Chương 54
Chương 54: Nhẫn pháp · Thuật Giờ Cao Điểm
Sau khi bàn giao nhiệm vụ, Đội 7 lập tức phi thẳng đến sân huấn luyện.
Kushina trêu chọc: “Đến đúng giờ ghé nhỉ Kakashi, đáng khen đấy.”
Kakashi bất lực: “Rốt cuộc trong mắt chị, hình tượng của em nó nát đến mức nào rồi hả?”
“Ha ha ha, thôi, tám chuyện thế đủ rồi, làm ván đối luyện khởi động đi!”
Kiba đã chờ không kịp nữa rồi, vừa nghe thấy thế là nhảy cẫng lên ngay, gào to: “Quyết chiến một trận đi Naruto!”
Naruto cũng chẳng còn cách nào. Với cái thành phần nhiệt huyết quá đà như Kiba, không tẩn cho một trận ra trò thì cậu ta sẽ không bao giờ chịu để yên đâu.
“Được rồi, thích thì chiều.” Đúng như câu nói của Bao Chửng (Bao Long Tinh): Mọi người nghe rõ rồi nhé, là cậu ta chủ động đòi ăn đòn đấy.
Kushina hứng thú hừng hực đứng ra giữa sân làm trọng tài. Những người khác tự giác lùi lại nhường chỗ.
“Trận giao hữu đầu tiên giữa Đội 7 và Đội 8: Inuzuka Kiba đấu với Uzumaki Naruto. Chuẩn bị —— Bắt đầu!”
Kiba và Naruto kết đối lập chi ấn.
Kiba không quên buông lời cà khịa: “Dùng hết sức đi Naruto! Lần này tớ có Akamaru phối hợp, nhất định sẽ sút bay cậu!”
“Gâu!” Akamaru vẫy đuôi sủa hưởng ứng.
“Dùng hết sức? Cậu chắc chứ?”
Kiba tự tin đầy mình: “Chắc chắn! Tớ đã mạnh lên rất nhiều rồi, đừng có coi thường người khác!”
Sasuke đứng bên cạnh nghe xong, nhìn Kiba bằng ánh mắt tràn đầy sự thương hại. Naruto gật đầu: “Ok, thích ‘full công’ thì chiều ‘full công’.”
“Akamaru! Lên đồ!”
“Gâu!”
Naruto suy nghĩ một giây: Sức mạnh toàn phần của mình là cái kiểu gì nhỉ? À, cứ làm sương sương 1000 cái ảnh phân thân xem sao.
Naruto hét lớn: “Nhẫn pháp · Thuật Giờ Cao Điểm!”
Thế là, Kiba và Akamaru vừa mới bày ra tư thế tấn công thì đập vào mắt họ là ——
Bùm bùm bùm chát chát…
Cả nghìn Naruto xuất hiện dày đặc trong sân, người chồng lên người, chen chúc đến mức đám khán giả ăn dưa xung quanh cũng bị nhấn chìm trong biển người tóc vàng.
“Thằng ngu kia, mày giẫm vào chân tao rồi!”
“Tay tao sắp bị tụi mày ép gãy rồi, đồ khốn!”
“Nhường đường tí đi, chật quá!”
Đám phân thân cãi cọ ầm ĩ, xô xô đẩy đẩy. Hiện trường loạn cào cào như cái chợ vỡ, hay đúng hơn là giống hệt cảnh tượng chen chúc trên tàu hỏa ngày Tết, hoặc là xe buýt và tàu điện ngầm vào giờ cao điểm. Nhìn đâu cũng thấy một màu vàng rực, cứ ngỡ như vừa lạc vào cánh đồng hoa hướng dương khổng lồ.
Kiba bị “Số 001” dắt theo mấy anh em khống chế hoàn toàn. Đừng nói là đánh trả, đến việc hít thở thôi cũng thấy khó khăn. Cạnh đó, “Naruko” xách gáy Akamaru lên, truyền tay qua đám phân thân đưa đến tận tay Naruto bản thể.
Kushina đứng gần đó nhất, trên trán nổi đầy gân xanh. Bà cũng bị đám phân thân vây kín, điên tiết quá liền bung “Kim Cương Phong Tỏa” ra quật tan xác một mớ.
Kushina gầm lên: “Trận đấu kết thúc! Naruto thắng! Giải tán ngay cái đám này cho bà!!!”
Naruto tự não bổ cảnh này thành: “Đại Thánh, mau thu hồi thần thông đi!”
Naruto ngoan ngoãn giải trừ thuật. Hơn 900 phân thân “tự sát chưa thành” biến mất, Chakra phản hồi lại cơ thể. Naruto hơi loạng choạng vì vừa nãy chia đều Chakra cho 1000 đứa nên cơ thể hơi hẫng.
Hơn nghìn phân thân nhìn thì dọa người thật, nhưng thực tế sức chiến đấu không cao. Trong anime, Naruto gọi cả đống phân thân xử Mizuki là vì lúc đó đang bạo nộ và dùng Chakra Cửu Vĩ. Còn hiện giờ Naruto dùng hoàn toàn Chakra bản thân, nên mỗi đứa chưa đến 0,1 “đơn vị Kakashi” (Kakashi-unit).
Ngặt nỗi, tổng Chakra của Kiba và Akamaru cộng lại chắc chỉ được tầm 0,23 “Kakashi” là cùng. Kakashi dù bị chê là “thiếu Mana” thì anh vẫn là Thượng nhẫn, còn Kiba chỉ là Hạ nhẫn ưu tú một chút, gặp cảnh tượng “lấy thịt đè người” quy mô lớn thế này thì quỳ thật sự.
Sau khi khói tan, Kakashi ngửa mặt nhìn trời: “Có cần thiết phải làm đến mức này không?”
Sakura thì mặt mày hạnh phúc vì vừa rồi bị đám đông ép chặt vào lòng Sasuke. Cô nàng lí nhí: “Xin lỗi Sasuke-kun, tớ không cố ý bị đẩy sang đây đâu.” Nhưng trong lòng “Sakura Nội Tâm” thì múa may quay cuồng: Làm tốt lắm Naruto!
Sasuke xoa xoa ngực, cảm thấy bị đâm hơi đau: “Không sao.”
Hinata thì mặt đỏ tưng bừng, hai tay xoắn xuýt vào nhau, đầu sắp bốc khói: Oa… nhiều Naruto-kun quá… vừa nãy… dán sát nhau quá…
Còn Shino… Shino nào cơ?
Về phần chính chủ Kiba, cậu ta bị đả kích sâu sắc, ngồi bệt dưới đất như mất sạch linh hồn: “Cái kiểu gì thế này?”
Bốp!
Kushina đấm một phát lên đầu Naruto: “Quá đáng lắm nhé!”
“Cậu ta bảo con dùng hết sức mà… Con xin lỗi.” Naruto thành khẩn nhận sai. Công nhận là mình hơi “lố” thật.
Kushina thấy tâm trạng học trò mình không ổn, liền quay sang an ủi Kiba: “Thực ra gặp cảnh này, cháu chỉ cần câu giờ đến lúc nó hết sạch Chakra là được, chiến thuật này không dùng được trong thực chiến đâu.”
Đương nhiên Kushina giấu một điều: vẫn có cách xử lý, ví dụ như dùng nhẫn thuật diện rộng để dọn sàn, hoặc gọi ảnh phân thân tương ứng ra đập lại. Hơn nữa, với tốc độ tăng trưởng của Naruto, chiêu này sau này chưa biết chừng lại là “ác mộng thực chiến” thật.
Akamaru từ lòng Naruto nhảy ra, sủa gừ gừ rồi liếm tay cổ vũ Kiba. Kiba đúng chuẩn thanh niên nhiệt huyết, nhanh chóng sốc lại tinh thần: “Naruto, lần này tớ thua! Nhưng lần sau, nhất định lần sau…”
Sasuke lại nhìn Kiba thương hại: Ngây thơ quá, hồi 4 tuổi tôi cũng nghĩ y như ông, giờ 12 tuổi rồi vẫn đang nghĩ thế đây…
Sau khi Naruto và Kiba kết giải hòa chi ấn, Kushina hô lớn:
“Trận tiếp theo: Hyuga Hinata đấu với Haruno Sakura!”
Hai cô gái tiến ra giữa sân, kết đối lập chi ấn và quan sát đối phương.
Hinata không biết nhiều về Sakura, nhưng cô luôn ngưỡng mộ vì Sakura được chung đội với Naruto, và nể phục vì Sakura dám dũng cảm tỏ tình với người mình thích. Nhưng dù tớ nể cậu… Hinata lén nhìn về phía Naruto, Trận này có Naruto-kun xem, tớ tuyệt đối phải thắng!
Sakura cũng chẳng rõ thực lực Hinata, chỉ thấy cô bạn này có vẻ yếu đuối, nhút nhát. Cô luôn coi Hinata là người tốt — vì phàm đứa con gái nào không tranh Sasuke với cô thì đều là người tốt cả. Nhưng dù cậu là người tốt… Sakura lén nhìn Sasuke, Trận này có Sasuke xem, mình không thể mất mặt được!
Hinata bày ra tư thế Nhu Quyền, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Sakura thầm cổ vũ bản thân, cảm thấy sức mạnh đang trào dâng.
Sakura lao lên trước, nắm đấm nhỏ nhắn vung ra mạnh đến mức xé gió, nhưng rồi… cô nàng bị đánh cho ngáo ngơ luôn.
Chuyện gì vậy? Sao thế? Cái quái gì đang xảy ra thế này? Cậu thật sự là Hinata sao?
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Sakura, Hinata đã bật Byakugan, gân xanh nổi lên quanh mắt. Cô nhẹ nhàng nghiêng người né nắm đấm của Sakura, rồi đôi tay như bướm vờn hoa, dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự, vỗ liên tiếp vào người Sakura.
Chỉ trong nháy mắt, 32 đòn Nhu Quyền đã trúng đích!
Comments for chapter "Chương 54"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com