Chương 62

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 62
Prev
Next

Chương 62: Lịch sử chính văn

Chín người lần lượt bước vào phòng học. Bên trong đã có hơn trăm thí sinh, tụ tập thành từng nhóm nhỏ, kẻ thì trò chuyện rôm rả, người thì mặt mày hầm hố.

Cả hội vừa mới đứng chân chưa vững, một bóng dáng nhỏ nhắn đã lao vèo tới, đu bám chặt lấy lưng Sasuke.

“Sasuke sao giờ mới tới thế? Người ta chờ cậu mãi.” Ino vừa dán người lên lưng Sasuke làm nũng, vừa lườm Sakura một cái đầy khiêu khích. Ánh mắt hai cô nàng chạm nhau như có luồng điện xẹt qua xèo xèo.

Sakura lao tới túm lấy tay Ino: “Buông Sasuke ra ngay!”

“Không buông!” Ino càng ôm chặt hơn.

“Thả tay ra nhanh!” Trán Sakura nổi đầy gân xanh.

“Lêu lêu, còn lâu nhé!” Ino lè lưỡi làm mặt quỷ.

Sasuke nhíu mày, lách người thoát khỏi vòng vây của hai cô nàng. Ino không dính lấy Sasuke nữa nhưng vẫn đứng đó “đấu võ mồm” với Sakura. Naruto nhìn cảnh này mà hoài nghi, không biết Ino theo đuổi Sasuke là thật, hay là để thu hút sự chú ý của “Sakura đại ca” nữa.

Shikamaru và Choji cũng đi tới. Cả phòng này toàn là những Hạ nhẫn kỳ cựu hoặc đến từ các làng khác, khiến ba đứa tân binh “chiếu mới” này có chút run rẩy.

“Các cậu cuối cùng cũng đến, cái kỳ thi này phiền phức thật đấy.” Shikamaru than vãn.

Choji thì mồm năm miệng mười nhai đồ ăn, còn đưa túi khoai tây chiên về phía Naruto: “Ăn không?”

“Thôi, cảm ơn cậu.” Naruto cảm động phát khóc. Xem ra Choji thật sự coi cậu là bạn, vì không phải ai cũng được người nhà Akimichi chủ động chia sẻ đồ ăn đâu.

Thế là Naruto lục lọi cuộn phong ấn của mình, lôi ra một túi lớn đồ ăn vặt đưa cho Choji. Từ sau nhiệm vụ Sóng Quốc, Naruto luôn mang theo đủ thứ nhu yếu phẩm và đồ ăn thức uống bên người.

“Oa! Tuyệt quá Naruto ơi!” Choji ôm lấy túi đồ ăn, sướng rơn người vì đồ mang theo cũng sắp cạn.

Naruto quan sát các thí sinh trong phòng: Người Làng Lá đông nhất, Làng Cát xếp thứ hai, nhưng ngoài bộ ba Gaara ra thì cơ bản toàn là nhân vật quần chúng.

“Hế lô~ Tân binh năm nay tham gia đông đủ nhỉ?” Tenten ngạc nhiên nói, “Nhưng vận khí các em hơi đen đấy, kỳ thi lần này không giống bình thường đâu.”

Sakura và Ino cãi nhau chán rồi, nghe Tenten nói liền giơ tay hỏi: “Cái đó… ‘không giống bình thường’ là sao ạ?”

Tenten đúng chuẩn một người dẫn truyện có tâm, giải thích luôn: “Kỳ thi Trung nhẫn năm nay có số lượng thí sinh đông kỷ lục, đồng nghĩa với độ khó sẽ tăng vọt. Với tân binh như các em, lẽ ra nên tu luyện thêm một thời gian nữa mới phải.”

Thấy Neji vì Hinata mà đứng khá gần nhóm này, Tenten cũng hào phóng chia sẻ thêm thông tin: “Tân binh thường thiếu kinh nghiệm, nên rất dễ bị kẻ khác nhắm làm mục tiêu ngay từ đầu đấy.”

Sakura và Ino bắt đầu lo lắng, Hinata thầm tự cổ vũ bản thân. Kiba thì vẫn tự tin thái quá: “Thế thì càng hay chứ sao!”

Akamaru: “Gâu!”

“Phiền phức thật.” Shikamaru ngửa mặt nhìn trời, chỉ muốn tìm cơ hội bỏ cuộc cho xong. Choji vẫn miệt mài ăn, tình báo với cậu chẳng quan trọng bằng miếng ăn vào mồm.

Sasuke đứng cạnh Naruto, tiếp tục diễn vai “thanh niên nghiêm túc” lạnh lùng.

Mình có nên dùng câu: ‘Ta không nhắm vào ai cả, ta chỉ muốn nói tất cả các vị ngồi đây đều là rác rưởi’ để gây sự không nhỉ? Ngay lúc Naruto đang phân vân có nên ra oai tí không, thì trên bục giảng nổ ra một luồng khói trắng.

Morino Ibiki mặc áo măng tô đen, dẫn theo dàn giám thị cực ngầu xuất hiện: “Trật tự hết cho ta, lũ rác rưởi này!”

“Vòng thi thứ nhất chính thức bắt đầu, ta là giám khảo chính: Morino Ibiki. Bây giờ, nộp đơn đăng ký rồi lấy số báo danh, ngồi đúng vị trí cho ta.”

Các thí sinh ngoan ngoãn xếp hàng lấy số. Naruto cầm số của mình rồi nhìn sang Hinata. Ơ hay, mình đi xếp hàng mà lấy được ‘số hưởng’ à? Hai người ngồi cạnh nhau luôn. Naruto nghi ngờ không biết có phải mẹ Kushina đã “đánh tiếng” với Ibiki để chơi chiêu “hộp đen” cơ cấu chỗ ngồi không.

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Ibiki bắt đầu phổ biến quy chế:

Mỗi người có 10 điểm ban đầu. Bài thi có 10 câu, sai hoặc bỏ trống trừ 1 điểm.

Điểm tính theo tổng cả đội.

Quan trọng nhất: Gian lận hoặc bị nghi ngờ gian lận sẽ bị trừ 2 điểm mỗi lần. Hãy chứng tỏ mình là một Ninja ưu tú đi.

Nếu một người trong đội ăn 0 điểm, cả đội bị loại.

Câu hỏi thứ 10 sẽ được đưa ra sau 45 phút kể từ lúc bắt đầu. Thời gian làm bài là một tiếng. Bắt đầu!

Sakura tự tin đầy mình. Là một “học thần”, cô nghĩ thi viết chỉ là chuyện nhỏ. Sasuke và Naruto học hành cũng khá, trận này coi như chắc thắng.

Sakura bắt đầu viết thoăn thoắt, giải xong 9 câu cực nhanh, tốc độ còn hơn cả hai tên “chim mồi” được ban tổ chức cài vào. Cô ngẩng đầu lên thì thấy đa số thí sinh vẫn đang ngẩn ngơ. Sakura nhìn lại đề bài, chợt nhận ra: Cái đống kiến thức này… có phải dành cho Hạ nhẫn đâu!

Naruto cũng đang nghiên cứu bài thi.

Câu 1: Mã hóa mật mã. Naruto nhìn kỹ… ủa, nét chữ này lạ hoắc, không phải chữ Hán, cũng chẳng phải ngôn ngữ nhẫn giới thông thường. Trông cứ như Lịch sử chính văn trong One Piece ấy. Có nên triệu hồi Nicole Robin sang đây giải hộ không?

Câu 2: Vẽ quỹ đạo Shuriken của Ninja A, đường parabol B trên cây cao 7m… tính toán khoảng cách và đưa ra căn cứ.

Bị hâm à? Ném Shuriken thì cứ thế mà ném thôi, ai rảnh đâu mà ngồi bấm máy tính tính góc với tầm bắn?

Naruto lướt qua một lượt, đến Câu 8 còn xuất hiện cả phản ứng hóa học của thuốc nổ tộc Koharu…

Naruto đặt bút xuống. Xin lỗi các tiền bối xuyên không học giỏi khác, tôi làm mất mặt hội rồi, chẳng biết làm câu nào cả.

Sasuke cũng rơi vào tình cảnh tương tự, nhưng cậu nhớ lại câu của Ibiki: “Chứng tỏ mình là Ninja ưu tú”. Nghĩa là phải dùng nhẫn thuật để gian lận một cách tinh vi. Sasuke mở Sharingan, copy chuyển động tay của kẻ khác để chép đáp án. Đúng là “máy in Uchiha”, copy luôn cả nét chữ, dịch vụ làm thuê bài tập số 1 nhẫn giới!

Còn những người khác: kẻ dùng xuyên thấu, người dùng sâu truyền tin, kẻ thì “thông thạo chó cấp 10” để Akamaru đọc đáp án hộ… Đủ loại chiêu trò hoa mắt chóng mặt.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 62"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly