Chương 55
Chương 55: Đại cát đại lợi, tối nay ăn gà
Sakura cảm thấy toàn thân mình như vừa bị ai đó dùng búa nhỏ gõ qua một lượt, chẳng còn chút sức kháng cự nào. Khi Hinata dừng tay, Sakura đổ rụp xuống đất. Luồng Chakra vốn dễ điều khiển như trở bàn tay, lúc này lại hoàn toàn đình trệ, không nghe theo sai bảo.
Chuyện gì thế này? Hinata – cô nàng bình thường im hơi lặng tiếng, nhút nhát là thế mà lại mạnh đến vậy sao!
“Tớ thua rồi.” Sakura gắng gượng chống tay ngồi dậy, giọng đầy thất vọng.
Hinata lật đật chạy tới, đỡ Sakura dậy rồi lí nhí: “Tớ xin lỗi, Sakura! Cậu có sao không?”
“Không sao đâu. Hinata cậu giỏi thật đấy, vừa nãy là chiêu gì vậy? Tớ giờ chẳng còn tí sức lực nào cả.”
“À… là… là Nhu Quyền của gia tộc Hyuga. Thông qua cách điểm huyệt để chặn dòng chảy Chakra. Tớ vừa phong tỏa 32 huyệt đạo của cậu, để tớ giải huyệt cho cậu ngay đây!”
Chiến đấu vừa kết thúc, Hinata lại biến về bộ dạng nhút nhát, khác hẳn với vẻ ra tay chuẩn xác, quyết đoán lúc nãy.
Naruto đứng bên cạnh mà “mắt chữ O mồm chữ A”. Nếu bàn về độ đẹp mắt của chiêu thức, Nhu Quyền nhà Hyuga chắc chắn đứng đầu bảng. Lúc Hinata đánh Nhu Quyền, từng chiêu từng thức mượt mà như nước chảy mây trôi, trông cực kỳ ngầu. So với mấy phim võ thuật dùng hiệu ứng làm chậm (slow-motion) gần đây thì đẹp hơn nhiều. Đúng là “hiệp khách anh tuấn” đánh ra phong thái của bậc đại sư thực thụ.
Sasuke ở bên cạnh cũng rất kinh ngạc. Đây chính là Nhu Quyền của tộc Hyuga sao? Sakura thế mà không có lấy một cơ hội phản đòn. Trong trí nhớ của cậu, Hinata chỉ là một đứa con gái kỳ lạ, hay đỏ mặt và mờ nhạt, không ngờ thực lực lại không hề yếu.
Kakashi thì chẳng có phản ứng gì lớn. Nhu Quyền anh đã thấy quá nhiều rồi. Trình độ hiện tại của Hinata so với bạn cùng lứa là rất khá, không biết thiên tài Hyuga Neji mà Guy hay khoe khoang so với cô bé thì thế nào.
Hinata đỡ Sakura ra ngoài để giải huyệt. Kiba lao tới khen lấy khen để, Akamaru bên cạnh cũng sủa “Gâu gâu” tán thưởng. Hinata bị khen đến ngượng chín mặt, thi thoảng lại lén nhìn biểu cảm của Naruto.
Sakura nhìn vào ánh mắt của Hinata, bỗng thấy mình như ngộ ra chân lý, trên môi nở một nụ cười “đầy ẩn ý”.
“Tiếp theo là trận thứ ba: Aburame Shino đối chiến Uchiha Sasuke!”
Trận đấu sau đó diễn ra vô cùng kịch liệt. Còn kịch liệt đến mức nào thì… Naruto cũng không nhớ rõ. Thực tế là mọi người thậm chí còn không nhớ nổi ai thắng trận này.
Về sau Naruto có hỏi Sasuke, cậu chàng chỉ ấp úng: “Phiền phức quá, tóm lại là tôi không thua.”
Tại sao mọi người đều không nhớ nổi trận đấu, cũng chẳng ai thèm hỏi chính chủ Shino… Ừ thì, tại sao nhỉ? (Tội nghiệp Shino, sự tồn tại mờ nhạt đến đáng thương).
Sau ba trận đối đầu, Naruto nảy ra ý đồ xấu, xúi giục: “Hay là hai giáo viên cũng làm một trận cho tụi em xem đi?”
Kushina bẻ khớp tay rôm rốp, cười nói: “Cũng được thôi.”
Kakashi giơ hai tay xin hàng. Cái thằng nhóc này sao cứ thích hố mình thế không biết: “Tha cho tôi đi, tôi đi tu luyện đây.” Nói xong liền lặn mất tăm.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng Naruto thấy hôm nay tia sét nơi Kakashi tập luyện chớp sáng dữ dội hơn hẳn bình thường.
Naruto quan sát tình hình tu luyện của Đội 8. Hinata đang đánh Nhu Quyền với cọc gỗ, từng chiêu rất bài bản nhưng thi thoảng lại hơi thẫn thờ. Shino luyện tập điều khiển đàn bọ, đồng thời né tránh đòn đánh bất ngờ từ Kushina. Người nhà Aburame có điểm rất giống Ninja điều khiển rối, đều dùng vật ngoài thân để chiến đấu, còn bản thể thường là điểm yếu.
Emmm… không biết nhà họ có tiền bối nào tên là Aburame Mỹ Cơ (Meika) không nhỉ?
Kiba thì có màn huấn luyện “đau mắt” nhất. Cậu ta bò bốn chân, học theo động tác tấn công, cắn xé của Akamaru. Đặc biệt là chiêu “Truy tung động thái trên không” của Akamaru thật khiến người ta khó chấp nhận. Akamaru nhảy cao lên, xoay người 720 độ trên không trung, rồi “phun nước tiểu” chính xác vào mục tiêu. Đáng sợ thật sự, đây chính là tấn công tinh thần! Naruto thầm tuyên bố: “Akamaru mới chính là Thủy Độn mạnh nhất giới Ninja!”
Cậu thầm thề: Kiba, nếu sau này cậu dám để Akamaru dùng chiêu này với tớ, tớ nhất định sẽ tẩn cậu ra bã, mẹ Kushina cũng không cứu được cậu đâu!
Bộ ba Naruto, Sasuke, Sakura vẫn duy trì các hạng mục tu luyện như cũ. Tuy nhiên, khi luyện tập cảm giác, Naruto nảy ra một ý tưởng “đi vào lòng đất”. Cậu nhớ tới cách Luffy học Haki Quan Sát trong One Piece, bịt mắt né đòn của Rayleigh. Haki của Luffy là bị Rayleigh đánh cho mà ra.
Thế là Naruto nghiến răng, bịt mắt lại rồi nhờ Kushina tấn công từ các hướng khác nhau để cậu cảm nhận vị trí và né tránh. Còn việc làm sao Kushina vừa chỉ đạo Đội 8 vừa giúp Naruto tu luyện ư? Kushina cũng biết Ảnh Phân Thân mà, đây chính là “Bất Thiếu Thuật” của nhà Uzumaki.
Nhưng thế vẫn chưa đủ, Naruto phân ra 100 ảnh phân thân, tản vào rừng rồi tất cả kéo băng bịt mắt xuống. Họ chơi trò “Chạy bo – Bịt mắt ăn gà”. Đứa nào bị đứa khác cảm nhận được vị trí là “bay màu”, ai cảm nhận được đối phương trước mới có cơ hội thắng.
Đám phân thân đứa nào cũng ra sức “thể hiện”, chỉ có Naruto bản thể là bị ăn đòn nhừ tử. Nắm đấm của Kushina chất lượng thế nào thì ai từng nếm qua đều biết, đau đến thấu trời xanh.
Sân huấn luyện thi thoảng lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của Naruto. Nghe tiếng kêu đó, tia sét bên phía Kakashi càng sáng hơn, Kiba luyện tập càng hăng, còn tiểu Hinata thì thẫn thờ thường xuyên hơn.
Đến khi đám phân thân chơi “ăn gà” biến mất hơn 30 đứa, Naruto cuối cùng cũng lần đầu né được nắm đấm của Kushina. Cứ ngỡ thần công đã thành, cậu kích động quá thế là lại ăn thêm một đấm nữa.
Hai giờ sau, trong rừng chỉ còn lại một ảnh phân thân duy nhất. Nó mãn nguyện tự giải trừ. Lần này phân thân không phải “tự sát”, vì trong trò chơi này, kẻ sống sót cuối cùng mới là người chiến thắng.
So với niềm vui của đám phân thân, Naruto bản thể không chỉ phải nhận lại những ký ức đau đớn khi phân thân biến mất mà còn phải tự mình chịu đựng những vết sưng tấy. Kushina đúng là “mẹ hiền”, cứ đụng tới tu luyện là bà nghiêm túc vô cùng, đánh con trai không nương tay chút nào. Theo lời bà: “Bị mẹ đánh khóc ở nhà, còn hơn ra ngoài bị người ta đánh chết.”
May mà buổi chiều ăn đòn không uổng phí, Naruto cuối cùng cũng bước đầu thức tỉnh được “Thần Nhạc Tâm Nhãn”, dù cứ hễ kích động là nó lại mất hiệu lực. Cậu thấy mình cực giống mấy tay chơi game hạng Đồng, lúc ở nhà thì tự dặn lòng phải nhìn bản đồ nhỏ, đến lúc đối tuyến kích động quá là bị “Gank” chết ngắt.
Hoàng hôn buông xuống, buổi tập kết thúc. Kushina vỗ tay: “Thời gian đến đây thôi, Hinata đợi chút, động tác lúc nãy của cháu có vấn đề, cô giảng lại cho. Những người khác giải tán!”
Mọi người tản đi hết, Naruto đứng đợi mẹ cùng về. Kushina dạy kèm riêng cho Hinata một lát rồi ngẩng đầu nhìn trời: “Ái chà, muộn thế này rồi sao. Hinata này, con gái đi về một mình không an toàn đâu, mà cô còn phải đi mua thức ăn nữa…”
Kushina đặt ngón trỏ lên cằm, ra vẻ suy nghĩ: “Hay là… để Naruto đưa cháu về nhé!”
Naruto: “Hả???”
Comments for chapter "Chương 55"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com