Chương 59

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 59
Prev
Next

Chương 59: Lời ít ý nhiều, nối tiếp hồi sau

Như hồi trước chúng ta đã kể, Kazekage Đệ Tứ Rasa và kẻ phản bội của Konoha – Orochimaru đã bước đầu đạt thành thỏa thuận chung: Muốn “hỏi thăm” Konoha một trận. Thế nhưng, làm thế nào và làm đến mức nào thì hai bên vẫn còn chút bất đồng quan điểm.

Orochimaru tuyên bố: “Ta muốn tiễn lão già Đệ Tam về trời, diễn một màn sư đồ tương sát cho thiên hạ xem.”

Rasa không đồng ý. Giết chết một “Ảnh” là tính chất cực kỳ nghiêm trọng, lão chỉ muốn dằn mặt Konoha để “ăn vạ” đòi thêm kinh phí thôi, không việc gì phải đắc tội đến mức không còn đường lui.

Orochimaru tặc lưỡi: “Được thôi, nhưng thế thì ta không hả giận. Các ngươi phải ra thêm sức, đánh cho Konoha thật đau vào.”

Rasa thấy cũng hợp tình hợp lý. Đàm phán mà, mỗi bên nhường một bước. Lão quyết định phái “vũ khí hạt nhân” của làng mình (Gaara) đi, thế là đủ thành ý chưa?

Bên ngoài Orochimaru tỏ vẻ hài lòng, nhưng trong bụng đã bắt đầu tính toán kiểu khác. Thế là một liên minh “mặt ngoài” được hình thành, hai bên trao đổi chi tiết về cái gọi là “Kế hoạch hủy diệt Konoha”.

Lúc này, tin tức Jiraiya về làng vẫn chưa lộ ra ngoài. Orochimaru cũng hiểu rõ, với thực lực hiện tại của Konoha, nếu chỉ dựa vào mình và Làng Cát thì khả năng ám sát thầy cũ không cao. Lão cần tìm thêm đồng minh khác, tất nhiên, chuyện này không cần thiết phải nói cho Rasa biết.

…

“Nói cho con biết cũng được.”

Trong bữa tối, trước câu hỏi của Naruto, Minato đáp: “Thầy Jiraiya đi tìm cô Tsunade rồi, nên mấy ngày nay không thấy thầy ấy đâu.”

“Cô Tsunade ạ?”

“Đúng vậy. Dù biết Làng Cát có thể có động thái lớn, nhưng khi họ chưa ra tay chính thức, chúng ta chỉ có thể đề phòng từ xa. Nếu cô Tsunade về được, dù có khai chiến thì tổn thất của làng cũng sẽ rất nhỏ.”

Cái đó thì đương nhiên rồi, Naruto thầm nghĩ. Đó là “vú em” cấp sử thi, người có thể hồi máu cho cả làng, người phụ nữ có khả năng tụ hội lòng dân nhất Konoha mà.

“Nhưng nếu không tìm thấy thì sao ạ?”

“Dù có kết quả hay không, thầy Jiraiya cũng sẽ về trước khi kỳ thi bắt đầu. Bố không cho phép kẻ địch làm loạn ở Konoha đâu. Con cứ yên tâm mà thi cử, khi thế hệ các con chưa trưởng thành, những việc này cứ để tiền bối bọn bố lo là được.” Minato cười ấm áp.

Naruto gật đầu ăn tiếp, cảm thấy cơm hôm nay ngon hơn hẳn. Xà thúc ơi, sóng này mà chú dám đến thật thì cháu kính chú là một bậc hảo hán.

“Đúng rồi bố, hồi đó sau khi Orochimaru đào tẩu, lão có đi thẳng đến Điền Quốc lập Làng Âm Nhẫn không ạ?” Naruto sực nhớ ra, trong cốt truyện gốc, Orochimaru rời Akatsuki vì thèm thuồng thân xác Itachi nhưng bị Itachi “dạy làm người”. Nhưng giờ Itachi không đào tẩu, liệu Xà thúc có còn ở lại tổ chức Akatsuki rồi rủ cả Pain sang đánh hội đồng không? Con chưa chuẩn bị tinh thần đi “bốc vác” (khiêng mễ – Shinra Tensei) đâu!

May mà câu trả lời của Minato giúp Naruto nhẹ lòng: “Không, theo điều tra của thầy Jiraiya, để thoát khỏi sự truy đuổi của Konoha, Orochimaru từng gia nhập tổ chức Akatsuki, nhưng sau đó không biết vì sao lại đào tẩu, còn bị thành viên tổ chức đó truy sát nữa.”

“Ra là vậy. Còn một việc nữa, lúc bố đấu với Obito, bố không để lại ấn ký Phi Lôi Thần trên người hắn sao?” Nếu cái ấn ký đó còn, có khi nào chọn một ngày lành tháng tốt, dắt theo Kushina, Kakashi, Guy, Shisui, Fugaku, Itachi, Jiraiya… đi làm một chuyến “san phẳng” sào huyệt tụi nó cho rảnh nợ không? Đỡ phải để đám đó ngày ngày nghĩ mưu tính kế làm khổ thiên hạ.

“Lưu thì có lưu…” Nhắc đến đây Minato hơi ngại, “Nhưng sau đó thì mất rồi.”

“Có người xóa được ấn ký Phi Lôi Thần ạ?” Naruto kinh ngạc. Chẳng phải ấn ký đó là không thể xóa bỏ sao?

“Không phải bị xóa, mà là do quả Rasengan Tiên Thuật lúc đó uy lực hơi lớn. Bố đánh nát hết từ ngực trở xuống của Obito, nên cái ấn ký cũng bay màu luôn. Thực tế chúng ta không rõ hắn tự trốn thoát hay có người đến cứu.”

“…” Thôi được rồi, nghĩa là nếu Obito còn sống thì chắc cũng chỉ còn 1/4 cơ thể thôi nhỉ? Thế giờ hắn là người hay là Bạch Tuyệt?

“Vậy Tiên nhân hảo ngọt (Jiraiya) có biết chi tiết về Akatsuki không ạ?”

Minato cũng không buồn sửa cách gọi của Naruto: “Bố đã kể hết tình báo cho thầy Jiraiya, bảo rằng đó là thông tin con thấy trong mơ.”

“Thầy ấy sẽ không làm gì dại dột chứ? Kiểu như đơn thương độc mã xông vào Làng Mưa chẳng hạn.” Với tính cách của Jiraiya, có khi thầy lại nghĩ “đệ tử sai thì sư phụ phải đi sửa sai”. Dù thầy mạnh và có thông tin, nhưng 600 tỷ “tờ bài tập” của bà chị Konan thì đỡ sao nổi?

“Yên tâm đi, bố đã khuyên thầy rồi. Tạm thời thầy sẽ không manh động, ít nhất là trước khi hành động sẽ bàn bạc với bố.”

“Vâng.” Tiếp nhận lượng thông tin lớn thế này, Naruto thấy cần tiêu hóa dần. Bất kể thế nào, thực lực vẫn là gốc rễ. Gặp chuyện khó cứ mạnh lên trước đã. Chờ kỳ thi này kết thúc, Naruto tính sẽ đi tu luyện Tiên Thuật.

…

Mấy ngày tiếp theo, đám ảnh phân thân bắt đầu cày thêm các nhẫn thuật liên quan đến Phi Lôi Thần, như Kết giới Thời không gian – chiêu mà Minato dùng để dịch chuyển Vĩ Thú Ngọc. Bản thể Naruto vẫn đeo tạ chạy bộ, đối luyện với Hinata, Sasuke và cậu chàng Kiba thừa năng lượng.

Nếu có gì khác biệt, thì dạo này Naruto đưa Hinata về nhà không cần Kushina kiếm cớ nữa. Hai người cứ thế thoải mái nắm tay nhau đi dạo.

Và hôm đó, trước cổng nhà Hyuga, một cô bé loli đột nhiên chạy ra, bĩu môi lườm Naruto một cái cháy mặt, rồi kéo tay Hinata đòi vào nhà.

“Chị ơi, em đợi chị mãi! Cả tháng nay chị chẳng chơi với em gì cả!”

Hinata ôm chầm lấy Hanabi, ái ngại giải thích: “Đây là em gái tớ, Hanabi. Con bé quấn tớ từ nhỏ, chắc tại mấy ngày nay tớ bận quá nên… nên…”

Hanabi vùng vẫy tượng trưng vài cái rồi cũng thuận thế ôm chặt lấy chị mình. Hì hì, lâu lắm chị mới ôm mình. Hanabi sướng rơn trong lòng, còn quay lại quăng cho Naruto một cái “Byakugan” như kiểu thị uy.

Khổ nỗi Naruto chẳng phân biệt được con bé có đang lườm hay không (vì mắt tộc Hyuga vốn trắng dã), chỉ thấy cô nhóc này khá đáng yêu nên cũng chẳng để bụng. Dù sao sau này nếu cưới Hinata thì cũng phải ăn “Byakugan” của cả nhà vợ thôi. Không biết có phải vì trong bụng mình giấu một “con hồ ly tinh” nên bị nhà vợ ghét không, chứ Sasuke nhìn mình là thấy “đỏ mắt” (Sharingan) rồi đấy.

“Không sao đâu, trẻ con mà.” Naruto biết Hanabi vốn là một “tỷ khống” chính hiệu, cậu không chấp trẻ con.

Hinata nghiêm túc bảo: “Naruto-kun, kỳ thi ngày mai cố lên nhé! Tớ cũng sẽ cố gắng hết sức!”

“Được!” Naruto nở một nụ cười chuẩn thương hiệu Minato, “Cùng cố gắng nhé!”

…

Ngày mai, mồng 1 tháng 7 năm Konoha thứ 60. Kỳ thi Trung nhẫn liên hợp do Konoha tổ chức, với sự tham gia của Làng Cát, Làng Mưa, Làng Cỏ, Làng Thác Nước và Làng Âm Nhẫn… sắp sửa bắt đầu!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 59"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly