Chương 61

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 61
Prev
Next

Chương 61: Là tớ trước, rõ ràng là tớ trước!

Sau khi ăn xong, Naruto nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hinata đi dạo loanh quanh cho tiêu cơm. Cơm Hinata làm phải nói là đỉnh của chóp, nhưng Naruto lúc này lại hơi thắc mắc, không biết cô nàng đã ăn no chưa. Trong anime có tập thi ăn đại dạ dày vương, Hinata chén một lèo hơn 40 bát mì ramen, mà đó là do hết giờ chứ không phải do cô nàng ăn không nổi.

Không biết khi thực tế ảo chiếu rọi vào đời thực, sức ăn thật sự của cô nàng là bao nhiêu nhỉ? Nhưng chuyện này khó hỏi quá, để sau này rủ đi phố ăn vặt rồi lén quan sát vậy.

Một lát sau, đám bạn lục tục tập trung lại. Lúc này đã gần 2 giờ chiều, Kiba là đứa sốt sắng nhất, cứ đòi đi nộp đơn ngay.

Naruto vẫn nắm tay Hinata không nỡ buông: “Gấp cái gì, đi sớm cũng có được cộng điểm đâu. Biết đâu lại đụng phải mấy tên thí sinh ‘óc hột nho’ thích kiếm chuyện thì phiền phức.”

“Thế chẳng phải càng tốt sao? Để cho tụi nó biết tay chúng ta, đúng không Akamaru?”

“Gâu!” Akamaru vẫy đuôi phụ họa.

Sasuke cũng có vẻ rục rịch. Vùi đầu tu luyện lâu quá rồi, cái dòng máu “thích ra oai” trong người cậu sắp áp chế không nổi.

Thôi được rồi, đi sớm thì đi sớm, để xem kỳ thi lần này có những “yêu ma quỷ quái” nào. Chủ yếu là Naruto cũng khá tò mò, không biết ông anh rể hụt (Neji) hiện giờ thế nào rồi.

Sáu người một chó xuất phát đến trường. Naruto cuối cùng cũng phải buông tay Hinata ra. Cậu thì mặt dày không sao, nhưng tiểu cô nương nhà người ta hay thẹn thùng, cúi gằm mặt đến mức sắp vùi luôn vào… Di? Naruto kinh ngạc quay đầu nhìn Sakura “bình dị gần gũi”, chậc, cùng là 12 tuổi mà sao chênh lệch (tâm hồn) lại lớn thế nhỉ?

Naruto thương hại thu hồi ánh mắt. Sakura chẳng hiểu sao bỗng thấy bực mình, chỉ muốn đấm cho Naruto một phát. Sau đó cô lắc đầu tự trách: Naruto là đồng đội tốt như thế, sao mình lại có ý nghĩ bạo lực vậy chứ?

…

Mọi người lên tầng hai thì thấy cửa phòng học treo biển 301. Một đám thí sinh đang vây quanh cửa, tranh cãi với hai tên Trung nhẫn canh cổng.

Đúng là: Vừa lên lầu đã thấy người gác cửa đang tẩn Lee.

Sakura cau mày, nhận ra tầng này đã bị ai đó giăng ảo thuật kết giới. Sasuke nhìn thấy bộ dạng của Lee, bất giác nhớ tới “ba đóa hoa nhài” của tộc Uchiha (nhóm Shisui), tức đến mức mở luôn Sharingan, rồi cũng nhận ra ảo thuật.

Kiba hít hít mũi, Shino thì để một con bọ đậu trên ngón trỏ. Ai nấy đều thi triển thần thông, còn Naruto thì đang… mải nghe Tenten nói chuyện.

Nói thật, Naruto rất thích giọng của Tenten. Trong bảng xếp hạng giọng nói yêu thích của cậu, Tenten xếp thứ hai. Xếp thứ nhất là tiếng: “Alipay đã nhận được xxx đồng”. Tê tái… cái âm thanh ngọt ngào chết tiệt đó!

Tenten lúc này đang phối hợp với kế hoạch “giả yếu” của Lee, đáng thương nài nỉ hai tên Trung nhẫn cho vào. Còn Neji thì khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt lạnh lùng, như thể không nỡ hạ mình diễn trò cùng đồng đội.

Hai tên Trung nhẫn liên tục mỉa mai, bảo đám “gà mờ” ở đây không đủ tư cách dự thi. Naruto nghe giọng này quen quen, hình như là cặp bài trùng gác cổng Kamizuki Izumo và Hagane Kotetsu đây mà. Dùng biến thân thuật để đóng giả à? Đúng là hai anh, không gác cổng làng thì chuyển sang gác cổng trường thi chứ gì?

Kiba chịu không nổi, đội Akamaru lên đầu rồi lên tiếng: “Này, trò lừa trẻ con này định chơi đến bao giờ nữa?”

Izumo giả nai: “Hả? Nhóc nói gì thế?”

Sasuke thấy cơ hội ra oai đã tới, hai tay đút túi quần bước lên, lạnh lùng nói: “Hừ, dăm ba cái ảo thuật rẻ tiền. Trước đôi mắt này, mọi thứ đều vô dụng. Đừng có làm trò hề nữa!”

Nói xong còn cố ý khoe đôi Sharingan hai phẩy. Sakura phấn khích hét lên: “Lợi hại quá! Đúng là Sasuke-kun!” (Nghe như: Sát-xì-kê, Sát-xì-kê!)

Kamizuki Izumo bất đắc dĩ giải trừ ảo thuật rồi rút lui. Vốn định dọa mấy đứa Hạ nhẫn yếu bóng vía để lọc bớt “gà”, ai dè đụng ngay mấy đứa dùng “hack”.

Đám đông vây xem ngơ ngác: Đó là tộc Uchiha à? Lợi hại thật. Ngay cả Tenten cũng không kìm được mà khen: “Tân binh năm nay cũng ngầu phết nhỉ.”

Neji thì có vẻ khó chịu. Tộc Hyuga có câu tổ huấn là “Hyuga là mạnh nhất”, ngay cả bác Hiashi cũng thích nói câu này sau khi hạ gục đối thủ. Neji rõ ràng cũng thấm nhuần tư tưởng đó nên không phục tộc Uchiha lắm. Tuy nhiên, cậu vẫn rất lịch sự tiến lại chào Hinata: “Đại tiểu thư.”

“Anh Neji.” Hinata tự nhiên đáp lại, quan hệ hai người có vẻ khá tốt.

Tenten đi theo, nhìn Hinata một lượt: “Ơ, đây là cô em gái mà Neji hay nhắc đến à? Cậu ấy khen em suốt đấy, nhất là sau khi tốt nghiệp, cậu ấy bảo em tiến bộ thần tốc luôn!”

“A… c-cảm ơn chị.” Hinata không giỏi đối phó với người tự nhiên quá mức như Tenten.

“Tenten, đừng có nói nhiều.” Neji lạnh lùng nhắc nhở.

“Hì hì.” Tenten thè lưỡi làm mặt xấu với Neji.

Cảnh tượng này trông cứ như “phu xướng phụ tùy” vậy. Naruto bỗng nảy ra suy nghĩ: Ơ thế gọi vợ của anh rể hụt là gì nhỉ? Chị dâu hụt à?

Lee cũng bước tới chào Sasuke: “Cậu là Uchiha Sasuke phải không? Chào cậu, tôi nghe ba vị tiền bối ‘Kamon – Toiba’ (nhóm Shisui) nhắc về cậu rất nhiều. Nghe nói cậu là thiên tài, tôi rất mong được đấu với cậu.”

Sasuke nghe đến ba cái tên “kỳ quặc” kia là nghiến răng nghiến lợi: “Thế thì cảm ơn họ nhé. Tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh thật sự của Uchiha.”

Sasuke không hề khinh thường Lee dù cậu ta vừa giả vờ thảm hại. Cậu biết rõ mấy cái “vỏ dưa hấu xanh” này đều là quái vật, lơ là một chút là ăn hành ngay.

Bên này trò chuyện rôm rả, chỉ có Kiba là hậm hực: Là tớ trước, rõ ràng là tớ trước! Ra mặt cũng là tớ, lật tẩy ảo thuật cũng là tớ, tại sao hào quang đều dồn hết cho tên Sasuke kia? Chẳng lẽ các cậu không nên hỏi tớ làm sao nhìn xuyên qua ảo thuật à?

“Là do mùi hương đúng không.” Giọng Shino đột ngột vang lên bên tai Kiba.

Kiba giật bắn mình: “Cậu đến từ lúc nào thế?”

Shino không thèm trả lời, tự lẩm bẩm: “Chúng ta đến không sớm, nếu đây là phòng thi thì lẽ ra phải có mùi của các thí sinh khác bên trong rồi, đằng này lại không có. Cậu và Akamaru chắc chắn đã nhận ra điều đó.”

Shino đẩy gọng kính, nói tiếp: “Muốn hỏi tại sao tớ biết ấy hả…”

“Vì cậu quá hiểu tớ, phiền chết đi được!” Kiba ngắt lời Shino, quay sang gọi mọi người, “Này, đi lên tầng trên nộp đơn thôi!”

Đám “Tiểu Cường” kéo nhau lên lầu, để lại Shino bị bỏ rơi tại chỗ, cậu chàng lại đẩy kính râm, mặt kính lóe lên tia sáng kỳ quái.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 61"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly