Chương 56

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 56
Prev
Next

Chương 56: Muốn hỏi tại sao ấy hả…

Naruto cùng Hinata sóng vai đi trên con đường về nhà Hyuga. Naruto hai tay đút túi quần, nhớ lại biểu cảm đầy ẩn ý của mẹ Kushina lúc nãy mà cạn lời toàn tập.

Tầm này thì dù Naruto có là “thẳng nam thép” đi chăng nữa cũng thừa hiểu ý đồ của mẹ mình. Thật khó cho mẹ, một người vốn quen dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, giờ lại bắt đầu phải động não bày trò “mai mối”.

Naruto cũng biết Hinata có hảo cảm với mình. Còn bảo bản thân có thích Hinata không ư? Một cô gái tính cách ôn nhu, nội tâm kiên cường, nhan sắc lại thuộc hàng cực phẩm, không thích mới là lạ.

Với bầu không khí ở giới Ninja, tốt nghiệp trường đào tạo là đã thành Ninja chính thức, chẳng có khái niệm “yêu sớm” gì ở đây cả. Cái đám loli 5, 6 tuổi cuồng si Sasuke năm xưa mới gọi là yêu sớm.

Nghĩ thông suốt rồi, Naruto bỗng có cảm giác như mình đang đi xem mắt do mẹ sắp đặt. Dù cả hai là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng lúc này Naruto vẫn thấy ngượng đến mức không biết phải mở lời thế nào.

Hinata đi chậm hơn Naruto nửa bước, cúi đầu mân mê mấy đầu ngón tay. Trước đề nghị “để Naruto đưa về” của cô Kushina, Hinata hoàn toàn bị đánh úp. Đầu óc cô nàng lúc đó quay cuồng, thế là ma xui quỷ khiến lại gật đầu đồng ý.

Bây giờ hai đứa đang đi cùng nhau, cứ như là hẹn hò vậy… Ngượng quá đi mất, mình có nên nói gì không nhỉ? Hay là Naruto-kun sẽ ghét mình?

Thế là một người ngượng đến không thốt nên lời, một người thẹn đến không dám mở miệng, cả hai cứ thế im lặng suốt quãng đường về nhà Hyuga.

Đứng trước cổng lớn, Hinata lấy hết can đảm xoay người lại: “Naruto-kun, cảm ơn cậu hôm nay đã đưa tớ về.”

“Không có gì đâu, chào nhé.”

“Vâng! Chào cậu.”

Naruto vẫy vẫy tay rồi quay lưng đi thẳng. Đúng là cái tầm “ế 20 năm bằng thực lực” ở kiếp trước nó ăn vào máu rồi. Phía sau lưng cậu, cánh cổng vừa khép lại bỗng hé ra một khe nhỏ, một cái đầu xinh xắn ló ra, dõi theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn.

…

Về đến nhà, Naruto bị Kushina tra hỏi đủ điều. Sau khi nghe báo cáo thành thật, Kushina thở dài “hận sắt không thành thép”, lấy tay chọc mạnh vào trán Naruto (Sasuke: Động tác này tôi quen lắm), rồi hậm hực quay vào bếp nấu cơm tiếp.

Ngày hôm sau vẫn kịch bản cũ: sáng làm nhiệm vụ vặt, chiều tu luyện. Chỉ có điều hôm nay đổi sân tập khác. Đến chạng vạng, Kushina lại kiếm đại cái cớ để giữ Hinata lại “dạy kèm”, rồi mới sai Naruto đưa về.

Rời khỏi sân tập, Naruto chợt nhận ra cái sân này hình như là nơi… cách nhà Hyuga xa nhất làng. Mẹ đúng là dụng tâm lương khổ mà.

Hôm nay không khí không còn gượng gạo như hôm trước. Naruto thử chủ động khơi mào câu chuyện. Cả hai đều là Ninja nên có vô số chủ đề để tán gẫu, từ nhẫn thuật đến các nhiệm vụ. Dù giọng Hinata vẫn nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng Naruto cảm nhận rõ sự vui vẻ trong từng lời nói của cô.

Ngày thứ ba, Kushina bắt đầu sắp xếp cho Hinata và Naruto đối luyện thể thuật. Lý do bà đưa ra là Hinata ra tay chưa đủ quyết đoán, cần tìm một bao cát “da dày thịt béo” đánh không hỏng để luyện tập. Bà yêu cầu Naruto chỉ được né tránh và phòng ngự, cấm phản công.

Còn mấy món “Tiểu Bản Đồ”, “Thuật Triệu Hồi” hay “Phi Lôi Thần” ư? Cứ vứt hết cho đám ảnh phân thân tự lo đi.

Naruto thầm nghĩ: …Mẹ đúng là mẹ ruột của con.

Đối mặt với Naruto, lúc đầu Hinata không nỡ xuống tay vì sợ cậu bị thương. Mãi đến khi thấy Naruto né đòn nhẹ như lông hồng hoặc hóa giải chiêu thức cực kỳ dễ dàng, cô mới dám ra đòn dứt khoát hơn.

Cảnh này lọt vào mắt Sakura đang nấp gần đó, khiến cô nàng thấy hơi… “nhói” lòng. Hinata ơi là Hinata, hai hôm trước cậu tẩn tớ đâu có nương tay thế này, đau muốn chết luôn.

Đúng vậy, Sakura hôm nay vẫn lén quan sát cặp đôi này. Hôm qua cô đã thấy có mùi “gian tình” khi cô Kushina liên tục giữ riêng Hinata lại. Nhìn cái kiểu Naruto và Hinata “liếc mắt đưa tình” thế kia, Sakura ngưỡng mộ không chịu nổi. Ước gì mẹ của Sasuke cũng giúp mình thế này…

Không, mình đang chung đội với Sasuke, ưu thế lớn thế này không được hoảng! Chỉ cần mình giỏi lên, Sasuke sẽ chú ý đến mình thôi! Sakura nắm chặt tay tự cổ vũ, rồi lao vào tập luyện hăng say hơn.

Đến tối, đúng như dự đoán của Sakura, Kushina lại kiếm cớ khác để “đẩy” Hinata cho Naruto. Lần thứ ba đưa Hinata về, hai người vừa đi vừa kể chuyện nhiệm vụ sáng nay và những gì học được khi tu luyện. Naruto liên tục nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ từ Hinata làm cậu sướng âm ỉ. Thế là cái gã “thẳng nam” này cũng bắt đầu biết hỏi han, quan tâm xem cô nàng tập luyện có mệt không. Sự vụng về đó lại khiến trái tim Hinata ngọt lịm như ăn kẹo.

…

Thời gian cứ thế trôi qua khoảng 20 ngày. Chiêu “Tiểu Bản Đồ” của Naruto đã thành thục, “Thuật Triệu Hồi” cũng gọi phát lên ngay. Dù chưa thử triệu hồi cóc khổng lồ vì thiếu chỗ diễn nhưng cậu đã kịp làm quen với đám cóc ở núi Diệu Mộc. Trong đó có Gamahiro — con cóc nghiêm túc hay hỗ trợ Jiraiya tạo dáng, kẻ có thể dùng lưỡi “vả” sấp mặt Ebisu trong một nốt nhạc.

Hiện tại, đám ảnh phân thân vẫn đang hì hục cày cuốc “Phi Lôi Thần”, còn bản thể Naruto thì bận… hộ tống Hinata. Tầm này thì cả sân tập đến con chó cũng nhìn ra hai người có vấn đề.

Akamaru: “Gâu!” (Dịch: Cẩu lương thơm quá!)

Dạo gần đây, Naruto nhận thấy trong làng xuất hiện rất nhiều Ninja đeo băng bảo vệ của các làng khác. Điều đó đồng nghĩa với việc: Kỳ thi Trung nhẫn sắp bắt đầu.

Sáng ngày 24 tháng 6, cả hai đội đều không nhận nhiệm vụ. Sáu người và một chú chó tập trung tại sân tập. Kakashi và Kushina mỗi người cầm ba tờ đơn xin dự thi phát cho học trò mình.

Kushina nghiêm túc: “Như các em đã thấy, cô và thầy Kakashi đã đề cử các em tham gia kỳ thi Trung nhẫn. Phải nói trước, kỳ thi này có độ nguy hiểm nhất định, hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Nếu muốn tham gia, đúng 3 giờ chiều 7 ngày sau, hãy mang đơn đến phòng 301 trường học. Tất nhiên, bọn cô chỉ trao cơ hội, không ép buộc. Nếu thấy chưa tự tin, các em có thể bỏ qua.”

Kiba là đứa đầu tiên nhảy dựng lên: “Tất nhiên là tham gia rồi!”

Shino đẩy gọng kính râm, thâm trầm: “Đã có tư cách thì đương nhiên phải thử sức một phen. Nếu muốn hỏi tại sao ấy hả…”

Không gian bỗng chốc im phăng phắc.

Ba giây sau, mọi người đồng loạt nhìn Shino với ánh mắt: Thì nói đi chứ, sao im ru vậy?

Shino cũng thấy uất ức lắm. Bình thường mình mới nói đến đoạn đó là bị tụi nó ngắt lời rồi mà? Sao lần này tụi nó im re vậy? Làm mình sượng trân luôn rồi này!

Thế là Shino đành phải lắp bắp nói tiếp: “Bởi vì…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 56"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly