Chương 63

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 63
Prev
Next

Chương 63: Hay là về nhà làm bữa cơm?

Naruto thừa biết mục đích của vòng thi này là kiểm tra khả năng thu thập tình báo, nhưng cậu tự xét lại bản thân, hình như mình chẳng có nhẫn thuật nào dùng để gian lận “văn minh” cả.

Chẳng lẽ lại dùng Phi Lôi Thần bay vèo qua chỗ Sakura tráo bài thi rồi bay về? Giám khảo có mù đâu! Cái kiểu đổi bài lộ liễu thế chắc chắn sẽ bị tống cổ ra ngoài ngay lập tức.

Hoặc là liên lạc với “con cáo già” trong bụng để nhờ mẹ Kushina nhắc bài? Chiêu này trong mấy game show mười năm trước gọi là “gọi điện thoại cho người thân”.

Thôi bỏ đi, vì chuyện này mà đi cầu cứu đại hồ ly thì thà nộp giấy trắng ở câu thứ 10 còn hơn, dù sao nộp giấy trắng cũng qua môn mà. Thà không biết chứ không viết bậy, đó là Nhẫn đạo của ta.

Naruto thì bình chân như vại, nhưng có người thì xoắn hết cả lên.

Sakura làm xong bài liền quay sang thấy Naruto đang chống cằm ngẩn ngơ, bút lăn lông lốc sắp rơi xuống đất. Sakura không tài nào hiểu nổi, cái “đùi to” nhất từ khi tốt nghiệp đến nay, sao tự dưng phút chót lại biến thành cái “hố đen” sâu không thấy đáy thế này?

Sakura gào thét trong lòng: Đùa à?! Sasuke xong rồi kìa, ông cũng động đậy tí cho tôi nhờ chứ!

Thời gian trôi qua, thí sinh bị giám khảo bắt lỗi gian lận ngày càng nhiều, kéo theo cả đội bị đuổi cổ. Nhọ nhất là mấy đứa bị Kankuro lừa, cậu ta cho con rối giả làm giám khảo đi bắt người mà không ai nhận ra.

Hàng ghế sau, Ino thấy Sakura đã dừng bút liền đoán cô nàng đã xong bài. Bình thường hay cà khịa nhau thật, nhưng Ino cực kỳ nể phục thành tích của cô bạn “thân ai nấy lo” này. Thế là Ino nhắm thẳng Sakura, thi triển Tâm Chuyển Thân Chi Thuật định chép bài.

Kết quả vừa mới thâm nhập vào, Ino đã bị Sakura (đang bực mình) “đấm” văng ra ngoài: “Vừa nãy còn dám tranh Sasuke với bà, giờ lại định chép bài à? Cút xéo!”

“Cái gì?” Ino choáng váng, bí thuật mà cũng thất bại sao? Cô thử lại lần nữa, vẫn hỏng. Hết cách, Ino đành ôm một bụng thắc mắc đi tìm mục tiêu khác.

…

45 phút trôi qua, thí sinh nào “mượn” được bài cũng đã mượn xong. Ibiki công bố câu hỏi cuối cùng:

“Đầu tiên, các ngươi phải chọn có trả lời câu thứ 10 hay không. Nếu chọn KHÔNG, các ngươi bị 0 điểm và cả đội bị loại. Nếu chọn CÓ mà trả lời sai, các ngươi sẽ bị tước quyền tham gia kỳ thi Trung nhẫn VĨNH VIỄN.”

Ibiki dùng đòn tâm lý cực nặng khiến áp lực trong phòng tăng cao. Rất nhiều thí sinh vì lo sợ cả đời chỉ được làm Hạ nhẫn nên đã bỏ cuộc.

Thực ra Naruto lại thấy, nếu cứ làm Hạ nhẫn mãi cũng vui, sau này rủ Sasuke cùng mở “máy cày” (Susanoo và Kurama) đi quẩy khắp các nước. Ai đến hỏi thì để bố Minato ra giải trình: “Không có gì đâu, đừng hoảng, hai đứa Hạ nhẫn làng tôi đang nghịch tí thôi.”

…

Khi Ibiki tuyên bố những người còn lại đều đạt, 51 tổ ban đầu giờ chỉ còn 20. Ít hơn nguyên tác, vì lần này Naruto không đứng lên hô khẩu hiệu cổ vũ tinh thần cho mọi người.

Đang định nói lời chúc mừng thì một tấm vải đen xẹt qua che mất mặt Ibiki. Trên đó ghi: Giám khảo vòng 2 – Mitarashi Anko.

Nghe Anko tuyên bố sẽ loại thêm ít nhất một nửa số người, Naruto nhìn bà cô này một lượt: Là cô à, ‘bà cô khoai lang tím’, không biết mẹ mình đã giới thiệu cô cho thầy Kakashi đi xem mắt chưa nhỉ?

Thí sinh theo chân Anko đến địa điểm thi tiếp theo. Ibiki ở lại thu bài, khi cầm đến xấp của Naruto, tay ông hơi khựng lại. Con trai Đệ Tứ mà nộp giấy trắng sao? Chẳng phải bảo thằng bé thiên tài lắm à? Giờ mình đuổi theo bảo nó trượt liệu có kịp không? Ibiki dở khóc dở cười.

…

Anko bắt đầu giải thích luật chơi vòng 2. Mỗi đội nhận một cuộn thư “Thiên” hoặc “Địa”, trong vòng 5 ngày phải gom đủ một cặp rồi tới tháp trung tâm. Trước khi nhận thư phải ký “giấy sinh tử”, sống chết mặc bay, quyền giải thích cuối cùng thuộc về Konoha.

Đa số thí sinh giấu cuộn thư như giấu vàng, sợ người khác thấy mình cầm loại gì. Naruto thì ngược lại, cầm cuộn “Thiên” lắc qua lắc lại rất thênh thang. Để cả thế giới thấy thì ít nhất cũng giảm được một nửa số kẻ thù (vì bọn cầm cuộn Thiên sẽ không tìm cậu). Còn nửa cầm cuộn Địa định nhắm vào mình? Naruto chỉ muốn giơ “ngón tay thối” lên thách thức: “Ngon thì nhào vô!”

Đánh được thì đánh, không được thì chạy. Có Phi Lôi Thần thì sợ gì bị vây công? Thậm chí Naruto còn tính giữa chừng dắt hai đồng đội bay về nhà làm bữa cơm, ăn no rồi quay lại chiến tiếp.

Cậu từng thắc mắc, bố Minato đánh nhau giữa chừng có bao giờ về nhà ăn cơm không nhỉ? Để kẻ địch lo sốt vó đứng canh, còn mình ăn no nê rồi quay lại tiễn bọn họ một đoạn.

Naruto vẫy tay chào Hinata rồi cùng Sasuke, Sakura tiến vào lối vào chỉ định. Sân tập số 44 – “Khu rừng chết chóc”, một nơi đầy rẫy thú dữ và côn trùng độc. Naruto nghi ngờ khu rừng này là do cụ Nhất (Hashirama) “mọc” ra trong lúc đánh nhau để lại, chứ chẳng có chỗ nào mà cây cối to cao bất thường thế này.

“Giờ làm gì đây?” Sakura hỏi.

Naruto hưng hứng lôi từ cuộn phong ấn ra… ba cái lều: “Dựng lều, săn bắn, đốt lửa trại thôi! Tớ chưa đi picnic bao giờ!”

Sasuke và Sakura mặt đen như đít nồi: Đi thi đấy, nghiêm túc tí xem nào!

“Thôi được rồi.” Thấy ánh mắt oán hận của hai người, Naruto nhún vai: “Đi tìm cuộn thư trước vậy.”

Nói rồi, Naruto mở Thần Nhạc Tâm Nhãn. Hiện tại “tiểu bản đồ” của cậu có bán kính 5km, nhưng cảm nhận tối đa có thể lên tới 10km.

“Có rồi! Cách đây khoảng 500m, một lớn hai nhỏ, ba luồng Chakra. Hai luồng nhỏ thì cỡ Sakura đại ca, luồng lớn thì tầm vài… ‘Kakashi’.”

Sasuke và Sakura ngơ ngác: “‘Kakashi’ là đơn vị đo lường gì vậy?”

“À, 1 ‘Kakashi’ bằng một đơn vị lượng Chakra của thầy Kakashi ấy mà.” Naruto giải thích bừa.

Sasuke không quan tâm cái đơn vị tào lao kia, kinh ngạc hỏi: “Hạ nhẫn mà có đứa mạnh thế sao?”

“Chakra nhiều chưa chắc đã mạnh…” Naruto nghĩ ngay đến ba người. Một là Gaara (nhưng cậu ta chắc đang đòi đi đấm Nhất Vĩ rồi), hai là lão “xà tinh bệnh” (không biết lão có trà trộn vào đây không), và cuối cùng là Karin.

Naruto đang tính xem làm sao để giữ Karin lại Làng Lá. Dù sao cũng là đồng tộc, có khi còn là họ hàng, không thể để cô bé về Làng Cỏ chịu khổ được.

“Đi thôi, qua xem thử thế nào. Nhớ cầm chắc Kunai tớ đưa đấy!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 63"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly