, chiều cao xêm xêm Sakura. Cô bé đang dựa lưng vào gốc cây, run rẩy nhìn hai “hung thần” trước mặt.
Sasuke nhíu mày: “Cậu chắc đây là đứa mạnh nhất không?”
Sakura lục soát xong hai cái xác mà chẳng được gì, cũng đi tới nhìn Naruto đầy hoài nghi.
“Nếu chỉ tính lượng Chakra thì đúng là vậy. Có điều xem bộ dạng này chắc cô ấy chưa học nhẫn thuật gì ra hồn, cũng chẳng được huấn luyện tử tế.” Naruto giải thích.
Cậu tóc vàng này soái quá, cậu tóc đen đằng sau còn soái hơn. Karin thầm nghĩ.
Sakura cảnh giác, cảm thấy ánh mắt cô gái này không ổn chút nào liền đứng chắn trước mặt Sasuke, lườm nguýt đầy đề phòng.
Karin bừng tỉnh, giờ không phải lúc mê trai, cô run cầm cập đưa cuộn thư “Địa” ra: “Đây… đây là cuộn thư của bọn tôi, xin đừng giết tôi!”
Sasuke và Sakura nhìn Naruto chờ quyết định.
“Cô ấy… chắc là có họ hàng với nhà tớ.” Naruto nhận cuộn thư rồi hỏi thẳng: “Cô có biết tộc ‘Uzumaki’ không?”
Karin ngẩn người: Mình có họ hàng với Ninja Làng Lá? Thấy cậu bạn tóc vàng này có vẻ dễ nói chuyện, cô lí nhí: “K-Không biết.”
“Ra vậy…” Cũng phải thôi. Từ khi Oa Quốc bị diệt, những người sống sót của tộc Uzumaki đều phải mai danh ẩn tích. Cha mẹ chắc cũng chẳng dám kể cho con cái nghe vì sợ tai họa ập xuống đầu.
Nghĩ đến đây, Naruto bảo: “Đi gặp một người với tôi đi. Hai đồng đội của cô ‘thăng’ rồi, cô cũng chẳng định thi tiếp đâu nhỉ?”
“V-Vâng.” Karin gật đầu. Cô tham gia kỳ thi này là do một lão trọc ở Làng Cỏ sắp xếp để làm “bình máu di động” cho hai tên kia cắn. Giờ hai đứa đó chết rồi, cô ở lại chỉ có nước làm mồi cho thú dữ. Đi theo anh bạn soái ca này, nếu thật sự có họ hàng thì ở lại Làng Lá vẫn tốt hơn vạn lần cái kiếp bị cắn xé ở Làng Cỏ.
Naruto dùng “đường dây nóng số 9” liên lạc với Kushina, hẹn gặp ở văn phòng Hokage. Chuyện giữ lại Ninja làng khác thì phải thông qua bố Minato mới xong.
Thế là Naruto phân ra một Ảnh phân thân. Tên phân thân vừa xuất hiện đã không nói hai lời, dán một miếng decal tròn lên ngực có ghi số “001”, chẳng biết đào đâu ra.
Naruto nhịn cơn bốc hỏa muốn đấm bay màu nó, vỗ vai bảo: “Huynh đệ, lần này là việc chính sự, làm ăn cho đáng tin cậy tí nhé, tôi lạy ông đấy.”
Số 001 vỗ ngực đôm đốp: “Cứ tin ở tôi.”
Sau đó, hắn đặt tay lên vai Karin, cả hai biến mất hút.
Chính vì ông bảo ‘tin tôi’ nên tôi mới lo đấy cái đồ chết tiệt! Mặc kệ tên phân thân dở hơi, Naruto cầm hai cuộn thư vẫy vẫy hai đồng đội: “Đi thôi, tiến về tháp trung tâm!”
Từ đây đến tháp chỉ có 5km, đi thẳng thì nhanh nhưng dọc đường còn đầy rắn độc thú dữ và thí sinh khác, đến tháp sớm cho rảnh nợ.
…
Tại văn phòng Hokage.
“Ơ, Tiên nhân hảo ngọt? Sao thầy lại ở đây?”
Trong phòng chỉ có Jiraiya và Minato đang bàn bạc chuyện gì đó.
“Naruto? Con đang thi vòng 2 mà? Sao lại mò về đây?” Minato ngạc nhiên, rồi nhìn cô bé Karin vẫn còn đang ngơ ngác: “Còn cô bé này là ai?”
“Chắc không phải đi thi giữa chừng thấy em nào xinh là dắt về ra mắt phụ huynh đấy chứ?” Jiraiya cười nham nhở, nhìn mái tóc đỏ của Karin rồi gật gù: “Ồ~ đúng là cha nào con nấy, gu thẩm mỹ giống hệt nhau!”
“Con chỉ là Ảnh phân thân thôi, bản thể vẫn đang thi. Chuyện là thế này…” Số 001 tóm tắt lại đặc điểm của Karin rồi chốt hạ: “Đợi mẹ tới xác nhận xem sao ạ.”
Rầm! Cửa văn phòng bị đẩy văng ra, Kushina lao vào: “Người đâu rồi?”
Số 001 dắt Karin đang sợ sệt đến trước mặt mẹ: “Mẹ xem này, đây có phải là đứa em gái thất lạc nhiều năm của con không?”
Minato: “???”
Karin: “???”
Jiraiya: “!!!”
Comments for chapter "Chương 64"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com